1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cafe Hà Nội . Danh sách quán update p1

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi choc, 05/12/2001.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Emmiu

    Emmiu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/11/2001
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    3
    hic, chị ơi là chị, hôm đó em có biết là chị rủ rê đâu, hôm ấy em đang ngồi cả grain of sand là bạn em ở PC đấy chứ. Có chờ chịđâu mà chị tưởng bở....hi`. Đùa thế thôi hình như chỉ có chị em mình hăm hở cái vụ này. Hôm thứ 2 đấy em cứ nghĩ là chị ngồi ở Pc, về nặn óc ra nhớ lại có cô nào lớn lớn ngồi đó ko?
  2. Hoangtu

    Hoangtu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/01/2001
    Bài viết:
    801
    Đã được thích:
    2
    Hm... hôm nay qua Láng Hạ cũng định ghé vào nhâm nhi một tí cafe, song lại thôi.... Lúc đó ghé vào chắc gặp CHOC đang ngất ngây trong khói cà phê đấy nhỉ :)
    Nếu cảm thấy ấm áp sao còn gọi là mùa đông hả bạn, đi trên đường phải rùng mình, mồm thì gõ dàn răng để rồi đến nơi thì phải nhẩy tưng tưng lên cho ấm nguời, thế mới là mùa đông HN. Vì thế mùa đông có bao giờ mình mặc quá ấm đâu. Ai lại đi lãng phí một nét riêng rất HN thế :)Choc này.. con gái mà hút thuốc cũng được chứ sao... mình quen 1 bà chị như cái đầu tầu hoả í , thậm chỉ chơi cả điếu cầy. Vẫn xinh đẹp, vẫn duyên dáng và hấp dẫn như thường :) , tại sao CHOC ko thử nhỉ :).. có điều đừng nghiện là dược :)) Mà CHOC thử đi dọc các quán cafe ở Hàng Hành xem có đúng là ô hợp ko ?
    Mọi nguời ơi... nếu tự pha cafe ở nhà thì cafe ở đâu ngon nhất nhỉ ?? mà phải rẻ nữa :)
    HT. :-/
    THINHXM thích bài này.
  3. Hoangtu

    Hoangtu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/01/2001
    Bài viết:
    801
    Đã được thích:
    2
    Hm... hôm nay qua Láng Hạ cũng định ghé vào nhâm nhi một tí cafe, song lại thôi.... Lúc đó ghé vào chắc gặp CHOC đang ngất ngây trong khói cà phê đấy nhỉ :)
    Nếu cảm thấy ấm áp sao còn gọi là mùa đông hả bạn, đi trên đường phải rùng mình, mồm thì gõ dàn răng để rồi đến nơi thì phải nhẩy tưng tưng lên cho ấm nguời, thế mới là mùa đông HN. Vì thế mùa đông có bao giờ mình mặc quá ấm đâu. Ai lại đi lãng phí một nét riêng rất HN thế :)Choc này.. con gái mà hút thuốc cũng được chứ sao... mình quen 1 bà chị như cái đầu tầu hoả í , thậm chỉ chơi cả điếu cầy. Vẫn xinh đẹp, vẫn duyên dáng và hấp dẫn như thường :) , tại sao CHOC ko thử nhỉ :).. có điều đừng nghiện là dược :)) Mà CHOC thử đi dọc các quán cafe ở Hàng Hành xem có đúng là ô hợp ko ?
    Mọi nguời ơi... nếu tự pha cafe ở nhà thì cafe ở đâu ngon nhất nhỉ ?? mà phải rẻ nữa :)
    HT. :-/
  4. White_n_Cold_new

    White_n_Cold_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2001
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    1
    E, mon kem rum o Dilmah 26 - Lang Ha phe cuc, moi nguoi thu di!

    Never mind the darkness, we still can find a way... 'Cause nothing lasts forever...
    THINHXM thích bài này.
  5. White_n_Cold_new

    White_n_Cold_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2001
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    1
    E, mon kem rum o Dilmah 26 - Lang Ha phe cuc, moi nguoi thu di!

    Never mind the darkness, we still can find a way... 'Cause nothing lasts forever...
  6. choc

    choc Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2001
    Bài viết:
    586
    Đã được thích:
    9
    hoangtu đừng có xui dại à nha! Ai có tạt qua topic này mà thấy hoangtu "khuyên" Choc như vậy chắc là dừng lại chen dzô vài cái reply! Khong biết bà chj của hoangtu duyên dáng đến đâu, chứ nếu bả chơi cả thuốc lào thì...
    Thuốc lá với con gái, có lẽ sẽ chỉ có duyên khi người ta tình cờ đến với nó vì một lý do đặc biệt nào đó. Rồi sau vài lần thấy giảm stress mỗi khi đốt một điếu... thì bắt đầu hình thành một thói quen thôi. Như mẹ của Choc, thỉnh thoảng có việc cần tư duy, bà lại đốt một điếu... trầm ngâm trong khói thuốc... Lúc ấy trông bà cũng hay hay...
    Choc trước thường lấy cà phê xay của Nhân mang về cho bố pha ở nhà, nhưng cụ có vẻ không hợp gu đặc và đắng đó lắm, nên thỉnh thoảng lại tạt qua Giảng lấy một hai lạng. Cafe xay nào ngon Choc nghĩ là do hoangtu thích uống chất ở quán nào thì tới quán đó mua chứ? Thấy MC bảo thích gu của cafe Mai - Lê văn Hưu, lại đó đúng nhà có truyền thống rang xay cafe nữa, hay hoangtu tới đó lấy thử vài lạng về pha xem sao.
    Choc thì vẫn khoái vị cafe Nhân nhất. À màmọi người nghe nói tới Cafe Sáu Lực chưa nhỉ? Choc thấy nó khá nổi tiếng đấy, cũng có truyền thống hẳn hoi! ... mà kỳ lạ là sao tới giờ Choc vẫn chưa uống thử (!?) Nó nằm ở đầu một ngõ nhỏ đầu đường Cát Linh gần về ngã tư Cát Linh - Quốc Tử Giám, chỗ mà có mấy quán chè ấy. Hoangtu ơi hôm nào bạn thử đi rồi phát biểu cảm tưởng cho anh em biết vấy! Thấy có một số người hay qua đó mua làm quà biếu gửi ra nước ngoài.
    Ái chà chà lạnh quá! Thấy chịu, ko thể sành điệu cái kiểu thưởng thức vị rét đặc trưng HN như của Hoangtu được. Tay Choc đang cóng ko type được nữa đây này! hic hic..
    Choc
  7. choc

    choc Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2001
    Bài viết:
    586
    Đã được thích:
    9
    hoangtu đừng có xui dại à nha! Ai có tạt qua topic này mà thấy hoangtu "khuyên" Choc như vậy chắc là dừng lại chen dzô vài cái reply! Khong biết bà chj của hoangtu duyên dáng đến đâu, chứ nếu bả chơi cả thuốc lào thì...
    Thuốc lá với con gái, có lẽ sẽ chỉ có duyên khi người ta tình cờ đến với nó vì một lý do đặc biệt nào đó. Rồi sau vài lần thấy giảm stress mỗi khi đốt một điếu... thì bắt đầu hình thành một thói quen thôi. Như mẹ của Choc, thỉnh thoảng có việc cần tư duy, bà lại đốt một điếu... trầm ngâm trong khói thuốc... Lúc ấy trông bà cũng hay hay...
    Choc trước thường lấy cà phê xay của Nhân mang về cho bố pha ở nhà, nhưng cụ có vẻ không hợp gu đặc và đắng đó lắm, nên thỉnh thoảng lại tạt qua Giảng lấy một hai lạng. Cafe xay nào ngon Choc nghĩ là do hoangtu thích uống chất ở quán nào thì tới quán đó mua chứ? Thấy MC bảo thích gu của cafe Mai - Lê văn Hưu, lại đó đúng nhà có truyền thống rang xay cafe nữa, hay hoangtu tới đó lấy thử vài lạng về pha xem sao.
    Choc thì vẫn khoái vị cafe Nhân nhất. À màmọi người nghe nói tới Cafe Sáu Lực chưa nhỉ? Choc thấy nó khá nổi tiếng đấy, cũng có truyền thống hẳn hoi! ... mà kỳ lạ là sao tới giờ Choc vẫn chưa uống thử (!?) Nó nằm ở đầu một ngõ nhỏ đầu đường Cát Linh gần về ngã tư Cát Linh - Quốc Tử Giám, chỗ mà có mấy quán chè ấy. Hoangtu ơi hôm nào bạn thử đi rồi phát biểu cảm tưởng cho anh em biết vấy! Thấy có một số người hay qua đó mua làm quà biếu gửi ra nước ngoài.
    Ái chà chà lạnh quá! Thấy chịu, ko thể sành điệu cái kiểu thưởng thức vị rét đặc trưng HN như của Hoangtu được. Tay Choc đang cóng ko type được nữa đây này! hic hic..
    Choc
  8. KemChuoi

    KemChuoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi các bác lại bàn về chủ đề này làm em động lòng. Lại còn hương hoa sữa Hà Nội nữa chứ... Bác viết cảm động tí nữa chắc em ngồi khóc hu hu quá . Ở Hà Nội em khoái nhất uống Capuchino ở Ciao.Ngồi nhâm nhi cà phê ngon cùng với bạn hiền thì quả thật là perfect... cái cảm giác thoải mái dễ chịu không tả xiết ... hic hic Than ôi ! thời oanh liệt nay còn đâu !!!

    KEMCHUOI
    .
  9. KemChuoi

    KemChuoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi các bác lại bàn về chủ đề này làm em động lòng. Lại còn hương hoa sữa Hà Nội nữa chứ... Bác viết cảm động tí nữa chắc em ngồi khóc hu hu quá . Ở Hà Nội em khoái nhất uống Capuchino ở Ciao.Ngồi nhâm nhi cà phê ngon cùng với bạn hiền thì quả thật là perfect... cái cảm giác thoải mái dễ chịu không tả xiết ... hic hic Than ôi ! thời oanh liệt nay còn đâu !!!

    KEMCHUOI
    .
  10. y2000

    y2000 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/07/2001
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    Nếu các bạn muốn tham khảo thêm các địa chỉ Cafe, hàng ăn ở HN thi vào trang :
    huongvi.cjb.net
    Tuy không sâu sắc lắm nhưng mà cũng tạm được để tham khảo.
    Được LongKing sửa chữa / chuyển vào 03:04 ngày 08/08/2003

Chia sẻ trang này