1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Càfê Đông Hà.

Chủ đề trong 'Quảng Trị' bởi trangyeu, 09/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoasosac

    hoasosac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    3.002
    Đã được thích:
    0
    pó tay không trả lời được ! Vì Hss không tìm thấy chủ ngữ trong câu hỏi !
  2. trung_si

    trung_si Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2003
    Bài viết:
    665
    Đã được thích:
    0
    Cà phê Đông Hà phải công nhận là ngon, rất thơm dù uống ở quán nhỏ hay quán lớn. Lần đầu đến ĐH, trời còn quá sớm ngại không muốn ông bạn phải dậy sớm . Một mình ngồi trước bến xe ĐH nhâm nhi cafe chờ bạn ra đón thấy cách pha chế cafe ở đây khác hẳn Hà nội, cảm giác ngồi uống cafe một mình ở trong một thị xã nhỏ bé lúc sáng sớm thật bình yên và thoải mái có một cái gì đấy thật gần gũi mặc dù mới đặt chân đến.
    Đông Hà không lớn, dân không giàu vậy mà có rất nhiều quán xá chỗ nào cũng có quán Bia, cafe. Cũng vì không biết nhậu nên hay lang thang các quán cafe, sáng một quán, tối một quán. Mỗi quán có một cách bài trí riêng nhưng đều có chung một không khí cái không khí của của người miền Trung, rất nhẹ nhàng rất trầm lắng.
  3. trung_si

    trung_si Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2003
    Bài viết:
    665
    Đã được thích:
    0
    Cà phê Đông Hà phải công nhận là ngon, rất thơm dù uống ở quán nhỏ hay quán lớn. Lần đầu đến ĐH, trời còn quá sớm ngại không muốn ông bạn phải dậy sớm . Một mình ngồi trước bến xe ĐH nhâm nhi cafe chờ bạn ra đón thấy cách pha chế cafe ở đây khác hẳn Hà nội, cảm giác ngồi uống cafe một mình ở trong một thị xã nhỏ bé lúc sáng sớm thật bình yên và thoải mái có một cái gì đấy thật gần gũi mặc dù mới đặt chân đến.
    Đông Hà không lớn, dân không giàu vậy mà có rất nhiều quán xá chỗ nào cũng có quán Bia, cafe. Cũng vì không biết nhậu nên hay lang thang các quán cafe, sáng một quán, tối một quán. Mỗi quán có một cách bài trí riêng nhưng đều có chung một không khí cái không khí của của người miền Trung, rất nhẹ nhàng rất trầm lắng.
  4. li2000

    li2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2003
    Bài viết:
    600
    Đã được thích:
    0
    Quán Sao Xanh hôm ngồi offline đêm Noel năm ngoái hay đấy chứ , chị Sơ chỉ .
  5. li2000

    li2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2003
    Bài viết:
    600
    Đã được thích:
    0
    Quán Sao Xanh hôm ngồi offline đêm Noel năm ngoái hay đấy chứ , chị Sơ chỉ .
  6. hoasosac

    hoasosac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    3.002
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi không ghé quán ấy, ngày trước thi thoảng vẫn ngồi cùng mấy đứa trong công ty vào mỗi sáng sớm .Bây giờ đã khác nhiều Linh à, không biết Noel năm này Linh có dịp trở lại không ?
  7. hoasosac

    hoasosac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    3.002
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi không ghé quán ấy, ngày trước thi thoảng vẫn ngồi cùng mấy đứa trong công ty vào mỗi sáng sớm .Bây giờ đã khác nhiều Linh à, không biết Noel năm này Linh có dịp trở lại không ?
  8. let_it_be_249

    let_it_be_249 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2003
    Bài viết:
    276
    Đã được thích:
    1
    Bà con có ai đi quán cafe window chưa? nghe bảo quán này cũng được lắm?
  9. let_it_be_249

    let_it_be_249 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2003
    Bài viết:
    276
    Đã được thích:
    1
    Bà con có ai đi quán cafe window chưa? nghe bảo quán này cũng được lắm?
  10. Hon_tu_sy

    Hon_tu_sy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2004
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Tui là dân nghiện caffe, mỗi ngày ít cũng phải ba cử. Sắp tới tui phai vô Đông Hà làm viêc mấy tháng. Có ai biết quán caffe mô ngon giới thiệu trước cho tui với.
    thanks !

Chia sẻ trang này