1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cafe Hà Nội . Danh sách quán update p1

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi choc, 05/12/2001.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ad_ld

    ad_ld Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2004
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Tui cũng ngồi ở đấy rùi. Nhưng mới có ...1 lần thui. Gần nhà mà.
    Cũng tàm tạm. Ở đó buổi tối đông ghê.
  2. xwoman

    xwoman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2004
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Không khéo lại là hàng xóm ấy chứ nhỉ Buổi tối ngồi trên hè ngắm bà con đi lại cũng có cái vui của nó
    Tôi thì cafe ở đâu cũng ok, thích hay không thích phụ thuộc nhiều vào việc mình đang ngồi cạnh ai
  3. xwoman

    xwoman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2004
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Không khéo lại là hàng xóm ấy chứ nhỉ Buổi tối ngồi trên hè ngắm bà con đi lại cũng có cái vui của nó
    Tôi thì cafe ở đâu cũng ok, thích hay không thích phụ thuộc nhiều vào việc mình đang ngồi cạnh ai
  4. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.394
    Đã được thích:
    23
    Cafe,mặc dù vẫn nghĩ rằng mình không bao giờ thích.Cafe với tôi như một thứ nước giải khát,như trà,như nước ngọt...Ngày xưa,chẳng bao giờ uống nhiều hay quá thường xuyên,chỉ là cho đỡ buồn ngủ khi chờ xem bóng đá hay cần phải học bài...
    Từ lúc nào chẳng rõ,quen dần với cafe.Là khi ngồi nhâm nhi giững giọt đắng ngắt như những nỗi buồn,là khi biết rằng...đắng để biết còn có nhiều điều ngọt ngào hơn trong cuộc sống.Là khi ngồi trộn bã cafe ,ngồi nghịch;bất kể những quán hầu như rất vắng,hay những quán đông người...cafe trở thành một thói quen.
    Một thói quen,là cái người ta cứ làm đi làm lại nhiều lần,mà không bao giờ tự hỏi rằng nó hay hay dở.Với tôi,cafe vẫn là một thứ nước uống,cũng như những người thích cafe sẽ lại coi một loại khác là nước uống.Nhưng không hiểu sao,những lúc buồn tôi thường nhấm nháp từng giọt cafe đắng.Và thấy rằng...mọi nỗi buồn rồi cũng sẽ trôi qua.
    Cafe Hà Nội,có vẻ mình là người khá gắn bó với nó-có lẽ chỉ kém Cobalt.Vẫn đi vào những buổi chiều hay tối,dù là vắng hay đông.Có thể với tôi,nó không đơn giản chỉ là một buổi cafe.Nó là nhiều hơn thể,hơn cả chuyện mình có thích hay không.Có một thứ mà sẽ chẳng ai được nghe mình nói hay giải thích tại sao.Chỉ cần biết rằng-đó là một điều đã là thế.Vậy thôi.
    Chủ nhật-Cafe Lung.Một quán ngồi vỉa hè,ở phía bên kia của hồ Thiền Quang so với đường Nguyễn Du.Một buổi chiều mùa thu với khá nhiều gió,nước hồ hơi xao động và lá khẽ xào xạc.Mình cứ nhìn chăm chăm ra hồ,ngắm những hàng cây,nhìn mọi người qua lại và thấy thanh thản.Không hiểu sao,nhưng MS thấy đây là một lần cafe mà mình thích nhất.Không đông,không ồn ã....Có thể tại mình vốn hợp với khung cảnh này hơn.Và lúc này,lòng cũng bình lặng hơn.Trời dần dần về chiều,những hàng đèn vàng bật sáng.Một khung cảnh rất yên bình.Cafe...uống nâu đá thì chẳng biết được cafe có ngon không rồi.Nhưng vẫn thế...mình có bao giờ đi vì cafe ngon,cũng chẳng cười vì ai đó nói cười.
    Một ngày mùa thu,trời hơi lạnh và có gió.Một buổi chiều HN không quá ồn ào,tôi cảm thấy hạnh phúc khi ngồi nhân nha từng ngụm cafe và ngắm nhìn phố xá.Rồi tất cả những buồn phiền cũng sẽ trôi qua.Cuộc sống... Cafe....Có cả ngọt và đắng...
  5. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.394
    Đã được thích:
    23
    Cafe,mặc dù vẫn nghĩ rằng mình không bao giờ thích.Cafe với tôi như một thứ nước giải khát,như trà,như nước ngọt...Ngày xưa,chẳng bao giờ uống nhiều hay quá thường xuyên,chỉ là cho đỡ buồn ngủ khi chờ xem bóng đá hay cần phải học bài...
    Từ lúc nào chẳng rõ,quen dần với cafe.Là khi ngồi nhâm nhi giững giọt đắng ngắt như những nỗi buồn,là khi biết rằng...đắng để biết còn có nhiều điều ngọt ngào hơn trong cuộc sống.Là khi ngồi trộn bã cafe ,ngồi nghịch;bất kể những quán hầu như rất vắng,hay những quán đông người...cafe trở thành một thói quen.
    Một thói quen,là cái người ta cứ làm đi làm lại nhiều lần,mà không bao giờ tự hỏi rằng nó hay hay dở.Với tôi,cafe vẫn là một thứ nước uống,cũng như những người thích cafe sẽ lại coi một loại khác là nước uống.Nhưng không hiểu sao,những lúc buồn tôi thường nhấm nháp từng giọt cafe đắng.Và thấy rằng...mọi nỗi buồn rồi cũng sẽ trôi qua.
    Cafe Hà Nội,có vẻ mình là người khá gắn bó với nó-có lẽ chỉ kém Cobalt.Vẫn đi vào những buổi chiều hay tối,dù là vắng hay đông.Có thể với tôi,nó không đơn giản chỉ là một buổi cafe.Nó là nhiều hơn thể,hơn cả chuyện mình có thích hay không.Có một thứ mà sẽ chẳng ai được nghe mình nói hay giải thích tại sao.Chỉ cần biết rằng-đó là một điều đã là thế.Vậy thôi.
    Chủ nhật-Cafe Lung.Một quán ngồi vỉa hè,ở phía bên kia của hồ Thiền Quang so với đường Nguyễn Du.Một buổi chiều mùa thu với khá nhiều gió,nước hồ hơi xao động và lá khẽ xào xạc.Mình cứ nhìn chăm chăm ra hồ,ngắm những hàng cây,nhìn mọi người qua lại và thấy thanh thản.Không hiểu sao,nhưng MS thấy đây là một lần cafe mà mình thích nhất.Không đông,không ồn ã....Có thể tại mình vốn hợp với khung cảnh này hơn.Và lúc này,lòng cũng bình lặng hơn.Trời dần dần về chiều,những hàng đèn vàng bật sáng.Một khung cảnh rất yên bình.Cafe...uống nâu đá thì chẳng biết được cafe có ngon không rồi.Nhưng vẫn thế...mình có bao giờ đi vì cafe ngon,cũng chẳng cười vì ai đó nói cười.
    Một ngày mùa thu,trời hơi lạnh và có gió.Một buổi chiều HN không quá ồn ào,tôi cảm thấy hạnh phúc khi ngồi nhân nha từng ngụm cafe và ngắm nhìn phố xá.Rồi tất cả những buồn phiền cũng sẽ trôi qua.Cuộc sống... Cafe....Có cả ngọt và đắng...
  6. Death_bell_82

    Death_bell_82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2003
    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    0
    5 quán cafe tôi hay lui tới và có những quán hay lui tới nhất( ý kiến riên tôi thôi nhé)

    - Cafe 39 (Hàng hành): Bình dân nhưng nhộn nhịp, thân thiện.Anh em ăn sáng xong qua 39 làm li đen đá, cốc lipton, dăm điếu thuốc tờ báo là có thể tào lao đến trưa.
    - Cafe Ciao: Hôm nào nóng quá oi bức quá, buổi trưa tạt váo Ciao, lên 1 góc khuất trên tầng 2, gọi bát hủ tiếu hay đĩa cơm chiên Malay, ly nước là có thể thư giản hoàn toàn, hưởng thụ cái mát mẻ đến chiều.Thậm chí thiu thiu ngủ.
    - Cafe Bằng Lăng, không gian không đạc biệt lắm nhưng yên tĩnh.Hay vào vì ngày xưa yêu có bé nhà gần đấy.
    - Cafe Diva- Lý Thái Tổ, một không gian thật đẹp, một địa điểm thật lý tưởng.Cách bài trí rất ấn tượng, thoáng mát.Tôi hay lên đó vào tối thứ 7 hoặc chủ nhật.Trước đây hay có ban nhạc Đại bàng trắng chơi Rock balad và Rock
    - Cafe 107(P107-D8_Khu TT Trung Tự) có vẻ hơi lạ và vô danh nhưng nó là quán Cafe gắn bó với tôi và những người bạn thân lâu nhất, từ năm đầu tiên vào cấp 3.Đơn giản vì nó gần trường tôi(PTTH Kim Liên), từ hồi đó đến giờ, mỗi lần đi đâu chơi hay hẹn hò gì thì 107 luôn là điểm hẹn quen thuộc với đám bạn tôi.Cô chủ quán thuộc tưng tên mỗi đứa bọn tôi, đôi khi vào quán chẳng uống gì, chỉ đơn thuần là cháu ngồi chờ thằng bạn 1 lúc.Và nó là quán Cafe tôi yêu thích nhất, gắn bó nhất.

  7. Death_bell_82

    Death_bell_82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2003
    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    0
    5 quán cafe tôi hay lui tới và có những quán hay lui tới nhất( ý kiến riên tôi thôi nhé)

    - Cafe 39 (Hàng hành): Bình dân nhưng nhộn nhịp, thân thiện.Anh em ăn sáng xong qua 39 làm li đen đá, cốc lipton, dăm điếu thuốc tờ báo là có thể tào lao đến trưa.
    - Cafe Ciao: Hôm nào nóng quá oi bức quá, buổi trưa tạt váo Ciao, lên 1 góc khuất trên tầng 2, gọi bát hủ tiếu hay đĩa cơm chiên Malay, ly nước là có thể thư giản hoàn toàn, hưởng thụ cái mát mẻ đến chiều.Thậm chí thiu thiu ngủ.
    - Cafe Bằng Lăng, không gian không đạc biệt lắm nhưng yên tĩnh.Hay vào vì ngày xưa yêu có bé nhà gần đấy.
    - Cafe Diva- Lý Thái Tổ, một không gian thật đẹp, một địa điểm thật lý tưởng.Cách bài trí rất ấn tượng, thoáng mát.Tôi hay lên đó vào tối thứ 7 hoặc chủ nhật.Trước đây hay có ban nhạc Đại bàng trắng chơi Rock balad và Rock
    - Cafe 107(P107-D8_Khu TT Trung Tự) có vẻ hơi lạ và vô danh nhưng nó là quán Cafe gắn bó với tôi và những người bạn thân lâu nhất, từ năm đầu tiên vào cấp 3.Đơn giản vì nó gần trường tôi(PTTH Kim Liên), từ hồi đó đến giờ, mỗi lần đi đâu chơi hay hẹn hò gì thì 107 luôn là điểm hẹn quen thuộc với đám bạn tôi.Cô chủ quán thuộc tưng tên mỗi đứa bọn tôi, đôi khi vào quán chẳng uống gì, chỉ đơn thuần là cháu ngồi chờ thằng bạn 1 lúc.Và nó là quán Cafe tôi yêu thích nhất, gắn bó nhất.

  8. Thieu_iot

    Thieu_iot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.998
    Đã được thích:
    0
    Bác gì nói đến Diva làm em nhớ, có lần ngồi đấy uống đủ thứ bét nhè rồi, gọi phục vụ 2 cốc nước lọc, chàng phục vụ đẹp trai mặt lạnh tanh như tài tử điện ảnh bê ra một chai La Vie với 2 cái cốc, mình thắc mắc thì ảnh bảo: "Nothing''s free". Choáng toàn phần!
    Dạo này em thích cafe Aqua Green Nguyễn Thái Học, đối diện phố Đình Ngang. Quán đấy bài trí tốt, đồ uống giá vừa phải, phục vụ không hỗn (ở HN ta thì thế đã là may lắm rồi), có wifi, có thể ngồi lâu, quan trọng nhất là có thể ngồi lâu.
  9. Thieu_iot

    Thieu_iot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.998
    Đã được thích:
    0
    Bác gì nói đến Diva làm em nhớ, có lần ngồi đấy uống đủ thứ bét nhè rồi, gọi phục vụ 2 cốc nước lọc, chàng phục vụ đẹp trai mặt lạnh tanh như tài tử điện ảnh bê ra một chai La Vie với 2 cái cốc, mình thắc mắc thì ảnh bảo: "Nothing''s free". Choáng toàn phần!
    Dạo này em thích cafe Aqua Green Nguyễn Thái Học, đối diện phố Đình Ngang. Quán đấy bài trí tốt, đồ uống giá vừa phải, phục vụ không hỗn (ở HN ta thì thế đã là may lắm rồi), có wifi, có thể ngồi lâu, quan trọng nhất là có thể ngồi lâu.
  10. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    Tớ hay ngồi ở Capucino 58 Nguyễn Chí Thanh. Đơn giản là gần trường,dễ bùng học ra đó ngồi. ngồi 4 năm rồi ...thành quen...buôn tẹt....

Chia sẻ trang này