1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cafe Era có tôn trọng khách hàng ..., điều trông thấy mà đau đớn lòng ?

Chủ đề trong 'Đất Sài Gòn' bởi tiktak, 26/01/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thachluumoc

    thachluumoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2004
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0
    Bar ERA thì TLM có một người bạn từng làm nhân viên ở quán này, đúng là phong cách ở ERA thì rất khác biệt so với những nơi khác, có điều ông chủ quán ở đây thì không được bình thường cho lắm bạn bè của ông ấy đa phần là những người có tiếng trong mọi lĩnh vực...cách đối xử của ông ấy với một số khách cũng không được bình thường!
    Theo TLM được biết thì đĩa than chỉ mở khi nào có bạn hoặc khách "đặc biệt" mà thôi, hoặc lâu lâu nó được mở vào lúc 0h trở lên! nên điều mà tiktak ấm ức cũng chính là điều mà đa số khách hàng thắc mắc khi đến với ERA, chỉ thấy cái máy đĩa đó chứ ít ai có dịp thưởng thức nó....
  2. le_nam69

    le_nam69 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2004
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Ba năm rồi ko quay lại Era, nghe chuyện này thấy tụi nghiệp pa Bình quá nên nhảy vô binh vực chút
    tui không biết sao chứ pa chủ quán Era cũng hơi quái đản. tui quan niệm thế này: era độc đáo vì có nhạc độc đáo, vậy nên khách cũng cần độc đáo :))
    nóii thế thôi, đôi khi có nhạc hay, đĩa quý, người ta thường thích dành riêng cho những người họ quý. bạn thử nhìn lại xung quanh đi, cũng lắm khi mình cũng thế thôi.
    tui không phải giàu có. thời tui đi era, tui là thằng SV bình thường,. mỗi tuần đi Era 1 ngày, ngồi đúng 1 chỗ, gọi đúng một loại trà (tên là cảm xúc hehehe). riết rồi chủ quán cũng tò mò, bắt chuyện rồi nói chuyện đủ thứ, rồi ổng đem đĩa là khoe....
    cái gì cũng có cái giá của nó. thân với chủ quán thì được cái là được nghe nhạc đĩa than, rồi được giảm giá. nhưng mà tính tui ngại lắm, nhiều khi tui muốn ngồi 1 mình để ĩnh tâm, nhưng anh chủ quán cứ tới bắt chuyện tán dóc, riết tui mệt quá tìm quán khác để ngồi một mình :))
    bạn gì đó mún nghe đĩa than thì làm quen chủ quán đi rồi tha hồ nghe. còn chuyện giàu ngheo hả? đây là thời nào vậy?
  3. dauque

    dauque Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2002
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn!
    Mình cũng là khách quen của ERA nè. Hôm nay đang đi lòng vòng mới thấy ERA "lên hương" quá xá.
    Không biết ban tiktak có đến lại ERA lần nào nữa hay chưa, nhưng mình thì thấy ngay từ lần đầu tiên mình đến era lẫn lần gần đây nhất, thì đều được anh Bình đối xử tốt cả đấy chứ. Mình nghĩ mình không phải là dạng khách quen như bạn tiktak thấy, không phải là người anh Bình niềm nở đón chào khi đi đến, nhưng khi yêu cầu nhạc nào thì đều được đáp ứng cả chứ.
    mà era cũng có cái khó...
    đâu phải khách hàng nào cũng muốn nghe nhạc "tuyển" đâu, thế nên nhiều khi không ai yêu cầu là chủ quán phải mở nhạc new age ra, chứ mở mấy các nhạc tuyển ấy mãi, chắc thế nào cũng có người "hãi"
    Như mình nè, thích cái concerto của brahm quá, đến quán mấy lần mà cũng chưa được tại vì "quán hôm nay đông quá, anh mở thì ồn, em thông cảm hôm khác vậy" (thế đấy!!!)
    ... thế đấy...
    nhưng quán xinh... chủ quán "lâu lâu nói chuyện cũng hay"... nhạc hay... chiều ý ngưồi... thế là mình thích rồi...
    chỉ tội... hôm nào các bác các anh vào đấy nhiều quá thì .. hụ hụ hụ.... ho lao chết
    nhắc lại nhớ era rồi... chắc chiều nay rủ ai đi thôi...............
  4. haidangtim

    haidangtim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    410
    Đã được thích:
    0
    Có gì đâu mà trách ông Bình! Này nhé chơi đĩa than sợ nhất là bị mòn kim , sợ nhì là mòn-méo-hỏng đĩa. Tât nhiên ông Bình khùng phải thay đổi khi đón khách thân, và khách thường chứ. Các bạn đừng có tuyệt đối hóa vấn đề, và làm to chuyện.... mệt xác. Thích thì vào, không thì thôi.... mà khách có vào hay không thì ong Bình vẫn tưng tửng, hâm hấp như xưa !!! Ha Ha Ha
  5. biaudio

    biaudio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2004
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Sorry tui không có ý bênh ông Bình K này
    Nhưng khách thì cũng có nhiều loại khách, chủ thì cũng có nhiều loại chủ
    Nếu tui mà là dân kinh doanh thì nếu cứ cách 10 phút (nghe hết một bài) có người yêu cầu tui đổi đĩa nghe chơi thì trong 10 người, tui sẽ (không lộ liễu như ông Bình) đáp ứng 2~3 trong số người nào tui quen hơn (chuyện bình thường ở huyện mà). Đây lại là đĩa than, có hao có mòn!!!
    Tuy vậy, chắc chắn là ông Bình K này sẽ mất đi 6/10 người khách lần đầu đến quán mà bị tự ái như cái anh bạn kia.
    Thôi theo cái bác haidangtim mới đúng là ce la vie

Chia sẻ trang này