1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Càfê Đông Hà.

Chủ đề trong 'Quảng Trị' bởi trangyeu, 09/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoasosac

    hoasosac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    3.002
    Đã được thích:
    0
    Hôm nào rảnh chị dẫn vào quán Windows uống nước và xem nội thất kiến trúc nhà miễn phí !Đợt này bận quá không liên lạc để mừng chú về ĐH công tác được .
  2. li2000

    li2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2003
    Bài viết:
    600
    Đã được thích:
    0
    hì hì giáng sinh năm nay phải xin ngoại về thôi
  3. li2000

    li2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2003
    Bài viết:
    600
    Đã được thích:
    0
    hì hì giáng sinh năm nay phải xin ngoại về thôi
  4. tinhtam08

    tinhtam08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2004
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Lần đầu đến Đông Hà là một buổi chiều đầu xuân cách đây gần hai năm trong một chuyến đi thực tập. Buổi tối đầu tiên ở Đông Hà, thằng bạn cùng quê Quảng Bình rủ đi uống cafe. Vòng vèo khắp hết nẻo đường, cuối cùng hắn chui vô một cái quán sân vườn khá đẹp nằm gần trường PTDT Nội trú (chẳng nhớ quán tên là chi nữa)
    Đêm nớ trời mưa to. Hai đứa uống cafe nhắc chuyện những ngày miệt mài trên giảng đường ĐH ở Sài thành để rồi tự thắc mắc răng không phải là ở một nơi khác mà lại ở Đông Hà.Trời mưa nên hình như cafe ngon hơn bình thường thì phải.
    Rứa mà cũng đã gần hai năm. Bây giờ thằng bạn mình đã là giảng viên của ĐH Ngân hàng rồi. Mau thiệt.
    Ai ở Đông Hà cho hỏi thăm: có biết cô giáo Linh dạy anh văn trường Lê Lợi không hè.
  5. tinhtam08

    tinhtam08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2004
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Lần đầu đến Đông Hà là một buổi chiều đầu xuân cách đây gần hai năm trong một chuyến đi thực tập. Buổi tối đầu tiên ở Đông Hà, thằng bạn cùng quê Quảng Bình rủ đi uống cafe. Vòng vèo khắp hết nẻo đường, cuối cùng hắn chui vô một cái quán sân vườn khá đẹp nằm gần trường PTDT Nội trú (chẳng nhớ quán tên là chi nữa)
    Đêm nớ trời mưa to. Hai đứa uống cafe nhắc chuyện những ngày miệt mài trên giảng đường ĐH ở Sài thành để rồi tự thắc mắc răng không phải là ở một nơi khác mà lại ở Đông Hà.Trời mưa nên hình như cafe ngon hơn bình thường thì phải.
    Rứa mà cũng đã gần hai năm. Bây giờ thằng bạn mình đã là giảng viên của ĐH Ngân hàng rồi. Mau thiệt.
    Ai ở Đông Hà cho hỏi thăm: có biết cô giáo Linh dạy anh văn trường Lê Lợi không hè.
  6. hoasosac

    hoasosac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    3.002
    Đã được thích:
    0
    Gia đình cô bạn vừa mở quán cà phê nên mời đi khai trương quán vào một buổi sáng chủ nhật ,chẳng hiểu sao lại ngủ quên mất ! Đến nơi người ta đang dọn dẹp chuẩn bị cho buổi bán " mì xưa ", ấy thế mà hay bởi cô bạn bảo là hên ! hì , lại nhớ mấy anh bạn cùng công ty ngày trước vừa chân ướt chân ráo ra trường cũng đua nhau mở quán cà phê, gọi là theo mốt chứ dăm ba tháng lại để trôi tuột ,phần vì không có người mà thuê mấy cô bé đang đi học có cái lợi đông khách nhưng thời gian lại thất thường, phần thì công việc bên tay phải quá bề bộn, thế rồi chủ quán cùng đứa con tinh thần đầu lòng đành ngậm ngùi ra đi !
    Ngồi nhâm nhi một chút xíu thìa cà phê cậu bạn ngồi cạnh, có lẽ phải lâu lắm mới thử lại .Cậu bạn bảo khi nuốt vào có một vị vừa ngọt vừa đắng nếu hà hơi bằng mũi có vị nồng thơm thơm ,nếu là người sành cà phê sẽ cảm nhận được đặc trưng riêng cà phê của mỗi quán .Cô bạn thân tỏ vẽ hiểu biết , nuốt cái ực rồi cùng hà theo cảm hứng, cứ y như hút thuốc nuốt khói khi tập ra hơi bằng mũi vậy, tất cả cười sặc sụa, nước mắt nước mũi lấm lét ,khách đông dần , không ai bảo ai bởi ai cũng đều bận việc riêng, thi thoảng đôi vài giây phút nghịch ngợm bên nhau thế này mà thấy ấm lòng !

  7. hoasosac

    hoasosac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    3.002
    Đã được thích:
    0
    Gia đình cô bạn vừa mở quán cà phê nên mời đi khai trương quán vào một buổi sáng chủ nhật ,chẳng hiểu sao lại ngủ quên mất ! Đến nơi người ta đang dọn dẹp chuẩn bị cho buổi bán " mì xưa ", ấy thế mà hay bởi cô bạn bảo là hên ! hì , lại nhớ mấy anh bạn cùng công ty ngày trước vừa chân ướt chân ráo ra trường cũng đua nhau mở quán cà phê, gọi là theo mốt chứ dăm ba tháng lại để trôi tuột ,phần vì không có người mà thuê mấy cô bé đang đi học có cái lợi đông khách nhưng thời gian lại thất thường, phần thì công việc bên tay phải quá bề bộn, thế rồi chủ quán cùng đứa con tinh thần đầu lòng đành ngậm ngùi ra đi !
    Ngồi nhâm nhi một chút xíu thìa cà phê cậu bạn ngồi cạnh, có lẽ phải lâu lắm mới thử lại .Cậu bạn bảo khi nuốt vào có một vị vừa ngọt vừa đắng nếu hà hơi bằng mũi có vị nồng thơm thơm ,nếu là người sành cà phê sẽ cảm nhận được đặc trưng riêng cà phê của mỗi quán .Cô bạn thân tỏ vẽ hiểu biết , nuốt cái ực rồi cùng hà theo cảm hứng, cứ y như hút thuốc nuốt khói khi tập ra hơi bằng mũi vậy, tất cả cười sặc sụa, nước mắt nước mũi lấm lét ,khách đông dần , không ai bảo ai bởi ai cũng đều bận việc riêng, thi thoảng đôi vài giây phút nghịch ngợm bên nhau thế này mà thấy ấm lòng !

  8. toancodon85

    toancodon85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2004
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    --------------------------------------------------------------------------------------
    chào bác tinhtam08 bác là bạn của cô linh à.em là học sinh của cô linh đây
  9. toancodon85

    toancodon85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2004
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    --------------------------------------------------------------------------------------
    chào bác tinhtam08 bác là bạn của cô linh à.em là học sinh của cô linh đây
  10. Jokerfeller

    Jokerfeller Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2004
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Cà phê Đông Hà có ngon bằng cà phê Ban Mê kô bà con?

Chia sẻ trang này