1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Càfê Đông Hà.

Chủ đề trong 'Quảng Trị' bởi trangyeu, 09/07/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. giotthuyngan

    giotthuyngan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2005
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Tết vừa rồi về quê, ghé ĐH uống cafe ở Cung Trầm ngay hôm mùng 2 Tết. Tự nhiên thấy buồn kinh khủng, có lẽ vì mọi thứ đã khác đi nhiều.
    Cung Trầm giờ chỉ mở cafe ở giannhà lá bên cạnh, còn căn nhà màu tim tím hồng hồng trông nghiêm trang và hơi nặng nề đã đóng cửa. Sao mà nhớ cái góc bàn cũ ngày xưa đến thế.
    Một góc bàn nhỏ ở trên lầu, ngay cửa sổ mở xuống đường và trông ra một cánh đồng nước xấp xõa. Bàn số 8.
    Những ngày mùa đông, chúng mình ngồi đối diện, nhìn nhau qua chiếc bàn nhỏ ấy. Trời thì mưa. Đường phố quạnh hiu buồn. Và cánh đồng nước chìm nhạt nhòa trong một màu mưa xám đục.
    Em không lạnh. Vì mắt anh nhìn em nồng nàn. Vì giọng anh ấm áp, ngọt ngào. Vì ly rượu whisky trong tay anh tỏa hương êm dịu..
    Đã bao nhiêu thời gian đi qua kể từ ngày ấy anh nhỉ? bàn số 8 giờ không còn nữa, em cũng đã xa quá rồi.Còn anh, chắc gì đã còn là anh ngày trước.?
    Em vẫn nhớ góc bàn ấy của chúng mình. Em vẫn nhớ anh, rất nhớ, dù không bao giờ em nói ra điều này với anh (hay bất kỳ ai khác). Tất cả đã qua rồi, như một cơn mơ xa vời và không bao giờ tới được. Em biết rằng anh vẫn yêu em như ngày nào, vẫn đam mê, lãng mạn và cuồng dại như ngày nào, nhưng điều đó cũng chẳng làm thay đổi được cuộc đời em.
    Không thể thay đổi được gì cả!
    Muốn đào sâu chôn chặt quá khứ, để thanh thản với cả phần đời trước măt., mà sao tôi vẫn thấy nhớ anh thế này...
  2. Sweetness

    Sweetness Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2006
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Nói thật là chưa có nhiều thời gian để đọc hết 8 trang nhưng cũng xin được có vài ý kiến nho nhỏ hí. Đi uống coffee ở Đông Hà nói chung là chán không tả nỗi, vào đó cứ như là không còn chổ mô khác nửa để đi í. Chẳng có quán mô tạm gọi là phong cách được hết. ( Mình khơi khơi vô nói ri không biết có bị chi nguy hiễm không nửa_ hơi lo lắng )
  3. itvna

    itvna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2005
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Ái chà, nghe anh em quảng cáo cà phê Đông Hà nhiều quán mà lại đẹp. Hôm thứ bảy vừa rồi về lượn 1 vòng, đúng là đẹp thật. Thích nhất là Cung Trầm.
    Cà phê quê hương thay đổi rất nhanh nhưng chẳng thấy quê hương thay đổi mấy. Buồn
  4. hoasosac

    hoasosac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    3.002
    Đã được thích:
    0
    Tối thứ 6 hàng tuần ở cà phê Dạ Vũ Xanh ( đường Hàm Nghi ) có nhạc sống rất hay !
    Được hoasosac sửa chữa / chuyển vào 22:14 ngày 17/09/2006
  5. thanh_hang_new

    thanh_hang_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Đợt trước vào Đông Hà chơi cùng cơ quan, được 2 anh bạn mang đi Cung Trầm nghe hát. Phải công nhận giọng hát của mọi người ở đó rất hay, quán cũng nhẹ nhàng nữa. Chỉ tiếc là anh bạn hứa đưa vào Khoảng lặng xem như thế nào mà chưa đi được, bây jờ họ có người yêu mất rùi chắc chẳng thực hiện lời hứa với mình được mất
    Được thanh hang sửa chữa / chuyển vào 11:22 ngày 23/07/2006
  6. minhthanh79

    minhthanh79 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/12/2001
    Bài viết:
    670
    Đã được thích:
    0
    Dạo này lên Đông Trường Sơn có cafe nhạc sống suốt tuần, nhưng phục vụ tệ quá.
    Được minhthanh79 sửa chữa / chuyển vào 09:08 ngày 08/08/2006
  7. trangyeu

    trangyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2003
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
  8. Remi_x

    Remi_x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2006
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    công nhận cafe đông hà đẹp
  9. atmosphere_81

    atmosphere_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2006
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
  10. tx21

    tx21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2004
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Xin hoi DongHa co quan nhau nao ngon, tiem an nao ngon, cafe nao vui , minh o xa ve, mong cac ban chi dum post hay email:
    bdtran21@gmail.com
    can on rat nhieu

Chia sẻ trang này