1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cafe de Chitchat. Cùng nhau nhâm nhi cafe, bàn luận và thư giãn.!!!

Chủ đề trong 'Canada' bởi squalleonahar, 17/07/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. xehaichungta

    xehaichungta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    Hơ chị gái ơi, sao nạt em thế...em nói thật đấy chứ mọi người đi đâu có kiu em đâu mà em biết.Hic các bác ấy cứ nháy mắt nhau off âm thầm, off lặng lẽ sau đó lại hê lên cho mọi người là bà con đã dzui dzẻ tung tăng như chim sẻ như thế nào.
  2. lovely_girlta

    lovely_girlta Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.470
    Đã được thích:
    0
    yêu cầu em đọc lại đê, anh JH đã post lên hẳn 1 chủ đề thông báo còn gì. Các bác Montreal lên đây cũng rậm rịch cả tháng trời rồi còn lên kế hoạch này nọ. Post lên box thì mọi ng cùng đọc cùng biết chứ đi kêu gọi từng ng sao thấu hả em ?
    http://www.ttvnol.com/Canada/463030.ttvn
    Được lovely_girlta sửa chữa / chuyển vào 11:54 ngày 08/01/2005
  3. emxinh

    emxinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2001
    Bài viết:
    2.684
    Đã được thích:
    0
    xí xoá nhé bác nhé
  4. James_Bond

    James_Bond Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2003
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    Vậy đi ...thôi các bác thư giãn bằng bài hát "Cuộc đời anh sinh viên" này nhé,have fun

    https://www.sharemation.com/bach/CDASV.MP3
  5. netwalker

    netwalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    3.785
    Đã được thích:
    0
    Cái bài unbreak my heart , hát theo kiểu Opera giọng nam cũng lạ tai đấy chứ nhỉ?
    Emxinh đã thử nghe trong cái set-up đấy chưa?
    Nếu mà bản đó không tự động do hết bandwidth của host thì vào đây nghe thử lại này:
    http://www.newmusicfriday.com/?nmf=20040924
    u?c netwalker s?a vo 22:03 ngy 09/01/2005
  6. khanhngd24

    khanhngd24 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    0
    Chú hát bài này tên là Giang, cựu sinh viên trường Bách khoa, sinh năm 81, theo như lời đồn đại tác giả đi uống rượu với bạn bè rồi xuất ra bài hát này, ... , quả thật lăn lộn giang hồ nhiêù như em mới biết ....
  7. TheUnforgivenHA

    TheUnforgivenHA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2003
    Bài viết:
    1.276
    Đã được thích:
    0
    Căng thẳng nhỉ...hừm...hừm...
    Các bác các chú cccc bình tĩnh làm gì nóng nảy thế...đàn ông con trai nói chuyện nhiều khi cũng thiếu tế nhị một tí nhưng mà chuyện qua rồi thì thôi...chuện to coi như chuyện nhỏ chuyện nhỏ coi như là ko có gì đi...lâu lâu cãi nhau ầm ầm một tí cũng vui...mấy người ngồi xem vui thôi...nhưng mà quan trọng là đừng có để bụng có gì thic cứ nói thẳng ra rồi thôi...
    Khổ thế đấy ... sao cứ cái gì mà dính đến chuyện tình cảm là y như rằng rắc rồi dây dưa...ngày xưa hồi mình quyết tâm sống độc thân đến già mình có đôi khi nghĩ là mình sai...bây giờ nhìn lại thấy mình cũng có ní phết...hehe
  8. Dai_Viet

    Dai_Viet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2004
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Sự thật thế nào ko rõ nhưng tớ ko thích cái kiểu than vãn kiểu Loser hay tồn tại ở VN như trong bài hát này. Lẳng nó vào sọt rác đê.
    Your buddy is your boss, why not you?
    Năm 2005 rùi, làm gì còn có kiểu một túp lều tranh 2 trái tim vàng nữa mà phải là 2 trái tim vàng trong một villa chứ . Sống và làm việc theo kiểu người Bắc Kinh ở New York đê.
  9. squalleonahar

    squalleonahar Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/03/2002
    Bài viết:
    921
    Đã được thích:
    0
    darm. hôm nay mới thấy mình ngu dễ sợ. híc, dọn lại đóng game tự nhiên nhận ra mình viết bút dạ lên hết mặt sau của cái disk thế là hết install rồi. máy nó không đọc được nữa hu . còn cái CD key của warcraft thì lộn tùng phèo chính mình không dịch được chữ của mình nữa nhầm linh tinh luôn. aaaaaaaaaaaa tức quá. thôi chạy ra ngoài ném tuyết với tụi nhỏ cho đỡ tức.
  10. khanhngd24

    khanhngd24 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    0
    Theo mình thì đây không phải là than vãn gì, chỉ là 1 bài hát vui về đời sinh viên mà ai cũng trải qua, ... , rồi sau này có cái gì để nhớ, để mà vui đùa, ..., ý nghĩa bài hat đâu có quan trọng, ... , quan trọng là vui, ...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này