1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cafe Hà Nội . Danh sách quán update p1

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi choc, 05/12/2001.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. khoaingo

    khoaingo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Hi bác : cafe bây h wá nhiều rồi : cafe công nghiệp như trung nguyên, cafe sành như Nhân, Lâm, Thọ .... quán em nổi trội về đố uống và dịch vụ , dịch vụ thì bác thấy đấy, còn đố uống SweetMate là đồ uống mới lạ chỉ có duy nhất ở quán em : SW dâu, bạc hà : bác sẽ cảm thấy rằng mình được thưởng thức 1 ly kem chứ ko phải 1 đồ uống mà đặc biệt ko béo, ko có sữa .... Cafe quán của em lấy trực tiếp từ 1 gia đình cũng xay bán cafe 3 đời trên hàng gì em tự dưng wên mất rồi : chất lượng thì em ko dám khẳng định là ngon nhất nhưng so với Trung Nguyên hay Capu thì cũng chẳng kém cạnh gì có khi còn hơn : chỉ cần ngửi thấy mùi cafe chưa pha đã thấy thơm nức và muốn cắn 1 miếng rồi :D ! ! Khi bác đến có thể ngửi thử cafe của em : đảm bảo là ứa miệng muốn nhai sống 1 ít luôn :) !!!
    Mời các bác đến 1 lần cho biết quán của em : JAVA : 36 Phạm Huy Thông - Ven Hồ Ngọc Khánh - 04.9193593
  2. quidaudinh

    quidaudinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2005
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Chào nhưng người có cùng sở thích.
    Cafe là món ai cũng có thể uông nhưng cảm nhận thị lại khác nhau. Tuỳ cách uống của từng . Người cho chút đường người cho nhiều sữa.
    Nhưng thực ra uống cafe phải là đen không bỏ thêm gì cả. Lúc đầu cực đắng nhưng sau sẽ thấy vị rất ngọt.
    Nhưng 3 năm gần đây không chỗ nào đủ chất lượng cafe để uống như vậy cả. Vì lợi nhuận mà làm hỏng cả vị của nó
  3. gacontapdi

    gacontapdi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2004
    Bài viết:
    2.464
    Đã được thích:
    0
    em khoái 2 quán Rock bụi cạnh gò đống đa và 13 đinh tiên hoàng cả 2 chỗ đều rất phong cách và thoải mái
  4. Avu

    Avu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2002
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Này bác khoaingo ơi, thế cái sweet-mates là kem hay sinh tố thế?
  5. Avu

    Avu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2002
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
  6. autumnfish

    autumnfish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    :| Kô biết có ai như em nhỉ, ngồi 2 đêm đọc hết 58 trang luôn
    đọc xong tưởng mình cũng là người yêu cà phê mới chết chứ, các bác trên này truyền cảm hứng giỏi quá, làm em fải đi kiếm cốc 3in1lúc 4h sáng (giờ chỉ có loại đó, mẹ em pha cà phê có nghề nhưng mà đang say giấc nồng, kô dám gọi dậy hêhê)
    em thì em không biết uống cà phê, khổ quá cơ em chả uống mấy cái đắng đắng nóng nóng như các bác được. Nhớ lần đầu tiên em vào Lâm cùng ông anh họ, em cũng đú phết, gọi ngay đen đá, sau đó 1 phút thì chả đợi em nói ông anh em (vốn là khách ruột ở đây) đã nhanh nhẹn ới chị chủ quán bảo "cho con bé thêm mấy thìa sữa, nhiều nhiều vào nhé", hehe cảm xúc nó cứ thể hiện ngay trên mặt ý mà :"> Sau vụ đó em chỉ được lên Lâm có 2-3 lần nữa thôi thì fải, ông anh thì chiều nào cũng đi nhưng mà có bạn cà fê rồi nên để em ở nhà, fận em hẩm hiu quá. Dạ, nhớ lại mấy lần được lên đấy, em lại thấy hay hay, không fải vì cà fê, mà là vì những câu chuyện quanh tách cà fê. Không biết các bác thấy thế nào, chứ em thì rất thích thể loại con cà con kê vỉa hè như vậy :D Theo em thì kiểu mạn đàm về cuộc sống và những thứ thuộc về cuộc sống (của mình, của người quen, của người không quen) như vậy mà diễn ra ở các quán cóc, quán nhậu hay trên mấy 4rum là hay ho nhất :D Khổ nỗi em có sở thích đấy mà chưa thực hiện được mấy lần, tất cả chỉ vì một nỗi là em chưa tìm được bạn hiền. Bây h ở trên 4rum này có bác nào cùng cảnh ngộ như em không mình cùng xúc tiến thực tế hoá giấc mơ đê ;;)
  7. autumnfish

    autumnfish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    à mà dạo này em còn một giấc mơ nữa, nhưng mà chả biết đến mùa cam mùa quít năm nào mới thực hiện được nếu cứ thức đêm thức hôm thế này
    em có đứa bạn thân lắm, tạ ơn trời còn có một kẻ ngồi quán cùng mình, em định hôm nào nhất định fải rủ nó đi uống nước. Nhưng mà hoàn cảnh đi uống không đơn giản đâu nhé, nếu không thì lúc nào làm chẳng được :P
    Phải là một buổi sáng sớm tinh mơ, khi 2/3 hà nội (1/3 cũng được rồi) còn đang cố đấm ăn xôi hưởng thụ nốt những giây phút được quấn mình trong chăn, khoảnh khắc bình yên nhất trước khi bắt đầu một ngày mới bận rộn (ngủ nướng ngủ nướng :P). Lúc ấy trời cũng vừa dứt cơn mưa đêm, em dắt xe ra khỏi nhà, cảm thấy hơi lạnh buổi sớm bao bọc lấy mình, khoan khoái, dễ chịu, em ngáp một cái thật to, đắm mình trong không gian tĩnh lặng, dưới chân là mảnh sân gạch đỏ au sau cơn mưa, trên đầu là khoảng trời với những dây leo đang ánh lên cái màu lá trong vắt (một sự kết hợp giữa tuyệt vời giữa mưa đêm và nắng sớm) (Nhà em đẹp không? :D ) Sau đó em fóng xe ra đường, mặt đường nhựa đậm mầu vì nước mưa, mọi thứ ướt át nhưng sạch sẽ. Đường vắng, em tự cho phép mình fóng xe nhanh nhanh để làn gió lành lạnh trong trẻo ùa qua em (mà không để lại chút bụi trần nào cả - tuyệt không?!!). Em sẽ qua nhà đứa bạn trước tiên, tất nhiên rồi, fải qua đón nó nữa chứ. Rồi 2 đứa sẽ thẳng tiến đến một quán ven hồ nào đó (2lands Hồ Gươm chẳng hạn). Đến nơi, 2 đứa sẽ gọi cà fê ra ngồi nhấm nháp (nói chính xác hơn là tập nhấm nháp) và thưởng thức các tiết mục lau, chùi, quét, kê, bầy của các anh chị fục vụ cũng như các màn đồng diễn thể dục (đi bộ, chạy bộ, thái cực quyền, aerobic) của những người dân may mắn có nhà gần hồ đẹp. Cuộc sống mới đẹp làm sao
    Thế đấy, đối với em quán Hà Nội là vậy đấy! Cà fê hay trà?Cà fê Việt Nam hay espresso? Arabica hay Robusta? Chua hay đắng? Mùi hay vị? Quán đẹp hay quán cóc? Chất hay xô bồ? Những điều đó với em không quan trọng. Em chỉ cần có một người cùng ngồi, cùng nhìm ngắm, cùng "mạn đàm" hoặc cùng im lặng.
    Ngồi quán là một cái thú, fải không các bác?
  8. 3r_lonely

    3r_lonely Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2005
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    0
    Mưa.........
    Ngồi với ông bạn thân, nhâm nhi ly đen nóng (không đường) + thêm bao VINA thì nhất...
  9. giodihoang9

    giodihoang9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2004
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    em xin phép các bác được giới thiệu một quán cà phê mà em vừa mới trở thành thành viên cách đây 2 ngày
    Quán Quen 79 Trúc Bạch
    quán em có nhiều món uống lắm, trà ấm, trà thuốc, rượu shan lùng, cà phê Ban Mê, sinh tố... và đảm bảo là món gì cũng uống được, đặc biệt là Trà, trà rất thơm (vì em là người uống trà nên em giới thiệu thế này có nghĩa là trà quán em uống được thật ! :)
    quán em cũng đẹp, thường mở nhạc Trịnh (nhưng nếu các bác muốn tổ chức sinh nhật thì bọn em sẵn sàng mở nhạc mà các bác mang đến) quán lúc nào cũng nhiều hoa tươi, có đàn guitar nữa (nhưng các bác thích thì đến chơi cho bọn em nghe thôi chứ không phải bọn em chơi cho các bác nghe đâu)
    quán giảm giá 10% từ 13h đến 18h các ngày
    và nếu ai là con gái đến quán vào thứ 7 thì bon em sẽ tặng những bông hoa đẹp (vì bọn em độc thân cả mà)
    các bác đến ủng hộ quán em nhe
    Quán Quen 79 trúc Bạch
  10. kijuto161

    kijuto161 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2005
    Bài viết:
    1.232
    Đã được thích:
    0
    các bác cho em mấy địa chỉ cafe đêm đi.Em cũng hay đi đêm nhưng không cafe mà các thứ khác(không phải bậy bạ j đâu chỉ là nhậu,quán cóc,hát,lang thanh....).Mà em đang muốn tìm vài quán cafe đêm để đi cùng với đứa bạn gái rât thân sắp về nước trong khi lịch ban ngày kin hết chỉ còn lại mỗi buổi đêm(và cũng hợp với việc tâm sự hơn ban ngày).Các bác giúp em nhé.

Chia sẻ trang này