1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cafe Hà Nội . Danh sách quán update p1

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi choc, 05/12/2001.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Lipit83

    Lipit83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    1.261
    Đã được thích:
    0
    Hix, Highlands Lê Thái Tổ mình lại nói nhầm Hàng Trống
  2. rockvn

    rockvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    2.909
    Đã được thích:
    1
    Hí hí vào đây thích quá. Em thì hay ngồi ở Cafe Huy chỗ đường Láng rẽ vào. Quán thì chẳng có gì đặc biệt nhưng đc cái cafe ngon phết.
  3. rockvn

    rockvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    2.909
    Đã được thích:
    1
    Hí hí vào đây thích quá. Em thì hay ngồi ở Cafe Huy chỗ đường Láng rẽ vào. Quán thì chẳng có gì đặc biệt nhưng đc cái cafe ngon phết.
  4. dndiep

    dndiep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2004
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Align lên ban ngày,nhất là tầm trưa,chiều tối ( 6-8h ), tối muộn ( 10-11h ) thì ok.Vắng,yên tĩnh,nhẹ nhàng.Tầm 8 - 10h tối thì khủng khiếp,không phải là quán cafe mà là cái chợ! Trên phản đông kẹt người,từ 2 - 4 nhóm ngồi chơi bài,rượu bia cười nói ầm ỹ.Hai dãy ghế salông cũng đông kẹt, 3 cái bàn ghế gỗ tựa lưng cũng hết chỗ,mạnh ai nấy nói...Muốn yên tĩnh và tránh khói thuốc thì mời ra ngoài ban công,nghe nhạc văng vẳng và cắn răng chịu rét!
    Align có mấy cái ghế cao cao ngồi cũng hay,mỗi tội kê sát dãy ghế salông quá,trèo lên ngồi quay lưng vào những người phía dưới thấy vô duyên tệ!
    Không gian ấm cúng,nhạc nhẽo được,gam màu nóng ấm áp,thiết kế hơi lạ...nhưng bát nháo kinh khủng Phục vụ thì lạnh lùng + buồn thảm + mệt mỏi.Mỗi lần gọi đồ uống nhìn mặt các chị lại thấy day dứt 1 cách khó hiểu...
    Quán được quảng cáo là dành cho dân 3D,treo tranh 3D quanh quán,tranh bình thường và treo cũng rất "vô tư".
    Tóm lại là lên align để tận hưởng không gian kín nhẹ nhàng,cùng một ít Khánh Ly,Enya hay một chút rock vào buổi trưa thì ok. Lần đầu tiên lên đấy lúc 11h trưa,ấn tượng tốt lắm.Mà ở đấy có đệm vuông và gối tựa tam giác đẹp thật!
    New Window Nguyễn Chí Thanh : Chưa bao giờ vào một quán nào thấy dở hơi đến thế.Đồ uống tầm thường với giá cắt cổ!Không gian loè loẹt nhức mắt và ồn ào hỗn độn với nhạc hip hop pha rap nhức cả đầu.Một tiếng ở new window thà ngồi nửa tiếng vỉa hè Nguyễn Du còn hơn!
    -----------------------------------------------------------------------------
    Cafe Hà Nội:
    Chưa thấy thích một nơi nào lâu dài cả,ở một thời điểm nào đấy thấy chỗ đó thật lí tưởng,thật thú vị,đến thời điểm khác lại thấy ngồi đó chẳng cảm xúc gì.Cafe phải ngồi nhâm nhi,chuyện trò lâu lâu mới thú,ngồi một chốc một nhát rồi đứng dậy thì đảm bảo sẽ không nhớ lâu .
    Mùa hè gió thổi ***g lộng lên City View rồi cúi xuống ngắm thiên hạ bé tí,hối hả dưới đường,những ngày âm u trước cơn mưa lên tầng 3 Phố Cổ chống cằm chờ mưa, đến lúc trước cơn dông bão trời tối sập thì vội vã chạy lên quán Đinh tìm cảm giác quen thuộc,gió mang hơi nước mưa thổi thốc vào quán,lúc đấy sẽ hít lấy hít để mùi của cơn mưa mùa hạ,sẽ thoải mái đong đưa chân nhâm nhi 1 lipton nóng hay một chanh muối...Thư giãn hoàn toàn.Những buổi trưa nóng như đổ lửa chui vào Báo - Trần Quốc Toản,tách biệt hẳn với cái nóng ngột ngạt,không gian lúc này là cây xanh râm mát,thoáng đãng và dễ chịu.
    Mùa thu,không còn gì tuyệt hơn với cafe vỉa hè,hương hoa sữa thơm ngát,mặt hồ và những tán cây sáng một màu vàng êm dịu.Ngồi nấp mình trong ghế mây quan sát thế giới bên ngoài như thu gọn lại.Mọi câu chuyện trong một không gian như thế đều khó quên hơn.
    Mùa đông,đôi lúc thèm một cảm giác thật ấm áp,và lên Align,thả hồn mình với Khánh Ly,cũng có lúc co ro trên Báo chỉ để tìm hơi ấm trong cuộc nói chuyện với người mình yêu thương Một vài lần ngồi ở Highlands,IBox,hay Potomac nhưng ấn tượng không sâu,có lẽ vì cafe lúc ấy không phải là với bạn bè,với người thân thiết,mà là những chuyện không thể gắn với cafe mà tư lự..
    Mùa xuân,ấm cúng và khó quên cái mùi vị đặc biệt của thời khắc trước giao thừa,tầng 3 Minimal bé nhỏ và gần gũi.Nhìn qua lớp kính là mặt đường,là đèn cao áp ánh vàng,tĩnh lặng và trầm tư...
  5. dndiep

    dndiep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2004
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Align lên ban ngày,nhất là tầm trưa,chiều tối ( 6-8h ), tối muộn ( 10-11h ) thì ok.Vắng,yên tĩnh,nhẹ nhàng.Tầm 8 - 10h tối thì khủng khiếp,không phải là quán cafe mà là cái chợ! Trên phản đông kẹt người,từ 2 - 4 nhóm ngồi chơi bài,rượu bia cười nói ầm ỹ.Hai dãy ghế salông cũng đông kẹt, 3 cái bàn ghế gỗ tựa lưng cũng hết chỗ,mạnh ai nấy nói...Muốn yên tĩnh và tránh khói thuốc thì mời ra ngoài ban công,nghe nhạc văng vẳng và cắn răng chịu rét!
    Align có mấy cái ghế cao cao ngồi cũng hay,mỗi tội kê sát dãy ghế salông quá,trèo lên ngồi quay lưng vào những người phía dưới thấy vô duyên tệ!
    Không gian ấm cúng,nhạc nhẽo được,gam màu nóng ấm áp,thiết kế hơi lạ...nhưng bát nháo kinh khủng Phục vụ thì lạnh lùng + buồn thảm + mệt mỏi.Mỗi lần gọi đồ uống nhìn mặt các chị lại thấy day dứt 1 cách khó hiểu...
    Quán được quảng cáo là dành cho dân 3D,treo tranh 3D quanh quán,tranh bình thường và treo cũng rất "vô tư".
    Tóm lại là lên align để tận hưởng không gian kín nhẹ nhàng,cùng một ít Khánh Ly,Enya hay một chút rock vào buổi trưa thì ok. Lần đầu tiên lên đấy lúc 11h trưa,ấn tượng tốt lắm.Mà ở đấy có đệm vuông và gối tựa tam giác đẹp thật!
    New Window Nguyễn Chí Thanh : Chưa bao giờ vào một quán nào thấy dở hơi đến thế.Đồ uống tầm thường với giá cắt cổ!Không gian loè loẹt nhức mắt và ồn ào hỗn độn với nhạc hip hop pha rap nhức cả đầu.Một tiếng ở new window thà ngồi nửa tiếng vỉa hè Nguyễn Du còn hơn!
    -----------------------------------------------------------------------------
    Cafe Hà Nội:
    Chưa thấy thích một nơi nào lâu dài cả,ở một thời điểm nào đấy thấy chỗ đó thật lí tưởng,thật thú vị,đến thời điểm khác lại thấy ngồi đó chẳng cảm xúc gì.Cafe phải ngồi nhâm nhi,chuyện trò lâu lâu mới thú,ngồi một chốc một nhát rồi đứng dậy thì đảm bảo sẽ không nhớ lâu .
    Mùa hè gió thổi ***g lộng lên City View rồi cúi xuống ngắm thiên hạ bé tí,hối hả dưới đường,những ngày âm u trước cơn mưa lên tầng 3 Phố Cổ chống cằm chờ mưa, đến lúc trước cơn dông bão trời tối sập thì vội vã chạy lên quán Đinh tìm cảm giác quen thuộc,gió mang hơi nước mưa thổi thốc vào quán,lúc đấy sẽ hít lấy hít để mùi của cơn mưa mùa hạ,sẽ thoải mái đong đưa chân nhâm nhi 1 lipton nóng hay một chanh muối...Thư giãn hoàn toàn.Những buổi trưa nóng như đổ lửa chui vào Báo - Trần Quốc Toản,tách biệt hẳn với cái nóng ngột ngạt,không gian lúc này là cây xanh râm mát,thoáng đãng và dễ chịu.
    Mùa thu,không còn gì tuyệt hơn với cafe vỉa hè,hương hoa sữa thơm ngát,mặt hồ và những tán cây sáng một màu vàng êm dịu.Ngồi nấp mình trong ghế mây quan sát thế giới bên ngoài như thu gọn lại.Mọi câu chuyện trong một không gian như thế đều khó quên hơn.
    Mùa đông,đôi lúc thèm một cảm giác thật ấm áp,và lên Align,thả hồn mình với Khánh Ly,cũng có lúc co ro trên Báo chỉ để tìm hơi ấm trong cuộc nói chuyện với người mình yêu thương Một vài lần ngồi ở Highlands,IBox,hay Potomac nhưng ấn tượng không sâu,có lẽ vì cafe lúc ấy không phải là với bạn bè,với người thân thiết,mà là những chuyện không thể gắn với cafe mà tư lự..
    Mùa xuân,ấm cúng và khó quên cái mùi vị đặc biệt của thời khắc trước giao thừa,tầng 3 Minimal bé nhỏ và gần gũi.Nhìn qua lớp kính là mặt đường,là đèn cao áp ánh vàng,tĩnh lặng và trầm tư...
  6. pucca706

    pucca706 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2005
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Tớ rất mê khiêu vũ nên có thể nói mấy sàn ở HN tớ đều vào thử ít nhất là một lần rùi. Nhưng có 2 chỗ mà tớ cực thích:
    1. Discovery 1 Tăng Bạt Hổ. Chỗ này tớ đã từng dẫn rất nhiều bạn không biết nhảy lên và kết quả là ... không ai thấy chán cả và lần sau lại muốn đi tiếp. Ở đấy nhạc cực hay và đặc biệt là tuy là khiêu vũ cổ điển nhưng nhạc lại rất trẻ trung, sôi động. Tớ thích nhất điệu Mambo với Rhythm Divine của Enrique Iglesias.
    2. Cosmos ở Ngọc Khánh. Chỗ này không khí rất lịch sự, nhạc cổ điển nhẹ nhàng, đặc biệt ngồi ghế bành to rất thích.Thích hợp với một buổi tối thứ 7 nào đó sau một tuần làm việc mệt mỏi có thể lên đây thư giãn trong tiếng nhạc du dương.
    Nhưng tớ nói trước là cả 2 chỗ này đồ uồng không có gì đặc sắc cả. Vì chuyên môn hoá vào dancing mà. Tớ toàn uồng La vie với Lipton chanh. Hehe... vừa rẻ lại vừa thoả mãn nhu cầu nạp thêm nước nhảy cho máu
  7. pucca706

    pucca706 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2005
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Tớ rất mê khiêu vũ nên có thể nói mấy sàn ở HN tớ đều vào thử ít nhất là một lần rùi. Nhưng có 2 chỗ mà tớ cực thích:
    1. Discovery 1 Tăng Bạt Hổ. Chỗ này tớ đã từng dẫn rất nhiều bạn không biết nhảy lên và kết quả là ... không ai thấy chán cả và lần sau lại muốn đi tiếp. Ở đấy nhạc cực hay và đặc biệt là tuy là khiêu vũ cổ điển nhưng nhạc lại rất trẻ trung, sôi động. Tớ thích nhất điệu Mambo với Rhythm Divine của Enrique Iglesias.
    2. Cosmos ở Ngọc Khánh. Chỗ này không khí rất lịch sự, nhạc cổ điển nhẹ nhàng, đặc biệt ngồi ghế bành to rất thích.Thích hợp với một buổi tối thứ 7 nào đó sau một tuần làm việc mệt mỏi có thể lên đây thư giãn trong tiếng nhạc du dương.
    Nhưng tớ nói trước là cả 2 chỗ này đồ uồng không có gì đặc sắc cả. Vì chuyên môn hoá vào dancing mà. Tớ toàn uồng La vie với Lipton chanh. Hehe... vừa rẻ lại vừa thoả mãn nhu cầu nạp thêm nước nhảy cho máu
  8. Levis1984

    Levis1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2005
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    chao cac ban , minh moi vao ttvnol minh vao dien dan nay la lan dau tien, de ma noi ve cafe ha noi thi dung la minh thich dung ciao cafe. Minh đã ngồi đấy từ hồi mình học lớp 11 và đến bây giờ mình khi đi uống cafe cung chỉ lên ciao ngồi. Mà mùa đông thì lên đó tó uống đúng socola nóng. Khi nào chúng ta offline gặp nhau uống với nhau môt cốc cafe nhỉ
  9. Levis1984

    Levis1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2005
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    chao cac ban , minh moi vao ttvnol minh vao dien dan nay la lan dau tien, de ma noi ve cafe ha noi thi dung la minh thich dung ciao cafe. Minh đã ngồi đấy từ hồi mình học lớp 11 và đến bây giờ mình khi đi uống cafe cung chỉ lên ciao ngồi. Mà mùa đông thì lên đó tó uống đúng socola nóng. Khi nào chúng ta offline gặp nhau uống với nhau môt cốc cafe nhỉ
  10. Levis1984

    Levis1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2005
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    giờ còn một quan cafe mang tên escape ở 124 trần quang khải. Lúc nào mọi nguời lên đó thử đi

Chia sẻ trang này