1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cafe Hà Nội . Danh sách quán update p1

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi choc, 05/12/2001.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. c5

    c5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2001
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Khó nhỉ, tớ chỉ thích chia sẻ những chỗ hay ho với những bạn hiền thôi ..vì có những người thật không hợp tạng những chỗ đó :) Hay hôm nào rủ Choc và một vài người nữa là dân la cà nghiện cafe thôi nhé.
    Được sửa chữa bởi - c5 vào 13/12/2001 05:41
  2. longatum

    longatum Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/10/2001
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    1
    Nghe mọi người nói chuyện về Cà Phê, thấy nhớ Hà Nội quá. Mình cũng không phải là người sành cà phê lắm, chắc là nếu xếp loại thì mình sẽ rơi vào loại "thích và phê mùi" như ở bài báo trên, tuy nhiên có cái khác là mình cũng hơi biết biết thế nào là cà phê ngon hoặc không ngon.
    Nghĩ lại những ngày ở nhà, cũng thường ra Trung Nguyên nhấm nháp cà phê với lũ bạn. Mình hay ngồi ở Trung Nguyên ở ngay gần Deawoo ý. Chọn chỗ đấy vì xưa học Ngoại thương, ngồi đấy vừa gần mà là vừa có tầm nhìn đẹp.
    Mình được thử cà phê Năng một lần, thấy ngon nhưng vì không phải dân sành điệu nên chỉ biết là ngon xong rồi quên hẳn, chẳng nhớ nó ngon ra làm sao.
    Nhân Hàng Hành thì mình lên một lần nhưng mà không phải để uống cà phê mà để ... ăn. Nói chung mình không khoái chỗ đấy lắm. mình thích uống cà phê ở quán nào bé bé, nhỏ nhỏ và ấm cúng hơn, chỗ đấy to và ồn ào quá, để dân chơi mò đến là chính.
    cái mình muốn nói là cái tình trạng thê thảm của mình bây giờ đây này. Không biết ở các nước phương Tây khác ra sao, ở Mỹ người ta uống cà phê nhưng không phải uống để thưởng thức mà uống để có năng lượng cho ngày làm việc. Có đứa bạn ở đây bảo "a cup of coffee doesnt guarantee some kind of energy, it's just that without it I cannot function well." Thế đấy, dân Tây nó khác mình, chúng nó uống cà phê chỉ có 30% là vì ngon, 70% là vì chúng nó cần tỉnh táo. Cái này cũng giống như chuyện đi xe đạp vậy. Dân VN mình thì coi cái xe đạp như phương tiện đi lại, dân Tây thì coi đó là một môn thể thao, cho nên dù dân Tây nó đi xe đạp không nhiều bằng mình, chúng nó đi giỏi hơn mình nhiều.
    Từ ngày sang đây, nuốt toàn Espresso, Latex, nhưng loại mà ở nhà phải trả một đống tiền mới mua được (tất nhiên ở đây cũng thế, $2/cốc thì cũng là loại đắt ghê gớm so với ở nhà rồi). cà phê được xay bằng máy, pha bằng máy. Kiếm cả campus không ra được một cái fin cà phê và cũng chẳng ai biết cái fin cà phê là cái gì. Cà phê đặc, đen xì nhưng chua và nồng quá... có lẽ là vì mình uống vội, không có được cái giây phút ngồi nhâm nhi như ở nhà, toàn là vừa đi vừa uống hoặc là vừa nghe giảng vừa uống. Hì, đúng là VN mình có cái tuyệt thế đấy, cà phê hay chè cũng trở thành một cái gì đấy rất nghệ thuật, để thưởng thức chứ không phải để "sử dụng."
    Cái hay duy nhất của cà phê ở đây là những cái add-on của nó. Ở đây bà con không cho thẳng sữa vào cà phê mà cho chocolate, hoặc là các loại cream khác nhau (vanilla, strawberry...) nếu không phải là người khoái cà phê đen thì những cái add-on ở đây sẽ rất thú vị, nhưng mà cà phê đen mới là cà phê xịn, phải không nhỉ?
    Viết lan man quá nhỉ, hìhì, nhớ nhà và nhớ Hà Nội quá. Biết bao giờ mới quay lại để được thưởng thức cà phê như mình đã từng làm đây?
    BE YOUR SELF AS THOSE WHO MATTER DONT CARE AND THOSE WHO CARE DONT MATTER
    Được sửa chữa bởi - longatum vào 13/12/2001 07:41
    THINHXM thích bài này.
  3. longatum

    longatum Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/10/2001
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    1
    Nghe mọi người nói chuyện về Cà Phê, thấy nhớ Hà Nội quá. Mình cũng không phải là người sành cà phê lắm, chắc là nếu xếp loại thì mình sẽ rơi vào loại "thích và phê mùi" như ở bài báo trên, tuy nhiên có cái khác là mình cũng hơi biết biết thế nào là cà phê ngon hoặc không ngon.
    Nghĩ lại những ngày ở nhà, cũng thường ra Trung Nguyên nhấm nháp cà phê với lũ bạn. Mình hay ngồi ở Trung Nguyên ở ngay gần Deawoo ý. Chọn chỗ đấy vì xưa học Ngoại thương, ngồi đấy vừa gần mà là vừa có tầm nhìn đẹp.
    Mình được thử cà phê Năng một lần, thấy ngon nhưng vì không phải dân sành điệu nên chỉ biết là ngon xong rồi quên hẳn, chẳng nhớ nó ngon ra làm sao.
    Nhân Hàng Hành thì mình lên một lần nhưng mà không phải để uống cà phê mà để ... ăn. Nói chung mình không khoái chỗ đấy lắm. mình thích uống cà phê ở quán nào bé bé, nhỏ nhỏ và ấm cúng hơn, chỗ đấy to và ồn ào quá, để dân chơi mò đến là chính.
    cái mình muốn nói là cái tình trạng thê thảm của mình bây giờ đây này. Không biết ở các nước phương Tây khác ra sao, ở Mỹ người ta uống cà phê nhưng không phải uống để thưởng thức mà uống để có năng lượng cho ngày làm việc. Có đứa bạn ở đây bảo "a cup of coffee doesnt guarantee some kind of energy, it's just that without it I cannot function well." Thế đấy, dân Tây nó khác mình, chúng nó uống cà phê chỉ có 30% là vì ngon, 70% là vì chúng nó cần tỉnh táo. Cái này cũng giống như chuyện đi xe đạp vậy. Dân VN mình thì coi cái xe đạp như phương tiện đi lại, dân Tây thì coi đó là một môn thể thao, cho nên dù dân Tây nó đi xe đạp không nhiều bằng mình, chúng nó đi giỏi hơn mình nhiều.
    Từ ngày sang đây, nuốt toàn Espresso, Latex, nhưng loại mà ở nhà phải trả một đống tiền mới mua được (tất nhiên ở đây cũng thế, $2/cốc thì cũng là loại đắt ghê gớm so với ở nhà rồi). cà phê được xay bằng máy, pha bằng máy. Kiếm cả campus không ra được một cái fin cà phê và cũng chẳng ai biết cái fin cà phê là cái gì. Cà phê đặc, đen xì nhưng chua và nồng quá... có lẽ là vì mình uống vội, không có được cái giây phút ngồi nhâm nhi như ở nhà, toàn là vừa đi vừa uống hoặc là vừa nghe giảng vừa uống. Hì, đúng là VN mình có cái tuyệt thế đấy, cà phê hay chè cũng trở thành một cái gì đấy rất nghệ thuật, để thưởng thức chứ không phải để "sử dụng."
    Cái hay duy nhất của cà phê ở đây là những cái add-on của nó. Ở đây bà con không cho thẳng sữa vào cà phê mà cho chocolate, hoặc là các loại cream khác nhau (vanilla, strawberry...) nếu không phải là người khoái cà phê đen thì những cái add-on ở đây sẽ rất thú vị, nhưng mà cà phê đen mới là cà phê xịn, phải không nhỉ?
    Viết lan man quá nhỉ, hìhì, nhớ nhà và nhớ Hà Nội quá. Biết bao giờ mới quay lại để được thưởng thức cà phê như mình đã từng làm đây?
    BE YOUR SELF AS THOSE WHO MATTER DONT CARE AND THOSE WHO CARE DONT MATTER
    Được sửa chữa bởi - longatum vào 13/12/2001 07:41
  4. choc

    choc Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2001
    Bài viết:
    586
    Đã được thích:
    9
    Thích quá! Liều mình post 1 chủ đề lên đây và đã may mắn gặp được các ... tri âm tri kỷ!
    To Longatum:
    Longatum ơi, chắc mới sang hử? Bạn sang đó học hay diện đoàn tụ? HN có nhiều kỷ niệm lắm, vậy mà Choc chắc là cũng sắp giống Longatum rồi! hic hic.. nhưng vẫn còn đang may mắn hơn Longatum đúng ko? Xin chia sẻ nỗi nhớ với bạn về cà phê Hà Nội.
    To C5:
    Á á, ai rủ đi uống cà phê thế nhỉ? C5 fải ko? Ấy! mà nhiều khi những người thích chơi với "bạn hền" lại ko hiền đâu nhé! C5 đã sure chưa khi add Choc làm "bạn hiền"? : - D
    Đồng ý cả hai tay, add U as my friend!
    Choc
  5. choc

    choc Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2001
    Bài viết:
    586
    Đã được thích:
    9
    Thích quá! Liều mình post 1 chủ đề lên đây và đã may mắn gặp được các ... tri âm tri kỷ!
    To Longatum:
    Longatum ơi, chắc mới sang hử? Bạn sang đó học hay diện đoàn tụ? HN có nhiều kỷ niệm lắm, vậy mà Choc chắc là cũng sắp giống Longatum rồi! hic hic.. nhưng vẫn còn đang may mắn hơn Longatum đúng ko? Xin chia sẻ nỗi nhớ với bạn về cà phê Hà Nội.
    To C5:
    Á á, ai rủ đi uống cà phê thế nhỉ? C5 fải ko? Ấy! mà nhiều khi những người thích chơi với "bạn hền" lại ko hiền đâu nhé! C5 đã sure chưa khi add Choc làm "bạn hiền"? : - D
    Đồng ý cả hai tay, add U as my friend!
    Choc
  6. Hoangtu

    Hoangtu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/01/2001
    Bài viết:
    801
    Đã được thích:
    2
    Wow.. Đọc mấy bài này lại nhớ hồi mình nhỏ xíu phải sung sướng biết mấy khi được mấy ông anh dẫn đi uống cafe, nhất là vào mùa đông. Đường hồi xưa vắng hơn bây giờ, ít nhà cao tầng hơn và nhiều cây cối hơn. Trong cái rét ngọt của HN như mấy hôm nay mà dược chui vào một qúan cafe ấm cúng, thơm lừng thì còn gì sướng bằng. Cái cảm giác được đi vào thế giới của người lớn thích thật. Nhưng mình không thể cảm nhận được lại những gì mình đã có như hồi xưa nữa rồi, cafe Nhân, Thái thì khách uống ô hợp quá, lại nằm trong 1 khu tổ hợp ăn - uống - giải trí ồn ào, tấp nập, ... hay là ai lớn rồI cũng khó tính hơn hồi bé ? hay là trong mình có một chút gì đó cũ kĩ và hoài cổ ???? May ra chỉ có cafe ở Hàng Gà là còn một không gian đẹp như xưa. Nằm trong khu phố cổ với một góc nhìn cũ kỹ và thoáng đãng.
    Phải công nhận là HN mấy hôm nay rét thích thật, cái rét ngọt cắt da cắt thịt rất HN... giá mà cứ rét mãi thế này nhỉ :) Rét để mà suýt soa, để mà co rúm lại, để rồI ngồI khề khà một ly café, rít thuốc đến khé cổ rồI run lên cầm cập mà cảm nhận nó.
    HT.
    THINHXM thích bài này.
  7. Hoangtu

    Hoangtu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/01/2001
    Bài viết:
    801
    Đã được thích:
    2
    Wow.. Đọc mấy bài này lại nhớ hồi mình nhỏ xíu phải sung sướng biết mấy khi được mấy ông anh dẫn đi uống cafe, nhất là vào mùa đông. Đường hồi xưa vắng hơn bây giờ, ít nhà cao tầng hơn và nhiều cây cối hơn. Trong cái rét ngọt của HN như mấy hôm nay mà dược chui vào một qúan cafe ấm cúng, thơm lừng thì còn gì sướng bằng. Cái cảm giác được đi vào thế giới của người lớn thích thật. Nhưng mình không thể cảm nhận được lại những gì mình đã có như hồi xưa nữa rồi, cafe Nhân, Thái thì khách uống ô hợp quá, lại nằm trong 1 khu tổ hợp ăn - uống - giải trí ồn ào, tấp nập, ... hay là ai lớn rồI cũng khó tính hơn hồi bé ? hay là trong mình có một chút gì đó cũ kĩ và hoài cổ ???? May ra chỉ có cafe ở Hàng Gà là còn một không gian đẹp như xưa. Nằm trong khu phố cổ với một góc nhìn cũ kỹ và thoáng đãng.
    Phải công nhận là HN mấy hôm nay rét thích thật, cái rét ngọt cắt da cắt thịt rất HN... giá mà cứ rét mãi thế này nhỉ :) Rét để mà suýt soa, để mà co rúm lại, để rồI ngồI khề khà một ly café, rít thuốc đến khé cổ rồI run lên cầm cập mà cảm nhận nó.
    HT.
  8. choc

    choc Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2001
    Bài viết:
    586
    Đã được thích:
    9
    Hoangtu dùng từ mạnh thế? thế nào là Ô HỢP Hoangtu biết ko? Ê ê, sao Choc ko biết cafe Hàng Gà nhỉ? nghe quen wá!
    Công nhận cái rét HN thì khó quên thật, nhất là đối với những người đi xa. Nhưng mà Choc ko đủ can đảm để ngồi thưởng thức "cái rét ngọt cắt da cắt thịt" ấy giống Hoangtu, vì ko mùa đông nào là Choc thấy ấm áp cả. Boy thì có thể "rít thuốc khé cổ" để cho ấm, còn con gái tụi tui thì "xao bây chừ "?
    Tối nay Choc cũng vừa nhâm nhi một tách ở Nhân Láng Hạ, thấy những giây phút thư giãn ít ỏi ấy sao mà có ý nghĩa!
    Choc
  9. choc

    choc Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2001
    Bài viết:
    586
    Đã được thích:
    9
    Hoangtu dùng từ mạnh thế? thế nào là Ô HỢP Hoangtu biết ko? Ê ê, sao Choc ko biết cafe Hàng Gà nhỉ? nghe quen wá!
    Công nhận cái rét HN thì khó quên thật, nhất là đối với những người đi xa. Nhưng mà Choc ko đủ can đảm để ngồi thưởng thức "cái rét ngọt cắt da cắt thịt" ấy giống Hoangtu, vì ko mùa đông nào là Choc thấy ấm áp cả. Boy thì có thể "rít thuốc khé cổ" để cho ấm, còn con gái tụi tui thì "xao bây chừ "?
    Tối nay Choc cũng vừa nhâm nhi một tách ở Nhân Láng Hạ, thấy những giây phút thư giãn ít ỏi ấy sao mà có ý nghĩa!
    Choc
  10. Emmiu

    Emmiu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/11/2001
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    3
    hic, chị ơi là chị, hôm đó em có biết là chị rủ rê đâu, hôm ấy em đang ngồi cả grain of sand là bạn em ở PC đấy chứ. Có chờ chịđâu mà chị tưởng bở....hi`. Đùa thế thôi hình như chỉ có chị em mình hăm hở cái vụ này. Hôm thứ 2 đấy em cứ nghĩ là chị ngồi ở Pc, về nặn óc ra nhớ lại có cô nào lớn lớn ngồi đó ko?

Chia sẻ trang này