1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cafe Hà Nội . Danh sách quán update p1

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi choc, 05/12/2001.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. choc

    choc Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2001
    Bài viết:
    586
    Đã được thích:
    9
    Mai anh thử nhé, paolo_vn! rất đặc đấy! A nên breakfast rồi hãy coffee
    Choc
  2. Batigol

    Batigol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2001
    Bài viết:
    2.845
    Đã được thích:
    0
    hehe chị Chóc post chủ đề này hay đấy,khi nào em fải làm 1 vòng mấy quán đấy mí được

    To Live Is To Die

  3. Batigol

    Batigol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2001
    Bài viết:
    2.845
    Đã được thích:
    0
    hehe chị Chóc post chủ đề này hay đấy,khi nào em fải làm 1 vòng mấy quán đấy mí được

    To Live Is To Die

  4. choc

    choc Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2001
    Bài viết:
    586
    Đã được thích:
    9
    Ê batigol, chị là CHOC chứ không có cái dấu sắc ấy đâu đới!
    Choc tình cờ có đọc một bài trên Sinh Viên (4/12) nói về cafe nhan đề : "Cà fê sành điệu", có nói kỹ về cách pha chế và loại cafe đấy! Để Choc type lại và post lên đây cho mọi người tiện theo dõi nhé!
    Ê sáng nay đang cafe một mình, nghĩ đến cái topic của mình không biết có ai đóng góp thêm bài nào ko, nhớ quá! .. thế lại lại mò vào Internet Service, may quá gặp chú Batigol ở đây! Thích quá! Hôm nào chị mời Batigol đi café nhé!
    Choc
  5. choc

    choc Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2001
    Bài viết:
    586
    Đã được thích:
    9
    Ê batigol, chị là CHOC chứ không có cái dấu sắc ấy đâu đới!
    Choc tình cờ có đọc một bài trên Sinh Viên (4/12) nói về cafe nhan đề : "Cà fê sành điệu", có nói kỹ về cách pha chế và loại cafe đấy! Để Choc type lại và post lên đây cho mọi người tiện theo dõi nhé!
    Ê sáng nay đang cafe một mình, nghĩ đến cái topic của mình không biết có ai đóng góp thêm bài nào ko, nhớ quá! .. thế lại lại mò vào Internet Service, may quá gặp chú Batigol ở đây! Thích quá! Hôm nào chị mời Batigol đi café nhé!
    Choc
  6. choc

    choc Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2001
    Bài viết:
    586
    Đã được thích:
    9
    CHOC bổ xung thêm quán nhé:
    Quán Babilon trên tầng hai số nhà 2 phố Nguyễn Xí. Tầng hai mà họ quảng cáo là GARDEN CAFÉ????
    Nói thực là CHOC chưa vào nhưng bạn CHOC nói là cũng được. Vậy có ai đã vào rùi mô tả cảm rác cho anh em biết vấy!
    Choc
  7. choc

    choc Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2001
    Bài viết:
    586
    Đã được thích:
    9
    CHOC bổ xung thêm quán nhé:
    Quán Babilon trên tầng hai số nhà 2 phố Nguyễn Xí. Tầng hai mà họ quảng cáo là GARDEN CAFÉ????
    Nói thực là CHOC chưa vào nhưng bạn CHOC nói là cũng được. Vậy có ai đã vào rùi mô tả cảm rác cho anh em biết vấy!
    Choc
  8. mc@hn.fpt.vn

    mc@hn.fpt.vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2001
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    1
    hi mọi người.
    Thấy mọi người bàn luận về các quán hay nên mình cũng xin góp một vài câu cho rôm rả.
    Minh chỉ thích quán cafe ngon thôi còn địa điểm đẹp mình không chú ý lắm.
    Nếu cafe ngon thì phải kể đến quán cafe Thái ở Triệy Việt Vương, quán này hơi tồi tàn , ngồi uống cafe không đủ chỗ ngồi trong nhà nên toàn phải ngồi ngaòi vỉa hè dưới tán của cây bàng cao tuổi. Đây là một trong những quán cổ nhất của Hà Nội. Buổi sáng quán đông nghịt. Cafe ở đây vừa thơm vừa có vị đặc trưng rât sánh và ngậy. Khi bạn uống sẽ không có cảm giác khô ở cổ mà thay vào đó là cảm giác mềm mại và ngọt của vị cafe. hình như khi pha cafe chủ quán có bí quyết cho thơm bơ thì phải nên với loại cafe ngon cộng với vị đậm của bơ quánh ở bên trên giữ lấy hương cafe tạo nên vị ngon rất đặc trưng.
    Quán thư hai là một quán nhỏ ở trên đưòng Lê Văn Hưu - cafe Mai. Quán này đồng thời còn là nhà rang xay cafe nên cafe ở đây không những đưọc pha chế ngon mà lại có chất lượng cao. Cafe ở đây nổi tiếng nhất là có vị thơm đặc trưng. Chắc thể nào cũng có người đồng ý với mình rằng cài hồi còn đi học luyện thi buổi chiều khoảng 6 h tối qua ngã tư Nguyễn Du, hàng Bài, Lê Văn Hưu chắc chắn bạn phải thấy nôn nao vì mùi cafe rang xay ở đây toả ra ngào ngạt.
    Trong một buổi tối mưa phùn gió lạnh mà có một cốc caphe nóng dưới ánh đèn vàng thì thật tuyệt. Nêu ở trường hợp như thế bạn nên uống ở quán caphe Quỳnh đầu phố Bát Đàn. quán này nhỏ không đông người nhưng caphe có vi đậm và béo của hương caphe chứ không phải của vị bơ. Quán có kiến trúc hơi nghệ sỹ hình như chủ quán cũng là một nghệ sỹ thì phải vì thỉnh thoảng mình cũng gặp một vài nghệ sỹ ở đây nhưng nói chung mình không quan tâm đến họ bởi vì mình đang có một tách caphe ngon trước mặt.
    Nếu có bạn nào biết những quán khác có caphe ngon thì gửi lên cho mình biết với, hoặc bạn nào không đồng ý với ý kiến của mình thì cứ post lên cho vui nhé
    THINHXM thích bài này.
  9. mc@hn.fpt.vn

    mc@hn.fpt.vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2001
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    1
    hi mọi người.
    Thấy mọi người bàn luận về các quán hay nên mình cũng xin góp một vài câu cho rôm rả.
    Minh chỉ thích quán cafe ngon thôi còn địa điểm đẹp mình không chú ý lắm.
    Nếu cafe ngon thì phải kể đến quán cafe Thái ở Triệy Việt Vương, quán này hơi tồi tàn , ngồi uống cafe không đủ chỗ ngồi trong nhà nên toàn phải ngồi ngaòi vỉa hè dưới tán của cây bàng cao tuổi. Đây là một trong những quán cổ nhất của Hà Nội. Buổi sáng quán đông nghịt. Cafe ở đây vừa thơm vừa có vị đặc trưng rât sánh và ngậy. Khi bạn uống sẽ không có cảm giác khô ở cổ mà thay vào đó là cảm giác mềm mại và ngọt của vị cafe. hình như khi pha cafe chủ quán có bí quyết cho thơm bơ thì phải nên với loại cafe ngon cộng với vị đậm của bơ quánh ở bên trên giữ lấy hương cafe tạo nên vị ngon rất đặc trưng.
    Quán thư hai là một quán nhỏ ở trên đưòng Lê Văn Hưu - cafe Mai. Quán này đồng thời còn là nhà rang xay cafe nên cafe ở đây không những đưọc pha chế ngon mà lại có chất lượng cao. Cafe ở đây nổi tiếng nhất là có vị thơm đặc trưng. Chắc thể nào cũng có người đồng ý với mình rằng cài hồi còn đi học luyện thi buổi chiều khoảng 6 h tối qua ngã tư Nguyễn Du, hàng Bài, Lê Văn Hưu chắc chắn bạn phải thấy nôn nao vì mùi cafe rang xay ở đây toả ra ngào ngạt.
    Trong một buổi tối mưa phùn gió lạnh mà có một cốc caphe nóng dưới ánh đèn vàng thì thật tuyệt. Nêu ở trường hợp như thế bạn nên uống ở quán caphe Quỳnh đầu phố Bát Đàn. quán này nhỏ không đông người nhưng caphe có vi đậm và béo của hương caphe chứ không phải của vị bơ. Quán có kiến trúc hơi nghệ sỹ hình như chủ quán cũng là một nghệ sỹ thì phải vì thỉnh thoảng mình cũng gặp một vài nghệ sỹ ở đây nhưng nói chung mình không quan tâm đến họ bởi vì mình đang có một tách caphe ngon trước mặt.
    Nếu có bạn nào biết những quán khác có caphe ngon thì gửi lên cho mình biết với, hoặc bạn nào không đồng ý với ý kiến của mình thì cứ post lên cho vui nhé
  10. paolo_vn

    paolo_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2001
    Bài viết:
    908
    Đã được thích:
    0
    Cái quán ở sâu trong đường Thái Thịnh mà choc nhắc tới trong topic "quán nào, ở đâu?" có lẽ là cafe 81.
    Hôm nào đi uống cafe đê.

    Forza Milan

Chia sẻ trang này