1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cafe for tình nhân![r32)]

Chủ đề trong 'Ẩm thực' bởi khungbattu, 10/05/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vitdoi

    vitdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    1.058
    Đã được thích:
    0
    HIGHLAND cafe o Đường Thanh Niên
    City View o Hồ Gươm
  2. tieu_co_nuong_new

    tieu_co_nuong_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    2.750
    Đã được thích:
    0
    Cái gì nhỉ, Paloma đóng cửa rùi, chẳng hỉu thay vào là cửa hàng nào nữa.
    Còn một nơi ngắm HN đẹp cực - tầng 20 khách sạn Sofitel, trên đó cũng có quán Cafe mà, ngồi ở đấy mà ngắm HN thì công nhận mê ly luôn Hồ Tây nè, đường Âu Cơ nè, nói chung là em thấy đẹp.
    Cà phê Phố cổ, hình như số 9 Hàng Gai hay sao ý. Quán này có thể nhìn thẳng ra Hồ Gươm, kô thì ngắm người đi lại trên phố vào buổi tối cũng hay lắm.
    Xung quanh chỗ phố Yên Phụ hay Thanh Niên gì gì đó, cũng có khá nhiều quán café dễ dàng ngắm đc Hồ Tây!
    Chúc vui!
  3. tulinh_1980

    tulinh_1980 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    2.409
    Đã được thích:
    0
    Mình thích nhất là ngồi ở HIGHLAND cafe trên đường Thanh Niên, nổi lầnh bềnh trên mặt nước, chiều mùa hè ngồi ở đó mát mẻ, không khí thoáng nữa, Cảnh thì rất được, tôi thích cảnh ở đó, tôi rất thích những cái ô ở đó. Buổi tối khung cảnh rất lãng mạn.
    Tôi cũng thích Paloma nhưng mà tiếc quá đóng cửa rồi. Nghe nói đây là một quán xây dựng theo Paloma ở SÀi gòn. Nhưng không đông khách như Paloma SG, khung cảnh ở hợp với các cặp tình nhân hơn. Lãng mạn lắm. Bây giờ không biết là nó sẽ chuyển đến đâu.
  4. gl

    gl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2003
    Bài viết:
    917
    Đã được thích:
    0
    Cái Sofitel có 20 tầng từ hồi nào dzậy ta
  5. TinyChick

    TinyChick Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/07/2001
    Bài viết:
    1.779
    Đã được thích:
    0
    Paloma vừa rồi tạm thời đóng cửa là do họ bị bên chủ đắt họ không cho thuê nữa. Giờ nó đổi tên thành Paradise rồi, chủ quán giờ chính là chủ có nhà cho thuê đó, chỉ sửa chữa, thay đổi tí xíu bên trong và style vẫn vậy. Các đôi tình nhân yên tâm dắt tay nhau quay lại chốn cũ nhé!
  6. n-a

    n-a Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Bạn gì ở SG thì tha hồ, cafe SG công nhận nhiều phong cách đa dạng thích thật, chỉ sợ không đủ tiền lê la mà thôi.
    Ambience: thích nhất Java cafe (trên đường Đông Du, q.1),ở đây không mở nhạc to, không đông nên không ồn ào, tuy nhiên bạn tớ không thích vì quán trông lạnh lạnh kiểu Tây.
    Outdoor cafe: thích nhất Highland Metropolitan vì nó nhìn ra không gian đẹp nhất SG. Còn ở trong thì hic hic, ồn quá.
    Tổng hợp tất cả (ambience, service, budget) : Yoko.
    Ở HN, thích nhất Lan Viên, nhưng chỉ một corner nhất định đấy thôi.
  7. tieu_co_nuong_new

    tieu_co_nuong_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    2.750
    Đã được thích:
    0
    Uh hihi, chị TinyChick nói đúng rùi, đổi tên thành Paradise, hôm wa em ngồi mãi không nhớ nổi ra cái tên Nhưng, nhìn từ bên ngoài vào thì em thấy nó không đẹp bằng hồi trước Còn bên trong thì thú thực là chưa bao giờ em vào đó cả.
    To anh gl: Cầu thang máy ở khách sạn Sofitel chỉ cho đi đến tầng 19 thôi, nếu muốn lên tầng 20 thì anh phải ra khỏi cầu thang máy chỗ tầng 19, đi dọc theo một cái hành lang (cũng kô dài lắm ) được thiết kế và bài trí khá đẹp, rồi lại leo vào một cái thang máy khác nữa, đưa lên tầng trên cùng (sau tầng 19 thì chắc phải là tầng 20 ) Cái thang máy này bùn cười lém, vì cái cửa lúc đi ra ở sau lưng mình chứ kô phải là cái cửa lúc mình bước vào đâu . Lần đầu tiên em đến đó đã rất xấu hổ vì kô bít gì hihi
    Còn một số quán nữa mà em biết nè:
    - Ciao: cái quán này chắc là nhiều nguời biết, nó nằm ngay trên phố Hàng Bài - đối diện Tràng Tiền Plaza. Ở đây thì phục vụ nhiều món lắm, tha hồ mà chọn Em thích không gian ở đây, trông nó ấm cúng và rất nhẹ nhàng. Nếu ngồi ở tầng 2, gần cửa sổ thì có thể ngắm người qua lại. Em thì vẫn thường ngồi măm măm với nói chuyện thôi nên cũng chẳng quan tâm lắm xem có ngồi gần cửa sổ kô. Bình thường thì quán cũng hơi đông nên chắc là... cũng khó kiếm đc chỗ ưng ý lắm. Ở đây có kem Ý đó, bánh ngọt cũng ngon, hình như cũng có pizza nhưng em chưa ăn lần nào cả (em kô ăn đc đồ Tây nên kô quan tâm lắm).
    - New Windows: Hình như là ở 3 mấy Lí Thường Kiệt (em kô nhớ rõ lắm) quán này có cách trang trí khá đặc sắc, tuy nhiên, hình như do nó kê nhiều bàn ghế sát nhau wá nên em thấy nó cứ chật chội kiểu gì ý Không gian trông kì quái hơn Ciao nhiều nhờ vào màu sắc, ánh sáng, đèn, tranh... Nhưng trông cũng hay lắm. Cũng có nhiều đồ uống, có cả kem nữa (Hihi, chắc là do em thích ăn kem nên đi đâu cũng quan tâm xem có kem kô?)
    - Quán 333: Ở đoạn Kim Mã giao với đoạn đường từ Vạn Phúc đi thẳng lên (hình như là Ngọc Khánh, em nhớ kô rõ). Quán này kết hợp với một phòng trưng bày tranh luôn. Ngồi đây uống nước có thể ngắm nhiều tranh lắm.... Ngoài ra, vào buổi tối còn có biểu diễn nhạc do các sinh viên nhạc viện trình bày. Hihi, em có quen 1 chị, chị ý hay kéo đàn violon cho quán này... Hay lắm ý... Ánh sáng vừa đủ. Khung cảnh lãng mạn hehe... Nhưng nhớ lên tầng 2 nhé (sau khi đi qua một con xép lửng).
    - Cái quán này em kô nhớ rõ tên lắm, hình như là Phố Hà Nội hay sao ý. Ở đây cũng có nhạc sống. Quán đẹp nhưng thường thì rất đông . Àh quên mất, quán nằm ở phố Cao Bá Quát, gần đoạn giao với Hoàng Diệu!
    Thế đã nhé, để lần sau em còn viết tiếp
    Chúc vui!
  8. ladymeomuop

    ladymeomuop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    2.050
    Đã được thích:
    0
    Bạn nào ở Saigon cho tớ hỏi cái quán Paloma trong đó dạo này ra sao? Đấy là quán ruột của tớ cách đây mấy năm, thực ra là vì tớ chẳng biết quán nào khác, sắp tới tớ định hẹn hò bạn bè mà chẳng biết quán nào, quán bên cạnh đấy Catina hay cái gì ý nhỉ có được không? Hay quán mà ngồi cả trong lẫn ngoài ở khách sạn lớn lớn nào đó ý nhỉ?
    Tớ muốn kiếm một quán đại khái như kiểu Paloma, dễ tìm, ai cũng biết để còn hẹn hò mọi người
  9. gl

    gl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2003
    Bài viết:
    917
    Đã được thích:
    0
    Ờ hoá ra thế. Mình lúa thật, lại đi nhầm sang cái Sofitel Metropol ở chỗ Lý Thái Tổ. Thảo nào thấy tự nhiên nó lại cao thế
    Ặc
    Được gl sửa chữa / chuyển vào 10:19 ngày 23/07/2004
  10. n-a

    n-a Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Chị meomuop chỉ cần đi dọc Đồng Khởi thì có nhiều cafe hay lắm, mỗi tối đi luôn một hai cái đi cho máu lửa. Từ đầu Nhà thờ Đức Bà đã có Highland Metropolitan ở bên phải rồi nhé, lên tí nữa có Spago Bar nằm bên trái cũng cool. Xích lên nữa có các quán trông standard như là Paloma mà chị thích đấy, cạnh đó chắc chị định nói đến Catinat trong KS Continental, đối diện có Givral (hehe, cái quán này buồn cười hôm nọ đọc Quốc Bảo quảng cáo là từ Graham Greene đến Ngô Thanh Vân đều đã từng ngồi đây). Lên tí nữa rẽ về bên trái trên đường Đông Du có hai quán thuộc dạng chic là Java cafe và Latin cafe. Lại lên nữa thì có Paris deli (cũng standard) với cả Brodard (classic Saigon restaurant -cafe). Cuối cùng khi gần đến sông thì rẽ về bên phải đường Ngô Đức Kế có Ciao (thích hợp để ăn nhẹ hơn là cafe).
    Mà hình như trong mấy khu shopping trên đường Đồng Khởi cũng có cafe nữa ấy.
    Còn quán mà ai ai cũng biết mà đang đông đúc nhất dễ làm chỗ hò hẹn (hẹn trước cổng rồi đi chỗ khác uống nước, hihi) thì có Chợt nhớ, Window (mấy cái luôn, trên đường Nguyễn Văn Trỗi ấy ạ) với cả Saigon phố trên Trần Quốc Thảo, nhưng em không recommend vì nó nhìn hỗn tạp và xô bồ.

Chia sẻ trang này