1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cafe de Chitchat. Cùng nhau nhâm nhi cafe, bàn luận và thư giãn.!!!

Chủ đề trong 'Canada' bởi squalleonahar, 17/07/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. xehaichungta

    xehaichungta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    Người hát bài này giọng khá ấm, hơi trầm ...nghe lâu dễ bị nghiện đấy , nhưng sao bài hát có mỗi một nửa vậy anh?
  2. James_Bond

    James_Bond Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2003
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    Người hát bài này giọng khá ấm, hơi trầm ...nghe lâu dễ bị nghiện đấy , nhưng sao bài hát có mỗi một nửa vậy anh?
    [/quote] Ơ thế em ko nghe thấy đoạn cuối bài ca sĩ có nói là "quên mẹ nó lời"rồi đấy à
  3. xehaichungta

    xehaichungta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    Ơ thế em ko nghe thấy đoạn cuối bài ca sĩ có nói là "quên mẹ nó lời"rồi đấy à
    [/quote]
    iem tưởng cái câu đó nó nằm trong lời bài hát luôn...
  4. emxinh

    emxinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2001
    Bài viết:
    2.684
    Đã được thích:
    0
    cho em spam cái cho đỡ ngứa
  5. Jihad_vn

    Jihad_vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    1.113
    Đã được thích:
    0
    hề hề chú emxinh hôm qua có gì vui, mà thấy lên đây spam bài ở mọi topic thế nhở , đúng là tình yêu vào khác, lúc nào cũng thấy yêu đời , chúc chú luôn hạnh phúc
  6. chocolate_chip

    chocolate_chip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2004
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Bài hát hay thế ! , nghe mà cười lăn , cười bò !
  7. MrDickcutter

    MrDickcutter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2003
    Bài viết:
    1.143
    Đã được thích:
    0
    Lời của bài hát đây....
    Cuộc đời anh sinh viên
    Thất tình chỉ vì nghèo
    Vì em cứ đòi hỏi nhiều
    Biết tính sao đây ?
    Nên anh đành nói phét
    Hẹn em năm năm nữa
    Ngày anh sẽ ra trường
    Ở Nhà em sang ngang
    Lấy thằng chồng cực giàu
    Vì em thích ở nhà lầu
    Cơm tám chim quay
    Em ăn ngày 3 bữa
    Cuộc đời ôi sung sướng
    Còn chi sướng cho vừa
    Học hành chi nơi đây
    Suốt ngày rượu lại chè
    lại thêm cái bệnh bạn bè
    Hôm trước khi thi
    Anh đem bài ra cóp
    Và rồi ngày thi tới
    là phao dắt túi quần
    Học hành sau 5 năm
    tay cầm 1 mảnh bằng
    Tìm đâu cho được việc làm
    Kiếm chút nuôi thân
    Cho qua ngày đoạn tháng
    Cuộc đời sao cay đắng
    trời ơi hỡi ông trời

    trở về sau 5 năm
    Đi tìm gặp lại nàng
    Hỏi ra bố nàng bảo rằng
    Nó đếch yêu anh
    Đi yêu thằng giám đốc
    Còn anh thì "bô nhếch"
    Chỉ là thằng kĩ sư quèn
    Hận đời đi lang thang
    Bỗng gặp lại thằng bạn
    Ngày xưa nó ở cùng phòng
    Nó cưỡi xe Dim
    Đưa tôi về nhà nó
    Và từ sau hôm đó
    là anh có việc làm
    Cuộc đời sao chua cay
    khi gặp vợ thằng bạn
    Thì ra đó lại là nàng
    Béo tốt hơn xưa
    Không đen gầy như trước
    Cuộc đời sao chua xót
    trời ơi hỡi ông trời
    Được Mrdickcutter sửa chữa / chuyển vào 03:01 ngày 18/01/2005
  8. TheUnforgivenHA

    TheUnforgivenHA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2003
    Bài viết:
    1.276
    Đã được thích:
    0
    hận đời đi lang thang...
    ...quên mạ nó lời rồi...
  9. thuygiang147

    thuygiang147 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi cho em chen ngang 1 phát ạ, nick của em ở Y!M la` thuygiang787, ko phải thuygiang147 ạ....Em có nick thuygiang147 nhưng bi out of service lâu lém rùi...nên bác nào có add nhầm thì đính chính hộ em phát...Thanks các bác..
  10. Color_Of_Wind

    Color_Of_Wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2003
    Bài viết:
    410
    Đã được thích:
    0
    Năm mới đến rồi, chúc mọi người vui vẻ, năm mới thành công mới, thắng lợi mới nhé
    Năm con gà, cả nhà ta, đang ở Ca, cùng ngân nga, với gà ha
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này