1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cafe for tình nhân![r32)]

Chủ đề trong 'Ẩm thực' bởi khungbattu, 10/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Beckham_ngay_nay

    Beckham_ngay_nay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    703
    Đã được thích:
    18
    Thế giá cả ở những chỗ đấy thế nào ?
  2. chimse

    chimse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2004
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    ở HN thì em không biết nhiều ( chắc là cứ ra chỗ Lake View là được chứ gì ), nhưng mà ở SG thì em recommend chỗ quán gì nhìn ra bến Bạch Đằng ấy, chỗ ấy cây cối cũng sum suê, gió mát dìu dịu, lại còn nhìn ra cảnh sông thoáng đãng nữa. Còn chỗ nào tốt nhất để kiss thì em không biết, vì em thì em thấy hầu như ở đâu mà chả kiss được.
  3. notatall

    notatall Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    4.818
    Đã được thích:
    0
    Sir vitdoi này hình như là một nhân chat ở AIM ngày xưa hả, thấy nhắc đến khianh mới nhớ ra. Thảo nào thấy quen quen... Cái Bằng lăng cafe giờ đông quá, có lẽ đến chỉ do quen quen thôi. Ngày xưa của trong hội các ngài hình như còn có cái cafe "Three Mountain" ở đầu Bà Triệu và còn quán trà internet gì đó ở gần hiệu sách Trang, Bà Triệu thì phải.
    Highland Bờ Hồ là địa điểm với tôi là ổn còn ở Hồ Tây thì ... hơi xô bồ và nặng mùi thức ăn quá. Quán trên hồ nhưng cũng ít có gió hồ có lẽ do ở đầu gió và ngay gần đường Thanh niên.
    Có một cafe mới là tầng 2 của Hale Club khá hay cho tình nhân Mặc dù ấn tượng về Hale Club là ồn ào nhưng cafe này lại khác hẳn, ánh sáng cũng vừa đủ cho tình nhân, âm nhạc tuy không xuất sắc nhưng cũng chấp nhận được. Cá nhân tôi nhận xét thì nó ổn cho tình nhân nhưng không hợp với tình nhân tuổi teens (không hiểu sao tôi có ấn tượng như vậy)
    Cafe 20th Sofitel đúng là view hồ rất tốt, đặc biệt là vào buổi chiều tối của những ngày nắng, trời trong. Từ đây ngắm hoàng hôn Hồ Tây rất tuyệt. Tôi không nghĩ đây là địa điểm tốt để nhìn thành phố từ trên cao dù tình nhân có thể chọn đây vào những đêm trời sáng trăng và nhiều sao
    Xét cho cùng thì cafe tình nhân không có công thức các bác nhể, cứ tuỳ tâm trạng 2 người và thời tiết mà chọn. Đôi khi 1 góc nhỏ ấm cúng riêng tư là quá ổn roài
  4. gl

    gl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2003
    Bài viết:
    917
    Đã được thích:
    0
    Tôi thấy cứ đến nhà nhau mà uống nước nói chuyện lại hay
  5. vitdoi

    vitdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    1.058
    Đã được thích:
    0
    Ờ.. chính là tớ đấy, mà thôi.. có gì PM nhé, không spam trong topic này MOD lại khoá nick thì khổ..heheh
  6. backynhovn

    backynhovn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2003
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Ghớm các bác ở SG phải tìm đâu xa, café Thanh Đa luôn sẵn sàng phục vụ.. hehhe nói đùa thôi chứ tôi cũng biết quán Piano trên đường Bùi Thị Xuân( chắc thế), khung cảnh cũng lãng mạn kèm theo tiếng piano dập dìu. Hay quán AQ nằm gần hồ con Rùa (lâu ko quay trở lại nên ko nhớ tên đường) với cách bố trí độc đáo( lên vô tuyến mấy lần) nhưng chắc chỉ phù hợp cho các bác nào nắm tay nhẹ nhàng chứ mạnh bạo hơn e ko ổn. Còn mấy chỗ hay hay nữa nhưng nhất thời em quên phéng mất, đợi khi nào nhớ em lại hầu chuyện các bác!!!!
  7. vuanthai

    vuanthai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/03/2004
    Bài viết:
    385
    Đã được thích:
    68
    Toàn thấy cafe đắt tiền mà sang trọng. Chẳng có chỗ nào để mà ngồi gần nhau (ngồi gần chứ không phải ôm nhau) tâm sự và nghe "hơi thở" của nhau.
    Mà bây giờ mọi người thường uống nước trái cây thì nên tập chung giới thiệu những nơi bình thường thôi.
  8. gl

    gl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2003
    Bài viết:
    917
    Đã được thích:
    0
    Công nhận toàn thấy bàn mấy quán đắt tiền, tịnh ko thấy 1 tý tình cảm nào. Buồn thay
  9. backynhovn

    backynhovn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2003
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Bác ơi, bác cũng biết bây giờ bói cũng ko ra 1 địa điểm vừa lãng mạn vừa riêng tư vừa... an toàn . Nếu thích thì bác cứ vào công viên có ko gian thoáng mát nhưng phải ngó trước nhìn sau ko có đứa nào nhìn trộm, hoặc sau khoảnh khắc ngất ngây lại chẳng thấy con xe đâu ... Hay bác tranh thủ đi sớm chiếm 1 chỗ ở đường Thanh Niên... Nói thật với bác, bất cứ đôi cặp nào cũng muốn có 1 chỗ tuyệt vời như phim HQ ý, nhưng than ôi, kiếm đâu ra nếu ko vào những quán café, hơi đắt 1 tí được cái có chỗ tâm sự(?)
  10. gl

    gl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2003
    Bài viết:
    917
    Đã được thích:
    0
    Không biết làm gì mà sợ thiên hạ nhìn trộm nhẩy . Mấy cái mà sợ thiên hạ nhìn trộm thì thiếu gì nơi kín đáo . Mí lỵ tớ thấy dắt díu nhau vô quán là để tán phét tào lao với nhau là chính chứ đâu phải làm mấy pha gay cấn kia. Có cái không gian nào thoáng mát chút thì tốt nhưng chắc ko phải là công viên. Chẳng may dẫm nhầm cái kim tiêm của bằng hữu nào bỏ lại thì tèo. Có nhiều chỗ public hay đấy chứ VD ngồi trên phố cổ chẳng hạn

Chia sẻ trang này