1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Càfê Đông Hà.

Chủ đề trong 'Quảng Trị' bởi trangyeu, 09/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vinhvinh

    vinhvinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    957
    Đã được thích:
    2
    Ờ ờ..Quảng Trị có 2 thị xã nên mình cứ nhầm . Đợt trước mình đã qua nghĩa trang đường 9 và nghĩa trang Trường Sơn rồi...đợt này quyết thăm thành cổ và địa đạo Vịnh Mốc.
  2. nuhongvang

    nuhongvang Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/08/2005
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    3
    Cafe Đông hà!
    Có gì hay ho không nhỉ, Dấu ấn hay Ấn tượng, Nhà Cổ hay Nhà cỏ, Cung Trầm hay cung thanh ... túm lại tui chẳng tìm thấy nét đặc sắc hay một phong cách gì riêng cả. Chỉ toàn bắt chước, lắm lúc cả cái tên.
    Nói thế chứ cũng có đấy, thử vào Adams một chiều mưa xem, hay đấy chứ nhỉ.Thử xem nhé, có gì tui xin tiếp chỉ.
  3. nuhongvang

    nuhongvang Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/08/2005
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    3
    Mấy hôm ni trời mưa, thất nghiệp ở nhà nên chán. Tìm bạn uống cafe đây!
  4. Giolong_Codau

    Giolong_Codau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Đồi Cọ Dầu không biết có còn như xưa nữa, hay bể dâu đã trở thành ruộng lúa, nương ngô.
    Trường PTTH Đông Hà xưa, nay không biết có còn hàng phượng phất phơ gió lào, phố vàng con nắng hanh hao..... Ôi ta nhớ Đông Hà làm sao. Khi ta rời xa quê hương, như rời xa một tình yêu thiêng liêng không cùng, trong nỗi nhớ khôn nguôi.
    Đông Hà trong tôi như ngày nào, nhỏ nhắn nhưng một thị xã tôi mang đi trong lòng một nỗi nhớ mênh mông. Nơi có dòng sông bến nước. Con đò ngày xưa nay vẫn còn đưa khách sang sông. Cafe ĐH luôn cho ta những giọt cảm xúc ngọt ngào trong cái đắng chát, trong cái hanh hao của gió lào, trong cái rét căm căm của gió bấc mỗi đông về, trong cơn mưa nhạt nhòa trắng vùng quê trũng lũ. Ôi năm tháng hao mòn trên khóe mắt đôi môi, trên mái đầu xanh và trong cả những cơn mơ về một ĐH tươi đẹp.
    Với tôi ngày tháng đẹp nhất của tuổi học trò rong ruổi khắp cái thị xã nhỏ bé ấy, từ cầu ĐH cho đến dốc sỏi, từ Xóm Choi cho đến Điếu Ngao, khắp hang cùng ngõ hẻm mang trong tôi như máu từ trái tim đi khắp cơ thể.
    Bạn bè tôi lớp 12B2 khóa tốt nghiệp năm 1994 hiện nay không còn ai liên lạc, mấy cái tên vẫn còn trong tôi. Cường Kế, Giang Luốc, Vũ, Bình, Đào, Hiền, Danh, Hà đô,Dũng thợ mã....
    Không biết thầy Trương Chí Hiền có còn giảng dạy ở trường cấp 3 ĐH không nhỉ ?
    Hòang hôn cây cỏ lặng buồn
    Chân mây nhạn lạc hồn vương nỗi nhà
    Dặm trường mõi cánh chiều sa
    Bóng quê thấp thóang ánh tà dương rơi.
  5. hoasosac

    hoasosac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    3.002
    Đã được thích:
    0
    Chú ni thời phổ thông đi chơi cũng ác thiệt, ở mô cũng biết tuốt tuồn tuột, chả trách bây giờ kêu nhớ .Trong số bàn bè chú liệt tên ở trên tui biết gần hết , riêng cô Đào thi thoảng tui vẫn gặp bên UB Thị xã Đông Hà ,Dũng thợ mã cách đây hai năm tán mãi cô bạn cùng khoá chẳng hiểu tán thế nào cô ấy lên xe hoa theo người khác mất rồi ,hôm lễ La Vang thấy Hà đô đang đi chơi cùng người iu ...à, lớp ấy còn có Quân hiện đang làm bên Tư vấn giao thông đấy !.Thấy tui tài không ?!
  6. zippo195

    zippo195 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2005
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0

    Hoa hồng tặng chị hoasosac đấy ạ, chị là thành viên tích cực nhất của box Quảng Trị đấy. Em mần quen với chị được ko ạ?
  7. anhtdvn

    anhtdvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2005
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Chuẩn bị nghĩ tết, rứa là sắp được về quê. Lại những ngày "chiến đấu" đến khi ra đi vác cái thân tàn cho coi :D. Không biết cà phê cà pháo ở quê nhà có chi mới không nhểy :) cứ một lần về là một lần thấy cà phê mọc lên như nấm, đi uống đến ngộ độc cà pháo mà chẵng hết quán mới.
  8. arcvubale

    arcvubale Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    2.676
    Đã được thích:
    0
    Vài hôm nữa anh lại về Đông Hà thăm em...........
  9. hoasosac

    hoasosac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    3.002
    Đã được thích:
    0
    MinhThanh nhé. sáng mồng 4 uống cà phê ở Khanh mà lơ chị nhé ,năm nay không thấy chúc mừng chúc miếc năm mới chi cả nhé
  10. arcvubale

    arcvubale Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    2.676
    Đã được thích:
    0
    Ờ, chả thấy chúc mừng anh chị gì cả, chán thật

Chia sẻ trang này