1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cafe Hà Nội . Danh sách quán update p1

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi choc, 05/12/2001.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. y2000

    y2000 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/07/2001
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    Nếu các bạn muốn tham khảo thêm các địa chỉ Cafe, hàng ăn ở HN thi vào trang :
    huongvi.cjb.net
    Tuy không sâu sắc lắm nhưng mà cũng tạm được để tham khảo.
    Được LongKing sửa chữa / chuyển vào 03:04 ngày 08/08/2003
  2. choc

    choc Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2001
    Bài viết:
    586
    Đã được thích:
    9
    Kem rhum à? nghe hấp dẫn quá! hic hic! mà sao bạn lại nhắc đến cái món ruột ấy vào lúc nhiệt độ HN tụt xuống còn 12 độ thế này! Lỡ choc hay bạn nào sốt ruột quá ra đó thử thưởng thức thì cứ gọi là đông cứng thành đá trên ghế luôn á! Có bò được đến nhà thì chắc cũng ... cấm khẩu luôn từ ấy!
    hic hiC hIC HIC...
    Vậy, để cập nhật thông tin và làm nguội bớt nhiệt tình ăn uống, bảo đảm sức khoẻ cho những gourmets, đề nghị bạn tả chân một chút về món kem ấy đi ạ, để chúng tớ còn được hạ nhiệt, mai phục chờ ngày nắng ấm để còn... ;-)
    Choc rất thích vị rhum, nhưng mới chỉ uống chanh rhum (quán Phố Cũ - Phan Bội Châu) và trà rhum (Danh Trà ) thôi, kem thì chưa. Không biết nó đặc biệt thế nào ko hah!
    Nhân đây tớ cũng xin giới thiệu luôn quán Trà Tam Nương cũng ở trên đường Nguyễn Chí Thanh gần mấy cái quán Dilmah ấy đấy! quán nhỏ nhỏ xinh xinh, có 2 tầng và 1 tầng lửng. Bàn ghế trải khăn đỏ, tường hồng dịu trông khá ấm cúng. Các bạn nào muốn tâm sự hay thủ thỉ thì vào đây rất hợp đấy! Trà phục vụ thì là trà Đài Loan, nhiều loại tên rất kêu, và điều đặc biệt là phần lớn chúng đều là những vị thuốc. Nói chung là ko nên dùng những loại trà cầu kỳ, vừa đắt, vừa ko cảm nhận được vị ngon. Chúc enjoy!
    Choc
    Được sửa chữa bởi - choc vào 16/12/2001 11:05
  3. choc

    choc Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2001
    Bài viết:
    586
    Đã được thích:
    9
    Kem rhum à? nghe hấp dẫn quá! hic hic! mà sao bạn lại nhắc đến cái món ruột ấy vào lúc nhiệt độ HN tụt xuống còn 12 độ thế này! Lỡ choc hay bạn nào sốt ruột quá ra đó thử thưởng thức thì cứ gọi là đông cứng thành đá trên ghế luôn á! Có bò được đến nhà thì chắc cũng ... cấm khẩu luôn từ ấy!
    hic hiC hIC HIC...
    Vậy, để cập nhật thông tin và làm nguội bớt nhiệt tình ăn uống, bảo đảm sức khoẻ cho những gourmets, đề nghị bạn tả chân một chút về món kem ấy đi ạ, để chúng tớ còn được hạ nhiệt, mai phục chờ ngày nắng ấm để còn... ;-)
    Choc rất thích vị rhum, nhưng mới chỉ uống chanh rhum (quán Phố Cũ - Phan Bội Châu) và trà rhum (Danh Trà ) thôi, kem thì chưa. Không biết nó đặc biệt thế nào ko hah!
    Nhân đây tớ cũng xin giới thiệu luôn quán Trà Tam Nương cũng ở trên đường Nguyễn Chí Thanh gần mấy cái quán Dilmah ấy đấy! quán nhỏ nhỏ xinh xinh, có 2 tầng và 1 tầng lửng. Bàn ghế trải khăn đỏ, tường hồng dịu trông khá ấm cúng. Các bạn nào muốn tâm sự hay thủ thỉ thì vào đây rất hợp đấy! Trà phục vụ thì là trà Đài Loan, nhiều loại tên rất kêu, và điều đặc biệt là phần lớn chúng đều là những vị thuốc. Nói chung là ko nên dùng những loại trà cầu kỳ, vừa đắt, vừa ko cảm nhận được vị ngon. Chúc enjoy!
    Choc
    Được sửa chữa bởi - choc vào 16/12/2001 11:05
  4. White_n_Cold_new

    White_n_Cold_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2001
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    1
    choc ơi, trời lạnh thế này ăn kem mới phê chứ. Choc cứ thử đi sẽ biết. Hic, choc chơi ác quá, ai lại bắt người ta miêu tả món ăn bao giờ, mãi mới đủ dũng khí để viết ra tên món kem ưa thích (Mà ko chết vì thèm, hì hì). Kem cho vào ly (Rất tiếc là nhỏ thôi), như là kem ly ý mà. Nhưng mùi vị thì... Chao ôi, đừng hành hạ tui nữa!

    Never mind the darkness, we still can find a way...
    'Cause nothing lasts forever...
  5. White_n_Cold_new

    White_n_Cold_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2001
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    1
    choc ơi, trời lạnh thế này ăn kem mới phê chứ. Choc cứ thử đi sẽ biết. Hic, choc chơi ác quá, ai lại bắt người ta miêu tả món ăn bao giờ, mãi mới đủ dũng khí để viết ra tên món kem ưa thích (Mà ko chết vì thèm, hì hì). Kem cho vào ly (Rất tiếc là nhỏ thôi), như là kem ly ý mà. Nhưng mùi vị thì... Chao ôi, đừng hành hạ tui nữa!

    Never mind the darkness, we still can find a way...
    'Cause nothing lasts forever...
  6. Emmiu

    Emmiu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/11/2001
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    3
    em thì cực kì thích ăn kem giời này chị Chóc ạ, hôm nào trời mưa lạnh chết cả cóc ếch dưới ao mà đi ăn kem thì không gì vui bằng. ăn kem xong thì răng va vào nhau lập cập, có người để ôm lúc ấy thì tuyệt..........hic. Cho nên giời này nếu ko có đối tượng đi cùng thì nên đi cùng bạn cùng giới đi ăn kem ý, hìhì, chị ơi sắp Noel rùi, mọi người ở đây ỉu xìu thê
    THINHXM thích bài này.
  7. Emmiu

    Emmiu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/11/2001
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    3
    em thì cực kì thích ăn kem giời này chị Chóc ạ, hôm nào trời mưa lạnh chết cả cóc ếch dưới ao mà đi ăn kem thì không gì vui bằng. ăn kem xong thì răng va vào nhau lập cập, có người để ôm lúc ấy thì tuyệt..........hic. Cho nên giời này nếu ko có đối tượng đi cùng thì nên đi cùng bạn cùng giới đi ăn kem ý, hìhì, chị ơi sắp Noel rùi, mọi người ở đây ỉu xìu thê
  8. Emmiu

    Emmiu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/11/2001
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    3
    huhu
    , chị Chóc nhớ nhé, bỏ cái quán hay để chạy sang đây mà không gọi em ah? Ghét quá đi
  9. Emmiu

    Emmiu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/11/2001
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    3
    huhu
    , chị Chóc nhớ nhé, bỏ cái quán hay để chạy sang đây mà không gọi em ah? Ghét quá đi
  10. VNHL

    VNHL Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/07/2001
    Bài viết:
    1.764
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng hay ngồi ở Nhân Láng Hạ lắm. À, bây giờ lại có thêm một cafe Nhân ở Láng Hạ nữa, cách Nhân cũ một đoạn ngắn, không rõ có dây mơ rễ má gì không.
    Không biết cafe Nhân ở láng Hạ và Nhân ở Hàng Hành có liên hệ gì với nhau không hả các bác?

    Nowhere Man

Chia sẻ trang này