1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cafe de Chitchat. Cùng nhau nhâm nhi cafe, bàn luận và thư giãn.!!!

Chủ đề trong 'Canada' bởi squalleonahar, 17/07/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lovely_girlta

    lovely_girlta Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.470
    Đã được thích:
    0
    Hồng Đỏ đâu rồi em mà khoe mỗi hồng trắng thế này. Lọ này chắc làm ai đó viêm màng túi quá em nhỉ
    Chị búpbê ơi, em nhà quê không thích hồng đỏ chị ạ. Mà hoa bên này để tủ lạnh nên không giữ đc lâu, em đem phơi khô rồi .
    Bà chị ở bển qua có quà quê cho em không ? Hôm nào lên nhà em ăn chơi đê...
  2. bluesunflower_to_on_ca

    bluesunflower_to_on_ca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2004
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Kiểu này có khi tổ chức một buổi offline lớn đi??? Mọi người ai có ý kiến gì không? Hai tuần nữa đến March Break rồi. Mà hình như nghỉ từ 18 đến 29 thì phải. Hay trường hai chi em mình khác nhau?
    Được bluesunflower_to_on_ca sửa chữa / chuyển vào 08:02 ngày 03/03/2005
  3. Lucas

    Lucas Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2003
    Bài viết:
    429
    Đã được thích:
    0
    Thỏ ngọc thân,
    Đừng bao giờ tin những lời nói luyên thuyên của chú Thiến này.
    Cái ảnh đó chính Thỏ đã tặng anh với 1 thái độ đầy bẽn lẽn ngúng ngoẩy, Thỏ còn nhớ ko ? Bằng chứng là trong comp của anh vẫn còn hàng đống ảnh của Thỏ ở mọi tư thế gợi cảm khác nữa. Để cùng hưởng ứng phong trào chụp ảnh và đóng phim homemade của người mẫu, diễn viên cũng như các nữ sinh ở nhà, nếu có thể thì từ giờ trở đi anh sẽ mỗi ngày thay ảnh Thở ở 1 tư thế khác nhau lên để hình ảnh Thỏ luôn luôn mới mẻ đối với tất cả người hâm mộ. Tất cả những gì anh làm cũng vì sự tôn thờ và ngưỡng mộ. Quan trọng hơn nữa là vì tình cảm và nỗi nhớ đang hành hạ anh hằng ngày hằng giờ, anh chỉ muốn mỗi lần log in là được thấy Thỏ ngồi lù lù dưới nick của anh, điều đó cho anh cảm giác là Thỏ đang ở đây, rất gần.
    Thỏ, giờ anh có việc phải đi rồi, mong Thỏ không nản chí và tiếp tục sự nghiệp làm đẹp, chăm chỉ tập tạ để hè này khi về Việt Nam anh sẽ lại được tự hào vì Thỏ.
    Nhớ Thỏ nhiều.
    Toronto một chiều đông tuyết rơi trắng hếu.
  4. Lucas

    Lucas Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2003
    Bài viết:
    429
    Đã được thích:
    0
    Quên mất, nhắc nhở chú Thiến cái. Chú tuyền nói luyên thuyên, anh đòi bằng được chú gửi cái ảnh nào của Thỏ? Ảnh Thỏ tuyền tự gửi tặng anh đầy yêu thương trìu mến nhá. Chú cú nói thế rồi Thỏ lại tưởng anh vật lắm (nhìn quả Thỏ thoát y công nhận cũng vật thật ) rồi Thỏ lại làm cao có phải khổ anh ra ko. Chú rút kinh nghiệm đê
  5. MrDickcutter

    MrDickcutter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2003
    Bài viết:
    1.143
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ...thế mà hôm ấy thỏ ngọc thề thốt với em là chỉ khoả thân cho mỗi mình em xem. Nay hoá ra còn khoả thân với " mọi tư thế " cho Lucas nữa. Rõ là điêu ghê cơ!!!
  6. Jihad_vn

    Jihad_vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    1.113
    Đã được thích:
    0
    Chết chết thế này thì hỏng hẳn rồi, chú Thỏ ngọc định tà lưa hết cả thanh niên của Toronto à, thấy ai cũng có tý chấm mút với chú, may mà lần trước tôi kiên định ko nghe theo lời đường mật của chú.
    Không thì nay đang ôm mông ở nhà khóc rồi, thôi từ này chú đừng có nhìn mặt tôi nữa, kẻ phản bội
  7. thuygiang147

    thuygiang147 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
  8. khanhngd24

    khanhngd24 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    0
    các bác nhìn nhầm em với ai rồi, à đúng rồi, em có thằng em sinh đôi, mặt nó giống hệt em, nhưng mà béo và xấu hơn, nó cũng biết username và password của em ở yahoo messenger, có thể là hôm đó nó vào nghịch rồi mở webcam ra cho các bác xem, chứ em nói thật lòng với các bác, trông em đẹp rai cực, , làm sao mà béo và xấu thế được :). Các bác đừng hiểu nhầm đó là em.
    bây giờ 2 bác jihad và lucas đã yên bề gia thất, thì còn trách móc gì em nữa, nếu em ngày đêm tưởng nhớ cũng đâu có tác dụng gì đâu, lúc nào em cũng làm người đến sau cả, hic hic, ... , cuộc đời sao mà cay đắng, ...
  9. h_unforgiven

    h_unforgiven Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.525
    Đã được thích:
    0
    hehe, anh đừng nghĩ vậy tội nghiệp cho Lucas với cả Jihad. Mèo nào mà chẳng thèm mỡ. Chẳng mấy ai ko thích ăn phở!:D
  10. Jihad_vn

    Jihad_vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    1.113
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi Thỏ ạ, ai chả có phút giây ngoài chồng ngoài vợ..
    tặng Thỏ đoạn thơ này nhé, để chứng tỏ về tình cảm dành cho Thỏ thì chú Dick với Lucas với anh chỉ là con số không tròn trĩnh, mời Thỏ :
    Tình cờ anh nhìn thấy lại Thỏ
    Một nửa người thôi, 1 nửa
    Hình Thỏ đấy, mà Thỏ xa wá.
    Nơi cuối trời, Thỏ có mong anh
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này