1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cafe Hà Nội . Danh sách quán update p1

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi choc, 05/12/2001.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mc@hn.fpt.vn

    mc@hn.fpt.vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2001
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    1
    Nói chung thì mình không còn thích quán Nhân ở Hàng Hành nữa rồi, chỗ đấy bây giờ toàn dành cho mấy chú trẻ khoe FX và di động mấy chú già khoe @ và người yêu trẻ. Đang ngồi thưởng thức caphe mà phải ngửi mùi phở, mùi bún ở bàn bên cạnh thì còn gì là hứng.
    Nói chung người HN uống caphe là thưởng thức chứ không phải là để giải khát mà đã để thưỏng thức thì phải có yêu cầu khắt khe hơn là đúng.
    Caphe Giảng vừ ngon vừa sánh, caphe Thái vừa đậm vừa thơm.
    Nhưng công nhận trong các quán thì mình vẫn thích nhất quán caphe Nhân ở Láng Hạ.
  2. choc

    choc Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2001
    Bài viết:
    586
    Đã được thích:
    9
    To hastalavista: (ôi ôi tên dài quá!)
    Đúng rồi bạn à , đọc bài reply của bạn Choc nhớ lại kỷ niệm những ngày học đại học, mỗi sáng đi bộ lên thư viện quốc gia đều qua phố Hàng Hành (nhà cũ của Choc ở Tạ Hiện), không khí quán ngày ấy dễ chịu thật, xưa xưa, êm đềm lạ lùng... ôi nhớ quá!
    Bây giờ mỗi lần qua ngõ ấy Chóc chỉ thích nhìn mỗi cây điệp vàng trước cửa, hoa từng chùm ra quanh năm, trông rất cũ kỹ đáng yêu... tách biệt hẳn với ồn ào bên dưới..
    Ôi cà phê..
    Ngày xưa Choc nghiền cà phê kinh khủng, chẳng bao giờ biết đến mất ngủ, 1 ngày có thể uống tới 3-4 tách cà phê, số lần uống tỷ lệ thuận với số lần vào quán ngày hôm ấy. Bây giờ chẳng hiểu sao mỗi lần uống xong thì y như rằng hôm sau phải trả giá bằng mấy cái acne xinh xinh ở trên mặt trông duyên... tợn! hì hì
    Thế nên hôm nào đi uống 2 mình trở lên, mà hôm ấy đã hết tiêu chuẩn rồi (1 tách) thì dụ mình kia uống cà phê rồi... xin vài ngụm.. hì hì ! Nói thế này chắc không anh em nào dám đi uống cùng với Choc nữa ha!?
    Choc
    THINHXM thích bài này.
  3. choc

    choc Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2001
    Bài viết:
    586
    Đã được thích:
    9
    To hastalavista: (ôi ôi tên dài quá!)
    Đúng rồi bạn à , đọc bài reply của bạn Choc nhớ lại kỷ niệm những ngày học đại học, mỗi sáng đi bộ lên thư viện quốc gia đều qua phố Hàng Hành (nhà cũ của Choc ở Tạ Hiện), không khí quán ngày ấy dễ chịu thật, xưa xưa, êm đềm lạ lùng... ôi nhớ quá!
    Bây giờ mỗi lần qua ngõ ấy Chóc chỉ thích nhìn mỗi cây điệp vàng trước cửa, hoa từng chùm ra quanh năm, trông rất cũ kỹ đáng yêu... tách biệt hẳn với ồn ào bên dưới..
    Ôi cà phê..
    Ngày xưa Choc nghiền cà phê kinh khủng, chẳng bao giờ biết đến mất ngủ, 1 ngày có thể uống tới 3-4 tách cà phê, số lần uống tỷ lệ thuận với số lần vào quán ngày hôm ấy. Bây giờ chẳng hiểu sao mỗi lần uống xong thì y như rằng hôm sau phải trả giá bằng mấy cái acne xinh xinh ở trên mặt trông duyên... tợn! hì hì
    Thế nên hôm nào đi uống 2 mình trở lên, mà hôm ấy đã hết tiêu chuẩn rồi (1 tách) thì dụ mình kia uống cà phê rồi... xin vài ngụm.. hì hì ! Nói thế này chắc không anh em nào dám đi uống cùng với Choc nữa ha!?
    Choc
  4. CAP

    CAP Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/12/2001
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    1
    Đúng rùi đi uống cafe nó lắm giai điệu lắm nên không thể tuỳ tiện được.Còn phải xem người đi cùng mình là ai và mình mời người ta hay người ta mời mình.Nếu người ta mời mình thì chịu rùi-họ chọn wán muh heheh....Còn mình mời người ta thì ....okie ...sẽ lựa wán mà mời.
    Như CAP thì chỉ ngồi MAI - Lê Văn Hưu
    Hương Điện BiênPhủ
    với bạn bè .Mình thoải mái mà bạn bè nó cũng thích.
    Còn đi uống cafe vì công việc thì dương nhiên chọn wán lịch sự ấm cúng và yên lặng một chút để còn nói chuyện.
    Đi với người yêu thì chỉ duy nhất một wán thôi - Wán chè khoai -chè thái o phố Đội Cấn !!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Chẳng bao giờ nàng chịu vào mấy cái wán mình mời hichic.Có bạn gái nào nghiện chè ở Đội Cấn không vậy
    Sống và làm việc theo pháp luật
    THINHXM thích bài này.
  5. CAP

    CAP Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/12/2001
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    1
    Đúng rùi đi uống cafe nó lắm giai điệu lắm nên không thể tuỳ tiện được.Còn phải xem người đi cùng mình là ai và mình mời người ta hay người ta mời mình.Nếu người ta mời mình thì chịu rùi-họ chọn wán muh heheh....Còn mình mời người ta thì ....okie ...sẽ lựa wán mà mời.
    Như CAP thì chỉ ngồi MAI - Lê Văn Hưu
    Hương Điện BiênPhủ
    với bạn bè .Mình thoải mái mà bạn bè nó cũng thích.
    Còn đi uống cafe vì công việc thì dương nhiên chọn wán lịch sự ấm cúng và yên lặng một chút để còn nói chuyện.
    Đi với người yêu thì chỉ duy nhất một wán thôi - Wán chè khoai -chè thái o phố Đội Cấn !!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Chẳng bao giờ nàng chịu vào mấy cái wán mình mời hichic.Có bạn gái nào nghiện chè ở Đội Cấn không vậy
    Sống và làm việc theo pháp luật
  6. choc

    choc Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2001
    Bài viết:
    586
    Đã được thích:
    9
    Cà phê sành điệu
    Cà phê - từ lâu đã được người dân HN chuộng, nhất là những ngày đầu đông, dân ?onghien?^` loại nặng khoái uống cà phê vào sáng sớm. Nhưng thế nào là cà phê ngon thì ý mỗi người mỗi khác, có khi chỉ cần tìm thấy nơi pha hợp với khẩu vị của mình là ... OK.
    Có rất nhiều loại, hãng cà phê tiếng tăm, tuy nhiên căn cứ vào đặc điểm, có thể tạm chia cà phê thành 2 loại, cà phê ?omùi?` và cà phê ?ovị?..
    Cà phê ?omùi?
    Đây là loại cà phê vừa đến gần đã thấy thơm, kiểu thơm hấp dẫn, dễ chịu như mùi vani vì chúng được pha chế bằng hương liệu. Loại này sau khi uống thường thấy vị chua chua đầu lưỡi, vì vậy nên uống với đường hoặc sữa để thưởng thức hưng thơm và giảm chua, Cà phê Trung Nguyên, cà phê Chồn, hay Buôn Mê Thuột đều thuộc loại cà phê ?omùi?.
    Giới trẻ hiện nay rất khoái vị thơm của cà phê ?omùi?, mặc dù cà phê trong các quán Trung Nguyên rẻ nhất cũng là 6000 đồng/tách, nếu uống loại 1, loại 2... có thể lên tới 15000 đồng/tách.
    Thuờng khách uống loại này chỉ đến những quán cà phê vườn, cà phê nhạc, cà phê Internet trước là vì tò mò, sau là tìm chỗ để vừa nhâm nhi, vừa trò chuyện, thư giãn , không phải để thưởng thức vị cà phê. Yên tâm rằng loại này ít gây mất ngủ, đặc biệt với những người đã uống quen.
    Cà phê ?ovị?
    Nếu chịu khó chui khỏi chăn và ra đường từ 6 giờ sáng, ban sẽ thấy cảnh hàng dẫy khách quen ngồi đợi cà phê trước cửa các quán ?oruột? của họ. Đông nhất vào tầm 9 ?" 10 giờ sáng. Cái thú thưởng thức cà phê?vị?. hình như hợp hơn với những người đứng tuổi, công chức hoặc một bộ phận người trẻ nghiền nặng hoặc uống sành sỏi. Cà phê ?ovị?. là cà phê nguyên chất, rang và pha thủ công ( thường chỉ có ở những hàng bán cà phê xay gia truyền). Loại này khi mới uống sẽ đắng, vị cà phê xộc lên mũi, nhưng không gắt mà dần dần thành vị ngòn ngọt nơi đầu lưỡi, đặc biệt không chua.
    Có 2 kiểu uống: uống đen không đường và uống cà phê béo. Người ta uống cà phê đen nóng không đường để cảm nhận vị đậm đặc và nguyên sơ của nó. Cà phê béo cũng rất thịnh hành, bạn pha ít sữa hoặc chấm một chút bơ vào đầu thìa rồi ngoáy đều trong chén cho nổi váng, hay đánh cùng trứng cho xốp bông lên... Tốt nhất bạn không nên uống với đường vì vị ngọt của đường làm cho cà phê bị chua.
    Cà phê loại này vừa ngon vừa rẻ. Song vì pha thủ công cới các phin nhỏ chỉ nhỏ bằng chén hạt mít, chảy từng giọt một nên chủ quán không thể phục vụ kịp lượng khách quá đông. Song đó cũng là thú của một số người quen thưởng thức cà phê ?ovị?.
    Để có cà phê ngon
    Rất đơn giản nếu bạn muốn tự pha cho mình một tách cà phê ngon. Đầu tiên là mua cà phê xay sẵn loại ngon cùng một chiếc phin nhỏ, làm bằng thép không rỉ giá 20 000 ?" 25 000 đồng ở chợ. Cà phê xay loại ?omùi? thường rất rẻ, có khi chỉ 10 000 đến 20 000 đồng /kg, nhiều hàng chạy theo lợi nhuận nên xay lẫn lộn 1 phần cà phê, một phần ngô và bán giá cực bèo. Trong khi cà phê ?ovị?. có thể đắt gấp đôi, gấp ba, thậm chí gấp mười lần.
    Kỹ thuật rang cà phê rất quan trọng, cà phê rang là cà phê sống loại gốc, không gia giảm, pha trộn, rang đến khi vừa tới có màu nâu sẫm. Nếu có màu nâu nhạt sau khi xay thành bột chứng tỏ rang chưa đủ độ. Còn nếu rang quá già, để hạt chuyển sang màu đen thì cà phê sẽ đắng nghét, không uống nổi, mất đi vị thơm nguyên chất của nó.
    Chỉ nên dùng loại phin nhỏ đủ pha cho 2 tách con, ngâm phin vào nước nóng, tráng sạch phin rồi đổ cà phê xuống đáy, lấy bộ phận nén chèn lên, rót nước sôi già cho đủ ngấm hết chỗ cà phê, không để nước và bột cà phê bị dềnh lên và chỉ chảy 1, 2 giọt xuống tách. Đợi 5 đến 7 phút rồi lấy tách cà phê đổ đầy một tách nước vừa đủ uống vào phin, cà phê lọc qua phin từ từ, không chảy liên tục, đến khi thấy đủ uống thì đổ phần còn lại đi. Bạn đừng lấy đến cùng vì càng cuối phin, cà phê càng chua, uống không ngon.
    Tách uống cà phê thường là tách da lươn, không cao, miệng hơi loe. Trước khi dùng phải ngâm nước sôi để chén giữ nhiệt. Nếu muốn thưởng thức cà phê kiểu sành điệu, bạn phải dành cho mình một chút thời gian thư thái. Pha cà phê kiểu công nghiệp bằng máy, phin điện... đều cho loại cà phê chua, nhạt và có lẫn bột do lọc không kỹ./
    Bài viết trên Choc đọc được trên tờ Sinh viên số 49 (4/12) của tác giả Dương Linh. Đọc thấy cũng có nhiều điều bổ ích nên post lên đây để dân cà pháo chúng ta cùng nhiều ít gật gù.. Các cooffee addict ơi, bạn thấy bài viết thế nào? Tâm đắc không?
    Duy chỉ có điều Choc băn khoăn không biết Dương Linh có phải là con nhà nòi pha cà phê không, chứ Choc chưa bao giờ thấy Cafe Lover nào mà có thể pha được tách cà phê ngon như ngoài hàng. Vả lại, đã gọi là ?othú?' thưởng thức cà phê thì ngồi ở nhà đã giảm đi nhiều lắm. Dân nghiền, không chỉ nghiền mỗi cà phê ngon, mà còn nghiền cả không khí chen vai thích cánh, hương cà phê thơm ngào ngạt đặc quánh nơi quán xá và cả quanh cảnh phố phường nơi người ta có thể vừa nhâm nhi, vừa phóng tầm mắt ra nhìn dòng chảy cuộc sống ngoài kia đang sôi động... Cách một vỉa hè thôi, mà sao nơi này lại yên bình thư thả đến thế...
    Và có phải đây chính là một điểm ?ođáng yêu? nữa của cà phê không?
    To Batigol:
    Đồng ý với chú. Choc này rất thích uống cà phê với ?obạn hiền?. Hôm nào nhất định sẽ làm như đã hứa. Mọi người ơi, hôm nào dân Cà phê ta hội ngộ chút đi nhỉ? Toàn anh em tâm huyết, có khi ta lại có ý tưởng mở chung một quán cà phê cũng nên..
    hì hì
    To paolo_vn:
    Này này anh người nhớn nhất hội đấy nhé, fải làm gương cho tụi ranh chúng em chứ. Xin nói thật với anh là em đây đã ?obị học? cái từ 4` của anh rồi đấy! Anh đầu độc chúng em thế hử? Anh mà không tạ lỗi tụi này bằng 1 chầu cà phê thì không xong đâu đấy, mà thế thì mới đáng mặt anh hùng, há??? ( hà hà.. )
    Choc
  7. choc

    choc Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2001
    Bài viết:
    586
    Đã được thích:
    9
    Cà phê sành điệu
    Cà phê - từ lâu đã được người dân HN chuộng, nhất là những ngày đầu đông, dân ??onghien???^` loại nặng khoái uống cà phê vào sáng sớm. Nhưng thế nào là cà phê ngon thì ý mỗi người mỗi khác, có khi chỉ cần tìm thấy nơi pha hợp với khẩu vị của mình là ... OK.
    Có rất nhiều loại, hãng cà phê tiếng tăm, tuy nhiên căn cứ vào đặc điểm, có thể tạm chia cà phê thành 2 loại, cà phê ??omùi???` và cà phê ??ovị???..
    Cà phê ??omùi???
    Đây là loại cà phê vừa đến gần đã thấy thơm, kiểu thơm hấp dẫn, dễ chịu như mùi vani vì chúng được pha chế bằng hương liệu. Loại này sau khi uống thường thấy vị chua chua đầu lưỡi, vì vậy nên uống với đường hoặc sữa để thưởng thức hưng thơm và giảm chua, Cà phê Trung Nguyên, cà phê Chồn, hay Buôn Mê Thuột đều thuộc loại cà phê ??omùi???.
    Giới trẻ hiện nay rất khoái vị thơm của cà phê ??omùi???, mặc dù cà phê trong các quán Trung Nguyên rẻ nhất cũng là 6000 đồng/tách, nếu uống loại 1, loại 2... có thể lên tới 15000 đồng/tách.
    Thuờng khách uống loại này chỉ đến những quán cà phê vườn, cà phê nhạc, cà phê Internet trước là vì tò mò, sau là tìm chỗ để vừa nhâm nhi, vừa trò chuyện, thư giãn , không phải để thưởng thức vị cà phê. Yên tâm rằng loại này ít gây mất ngủ, đặc biệt với những người đã uống quen.
    Cà phê ??ovị???
    Nếu chịu khó chui khỏi chăn và ra đường từ 6 giờ sáng, ban sẽ thấy cảnh hàng dẫy khách quen ngồi đợi cà phê trước cửa các quán ??oruột??? của họ. Đông nhất vào tầm 9 ??" 10 giờ sáng. Cái thú thưởng thức cà phê???vị???. hình như hợp hơn với những người đứng tuổi, công chức hoặc một bộ phận người trẻ nghiền nặng hoặc uống sành sỏi. Cà phê ??ovị???. là cà phê nguyên chất, rang và pha thủ công ( thường chỉ có ở những hàng bán cà phê xay gia truyền). Loại này khi mới uống sẽ đắng, vị cà phê xộc lên mũi, nhưng không gắt mà dần dần thành vị ngòn ngọt nơi đầu lưỡi, đặc biệt không chua.
    Có 2 kiểu uống: uống đen không đường và uống cà phê béo. Người ta uống cà phê đen nóng không đường để cảm nhận vị đậm đặc và nguyên sơ của nó. Cà phê béo cũng rất thịnh hành, bạn pha ít sữa hoặc chấm một chút bơ vào đầu thìa rồi ngoáy đều trong chén cho nổi váng, hay đánh cùng trứng cho xốp bông lên... Tốt nhất bạn không nên uống với đường vì vị ngọt của đường làm cho cà phê bị chua.
    Cà phê loại này vừa ngon vừa rẻ. Song vì pha thủ công cới các phin nhỏ chỉ nhỏ bằng chén hạt mít, chảy từng giọt một nên chủ quán không thể phục vụ kịp lượng khách quá đông. Song đó cũng là thú của một số người quen thưởng thức cà phê ??ovị???.
    Để có cà phê ngon
    Rất đơn giản nếu bạn muốn tự pha cho mình một tách cà phê ngon. Đầu tiên là mua cà phê xay sẵn loại ngon cùng một chiếc phin nhỏ, làm bằng thép không rỉ giá 20 000 ??" 25 000 đồng ở chợ. Cà phê xay loại ??omùi??? thường rất rẻ, có khi chỉ 10 000 đến 20 000 đồng /kg, nhiều hàng chạy theo lợi nhuận nên xay lẫn lộn 1 phần cà phê, một phần ngô và bán giá cực bèo. Trong khi cà phê ??ovị???. có thể đắt gấp đôi, gấp ba, thậm chí gấp mười lần.
    Kỹ thuật rang cà phê rất quan trọng, cà phê rang là cà phê sống loại gốc, không gia giảm, pha trộn, rang đến khi vừa tới có màu nâu sẫm. Nếu có màu nâu nhạt sau khi xay thành bột chứng tỏ rang chưa đủ độ. Còn nếu rang quá già, để hạt chuyển sang màu đen thì cà phê sẽ đắng nghét, không uống nổi, mất đi vị thơm nguyên chất của nó.
    Chỉ nên dùng loại phin nhỏ đủ pha cho 2 tách con, ngâm phin vào nước nóng, tráng sạch phin rồi đổ cà phê xuống đáy, lấy bộ phận nén chèn lên, rót nước sôi già cho đủ ngấm hết chỗ cà phê, không để nước và bột cà phê bị dềnh lên và chỉ chảy 1, 2 giọt xuống tách. Đợi 5 đến 7 phút rồi lấy tách cà phê đổ đầy một tách nước vừa đủ uống vào phin, cà phê lọc qua phin từ từ, không chảy liên tục, đến khi thấy đủ uống thì đổ phần còn lại đi. Bạn đừng lấy đến cùng vì càng cuối phin, cà phê càng chua, uống không ngon.
    Tách uống cà phê thường là tách da lươn, không cao, miệng hơi loe. Trước khi dùng phải ngâm nước sôi để chén giữ nhiệt. Nếu muốn thưởng thức cà phê kiểu sành điệu, bạn phải dành cho mình một chút thời gian thư thái. Pha cà phê kiểu công nghiệp bằng máy, phin điện... đều cho loại cà phê chua, nhạt và có lẫn bột do lọc không kỹ./
    Bài viết trên Choc đọc được trên tờ Sinh viên số 49 (4/12) của tác giả Dương Linh. Đọc thấy cũng có nhiều điều bổ ích nên post lên đây để dân cà pháo chúng ta cùng nhiều ít gật gù.. Các cooffee addict ơi, bạn thấy bài viết thế nào? Tâm đắc không?
    Duy chỉ có điều Choc băn khoăn không biết Dương Linh có phải là con nhà nòi pha cà phê không, chứ Choc chưa bao giờ thấy Cafe Lover nào mà có thể pha được tách cà phê ngon như ngoài hàng. Vả lại, đã gọi là ??othú???' thưởng thức cà phê thì ngồi ở nhà đã giảm đi nhiều lắm. Dân nghiền, không chỉ nghiền mỗi cà phê ngon, mà còn nghiền cả không khí chen vai thích cánh, hương cà phê thơm ngào ngạt đặc quánh nơi quán xá và cả quanh cảnh phố phường nơi người ta có thể vừa nhâm nhi, vừa phóng tầm mắt ra nhìn dòng chảy cuộc sống ngoài kia đang sôi động... Cách một vỉa hè thôi, mà sao nơi này lại yên bình thư thả đến thế...
    Và có phải đây chính là một điểm ??ođáng yêu??? nữa của cà phê không?
    To Batigol:
    Đồng ý với chú. Choc này rất thích uống cà phê với ??obạn hiền???. Hôm nào nhất định sẽ làm như đã hứa. Mọi người ơi, hôm nào dân Cà phê ta hội ngộ chút đi nhỉ? Toàn anh em tâm huyết, có khi ta lại có ý tưởng mở chung một quán cà phê cũng nên..
    hì hì
    To paolo_vn:
    Này này anh người nhớn nhất hội đấy nhé, fải làm gương cho tụi ranh chúng em chứ. Xin nói thật với anh là em đây đã ??obị học??? cái từ 4` của anh rồi đấy! Anh đầu độc chúng em thế hử? Anh mà không tạ lỗi tụi này bằng 1 chầu cà phê thì không xong đâu đấy, mà thế thì mới đáng mặt anh hùng, há??? ( hà hà.. )
    Choc
  8. choc

    choc Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2001
    Bài viết:
    586
    Đã được thích:
    9
    Emmiu yêu quý!
    Chị Choc post lời suggest lên mà chả thấy ai "động lòng" cả, nghĩ là dân ta bận hết rùi, ai dè có Emmiu nhà ta alone lúc 4pm hôm ấy...!...
    Dưng mà alone cũng có cái thú vị của nó Miu nhỉ!
    Hôm ấy, giờ ấy, Choc đang ngồi ở Danh Trà với cô bạn, nghe tâm sự kết cục một chuyện tình buồn... Trời bên ngoài mưa rả rích... Ôi tuổi mới lớn mới chỉ thấy đau khổ vì YÊU là bất hạnh nhất đời thôi, chưa biết được cuộc sống còn bao nghịch cảnh, bao khó khăn ngang trái !...
    Miu ơi sao ngồi đó chờ mà ko mess cho Choc? Mb của Choc chưa nạp tiền nên ko nhắn tin cho Miu được. Thôi hẹn hôm khác vậy nhé!
    Mọi người ơi, những ai thích la cà thư giãn một chút thì xếp lịch đi, hôm nào hội ngộ. Mà hình như mọi người trong box này đều... máu ăn hàng hết á? Hê, Quán Phố cũ (PBC)cũng gần Hàng Bông có Nem chua, nem ngọt rán buổi chiều đới! Chà, nem nóng hổi, vàng rộm, dưa chuột nếp thơm, tương cay xuýt xoa... quây quần vỉa hè quanh mẹt nem nóng ... mới thấy đời học sinh vô tư và ý nghĩa há á á!
    Hey hey, ai kuá tâm hồn Ăn dzà Uống muốn tham ra xin mời đăng ký dzô!....
    Choc
  9. choc

    choc Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2001
    Bài viết:
    586
    Đã được thích:
    9
    Emmiu yêu quý!
    Chị Choc post lời suggest lên mà chả thấy ai "động lòng" cả, nghĩ là dân ta bận hết rùi, ai dè có Emmiu nhà ta alone lúc 4pm hôm ấy...!...
    Dưng mà alone cũng có cái thú vị của nó Miu nhỉ!
    Hôm ấy, giờ ấy, Choc đang ngồi ở Danh Trà với cô bạn, nghe tâm sự kết cục một chuyện tình buồn... Trời bên ngoài mưa rả rích... Ôi tuổi mới lớn mới chỉ thấy đau khổ vì YÊU là bất hạnh nhất đời thôi, chưa biết được cuộc sống còn bao nghịch cảnh, bao khó khăn ngang trái !...
    Miu ơi sao ngồi đó chờ mà ko mess cho Choc? Mb của Choc chưa nạp tiền nên ko nhắn tin cho Miu được. Thôi hẹn hôm khác vậy nhé!
    Mọi người ơi, những ai thích la cà thư giãn một chút thì xếp lịch đi, hôm nào hội ngộ. Mà hình như mọi người trong box này đều... máu ăn hàng hết á? Hê, Quán Phố cũ (PBC)cũng gần Hàng Bông có Nem chua, nem ngọt rán buổi chiều đới! Chà, nem nóng hổi, vàng rộm, dưa chuột nếp thơm, tương cay xuýt xoa... quây quần vỉa hè quanh mẹt nem nóng ... mới thấy đời học sinh vô tư và ý nghĩa há á á!
    Hey hey, ai kuá tâm hồn Ăn dzà Uống muốn tham ra xin mời đăng ký dzô!....
    Choc
  10. c5

    c5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2001
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Khó nhỉ, tớ chỉ thích chia sẻ những chỗ hay ho với những bạn hiền thôi ..vì có những người thật không hợp tạng những chỗ đó :) Hay hôm nào rủ Choc và một vài người nữa là dân la cà nghiện cafe thôi nhé.
    Được sửa chữa bởi - c5 vào 13/12/2001 05:41

Chia sẻ trang này