1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Càfê Đông Hà.

Chủ đề trong 'Quảng Trị' bởi trangyeu, 09/07/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. TuanCR

    TuanCR Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2005
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Mình xa Đông Hà đã hơn 12 năm, nhưng năm nào mình cũng về vài lần. Và những lần về đều có cảm giác buồn man mác. Những kỷ niệm ngày xưa cứ lén vào suy nghĩ, những lời nói, những cái nhìn của mình với người Đông Hà.
    Bạn bè mỗi đứa mỗi phương, rơi rụng khắp nơi, lang bạt kỳ hồ. Tất cả cũng chỉ vì miếng ăn. Nghe vậy cũng buồn thật, chứ nói là: "Xây dựng đất nước, xây dựng tương lai" thì sáo rỗng, phù phiếm quá!
    Mỗi lần về Đông Hà, vẫn thói quen xưa (và tôi cũng giữ cho đến bây giờ) không ăn sáng, chỉ đến quán cà phê, nhâm nhi từng giọt đắng ấy. Và đôi khi cũng có bạn uống cùng, nhưng tôi chỉ thích ngồi một mình. Bạn ngồi ở quán cà phê nào cũng nhận ra được những đổi thay của Đông Hà, của người lớp trẻ Đông Hà. Lạ lẫm lắm.
    Nếu bạn ngồi ở quán cà phê Khanh (tên quán mình chỉ nhớ mang máng thôi) trên đường Hùng Vương thì bạn sẽ thấy sự đổi thay ấy: vẫn những con người lam lũ kiếm ăn thoáng đi qua; vẫn những dáng người nhỏ nhắn, ăn mặc giản dị ấy tần tảo đi qua. Nhưng, những con người đó bạn có thể biết, có thể thấy quen quen, hay một chút nhớ mang máng.... Nhưng họ chỉ còn ít thôi, chỉ còn một chút như trí nhớ của ta thôi. Còn nhiều nhất là... những gương mặt không quen biết. Ta không biết họ lớn lên tự lúc nào, không biết họ từ đâu đến. Cảm giác xa lạ bắt đầu lén vào lòng tôi. Một chút buồn.
    "Cà phê Đông Hà!" câu ấy hay qúa. Bạn nào nghĩ ra toppic này mình sẽ vote 5 sao luôn đấy.

  2. nguyenhoan_na

    nguyenhoan_na Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2006
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    hi hi
    sáng cafe
    tối lại fê cà
    mai lại cafe
    ngày nào cũng thế
    sáng uống cà fê tối ăn cơm với cà
    là cả ngày ta có cà fê
    ngày nào cũng thế
    tuần nào cũng thế

  3. nguyenhoan_na

    nguyenhoan_na Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2006
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    hơ ...
    cái bạn ni vào đó uống cafe chứ còn làm gì nữa .
    cafe thì ở đâu cũng vậy nhưng cái thú và lý do người ta mở nhiu quán như vậy chắc ko phải conhiều loại cà fê khác nhau mà la cam giac !
    chắc vậy hiiiiiiii
  4. nguyenhoan_na

    nguyenhoan_na Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2006
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
  5. alfomega

    alfomega Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2006
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    Tại sao mọi người khoái cà phê Khanh thế nhỉ. Có phải vì cà phê ngon không? Hỏi hơi ngu vì tớ không sành cà phê lắm. Chỉ biết các bậc cao thủ cà phê ở Đông Hà thường chon Khanh để ngồi. Nhiều lần cũng học đòi lên Khanh ngồi đua đòi với mấy đứa bạn, nhâm nhi cà phê, tập tành hút thuốc. Những lúc đó thấy yêu cái bình yên của Đông Hà ghê gớm.
    Thực ra, ấn tượng của mình với cà phê Khanh không phải bởi cà phê mà lại là bởi mối quan hệ của cái gia đình đáng yêu đó. Nhà đó có một đứa con bị Down, nhưng hai vợ chồng vẫn rất quý nó. Mình thích cái cảnh buổi sáng ông bố kiên nhẫn đưa đứa con chậm phát triển ấy ....đi vệ sinh. Rất tình.
    Tiện thể hỏi luôn: Cái bể bơi của Đông Trường Sơn đã hoạt động chưa ấy nhỉ? Ngày trước cứ chờ mãi mà không chờ kịp. Cái bể bơi ấy ở gần chỗ mình ở quá mà.
    Lại tiện thể phát nữa: Làm sao cái dòng chữ bằng cây/cỏ ở khách sạn ĐTS bên vệ đường ấy to thế nhỉ? Có lẽ người ta thiết kế để cho trực thăng đọc hay sao ấy. Mình đi dọc đường chỉ đọc được từng chữ cái một thôi. Kết quả là chẳng có tí thông tin nào vào đầu. (No need to be effective, just BIG)?
  6. hoasosac

    hoasosac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    3.002
    Đã được thích:
    0
    Rồi, mùa hè ở đó đông lắm.
  7. afterglow

    afterglow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2004
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống cứ thế phải đi như vốn dĩ bạn sống phải lớn...., bạn nhìn người ta..lớn từ bao giờ..và xa lạ lắm...thì người khác cũng nhìn bạn xa lạ vậy thôi..Nó đã chưa từng như vậy , chưa bị mất khi bạn chưa mất " hồi tưởng"..hôm nay ...sẽ là ngày mai...và như thế...Ký ức của bạn luôn sống bên bạn hôm nay đó là điều đáng quý rồi. Tôi luôn tận hưởng những lúc trở về..cũng giống như bạn, cafe Khanh ! nhưng Tôi lại không thấy cảm giác buồn như bạn:-) Bạn cũng là người nội tâm nhỉ:-))
    Tôi nghỉ, tôi và bạn đồng trang lứa..nhìn hình post của bạn thấy rất quen.
  8. afterglow

    afterglow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2004
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống cứ thế phải đi như vốn dĩ bạn sống phải lớn...., bạn nhìn người ta..lớn từ bao giờ..và xa lạ lắm...thì người khác cũng nhìn bạn xa lạ vậy thôi..Nó đã chưa từng như vậy , chưa bị mất khi bạn chưa mất " hồi tưởng"..hôm nay ...sẽ là ngày mai...và như thế...Ký ức của bạn luôn sống bên bạn hôm nay đó là điều đáng quý rồi. Tôi luôn tận hưởng những lúc trở về..cũng giống như bạn, cafe Khanh ! nhưng Tôi lại không thấy cảm giác buồn như bạn:-) Bạn cũng là người nội tâm nhỉ:-))
    Tôi nghỉ, tôi và bạn đồng trang lứa..nhìn hình post của bạn thấy rất quen.
  9. locknick

    locknick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2007
    Bài viết:
    465
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài này mình thấy nao lòng quá !
    Mình thường ngồi Trugn Nguyên, uống cà phê ăn bánh mì buổi sáng hàng tháng trời.
    Giờ thì xa rồi..
    Sài Gòn nhiều cafe nhung không có và không bao giò có cái không gian và hương vị như Đông hà.
    Cà phê Mai Thanh thì nghe nhạc Phú Quang cũng hay.
    Chỉ yêu cape, phố phường DHa thôi nhé, còn lãnh đạo, bộ máy chính quyền thì.. xin kiếu. Chỉ muốn phang cho vỡ sọ hết
  10. locknick

    locknick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2007
    Bài viết:
    465
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài này mình thấy nao lòng quá !
    Mình thường ngồi Trugn Nguyên, uống cà phê ăn bánh mì buổi sáng hàng tháng trời.
    Giờ thì xa rồi..
    Sài Gòn nhiều cafe nhung không có và không bao giò có cái không gian và hương vị như Đông hà.
    Cà phê Mai Thanh thì nghe nhạc Phú Quang cũng hay.
    Chỉ yêu cape, phố phường DHa thôi nhé, còn lãnh đạo, bộ máy chính quyền thì.. xin kiếu. Chỉ muốn phang cho vỡ sọ hết

Chia sẻ trang này