1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Càfê Đông Hà.

Chủ đề trong 'Quảng Trị' bởi trangyeu, 09/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoasosac

    hoasosac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    3.002
    Đã được thích:
    0
    Chú Thành nè, chị nghĩ có khi như thế mà vơi được nỗi buồn thì hay biết mấy ! Đang không biết lòng Đông Hà nằm ở vị trí nào để được đứng giải bày tâm sự đây , lúc tối nhân được pm xong chẳng biết đi đâu lại chui vào đây, lâu lắm mới được rảnh như tối nay.
    Chào bạn Tinhkhucthu_thành viên mới của box, nếu đang ở Đông Hà hẹn hôm nào rảnh đi uống cà phê cùng Hss và chú Thành nhé !

  2. Jeus

    Jeus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2004
    Bài viết:
    987
    Đã được thích:
    0
    @Hoa sac so
    Cafe Nhà cổ với Nhạc Tuấn Ngọc, Thuỳ Dương cũng gợi lên những phút giây trầm lắng, nhất là vào những buổi tối. Đồ uống cũng đâu có mắc lắm đâu. Buổi sáng qua đường 9B làm tô cháo tim thơm điếc mũi, rồi ngược lên cafe Apsara thì có lí hơn. Cũng lại gặp Tuấn Ngọc và Thuỳ Dương nhưng không gian ở đây có biểu cảm của tính cách Đông Hà hơn là ở Nhà Cổ. Gọi li nâu đặc biệt ( 8ng) và mấy điếu Jet...Đợi từng giọt cafe rơi trong tiếng hát bảng lảng buồn : " Vì mình xa nhau nên em không biết xuân về đấy thôi...."
    ................................
    Gần trưa ngược xe theo đường 9 lên Cam Lộ, qua Khách sạn Hà Nội với biểu cảm điêu tàn của một quá khứ vàng son....ghé quán Đường 9 nhâm nhi xị đế với đĩa nhím trong tiếng nhạc rè : "Asao, Cam lộ, Hạ Lào, Khe sanh pháo nổ trên chiến trường..." .....Uống nhanh ly rượu để ghìm đi cơn ớn lạnh đến sau sông lưng.
    ...............................
    Xế chiều ring reng gọi nhau rồi đến nhà hàng " Gà chỉ" Vận đen đến với chú nào trong cả một sân đây?! Râm ran chúc tụng, râm ran zãi bày...............
    ..............................
    Râm ran say...Có khi phải đi xông hơi một cái cho tỉnh. Cả Đông Hà chỉ có 02 điểm xông hơi: Khách sạn quảng trị và Khách sạn Đông trường sơn. Ks Qtrị thì được mua vé, được nhiều thứ nhưng không có hơi xông.. Đông trường sơn thì đang tạm nghỉ để cải tạo... Vậy đành làm cữ cafe tối vậy. Lúc này Nhà Cổ mới là lự chọn số 1....thật tiếc gần đây đã mất đi cái tĩnh lặng của nó, và bắt đầu giông một quán TN ở Hn mất rồi. Chát chúa zọng Phương Thanh! Zời ạ! Đông hà chỉ có hợp với Tuấn Ngọc và Thuỳ Dương thôi. Nếu ép ép thì nghe Quang Zũng..."Ngày vừa xin ( xinh) cho mắt em buồn"....
    ......................... Thanh niên Đông hà vẫn ăn vận lịch sự như truyền thống. Quần âu đứng, sơ mi đứng, óc tabu thỉnh thoảng lắc hất lên. Ít ''**'' hơn thanh niên Huế. Cô gái ngồi ghế bên im lặng suốt buổi không nói, chỉ cười và Zạ. Cái zạ rất Đông hà trên khuôn mặt người mẫu Sài gòn, trong bộ Jeens quốc tế...Mai rảnh mời anh qua nhà chơi! ...Tối nay anh lên tàu rồi....Tối mai em vào Đã Nẵng .... 800km bâng khuâng nhớ Zạ!
    .......................................
    Đông hà sau 10h đêm thật tĩnh lặng. rảo bộ theo con lộ Nguyễn Trãi, qua sân vận động về khách sạn Hải Âu.....Bà chủ đáng mến cười thật tươi ở cửa: Lâu lắm chú mới ghé vào thăm chị ! Chị mới mở thêm một cái khách sạn nữa ở gần đối ziện, Có mấy bé mới lên ngoan lắm, để chị kêu lên nói chuyện với chú cho đỡ buồn nghen ...........................................
    ....................................
    Ga Đông Hà là kiến trúc mới ổn nhất , zù thật đơn zản và tiết kiệm. Cô giao dịch lớn tuổi, vì ghi sai số ghế vào vé lúc sáng mà đứng chờ ở ngay cửa:" Con đem vé đây cô sửa lại kẻo lát lên họ làm khó..."
    ..................................
    Tu tu tu .....Một lần nữa tôi đến và đi..... cũng như bao lần khác... Đông hà trong tôi là nắng, là mùi dầu máy công trình, là mái tóc tabu, là dáng đứng chờ của cô bán vé...là " ...vì mình xa nhau nên em không biết xuân về" . Lần này có thêm ZẠ với 800km chiều xa...
    ..............................
    " Tôi là gã cao bồi cô đơn trên con đường vắng " .... Hy vọng một buổi sáng đẹp trời, với một sự vô tình đến vô lý, sẽ ngồi chờ cafe rơi ngay sau lưng HSS, trong giọng trầm buồn của Tuấn Ngọc : " Một mai em nhé, có nghe thu về trên cành lá khô...".
    Được minhthanh79 sửa chữa / chuyển vào 21:56 ngày 12/01/2005
  3. Jeus

    Jeus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2004
    Bài viết:
    987
    Đã được thích:
    0
    @Hoa sac so
    Cafe Nhà cổ với Nhạc Tuấn Ngọc, Thuỳ Dương cũng gợi lên những phút giây trầm lắng, nhất là vào những buổi tối. Đồ uống cũng đâu có mắc lắm đâu. Buổi sáng qua đường 9B làm tô cháo tim thơm điếc mũi, rồi ngược lên cafe Apsara thì có lí hơn. Cũng lại gặp Tuấn Ngọc và Thuỳ Dương nhưng không gian ở đây có biểu cảm của tính cách Đông Hà hơn là ở Nhà Cổ. Gọi li nâu đặc biệt ( 8ng) và mấy điếu Jet...Đợi từng giọt cafe rơi trong tiếng hát bảng lảng buồn : " Vì mình xa nhau nên em không biết xuân về đấy thôi...."
    ................................
    Gần trưa ngược xe theo đường 9 lên Cam Lộ, qua Khách sạn Hà Nội với biểu cảm điêu tàn của một quá khứ vàng son....ghé quán Đường 9 nhâm nhi xị đế với đĩa nhím trong tiếng nhạc rè : "Asao, Cam lộ, Hạ Lào, Khe sanh pháo nổ trên chiến trường..." .....Uống nhanh ly rượu để ghìm đi cơn ớn lạnh đến sau sông lưng.
    ...............................
    Xế chiều ring reng gọi nhau rồi đến nhà hàng " Gà chỉ" Vận đen đến với chú nào trong cả một sân đây?! Râm ran chúc tụng, râm ran zãi bày...............
    ..............................
    Râm ran say...Có khi phải đi xông hơi một cái cho tỉnh. Cả Đông Hà chỉ có 02 điểm xông hơi: Khách sạn quảng trị và Khách sạn Đông trường sơn. Ks Qtrị thì được mua vé, được nhiều thứ nhưng không có hơi xông.. Đông trường sơn thì đang tạm nghỉ để cải tạo... Vậy đành làm cữ cafe tối vậy. Lúc này Nhà Cổ mới là lự chọn số 1....thật tiếc gần đây đã mất đi cái tĩnh lặng của nó, và bắt đầu giông một quán TN ở Hn mất rồi. Chát chúa zọng Phương Thanh! Zời ạ! Đông hà chỉ có hợp với Tuấn Ngọc và Thuỳ Dương thôi. Nếu ép ép thì nghe Quang Zũng..."Ngày vừa xin ( xinh) cho mắt em buồn"....
    ......................... Thanh niên Đông hà vẫn ăn vận lịch sự như truyền thống. Quần âu đứng, sơ mi đứng, óc tabu thỉnh thoảng lắc hất lên. Ít ''**'' hơn thanh niên Huế. Cô gái ngồi ghế bên im lặng suốt buổi không nói, chỉ cười và Zạ. Cái zạ rất Đông hà trên khuôn mặt người mẫu Sài gòn, trong bộ Jeens quốc tế...Mai rảnh mời anh qua nhà chơi! ...Tối nay anh lên tàu rồi....Tối mai em vào Đã Nẵng .... 800km bâng khuâng nhớ Zạ!
    .......................................
    Đông hà sau 10h đêm thật tĩnh lặng. rảo bộ theo con lộ Nguyễn Trãi, qua sân vận động về khách sạn Hải Âu.....Bà chủ đáng mến cười thật tươi ở cửa: Lâu lắm chú mới ghé vào thăm chị ! Chị mới mở thêm một cái khách sạn nữa ở gần đối ziện, Có mấy bé mới lên ngoan lắm, để chị kêu lên nói chuyện với chú cho đỡ buồn nghen ...........................................
    ....................................
    Ga Đông Hà là kiến trúc mới ổn nhất , zù thật đơn zản và tiết kiệm. Cô giao dịch lớn tuổi, vì ghi sai số ghế vào vé lúc sáng mà đứng chờ ở ngay cửa:" Con đem vé đây cô sửa lại kẻo lát lên họ làm khó..."
    ..................................
    Tu tu tu .....Một lần nữa tôi đến và đi..... cũng như bao lần khác... Đông hà trong tôi là nắng, là mùi dầu máy công trình, là mái tóc tabu, là dáng đứng chờ của cô bán vé...là " ...vì mình xa nhau nên em không biết xuân về" . Lần này có thêm ZẠ với 800km chiều xa...
    ..............................
    " Tôi là gã cao bồi cô đơn trên con đường vắng " .... Hy vọng một buổi sáng đẹp trời, với một sự vô tình đến vô lý, sẽ ngồi chờ cafe rơi ngay sau lưng HSS, trong giọng trầm buồn của Tuấn Ngọc : " Một mai em nhé, có nghe thu về trên cành lá khô...".
    Được minhthanh79 sửa chữa / chuyển vào 21:56 ngày 12/01/2005
  4. afterglow

    afterglow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2004
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Li nâu đặc biệt ( 8ng) là gì vậy Jesus? Gọi là cafe?
    Aspara là quán cafe luôn hả...đổi và thêm nhiều vâỵ sao?
    Ga đônghà cũng đổi khác rùi
    Hẹn gặp lại Quê hương..
    Lại một mùa xuân....
    Được minhthanh79 sửa chữa / chuyển vào 22:00 ngày 12/01/2005
  5. afterglow

    afterglow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2004
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Li nâu đặc biệt ( 8ng) là gì vậy Jesus? Gọi là cafe?
    Aspara là quán cafe luôn hả...đổi và thêm nhiều vâỵ sao?
    Ga đônghà cũng đổi khác rùi
    Hẹn gặp lại Quê hương..
    Lại một mùa xuân....
    Được minhthanh79 sửa chữa / chuyển vào 22:00 ngày 12/01/2005
  6. hoasosac

    hoasosac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    3.002
    Đã được thích:
    0
    Chẹp, tiếc vì mỗi lần vào quán cà phê nào đó Hss thường ngồi ở vị trí có thể quan sát được tất cả .Dù sao cũng rất vui nếu tình cờ gặp được anh bạn đồng nghiệp Jeus ở mảnh đất này ! Hss có cảm giác như mình đã nói chuyện với Jeus qua điện thoại rồi hay sao ấy
    Được minhthanh79 sửa chữa / chuyển vào 21:25 ngày 13/01/2005
  7. hoasosac

    hoasosac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    3.002
    Đã được thích:
    0
    Chẹp, tiếc vì mỗi lần vào quán cà phê nào đó Hss thường ngồi ở vị trí có thể quan sát được tất cả .Dù sao cũng rất vui nếu tình cờ gặp được anh bạn đồng nghiệp Jeus ở mảnh đất này ! Hss có cảm giác như mình đã nói chuyện với Jeus qua điện thoại rồi hay sao ấy
    Được minhthanh79 sửa chữa / chuyển vào 21:25 ngày 13/01/2005
  8. hoasosac

    hoasosac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    3.002
    Đã được thích:
    0
    Chẹp, tiếc vì mỗi lần vào quán cà phê nào đó Hss thường ngồi ở vị trí có thể quan sát được tất cả .Dù sao cũng rất vui nếu tình cờ gặp được anh bạn đồng nghiệp Jeus ở mảnh đất thân thương này ! Hss có cảm giác như mình đã nói chuyện với Jeus qua điện thoại rồi hay sao ấy
    Được minhthanh79 sửa chữa / chuyển vào 22:05 ngày 12/01/2005
  9. Jeus

    Jeus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2004
    Bài viết:
    987
    Đã được thích:
    0
    Vậy hồi trước HSS có làm trực tổng đài ở BĐ nào không?
    Đông hà có quán Quê Hương dưới khu Cọ dầu phong cảnh cũng đẹp lắm. Nhưng thật sự ấn tượng với Jeus là cafe vỉa hè, mà chính xác hơn là cafe lề đường. Những lúc không phải đóng bộ comle-cavàt , mặc cái sơmi hoa lê la trên mấy cái ghế nhựa, nhâm nhi cafe đặc quánh nhìn xe siêu trường, siêu trọng chạy qua zũ bụi mù trời, như những tháng năm trận mạc ngày xưa--Phê đã đời luôn. Giá cả cũng hợp lí lắm : 3ng một li nâu mà đem ra Hn phải pha ra được 4 ly.
    ....................
    Nếu sành điệu một chút thì vào mấy quán cóc lề đường này phải nghe nhạc phòng trà trước 75 mở qua băng cassette rè rè. Và mặt thực khách ngồi đây cũng phải lạnh, nghiêm và buồn nét phong trần, nó mới hợp.
    ...................
    Nét phong trần nhưng lịch lãm của thanh niên Đông hà hồi trước nay đang được ồ ạt thay bằng phong cách Xì tin....Một zi sản văn hoá phi vật thể đang bị xâm hại. HSS phải làm cái zì đi chứ!
  10. Jeus

    Jeus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2004
    Bài viết:
    987
    Đã được thích:
    0
    Vậy hồi trước HSS có làm trực tổng đài ở BĐ nào không?
    Đông hà có quán Quê Hương dưới khu Cọ dầu phong cảnh cũng đẹp lắm. Nhưng thật sự ấn tượng với Jeus là cafe vỉa hè, mà chính xác hơn là cafe lề đường. Những lúc không phải đóng bộ comle-cavàt , mặc cái sơmi hoa lê la trên mấy cái ghế nhựa, nhâm nhi cafe đặc quánh nhìn xe siêu trường, siêu trọng chạy qua zũ bụi mù trời, như những tháng năm trận mạc ngày xưa--Phê đã đời luôn. Giá cả cũng hợp lí lắm : 3ng một li nâu mà đem ra Hn phải pha ra được 4 ly.
    ....................
    Nếu sành điệu một chút thì vào mấy quán cóc lề đường này phải nghe nhạc phòng trà trước 75 mở qua băng cassette rè rè. Và mặt thực khách ngồi đây cũng phải lạnh, nghiêm và buồn nét phong trần, nó mới hợp.
    ...................
    Nét phong trần nhưng lịch lãm của thanh niên Đông hà hồi trước nay đang được ồ ạt thay bằng phong cách Xì tin....Một zi sản văn hoá phi vật thể đang bị xâm hại. HSS phải làm cái zì đi chứ!

Chia sẻ trang này