1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cafe Era có tôn trọng khách hàng ..., điều trông thấy mà đau đớn lòng ?

Chủ đề trong 'Đất Sài Gòn' bởi tiktak, 26/01/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tiktak

    tiktak Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2003
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Cafe Era có tôn trọng khách hàng ..., điều trông thấy mà đau đớn lòng ?

    Xin chào các bạn, tôi viết bài này vì khá bức xúc chứ không có ý chỉ trích . Tôi là một sinh viên học ngành điện tử nên nghe nói quán Era có dàn ampli đèn khá hay nên muốn nghe thử, thế là... Hôm vừa rồi tôi có ghé Era uống cafe nghe nhạc vì được nghe nhiều lời khen tặng từ bạn bè cũng như những thành viên khác trên ttvn. Đúng là quán cafe Era khá đẹp và nhạc hay như lời nhiều người nhưng tôi chứng kiến một chuyện mà không thể không nói ra.
    Lúc tôi vào quán khoảng 19h15, trong quán có hai bàn có khách, một bàn có hai người 1 nam 1 nữ. Còn bàn thứ hai có 5 người đàn ông đang ngồi bàn tán về âm nhạc, các loại máy chơi nhạc gắn trên xe hơi khá sôi nổi (tôi nghe được vì 5 người này ngồi gần cửa ra vào). Trong quán đang chơi dĩa than loại xưa (loại máy đã tạo nên tiếng tăm cho quán) Tôi ngồi được một lúc thì 5 người đàn ông tính tiền ra về, ông chủ quán chào hỏi niềm nở (bắt tay từng người và tiễn ra tận ngoài đường). Tôi nghĩ 5 người đàn ông này chắc khá giàu có vì 1 người đi một chiếc mô tô BMW loại cổ, 2 người đi một xe hơi thể thao mui trần cổ màu đỏ (tôi không kịp nhìn tên). Khi 5 người đàn ông này ra về, ông chủ quán quay vào và tắt máy chơi dĩa than đi, thay vào đó ông ta mở dĩa CD thông thường lên, tôi tường chỉ là tạm thời lúc đang gấp thôi nhưng không, ông chủ quán vẫn cứ mở dĩa CD đó suốt cho đến khi... có một người khách vào quán. Ông chủ quán đứng lên bắt tay khách và lấy rượu ra mời khách và quay vào mở máy dĩa than và tắt máy CD đi. Tôi lấy làm lạ là tại sao ông chủ quán lại thay đổi dĩa nhạc như vậy. Hay dĩa nhạc tốt chỉ dành cho khách giàu có, còn những người khách ít tiền như tôi thì không được nghe nhạc dĩa tốt. Tôi cảm thấy bị xúc phạm về những gì người chủ quán đã làm.
    Ông chủ quán đã không tôn trọng khách hàng, coi thường những người khách thực sự muốn nghe nhạc. Có thể ở đây có khá nhiều người là khách quen cũng như khách nhiều tiền của Era nên chưa phải chứng kiến cảnh như tôi. Tất cả những gì đả tạo ra sự nổi tiếng của quán đã bị một hành động coi thường, thiếu tôn trọng khách hàng của ông chủ phá vỡ hoàn toàn. Tôi không muốn những người sinh viên hoặc những người ít tiền bị xúc phạm như vậy chúng tôi cần được tôn trọng, cần được đối xử như những người khác. Chúng tôi là con người , chúng tôi cũng có nhu cầu thưởng thức âm nhạc... Chúng tôi cần một sự tôn trọng.
  2. pugbuddy

    pugbuddy Guest

    Bạn copy 2 bài này, mail lại địa chỉ Era ... Mà cho pug tui hỏi :sau khi chủ quán tắt máy Phono player bạn có lên tiếng yêu cầu ông để cho nghe tiếp không ? Nếu tui là chủ quán thấy có người khách nghe chọn lọc như bạn thì khoái lắm, tội gì tiếc rẽ không khoe ,có khi mời bạn chầu cà fé free luôn! Pug tui có máy ,có dĩa 45, 33 và 78 tours nửa, nhưng nghe âm thanh yếu lắm.Đâu có chất lượng cao bằng chất lượng của dĩa CD e*** lại . Thế sao bạn buồn bực . Tui chưa hề biết quán Era, nhưng nghĩ đả chịu chơi ''đồ cổ '' chắc chủ nhân không đến nổi nào đâu ! Bạn cứ thử xem .Thân ái
    Tb. Đôi khi khách nghe không khoái thì chủ quán đau bụng ! Dĩa than dể mòn và trầy trụa, đó có thể là lí do ông ta lúc để , lúc không !
    CHÓ CÚN CHẠY QUANH THÙNG RÁC
  3. On4U

    On4U Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/03/2002
    Bài viết:
    3.578
    Đã được thích:
    0
    Hì, chắc có sự hiểu lầm đây Ông chủ quán Era không đến nỗi thế đâu, hay là lần sau bạn thử trực tiếp đề nghị ông ấy cho nghe đĩa bạn thích xem sao... hihi... mặc dù là khách thường xuyên của quán nhưng tôi nhớ những lúc mới đến uống quán này tôi yêu cầu thế này thế nọ là ông ấy vui vẻ làm cho ngay, không càu nhàu gì cả...
    never on sunday but...
  4. vanghoacuc

    vanghoacuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    Xi''....cho VHC hỏi cái quán Era đó nằm ở nơi nào?. Đã là dân chơi đồ cổ thì chắc phải có lí do gì đặc biệt mới cư xử như vậy.....
    Đừng giận, cho Era một cơ hội, bạn thử ghé lại quán đó một lần nữa xem sao?
     
  5. On4U

    On4U Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/03/2002
    Bài viết:
    3.578
    Đã được thích:
    0
    Quán Cuối Tuần: Coffee ERA

    Cà phê nhạc đầy rẫy Sài Gòn, nhưng nếu muốn thưởng thức nhạc cổ điển, jazz hoặc new age có chọn lọc, chất lượng âm thanh cao thì nên tới Coffee ERA góc đường Trần Quốc Thảo- Tú Xương.
    Ông chủ quán có biệt danh ?oBình khùng?, một dạng sành điệu trong thú nghe nhạc và biết chia sẽ niềm ham thích các loại nhạc kể trên với người khác. Nếu không có tại chỗ thì chủ quán sẽ kiếm đĩa ở nơi khác có tác phẩm bạn yêu thích và đề nghị, miễn là bạn có nhu cầu thực sự. Có những tác phẩm lâu lắm ta không được nghe lại, vì rất hiếm, có thể ?ogặp? ở đây.
    Âm thanh từ đĩa nhựa, đĩa than trung thực hơn đĩa CD, với phần trợ kỹ thuật có thể làm bạn sửng sốt ví như nghe tiếng cello của Rostropovich ở ERA có cảm giác như bậc thiên tài ấy đang trình diễn bên cạnh mình.
    Cá phê ERA còn có một kệ sách nhỏ, để sách quý. Có thể vừa đọc Tiếu luận của Kundera vừa lãng đãng vừa cà phê và Norturne của Chopin.
    Nghe nhạc (thứ nhạc cao cấp mà ta yêu thích) bên tách cà phê nóng, cạnh người tình hay bạn tâm giao, tuyệt vời biết bao nhiêu. ERA đã vượt qua lối kinh doanh ca nhạc tầm thường để dành cho mỗi ai đến sự tuyệt vời ấy.
    Theo Thể Thao & Văn Hoá
    never on sunday but...
  6. tiktak

    tiktak Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2003
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Thằng bạn tôi cũng gặp chuyện vậy rồi khi lần đầu nó đến quán uống nước nó cũng nghe nói quán nhạc hay nên đi thử nhưng sau đó thì thất vọng với cách đối xử của ông chủ.
  7. duykiet

    duykiet Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    671
    Đã được thích:
    0
    Mỗi quán có 1 phong cách phục vụ riêng, và tập trung vào mỗi khách hàng khác nhau. Nếu như vậy thì có thể tạm đoán ra là ERA tập trung vào giới Khách hàng thượng lưu ...hì hì. Đùa chút thôi đừng buồn. DK cũng hay đến đó lắm, dùng CD hay dĩa than không quan trọng mà quan trọng đối với DK là cách thức phục vụ, không gian yên tĩnh và nhạc êm dịu... thế là đủ.
  8. nineteen

    nineteen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.868
    Đã được thích:
    0
    nineteen cũng bị trường hợp này rùi, lúc đầu nghe bằng CD thường, mặc dù có yêu cầu được nghe đĩa nhạc đặc biệt 1 chút nhưng yêu cầu ko được thực hiện, chủ quán vẫn ko đổi đĩa..... 1 lúc sau có người bạn bước vào thì ông chủ ra đổi đĩa và ngồi tiếp chuyện với 1 người bạn đó ..... tự nhiên lúc này tuy nghe nhạc bằng đĩa than nhưng thấy nhạc dở òm
    tuy nhiên, quán có mấy cô phục vụ khá xinh
    Ngồi đây với trăng tàn lẻ loi
    lòng em nhớ anh nơi cuối trời
    dù rằng anh giờ đây phôi pha... vui tình duyên mới...
  9. kuroininja

    kuroininja Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng chưa từng đến Era nên chưa biết thực hư thế nào, vì vậy không dám nhận xét.
    Tuy nhiên đất Sài Gòn bây giờ có nhiều quán xá có cung cách phục vụ quá xá oải.
    Tại sau tụi mình không làm một cái Box có tên như "Những con sâu của Sài Thành" chẳng hạn?!
    Từ đó bà con nào có chuyện gì bứt xúc gì, thấy thằng náo tệ,... cứ post lên.
    Sau đó chúng ta cùng kiểm tra lại, mà đúng như vậy thì mình mở chiến dịch tẩy chay nó luôn.
    Bà con cô bác thấy sao?

    '"忍?.
  10. traitimthuytinh

    traitimthuytinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2001
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Wow... lâu lắm rồi không quan tâm đến Era, không ngờ nó nổi tiếng thế. Mới đọc cứ tưởng là Era nào đấy, đọc một hồi mới biết đúng là quán Era hơn 3 năm trước.
    Nghe nói... quán đó dành cho những đối tượng đặc biệt muh (homo ấy). Hồi trước vào thấy nó kì kì, giờ còn không hay chỉ dành cho các khách sang trọng đến mạn đàm về âm thanh?

Chia sẻ trang này