1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cafe Hà Nội . Danh sách quán update p1

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi choc, 05/12/2001.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. VNHL

    VNHL Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/07/2001
    Bài viết:
    1.764
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng hay ngồi ở Nhân Láng Hạ lắm. À, bây giờ lại có thêm một cafe Nhân ở Láng Hạ nữa, cách Nhân cũ một đoạn ngắn, không rõ có dây mơ rễ má gì không.
    Không biết cafe Nhân ở láng Hạ và Nhân ở Hàng Hành có liên hệ gì với nhau không hả các bác?

    Nowhere Man
  2. choc

    choc Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2001
    Bài viết:
    586
    Đã được thích:
    9
    Có chứ, VHNL! bạn chưa đọc hết bài phải ko? Cụ Nhân truyền lại nghề cho con cháu nên bây giờ có nhiều quán Nhân mở ra hơn trước đây nhiều. Ngoài Hàng Hành ra thì có Nhân Nguyễn Thái Học, ở cạnh trường Mẫu Giáo gần sân vận động. Cà phê ở quán này phục vụ cả ngày nhưng thường chỉ đông vào buổi sáng, thời điểm có nhiều dân chơi thể thao đến nhâm nhi cafe sau khi ăn sáng. Quán Nhân ở Láng Hạ cũng có khá lâu rồi, nâng cấp cũng nhiều rồi, giờ phục vụ cả trên tầng hai. Quán giờ lại phục vụ cả mì và bánh mỳ ăn sáng. Tuy ko khoái bằng trước nhưng vẫn còn không khí của quán chuyên cà phê, không bị xô bồ như ở trên Hàng Hành.
    Choc nhớ năm trước có một bụi trúc rất đẹp trồng bên trái cửa. Ngồi trên thềm ngắm phố phường xa xa qua khóm trúc loà xoà rất thích. Bây giờ nó bị chặt đi thay bằng 1 cây khác mất rùi!
    Đúng là mới xuất hiện một quán Nhân nữa ở gần đó thật, xem biển thì đúng là màu sắc và kiểu chữ viết truyền thống của Cà phê Nhân, cũng có chữ "Since 1946". Có lẽ là quán Nhân thật, nhưng Choc chưa thử uống ở đó lần nào. Có ai trong room đã uống rồi ko?
    Trên Triệu Việt Vương cũng có quán Nhân, bên cạnh quán Anh Đào thì phải. Choc uống 1 lần, cũng đúng chất Nhân, nhưng cũng chỉ 1 lần ấy. Nói chung thì dân uống cà phê không những uống quen loại mà còn quen quán nữa. Cũng chất cà phê ấy, nhưng ở quán quen thuộc thì có cảm giác thoải mái lạ lùng. Không biết các bạn có thấy giống Choc không?
    Choc
  3. choc

    choc Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2001
    Bài viết:
    586
    Đã được thích:
    9
    Có chứ, VHNL! bạn chưa đọc hết bài phải ko? Cụ Nhân truyền lại nghề cho con cháu nên bây giờ có nhiều quán Nhân mở ra hơn trước đây nhiều. Ngoài Hàng Hành ra thì có Nhân Nguyễn Thái Học, ở cạnh trường Mẫu Giáo gần sân vận động. Cà phê ở quán này phục vụ cả ngày nhưng thường chỉ đông vào buổi sáng, thời điểm có nhiều dân chơi thể thao đến nhâm nhi cafe sau khi ăn sáng. Quán Nhân ở Láng Hạ cũng có khá lâu rồi, nâng cấp cũng nhiều rồi, giờ phục vụ cả trên tầng hai. Quán giờ lại phục vụ cả mì và bánh mỳ ăn sáng. Tuy ko khoái bằng trước nhưng vẫn còn không khí của quán chuyên cà phê, không bị xô bồ như ở trên Hàng Hành.
    Choc nhớ năm trước có một bụi trúc rất đẹp trồng bên trái cửa. Ngồi trên thềm ngắm phố phường xa xa qua khóm trúc loà xoà rất thích. Bây giờ nó bị chặt đi thay bằng 1 cây khác mất rùi!
    Đúng là mới xuất hiện một quán Nhân nữa ở gần đó thật, xem biển thì đúng là màu sắc và kiểu chữ viết truyền thống của Cà phê Nhân, cũng có chữ "Since 1946". Có lẽ là quán Nhân thật, nhưng Choc chưa thử uống ở đó lần nào. Có ai trong room đã uống rồi ko?
    Trên Triệu Việt Vương cũng có quán Nhân, bên cạnh quán Anh Đào thì phải. Choc uống 1 lần, cũng đúng chất Nhân, nhưng cũng chỉ 1 lần ấy. Nói chung thì dân uống cà phê không những uống quen loại mà còn quen quán nữa. Cũng chất cà phê ấy, nhưng ở quán quen thuộc thì có cảm giác thoải mái lạ lùng. Không biết các bạn có thấy giống Choc không?
    Choc
  4. choc

    choc Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2001
    Bài viết:
    586
    Đã được thích:
    9
    To Emmiu:
    Choc có nói bên "Quán nào?..." là Choc sẽ post 1 bài Cafe HN bên "AI cũng thích" này mà! Emmiu đọc ko hết rùi đổ tội cho Chóc! Oan wá! hic hic...
    Không thấy Emmiu ỏ ê gì, Choc lại nghĩ Emmiu thích những quán phong cách và độc đáo kia, ai dè cũng ham cà phê há!
    Đồng ý! sang tuần đi càphê sẽ message cho em nhé!
    Hu hu ... có người giận và ghét Choc kìa!
    Choc
  5. choc

    choc Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2001
    Bài viết:
    586
    Đã được thích:
    9
    To Emmiu:
    Choc có nói bên "Quán nào?..." là Choc sẽ post 1 bài Cafe HN bên "AI cũng thích" này mà! Emmiu đọc ko hết rùi đổ tội cho Chóc! Oan wá! hic hic...
    Không thấy Emmiu ỏ ê gì, Choc lại nghĩ Emmiu thích những quán phong cách và độc đáo kia, ai dè cũng ham cà phê há!
    Đồng ý! sang tuần đi càphê sẽ message cho em nhé!
    Hu hu ... có người giận và ghét Choc kìa!
    Choc
  6. paladin

    paladin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/07/2001
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    1
    Thú thật là mình không phải dân sành điệu về cà phê, đến quán chỉ cảm nhận cái khung cảnh, hương vị cà phê là đã "phê" lắm rồi. Sang nước ngoài, phải uống cà phê nhiều đâm ra lại nhớ HN, nhớ cà phê ở nhà quá chừng.
    Không biết các bác đã biết chưa, tôi nhớ có quán Quỳnh ở Bát Đàn - quán này giản dị nhưng đẹp và phong cách, giá cả cũng rất bình dân, còn cà phê thì không nhớ có ngon không, hic, tiếc quá. Buổi sáng trên Triệu Việt Vương có một quán cà phê ở vỉa hè, tên là Thái (phía đầu đường gần với Nguyễn Du - chứ không lẫn lộn với mấy ông Thọ gì đó đâu), dân tình đến uống cũng đông. Tôi thích ngồi cạnh gốc cây, đặt ly cà phê đen lên đó mà nhâm nhi, mà ngắm trời đất HN buổi sớm. Phóng xe đến office mà có cô gánh cốm xanh đi qua, mua liền nửa cân đem lên phòng chia mỗi người một chút. Còn cà phê ở quán này hình như thuộc loại vị, bạn Choc kiểm tra lại giùm nhá.
    Còn quán cà phê nào nữa nhỉ? Tôi nhớ có quán photo-cafe ở trên đường Quán Sứ, ở đây đẹp - giá rẻ nhưng cũng trót quên không thưởng thức cà phê nên không kể cho các bác được. Hic, sao ngày xưa mình tệ quá đi mất - món cà phê VN dễ thương như vậy mà không biết đường thưởng thức để rồi bây giờ lại nhớ với tiếc.
    Tomorrow never dies
    THINHXM thích bài này.
  7. paladin

    paladin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/07/2001
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    1
    Thú thật là mình không phải dân sành điệu về cà phê, đến quán chỉ cảm nhận cái khung cảnh, hương vị cà phê là đã "phê" lắm rồi. Sang nước ngoài, phải uống cà phê nhiều đâm ra lại nhớ HN, nhớ cà phê ở nhà quá chừng.
    Không biết các bác đã biết chưa, tôi nhớ có quán Quỳnh ở Bát Đàn - quán này giản dị nhưng đẹp và phong cách, giá cả cũng rất bình dân, còn cà phê thì không nhớ có ngon không, hic, tiếc quá. Buổi sáng trên Triệu Việt Vương có một quán cà phê ở vỉa hè, tên là Thái (phía đầu đường gần với Nguyễn Du - chứ không lẫn lộn với mấy ông Thọ gì đó đâu), dân tình đến uống cũng đông. Tôi thích ngồi cạnh gốc cây, đặt ly cà phê đen lên đó mà nhâm nhi, mà ngắm trời đất HN buổi sớm. Phóng xe đến office mà có cô gánh cốm xanh đi qua, mua liền nửa cân đem lên phòng chia mỗi người một chút. Còn cà phê ở quán này hình như thuộc loại vị, bạn Choc kiểm tra lại giùm nhá.
    Còn quán cà phê nào nữa nhỉ? Tôi nhớ có quán photo-cafe ở trên đường Quán Sứ, ở đây đẹp - giá rẻ nhưng cũng trót quên không thưởng thức cà phê nên không kể cho các bác được. Hic, sao ngày xưa mình tệ quá đi mất - món cà phê VN dễ thương như vậy mà không biết đường thưởng thức để rồi bây giờ lại nhớ với tiếc.
    Tomorrow never dies
  8. commandos

    commandos Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/07/2001
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    1
    Quán cafe Huy ở đường Thái Thịnh uống cũng được đấy chứ.
    Cafe hầu hết ở các quán bây giờ đều pha dở ẹc. Một là nhạt toẹt hoặc mình quên không dặn là uống như nước đường không có gì là mùi vị của cafe nữa.
    commandos
    THINHXM thích bài này.
  9. commandos

    commandos Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/07/2001
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    1
    Quán cafe Huy ở đường Thái Thịnh uống cũng được đấy chứ.
    Cafe hầu hết ở các quán bây giờ đều pha dở ẹc. Một là nhạt toẹt hoặc mình quên không dặn là uống như nước đường không có gì là mùi vị của cafe nữa.
    commandos
  10. choc

    choc Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2001
    Bài viết:
    586
    Đã được thích:
    9
    2 bạn paladin và commandos đang ở đâu vậy? Cafe HN bây giờ có nhiều cái mới. Hình như 2 bạn chưa đọc hết các bài reply? Cà phê Quỳnh, Cà phê Ảnh, Café Thái, Café Huy đều có nhắc tới rồi mà!
    Ừ ừ! cà phê HN là một trong những kỷ niệm đáng nhớ, nhất là đối với những người có thú uống cà phê. Nó quen thuộc như mùi hương hoa sữa, cái rét buốt khó quên của tiết đông , sương mù bảng lảng trên mặt hồ Tây mỗi sáng sớm phóng xe xuống dốc Thanh Niên. Rồi mùi thơm ngào ngạt của bát phở bò chan đầy nóng hổi...
    Chưng nào Choc xa HN, chắc là cũng...
    Hic hic !..
    Choc

Chia sẻ trang này