1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cafe Hà Nội . Danh sách quán update p1

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi choc, 05/12/2001.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. midnite_vulture

    midnite_vulture Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2001
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Không ngờ Nha Trang co' món đặc sản vậy mà bao lần mình vào ko nếm thử hôm nào phải nhờ cô nương Choc dẫn đi mới được.
    Mà cà fê nhân có phải cà fê chồn ko? Nghe nói bây giờ ko có chồn mà toàn chuột thôi.
    <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
  2. Meocafe

    Meocafe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Các cậu bàn về cafe mà chẳng hỏi ý kiến tôi
    Quán các cậu nói ,đa số cùng thời mấy quán Dimah mọi nơi thôi .
    Cùng thời với quán cũ Lâm có quán cafe Nhi (Số 2 Hàng Cá ) dân khu 36 phố phường chẳng ai là không biết .
    Được cobalt sửa chữa / chuyển vào 10:14 ngày 19/02/2004
  3. Meocafe

    Meocafe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Các cậu bàn về cafe mà chẳng hỏi ý kiến tôi
    Quán các cậu nói ,đa số cùng thời mấy quán Dimah mọi nơi thôi .
    Cùng thời với quán cũ Lâm có quán cafe Nhi (Số 2 Hàng Cá ) dân khu 36 phố phường chẳng ai là không biết .
    Được cobalt sửa chữa / chuyển vào 10:14 ngày 19/02/2004
  4. Grain-of-Sand

    Grain-of-Sand Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/12/2001
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    0
    hehehe, Mọi người quên mất một quán rồi. Đó là cafe Quỳnh ở Bát Đàn. niềm mong ước nhỏ nhoi của tôi là: Trong một buổi sáng đẹp trời: Ăn 1 đĩa phở xào, đi xem sách cũ, uống một tách cafe Quỳnh, tất cả đều ở phố Bát Đàn. Trời ơi, lại thèm rồi.
    Emmiu ơi! Hôm nào anh em mình đi ăn phở xào đi.
    Duc
  5. Grain-of-Sand

    Grain-of-Sand Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/12/2001
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    0
    hehehe, Mọi người quên mất một quán rồi. Đó là cafe Quỳnh ở Bát Đàn. niềm mong ước nhỏ nhoi của tôi là: Trong một buổi sáng đẹp trời: Ăn 1 đĩa phở xào, đi xem sách cũ, uống một tách cafe Quỳnh, tất cả đều ở phố Bát Đàn. Trời ơi, lại thèm rồi.
    Emmiu ơi! Hôm nào anh em mình đi ăn phở xào đi.
    Duc
  6. Emmiu

    Emmiu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/11/2001
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    3
    hic, GOS ơi anh với em mà đi ăn phở xong ý, đi thẳng thêm 50 m nữa thì gặp một cái ao to cực kì đấy :)
    P/S: mọi người ơi, hết chuyện để nói về cafe rùi hay sao mà ỉu thế. Em có lời khuyên cho các bác đã yêu là dẫn nhau lên Z cà fe ý, ấm áp màlịch sự quên chết.
  7. Emmiu

    Emmiu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/11/2001
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    3
    hic, GOS ơi anh với em mà đi ăn phở xong ý, đi thẳng thêm 50 m nữa thì gặp một cái ao to cực kì đấy :)
    P/S: mọi người ơi, hết chuyện để nói về cafe rùi hay sao mà ỉu thế. Em có lời khuyên cho các bác đã yêu là dẫn nhau lên Z cà fe ý, ấm áp màlịch sự quên chết.
  8. choc

    choc Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2001
    Bài viết:
    586
    Đã được thích:
    9
    Ê midnite_vulture, chịu khó đọc lại các bài reply chút đi, có câu trả lời cho bạn đấy!
    To BMW358i:
    Cafe "Rất Hà Nội"??? Bạn sẽ mời mình đi uống ở đâu khác ngoài Hà Nội chăng?
    Có quán nào ở HN mà Cafe lại "Rất Hà Nội"nhỉ? Choc mấy hôm nay nghĩ mãi không ra! Hôm nào Bmw358i cho Choc bám càng với nhé! ;-)
    Choc
  9. choc

    choc Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2001
    Bài viết:
    586
    Đã được thích:
    9
    Ê midnite_vulture, chịu khó đọc lại các bài reply chút đi, có câu trả lời cho bạn đấy!
    To BMW358i:
    Cafe "Rất Hà Nội"??? Bạn sẽ mời mình đi uống ở đâu khác ngoài Hà Nội chăng?
    Có quán nào ở HN mà Cafe lại "Rất Hà Nội"nhỉ? Choc mấy hôm nay nghĩ mãi không ra! Hôm nào Bmw358i cho Choc bám càng với nhé! ;-)
    Choc
  10. Bitter-sweet

    Bitter-sweet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2001
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    1
    Trời, 2 bạn G-O-S và EMMIU đang đong với đưa trong này à? Vui thế? Hic hic! Tội cho Bitter-sweet và những kẻ cô đơn quá!
    Đợt rét này lâu thiệt! Hà Nội nắng ấm được mấy trưa, rồi lại rơi vào cơn áp thấp nhiệt đới mới. Mọi năm B-S nhớ Hà Nội tháng 11 hay đầu tháng 12 vẫn thảnh thơi sơ mi và quần gin bỏ thùng, hay quần ngố tung tăng khắp phố phường rực nắng, thỉnh thoảng lại bắt gặp những tấm lưng trần loáng vệt mồ hôi đẩy những xe cút kít chở nặng bên lề đường.. Những lúc ấy, nếu có rảnh là lại tạt vào một quán mát mẻ rợp bóng cây thưởng thức 1 ly kem ngọt lịm sảng khoái. Quán ngồi có không gian và thoáng, trừ những quán ven hồ ra thì quán Cây Đa ở góc phố Lê Lai - Lý Thái Tổ là thừa tiêu chuẩn. Nằm ở phía sau khuôn viên Cung Thiếu Nhi Hà Nội, sát với quán kem Giang Sơn, quán Cây Đa qua nhiều lần cải tạo đã trở nên vừa con mắt hơn, có sức thu hút riêng, nhất là với những Thượng Đế không quá khó tính. Đồ uống ở đây không có gì đặc biệt. Bạn có thể coi đây là chỗ tạm chân mỗi khi tạm xong một trong số chuỗi công việc phải làm ngày hôm ấy, lấy lại chút fresh mind trước khi leo con lên con chiến mã tiếp tục rong ruổi. Với những cuộc gặp mang tính chất công việc hay hẹn gặp lần đầu tiên thì địa điểm này là khá thuận tiện, vì nó gần những địa điểm khá quen thuộc với người HN: xế xế cửa Ngân hàng Nhà Nước VN, đối diện vườn hoa Indiragandi (trước là nhà tập kèn, thiếu nhi quen gọi là vườn hoa Con Công), đằng sau Cung Thiếu Nhi HN ...
    Nhưng đến gần Noel mà lạnh thế này thì cũng đúng tiết trời. Kem có thèm đến mấy thì chắc B-S cũng không dám đem cái sức cò lả và cái cổ họng yếu ớt này ra mà chiến với những Kem Chua New Zealand, kem Rhum ở Dilmah Láng Hạ hay Kem cà phê quyến rũ ở Ciao đâu ạ! Đành đi qua ngậm ngùi nhìn vào mà ca bài Vào Hạ thui! hic hic! ắt xì.. đấy đấy.. cái little nose nó phản đối cái ý tưởng từ khi còn trứng nước đấy! hic hic..
    B-S lại chợt nhớ đến quán BAR HẦM ở trên đường Bưởi ngay cạnh Cổ ngư Trà Lầu. Nó còn cái tên là CAT-WALK thì phải. Qua một hành lang xuống phía dưới bạn sẽ gặp một cánh cửa, trông huyền bí kiểu như cánh cửa Vừng Ơi mở ra! trong chuyện ở thành Ba tư nọ về chàng trai Alibaba tốt bụng và may mắn. Mở cửa ra, bạn sẽ gặp những hốc tường khuất nơi có kê những cái bàn ghế trải khăn đỏ, ánh sáng dìu dịu hắt ra từ một cái đefn giấu trong nếp gấp của bức tường làm giảm đi cái vẻ lạnh lẽo của căn hầm, và những đoá sáng bừng chiếu ấm áp dưới bức tranh nho nhỏ được gắn trên vách đá đen sậm. Có lẽ bạn cũng đã đoán ra là những ai sẽ nên tới nơi này. Một chút trầm, một chút lạnh, một chút điểm nhấn ấm áp dìu dịu hắt ra bao trùm không gian riêng tư nho nhỏ, bạn sẽ dễ dàng nói lên những suy nghĩ chân thực nhất cô đọng từ bấy lâu. Cái trang nghiêm tĩnh lặng ấy sẽ giúp người ấy nghe thấy tiếng đập vang lên trong ***g ngực bạn, giúp người ấy cảm nhận được ánh mắt, cảm nhận nỗi xúc động run run nhè nhẹ nơi tim... giúp nguời ta hiểu, rằng những lời chân thành thường không dễ nói...
    Và bạn nhớ là phải ngồi đối diện đấy nhé!
    Các bạn ới! Trời lạnh thế này, con chiên của Chúa không phải, đi lòng vòng thì đông (B_S sợ chỗ đông người lắm, kẻo mà bị ngã xuống là bẹp ruột chứ chả chơi!), ở nhà thì bố mẹ sẽ giương mục kỉnh nhìn trân trối.. Hôm sau mà khai là tối Noel ở nhà thì chúng bạn nó khép vào tội phản bội nói dối.. hic! Nghĩa là bằng mọi giá phải ra khỏi nhà, vậy thì biết đi đâu làm gì bầy chừ nhỉ? Mọi người giúp giúp giúp B_S cái!

    Bittersweet

    Được sửa chữa bởi - bitter-sweet vào 20/12/2001 15:46
    THINHXM thích bài này.

Chia sẻ trang này