1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cafe de Chitchat. Cùng nhau nhâm nhi cafe, bàn luận và thư giãn.!!!

Chủ đề trong 'Canada' bởi squalleonahar, 17/07/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. h_unforgiven

    h_unforgiven Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.525
    Đã được thích:
    0
    êhh cảm ơn bác Véc hỏi thăm êhh! năm mới em cũng chúc bác năm mới "dồi dào sức khoẻ ăn 1 làm mười". Dân Toronto dạo này hơi yếu đâm ra giải phong trào hơi yếu nên giao thừa cũng tụ tập đc vài mạng thôi. Sau khi tụ tập các bác cưỡi otô đi dón xuân rồi tạt qua chùa đổi tiền lấy lộc mang về ehheh.
  2. MrDickcutter

    MrDickcutter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2003
    Bài viết:
    1.143
    Đã được thích:
    0
    Các bạn ở Van có vẻ rầm rộ nhỉ...vui quá!!! Tiếc mình không ở Van bây giờ. Anyway... Chúc các bạn luôn vui vẻ. Còn ở Toronto này muốn tổ chức được như trên Van chắc phải mời đồng chí Luongvec xuống đây cố vấn. hì hì...
  3. luongvec

    luongvec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2003
    Bài viết:
    1.062
    Đã được thích:
    0
    Tất nhiên em sẽ quay lại Toronto khi hội du học sinh ở Vancouver lớn mạnh hì hì...tụi em luôn tham vọng mở rộng ra toàn Canada muh
    Nghe bác nói làm em bồi hồi nhớ lại lần đầu tiên em tới Toronto cùng bác Lucas và nhiều anh chị em kêu gọi buổi gặp gỡ đầu tiên cho box Canada. Dù lần đầu tiên gặp mặt mà cảm giác như quen từ lâu rồi. Hy vọng lần sau tới sẽ được gặp mặt đông đủ mọi người bên đó.
  4. NightmareB

    NightmareB Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2005
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Chào các lão tướng của Box Canada . NMB là newbee, chỉ muốn làm quen thôi. Mấy bác bên Toronto làm em ngạc nhiên quá, đáng lẽ số lượng đông như thế thì việc tụ tập mọi người là nên có chứ. Các bác làm một cái event nào đó đi rồi kết hợp với Vancouver "nối vòng tay lớn." Chúng ta phải mở rộng Hội SVVN cho toàn Canada. Chúng em đang trên đường hoàn thành những điều kiện cần đây. Các bác ở tỉnh khác là những người tạo ra điều kiện đủ. Mong mọi người hợp tác vui vẻ.
  5. MrDickcutter

    MrDickcutter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2003
    Bài viết:
    1.143
    Đã được thích:
    0
    Thực ra ở Toronto vẫn có đại hội sinh viên đấy chứ, nào phải không có. Tuy nhiên hình thức không tách biệt là " Hội sinh viên du học". Mà chỉ là hội sinh viên VN. Có điều ko có điều lệ như các bác bên Van thôi, còn ăn chơi thì khỏi nói rùi. Cũng hoang dã lắm...
    Còn cái chuyện nối vòng tay lớn thì nghe nó to tát quá. Thiết nghĩ không cần thiết lắm.
  6. NightmareB

    NightmareB Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2005
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Hội sinh viên VN thì ở đâu mà chẳng có. Thiết nghĩ nếu chúng ta không dám nghĩ thì cho dù việc nhỏ như con thỏ đi chăng nữa, chúng ta cũng chẳng làm được. Tuổi trẻ VN phải dám nghĩ và phải dám làm. Thất bại không sao, nhưng quan trọng chúng ta phải cố hết sức để làm. "Nối vòng tay lớn" nghe to tát thiệt, nhưng nào ai cản được lý tưởng của nhân loại???
  7. vietes

    vietes Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    em cũng biết nhiều người apply PR từ bên Việt Nam rồi đấy chứ anh luong. Thong tin của anh nghĩa là sao?
  8. MrDickcutter

    MrDickcutter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2003
    Bài viết:
    1.143
    Đã được thích:
    0
    To: bupbedepxinh
    Nếu chị thấy cái title của chị " Chị dậu " thì đó là do em set ạ. Bởi lâu nay biết chị bận bịu không vào box nên trêu chị tí. Thế chị bao giờ có tin vui đấy?
  9. netwalker

    netwalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    3.785
    Đã được thích:
    0
    Bạn hoàn toàn có thể apply từ Việt nam, chẳng khác gì Trung Quốc cả, chỉ có điều phải đi phỏng vấn ở Hong Kong.
    Nhưng đất nước Trung quốc cũng rộng lắm, thằng nào mà ở Bằng Tường phải đi Bắc Kinh phỏng vấn có khi còn xa hơn từ Việt nam đi Hong Kong.
    Cái chính là phải tự tin, chịu khó lọ mọ, tìm tòi, học hỏi.
    Sự khác biệt có lẽ chính là ở con người. Dân Trung quốc có lẽ chịu khó lọ mọ, tìm tòi hơn. Từ xa xưa, trong lịch sử, bọn này nó đã mò đi đào vàng ở tận San Francisco, buôn bán tơ lụa Ba Tư, v...v.
    Điểm yếu của dân Việt mình chính là ở chỗ khá ỷ lại, ngại tìm tòi. Nhiều sinh viên đi du học là do cha mẹ đẩy đi. Cha mẹ lo đi tìm trung tâm, đăng ký dịch vụ du học, v...v. Nhiều chú sang đây, cũng chẳng lo lắng gì, chẳng tìm hiểu gì, cứ ăn no, đến trường về nhà ăn tiếp rồi lăn ra ngủ. Tất cả các khoản chi tiêu đã có gia đình lo. Mấy cái trung tâm dịch vụ du học ở Việt nam chỉ quan tâm đến việc của họ là kinh doanh kiếm tiền thôi, chứ có quan tâm gì đến chuyện sang đây sinh viên sống chết, học hành ra sao. Sự thực, đó cũng không phải việc của họ.
    Những ai đã có quyết tâm và chịu khó đầu tư thời gian, công sức, học TOEFL từ nhà, điểm phẩy tốt thì cũng xin được học bổng vào các trường tốt có kém gì bọn Tàu đâu. (Bọn Tàu nói tiếng Anh cực chuối nhưng thi TOEFL 650 là chuyện thường).
    Điều cốt yếu chính là ở bản thân mình!
  10. Thornbird

    Thornbird Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2004
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    Đúng vậy, nhiều đứa ít tuổi, bắt đầu sang đây học Đại Học nhưng đã kiếm được PR từ ở nhà. Có thể bọn Tàu lọ mọ, năng động nên nó có tổ chức, tìm được nhiều mánh để kiếm được đủ điểm. Tất nhiên để chuẩn bị PR sẽ mất thời gian, mất 1-->3,4 năm tuỳ trường hợp nhưng nếu tính đến chiến lược lâu dài, tính đến sự chủ động của cuộc sống,...thì cũng xứng đáng đấy chứ nhỉ
    Ngay cả học tiếng Anh cũng vậy. Đúng là bản thân mình là quan trọng. Nếu năng động, chịu khó thì ngay cả ở nhà cũng có thể học tiếng Anh tốt, thi Toefl điểm cao. Sang đây tưởng chừng có môi trường nghe nói tốt hơn nhưng mình vẫn phải vận động, vượt qua sứ c ỳ bản thân, chịu khó trao đổi, rèn luyện với người bản xứ, xem ti vi,... Còn nếu sức ỳ lớn, không có motivation thực sự lại cộng thêm cuộc sống tự lập nhiều vất vả, cuộc sống nhiều cám dỗ thì không biết lớn lên hay tụt đi đây????
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này