1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

cafê để nguội thì uống lạnh hơn là cafê đá...

Chủ đề trong 'Quán trọ Zimbabwe' bởi hoakhongtim, 05/08/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. duong_chieu_la_rung

    duong_chieu_la_rung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    970
    Đã được thích:
    0
    Hồi còn đi học phổ thông, chương trình khá nặng nên thường xuyên phải thức khuya học bài, nhất là vào những đợt thi cử. Uống đen đá cũng vẫn buồn ngủ, chuyển qua đen đá không đường, rồi sau đó thành đen không đường. Riết thành quen. Sau này thì bỏ ko uống café nữa, nhưng thỉnh thoảng làm một ly thật đắng, hoặc không đường, và nhớ lại hồi trước, thấy vui vui buồn buồn lẫn lộn...
    Bao giờ cho đến ngày xưa ?
    Từ mấy năm nay, bước chân vào quán café, gần như chỉ có 1 món nước uống duy nhất : trà chanh. Thích cái vị chua chua chát chát ngọt ngọt của nó. Hơn nữa, đây là thứ nước ở đâu cũng có, dễ pha, dễ ngon, giá lại rẻ. Uống mãi thành quen. Vả lại, chỉ cần nghĩ đến việc cầm Menu lên lật qua lật lại và phải chọn thứ gì khác là đã thấy lười rồi.
  2. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    Nghe thiên hạ nói chuyện cafe nhiều khi cũng ham. nhất là khi nghe hkt tả cái vị của nó. chưa bao giờ mình thử ngồi nhâm nhi để cảm nhận cả.
    nhớ từ hồi còn nhỏ xíu, hay bám càng ông anh đi cà fê cà fáo....có lần nghe lời rủ rê, uống thử thấy đắng wé, cơ mà không hỉu vì sao, chắc vì "tinh tướng" nên quyết không chịu nhận là đắng (ngốc xít) cầm , nhắm mắt nhắm mũi tu một hơi hết sạch bị ông anh chửi "ngu thế, uống cafe mà như uống bia vậy ah? phải nhâm nhi thưởng thức chứ" mẹ ui...thế là gọi thêm ly nữa để thử lại, tập nhâm nhi, thưởng thức ý mà......và hậu quả là...không nói thì ai cũng bít. chẹp....không bít ở đây đã có bác nào trải qua cái cảm giác say cafe chưa? nó còn kinh khủng hơn là say rượu í
    Và từ đó em tởn....chắc tởn đến già thế nên , mấy lần bác hbb rủ rê đi để tập cho uống cafe ma có dám "bon chen" đâu.
    Vậy cho nên, từ giờ, kí rì không bít rõ thì em "dựa cột" em nghe chứ không dám "sân si" "thưa thốt " nữa ạ. sợ lém! cho dù là cafe nóng hay cafe đá hay là cafe nóng để nguội ....không loại trừ cả cafê sữa
    Ở đời phải biết mình là ai
    tớ đây
    Được tieuthuvuive sửa chữa / chuyển vào 17:29 ngày 19/08/2005
  3. GiaO_huOng_cuOi_muA

    GiaO_huOng_cuOi_muA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2004
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    cafe ngọt và đắng, quen rồi, nhưng đời cũng còn có cay. thêm cafe chút rượu trong đó , Đủ vị rồi. Cay, đắng, ngọt.. Thèm quá
  4. hoakhongtim

    hoakhongtim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2003
    Bài viết:
    593
    Đã được thích:
    0
    ôi, vậy tính ra tớ cũng là 1 tay nghiện cafê ấy nhỉ. lúc học năm nhất, thấy ông anh kết nghĩa hay uống cafê, thế là cũng thử, thấy hay hay... nhưng chỉ uống được cafê sữa đá thôi, ngọt ngọt, béo béo, ngậy ngậy và đăng đắng
    thế là từ đó đến gần đây ^_^, hễ vào quán nước là gọi cafê sữa đá. Lắm hôm đi 2,3 độ (vì bạn bè mình có nhiều nhóm mà), thế là lần nào cũng cafe, tối không ngủ được, thao thức... thế mà vẫn tiếo tục cafe. Có lần, thấy có món cafe rum, là lạ. Là sự kết hợp mà đăng ấy nói đấy. Tớ cũng thử. ôi, được, ngon... nhưng mà bị "say" bạn ơi. Say rượu và say cafe, dù rằng nếu uống riêng 2 thứ đó thì mình chẳng bị xi-nhê gì cả . Thế là đêm đó không ngủ được, người có cảm giác cứ bồng bềnh như là lênh đênh trên sóng, dù rằng trước đó mình chưa hề bị say sóng say tàu xe mắt thì nhắm tịt mà đầu óc thì trống rỗng, chao đảo... chỉ ước mình đã đừng uống thứ nước í. Rút kinh nghiệm, lần sau muốn uống thứ nước hay hay ấy, uống vào ban sáng, khỏi phải đi ngủ, tha hồ mà thức nguyên... ngày.
    Nhưng mà từ khi biết tên đáng ghét kia, vào quán, hắn gọi nước quả hay nước yến, mình gọi cafe. Chỏi thiệt, cứ như là chuyển đổi giới tính vậy. Cú. Nhưng lại thấy hay hay. Và những lần khác, khi vào quán với bạn bè, mình lại chuyển thói quen thành nước yến và nước quả mất rồi. Thật là xấu hổ. Tại sao lại bắt chước thế? Thật là dễ hiểu.
    Tuy nhiên, cafe muôn năm, giờ mình hầu như ngày nào cũng uống. Nếu không uống chắc mình sẽ ngủ gục trên lớp mất Riết rồi không đi học cũng uống, vì nhớ và thèm. chẹp.
  5. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    Tớ sẽ không bao giờ uống cafe nữa, cho dù là đen hay có sữa, dù là nóng hay đá.cafe nóng để nguội thì nên đổ phéng đi cho xong.
    mà cafe, dù có thơm ngon béo ngậy thì cũng đắng . uống kiểu gì cũng đắng dù có cho thêm cả đống đường sữa.
    Ai chưa uống, không tin, thích thì cứ thử mà xem.
    đừng có trách tớ không báo trưóc.
    Đắng thật đấy.
    Dethuong nhi?
    Được tieuthuvuive sửa chữa / chuyển vào 16:49 ngày 07/09/2005
  6. GiaO_huOng_cuOi_muA

    GiaO_huOng_cuOi_muA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2004
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    uống là để lấy cái đắng đó mà
    Tớ chưa say cafe bao giờ, tớ uống cafe khủng luôn, dạo này thì ít, cafe đặc, sánh, thích cực, thế mà chưa bao giờ mất ngủ. Tớ
    muốn thử say cafe thế nào quá, có hay ko? có như say rượu ko? cảm giác lâng lâng thế nào? DÙ uống lúc đói, đặc thế nào đi nữa cũng ko say, buồn nhỉ
    Được GiaO_huOng_cuOi_muA sửa chữa / chuyển vào 21:40 ngày 07/09/2005
  7. hanoimuathubuon

    hanoimuathubuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2004
    Bài viết:
    203
    Đã được thích:
    0
    Suốt 10 năm liền chỉ có đen đá không đường. Ở Hà Nội thì một ngày phải vài ly. Đi học thì luôn pha sẵn 1 bình để đó, một đêm thức học là hết bay. Vậy mà bây giờ mình phải bỏ nó. Nhiều khi cũng nhớ, cũng thèm lắm. Nhớ cái vị đắng trên đầu lưỡi nhưng ngòn ngọt ở cuối họng. Nhớ nhưng lúc vui buồn đều có lý đen đá không đường và điếu thuốc làm bạn. Nó không bỏ mình mà mình lại bỏ nó, thật tệ quá. Nhưng cũng chỉ vì cái dạ dày chết tiệt, cứ uống cafe vào là không ăn được cơm nữa. Thế nên đành phải hy sinh nó, để đảm bảo cho mình còn tồn tại mà hưởng thụ những thú vui khác.
    Đen đá không đường ơi, hẹn sớm gặp lại nhé :)
  8. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    Nhiều người thích, thích không chỉ bởi nó rất thơm, béo ngậy...mà thậm chí thích chỉ vì cái vị đắng của nó. Như một thói quen, thấy quen rồi thì cần vậy thôi.
    Bạn uống hoài rồi thì có lẽ không say đưọc nữa.có lẽ chỉ lần một lần hai mới say. đấy là tớ nghĩ vậy vì từ sau đó tớ không dám thử lại.
    Bạn tò mò cái cảm giác say cafe?
    Nó nôn nao, bứt rứt , khó chịu hơn say rượu nhiều.
    Tớ ghét cái cảm giác ấy.
    Thật may là bạn không bị say cafê như tớ.
  9. sunny1983

    sunny1983 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    1
    Trời vào thu rồi các bác ạ, man mát, và thật thú vị để ngồi từ tầng cao nhìn xuống phố phường tấp nập, với những con người hối hả trên đường, cùng với ánh điện lấp lánh khiến mình có cảm giác ... tuỳ từng lúc đi với từng người, vui hay buồn sẽ khác nhau...
    Tớ ko thích cà fê đắng, nhưng cái j ngòn ngọt cũng hấp dẫn hơn. Ưa ngọt nên dễ chết .hehe
  10. k_thamlang

    k_thamlang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2004
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Sau một ngày làm việc , tối về, lang thang đâu đó và đi tìm cho mình vị cafe quen thuộc.
    Nó quen uống cafe thêm một chút sữa .
    Và trong vị ngọt của sữa nó thích nhất vị đắng cafe .
    Được k_thamlang sửa chữa / chuyển vào 00:06 ngày 12/09/2005

Chia sẻ trang này