1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cafe Hà Nội . Danh sách quán update p1

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi choc, 05/12/2001.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Hoangtu

    Hoangtu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/01/2001
    Bài viết:
    801
    Đã được thích:
    2
    Khó hiểu thật... trong cái vị cafe lại còn có cả vị ốc nóng, mùi cao su của các ông bà già.. lại còn cả bụi sân cỏ nữa ??????
    WC ơi ( World of Coffe ) lần sau đi cafe Quất nhỉ.. híc... các đồng chí nhớ lắng nghe ông Vivaldi nói ( hehe .. trong dự báo thời tiết í ) xem hôm nào thật lạnh rồi tụ tiếp nhé.
    HT.
  2. Hoangtu

    Hoangtu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/01/2001
    Bài viết:
    801
    Đã được thích:
    2
    Chẹp.. quên mất... theo chỉ thị thì tớ phải cám ơn đồng chí Mc@ với chị CHOC về cái khoản pay nữa hì hì
  3. Hoangtu

    Hoangtu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/01/2001
    Bài viết:
    801
    Đã được thích:
    2
    Chẹp.. quên mất... theo chỉ thị thì tớ phải cám ơn đồng chí Mc@ với chị CHOC về cái khoản pay nữa hì hì
  4. Hoangtu

    Hoangtu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/01/2001
    Bài viết:
    801
    Đã được thích:
    2
    BÁC nào có lòng tốt chuyển unicod cho em với, em không có time .Thanks
    Xin kính chào quý vị, đây là bản tin 7X phát đi từ TTVNonline, kính mời quý vị theo dõi bn tin tường thuật chi tiết và đầy đủ nhất về buổi họp mặt của phân hội cà phê của hội 7X tại HN, với sự hưởng ứng đông đo của nam phụ lão ấu của hội 7X và sự tham gia tích cực của các bác: ATC, cô chi hội trưởng WOW, trưởng ban đối ngoại Choc(không có "s"), và các thành viên ham uống cà phê sau: Phưng Mập, MC, Paolo-VN, HoangTu và người viết bn tin này, EmMiu.
    Hic, xin quý vị đồng bào đừng hỏi tại sao Miu lại sụt sịt khi viết những dòng này. Tròn buổi họp vừa qua người tổn hại về tinh thần nhiều nhất chính là Miu này đây( không biết có to lớn và lớn lao như bác MC và bác Chóc là hai người chủ chi của buổi họp không?). Bởi lòng yêu mến và hâm mộ bác Chóc xinh xắn và
    đáng yêu của chúng ta, Miu đã cầm lòng không nổi, hăm hở xách đến một ông anh để ....gán ghép cho bác Chóc, với hy vọng âm mưu thành công tốt đẹp sẽ được đi uống cafe free dài dài. Cho nên khi nhận được tin nhắn của bác Chóc hẹn ra Nhân Láng Hạ thì Miu háo hức, bồi hồi chạy ra... Mà không hề biết rằng bác Chóc post hẳn tin triệu tập cafe lên 7X. Đang ngồi chờ Chóc dài cổ thì từ trên trời xuất hiện bác MC vô cùng có duyên ngầm của chúng ta. Bác điềm nhiên ngồi xuống và thông báo cho Miu biết rằng đây là một buổi họp mang tính tập thể, trong khi Miu đang hí hửng tưởng CHF họp ở đó luôn. Ông anh của Miu thì cứ trợn tròn c mắt, ngáp ngáp mấy cái nhìn lần lượt từng bác Chóc, WOW, ATC, Hoàng Tú, Phưng Mập, và Paolo-VN xuất hiện, rùi quay sang hỏi Miu là "giới thiệu từng này người à?". Hic, khỏi nói thì quý vị cũng nên hình dung ra rằng từ nay Miu thề sẽ không mai mối bất kì ai, bất kì cái gì cho nhau nữa. Các vị cứ hình dung một người không biết gì về TTVNonline mà phi ngồi kẹp giữa bác Phưng mập và bác ATC 3 tiếng đồng hồ trong khi mọi người xung quanh toe toét cười, toe toét và âu yếm gọi nhau bằng những cái tên âu yếm, và bàn tán xôn xao về hội quán, về box này box nọ xem. hi`, cảm thương ông anh quá nên Miu hi lan man rùi, nhưng rất hy vọng sau lần này TTVNonline lại có thêm thành viên mới nữa.
    Cafe thì ngon, e hèm, thèm quá. Các bác lại cứ không nghiêm túc, toàn bàn lng sang các vấn đề không phi là cafe. Hic, bổ sung thêm là bác WOW do lâu rồi không uống tobicom nên đã tốn một cú di động để gọi tìm bác Chóc trong khi hai người đứng cách nhau những .....một m. Đoạn hay nhất của buổi họp là nghe bác Phưng mập "trình bày" bài hát 7X, hic. Xin lưu ý. trình bày chứ không phi là hát ạ, vì Phưng nhà ta đang bị đau họng. (Kìa các cô các chị trong 7X có ai hâm mộ Phưng baby thì đi mua ô mai đi kìa, không là tắc đường ở hàng ô mai đấy.). Bài ca vô cùng hùng tráng và mang âm hưởng Pop_ Rock, thêm tý quân hành. Nhưng đáng yêu nhất là bác Phưng đã ý nhị không nói gì đến số Bảy đau đớn của một số bác, mà chuyển đổi cái cụm từ "bảy mùa xuân" thành "ba, bốn mùa xuân" , làm các bác trong buổi họp sung sướng và cm động đến chết đi được. Các bác nói về Rock, về hội quán TTVN online tưng lai, về cách pha cà phê và về cà phê ở everywhere hăng say kinh khủng, hình như là do trong cà phê ở Nhân có doping hay sao ý nhỉ. Bởi vì emmiu uống trà nên chả cảm thấy gì cả, chỉ biết im lặng thưởng thức ... các bác thôi. Chóc duyên í là duyên, thảo nào có bao nhiêu bác hâm mộ. WOW thì hiền và trẻ khủng khiếp, nhìn không thể tin nổi đã ra trường rùi, tưởng em nào hội 83 đi nhầm vào. Hoàng Tú là một thành viên mới của hội 7X, hic, đầu 8 đấy, nhưng mọi người đều kiến nghị là Tú nên đổi nick là Hoàng Tử đi, để tưng xứng với gưng mặt superbabe của em ý, híhí. Bác MC ngoan nhất, gưng mẫu nhất, cứ thấy chị em nhăn mặt thầm thì với nhau khi bác Phưng bác ATC bàn đến các vấn đề vĩ mô là lại hiểu ý, lại hăm hở kéo tuột chủ đề về ....cafe. Bác Paolo nên làm cạ cứng của bác MC đi ạ, vì em thấy tất c mọi người đều tưởng thế, c hai bác đều khôi ngô tuấn tú mà. Bác ATC và bác Phưng mập cũng như hai anh em ý, bầu bĩnh và dễ thưng như nhau, mỗi tội em miu không nên đứng cạnh hai bác thôi, không là thành số 100 mất.
    Cafe là cái chỗ nói chuyện rất dài và rất dai mà, nên đến tận gần 6h thì hội cafe nhà ta mới nhổ rễ lục tục kéo nhau ra hàng ốc ở Núi Trúc, (lại ốc, trời ạ.). Quân số ri rụng lại còn mấy chú thôi, nhưng chén vẫn nhiệt tình vô cùng. Nhân đây phi thanks bác Choc và bác MC là hai nhà tài trợ cho món cafe và món ốc nóng hổi vừa thổi vừa ăn đấy nhé.
    Trời đã dần về chiều, ông mặt trời đi ngủ, và....hic, em lại nhầm sang báo Nhi đồng rùi.
    Chủ nhật tuần sau, chân gà nướng các bác đeeeeeeeeeeeeeeeeeeê
    Ở trên là emmiu nhé
    còn ở dưới là em nhé các bác ạ :( :
    Híc.. hôm đấy em đang hôn Châu Huệ Mẫn thì chuông réo hết giờ ??? hoá ra là thằng bạn giời đánh của em gọi điện đến rủ rê tối đi chơi nên em mới thức dậy đúng lúc rồi làu bàu ra chỗ các bác.. híc, tiếc quá đi mất.
    Ai dám bảo là đi " một ngày dàng học một sàng khôn " ...hôm qua em phải được ba bốn cái sàng chứ.. lúc đầu em cứ tưởng tượng bà chị CHOC của chúng ta béo và đen như cafe, Emmiu thì phải tương xứng với cái avatar - nghĩa là chỉ cần ngồi xổm với chậu cá trước mặt là thành bà hàng cá.. hơ.. hoá ra tưởng tượng cũng có ối lúc sai đấy. Các bà chị làm em nghĩ lại cái dự định khi em làm President thì đem bắn bỏ các bà các cô đầu 7 đầu 6 ??
    Em rút ra kinh nghiệm là càng già người ta càng thích cao su. Ở đây là giờ cao su ạ. Các bác này không ai chịu nhường ai, cứ tranh nhau làm người đến sau thế nhỉ ? Lại phải cám ơn bác Mc@ cái nữa.. em đến mà bác cứ soi... em tưởng thằng nào định cà mình định chạy rồi.. hehe.. nhưng em thấy bác nhỏ ký hơn em nên liều xông tới. Hơ..hoá ra đấy là cái WC của chúng ta ( World of Coffe nhá ).
    Thêm 1 điều nữa là càng gìa người ta nói càng hăng, cứ như là hôm nay không nói nốt thì ngày mai chẳng còn cơ hội để nói nữa :( Mà ai nói cũng duyên mới chết chứ :( , thôi thì đủ thứ chuyện, em thấy chỉ thiếu chuyện chống tham nhũng với khủng hoảng ở Argentina ( chúa ơi.. đừng vì thế mà bỏ Apentura nhá ) và chuyện gần Tết giá thịt đang tăng nữa là thành tờ báo Phụ lão buổi chiều.
    Hoá ra là ở Vn vẫn còn một thiên tài âm nhạc các bác ạ. CÁi 7x ca kinh điển thật, bác Phuongmap đáng đi theo mấy ông Beethoven với John Lennon là cái chắc. Không biết các thiên tài chữ có xấu như bác không, nhưng bác có thấy là các thiên tài âm nhạc cỡ Beethoven thì điếc, Stevie Wonder hay Văn Vượng thì mù ko ? Em thì em không xui dại gì đâu, nhưng em sẽ thích nghe nhạc của bác lắm bao giờ bác giống như họ :) Bác xứng đáng là niềm tự hào của dân Kim Liên lắm lắm.
    Cái mà bác gọi là chữ í, chỉ có mỗi bà chị Wow đọc được --> chắc bà chị có Ny làm bác sĩ rồi. Hơ.. thật là thú vị khi tưởng tượng ra bà chị Emmiu đáng yêu của chúng ta làm gì khi hát karaoke mà không thèm nhìn chữ nhỉ :) Eo ôi.. em không dám nghĩ nữa :} Thảo nào em thấy bọn trẻ con đọc tờ báo của bà chị cứ lén lén lút lút, rồi lại xì xầm bàn tán cười khúc khích :)
    Cứ theo lời bà chị CHOC thì em phải chuyển trường gấp thôi, híc học truờng em cô giáo cố tưởng tượng 1 tí thì cũng xinh, nhưng mặt cứ lạnh như đít bom í :( Theo lời Emmiu thì bà chị đang ế, tiếc quá ông anh giai em có 2 mặt con rồi :( . Hơi thiếu tế nhị tí, nhưng tình trạng của bà chị, các cô gái Học viện Ngân hàng gọi là "mót " đấy. Càng ngẫm càng thấy cái từ này đúng quá.
    Bác ATC ơi, bao giờ 7x mở quán thì cho em chân trông xe hay phục vụ nhé :) ... em tò mò xem các chị em TTVN Online ntn quá đi mất. Em cũng đang mót mà :)
    Thôi thì lại về cái chuyện cafe. Hình như các con nghiện này thế nào cũng có điểm giống nhau, nào là quán cafe quen này, nào là gu cafe này. Mà lạ nhỉ, hôm nọ các đồng chí già chả ai hút thuốc - hôm đấy em bị viêm họng nên thôi - chắc già rồi nên phải giữ gìn.. rõ là khổ :( Vậy ra quán cafe Sáu Lực đã biến mất ?? ai biết ới lên cho mọi nguời nhé. Không hiểu sao em cứ cảm tưởng cafe Nhân ở Láng Hạ ngon hơn trên Hàng Hành ( lâu lắm chưa lên :). Nhưng so với cafe em tự pha thì vẫn loãng. Lần sau đi Quất cho đặc nhé :) Hé.. bà chị CHOC post bài về cách pha cafe đi, cách cho mắm cho muối hay cái gì vào để cafe sánh í hy vọng là không có mắm tôm :).
    Em đang nghĩ về cafe và đặc điểm từng địa phương. Đợt vưà rồi vào Huế, em đi thử một hàng ( chắc ko phải hàng nổi tiếng đâu ), ở Đà Nẵng em cũng thử 1 lần. Dường như cafe ở đây đậm hơn, mặn hơn và mùi lạ hơn cafe ngoài HN. Cà phê HN có cái gì đó tinh khiết, thanh lịch từ cách uống , cách pha , hơn nữa trong cái gió lạnh ngọt của mùa đông HN thì cafe HN có cái gì đó rất riêng. Quả thật cần phải đi nhiều và thử nhiều hơn mới có thể kết luận về điều này. Ai có khả năng thử nói về nó xem ?
    Thôi, có chuyện gì thì Emmiu kể hết rồi. Nhưng mà cafe là cafe, không có lẫn phân hội phân hiếc gì đâu , chỉ có phân chồn thôi :(
    HT.
    PS: ID trên yahoo của CHOC với Emmiu là gì nhỉ, mà bà chị Emmiu mail cho em số fone để em hỏi việc nhé. ID và email của em là Hoangtu286@yahoo.com
  5. Hoangtu

    Hoangtu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/01/2001
    Bài viết:
    801
    Đã được thích:
    2
    BÁC nào có lòng tốt chuyển unicod cho em với, em không có time .Thanks
    Xin kính chào quý vị, đây là bản tin 7X phát đi từ TTVNonline, kính mời quý vị theo dõi bn tin tường thuật chi tiết và đầy đủ nhất về buổi họp mặt của phân hội cà phê của hội 7X tại HN, với sự hưởng ứng đông đo của nam phụ lão ấu của hội 7X và sự tham gia tích cực của các bác: ATC, cô chi hội trưởng WOW, trưởng ban đối ngoại Choc(không có "s"), và các thành viên ham uống cà phê sau: Phưng Mập, MC, Paolo-VN, HoangTu và người viết bn tin này, EmMiu.
    Hic, xin quý vị đồng bào đừng hỏi tại sao Miu lại sụt sịt khi viết những dòng này. Tròn buổi họp vừa qua người tổn hại về tinh thần nhiều nhất chính là Miu này đây( không biết có to lớn và lớn lao như bác MC và bác Chóc là hai người chủ chi của buổi họp không?). Bởi lòng yêu mến và hâm mộ bác Chóc xinh xắn và
    đáng yêu của chúng ta, Miu đã cầm lòng không nổi, hăm hở xách đến một ông anh để ....gán ghép cho bác Chóc, với hy vọng âm mưu thành công tốt đẹp sẽ được đi uống cafe free dài dài. Cho nên khi nhận được tin nhắn của bác Chóc hẹn ra Nhân Láng Hạ thì Miu háo hức, bồi hồi chạy ra... Mà không hề biết rằng bác Chóc post hẳn tin triệu tập cafe lên 7X. Đang ngồi chờ Chóc dài cổ thì từ trên trời xuất hiện bác MC vô cùng có duyên ngầm của chúng ta. Bác điềm nhiên ngồi xuống và thông báo cho Miu biết rằng đây là một buổi họp mang tính tập thể, trong khi Miu đang hí hửng tưởng CHF họp ở đó luôn. Ông anh của Miu thì cứ trợn tròn c mắt, ngáp ngáp mấy cái nhìn lần lượt từng bác Chóc, WOW, ATC, Hoàng Tú, Phưng Mập, và Paolo-VN xuất hiện, rùi quay sang hỏi Miu là "giới thiệu từng này người à?". Hic, khỏi nói thì quý vị cũng nên hình dung ra rằng từ nay Miu thề sẽ không mai mối bất kì ai, bất kì cái gì cho nhau nữa. Các vị cứ hình dung một người không biết gì về TTVNonline mà phi ngồi kẹp giữa bác Phưng mập và bác ATC 3 tiếng đồng hồ trong khi mọi người xung quanh toe toét cười, toe toét và âu yếm gọi nhau bằng những cái tên âu yếm, và bàn tán xôn xao về hội quán, về box này box nọ xem. hi`, cảm thương ông anh quá nên Miu hi lan man rùi, nhưng rất hy vọng sau lần này TTVNonline lại có thêm thành viên mới nữa.
    Cafe thì ngon, e hèm, thèm quá. Các bác lại cứ không nghiêm túc, toàn bàn lng sang các vấn đề không phi là cafe. Hic, bổ sung thêm là bác WOW do lâu rồi không uống tobicom nên đã tốn một cú di động để gọi tìm bác Chóc trong khi hai người đứng cách nhau những .....một m. Đoạn hay nhất của buổi họp là nghe bác Phưng mập "trình bày" bài hát 7X, hic. Xin lưu ý. trình bày chứ không phi là hát ạ, vì Phưng nhà ta đang bị đau họng. (Kìa các cô các chị trong 7X có ai hâm mộ Phưng baby thì đi mua ô mai đi kìa, không là tắc đường ở hàng ô mai đấy.). Bài ca vô cùng hùng tráng và mang âm hưởng Pop_ Rock, thêm tý quân hành. Nhưng đáng yêu nhất là bác Phưng đã ý nhị không nói gì đến số Bảy đau đớn của một số bác, mà chuyển đổi cái cụm từ "bảy mùa xuân" thành "ba, bốn mùa xuân" , làm các bác trong buổi họp sung sướng và cm động đến chết đi được. Các bác nói về Rock, về hội quán TTVN online tưng lai, về cách pha cà phê và về cà phê ở everywhere hăng say kinh khủng, hình như là do trong cà phê ở Nhân có doping hay sao ý nhỉ. Bởi vì emmiu uống trà nên chả cảm thấy gì cả, chỉ biết im lặng thưởng thức ... các bác thôi. Chóc duyên í là duyên, thảo nào có bao nhiêu bác hâm mộ. WOW thì hiền và trẻ khủng khiếp, nhìn không thể tin nổi đã ra trường rùi, tưởng em nào hội 83 đi nhầm vào. Hoàng Tú là một thành viên mới của hội 7X, hic, đầu 8 đấy, nhưng mọi người đều kiến nghị là Tú nên đổi nick là Hoàng Tử đi, để tưng xứng với gưng mặt superbabe của em ý, híhí. Bác MC ngoan nhất, gưng mẫu nhất, cứ thấy chị em nhăn mặt thầm thì với nhau khi bác Phưng bác ATC bàn đến các vấn đề vĩ mô là lại hiểu ý, lại hăm hở kéo tuột chủ đề về ....cafe. Bác Paolo nên làm cạ cứng của bác MC đi ạ, vì em thấy tất c mọi người đều tưởng thế, c hai bác đều khôi ngô tuấn tú mà. Bác ATC và bác Phưng mập cũng như hai anh em ý, bầu bĩnh và dễ thưng như nhau, mỗi tội em miu không nên đứng cạnh hai bác thôi, không là thành số 100 mất.
    Cafe là cái chỗ nói chuyện rất dài và rất dai mà, nên đến tận gần 6h thì hội cafe nhà ta mới nhổ rễ lục tục kéo nhau ra hàng ốc ở Núi Trúc, (lại ốc, trời ạ.). Quân số ri rụng lại còn mấy chú thôi, nhưng chén vẫn nhiệt tình vô cùng. Nhân đây phi thanks bác Choc và bác MC là hai nhà tài trợ cho món cafe và món ốc nóng hổi vừa thổi vừa ăn đấy nhé.
    Trời đã dần về chiều, ông mặt trời đi ngủ, và....hic, em lại nhầm sang báo Nhi đồng rùi.
    Chủ nhật tuần sau, chân gà nướng các bác đeeeeeeeeeeeeeeeeeeê
    Ở trên là emmiu nhé
    còn ở dưới là em nhé các bác ạ :( :
    Híc.. hôm đấy em đang hôn Châu Huệ Mẫn thì chuông réo hết giờ ??? hoá ra là thằng bạn giời đánh của em gọi điện đến rủ rê tối đi chơi nên em mới thức dậy đúng lúc rồi làu bàu ra chỗ các bác.. híc, tiếc quá đi mất.
    Ai dám bảo là đi " một ngày dàng học một sàng khôn " ...hôm qua em phải được ba bốn cái sàng chứ.. lúc đầu em cứ tưởng tượng bà chị CHOC của chúng ta béo và đen như cafe, Emmiu thì phải tương xứng với cái avatar - nghĩa là chỉ cần ngồi xổm với chậu cá trước mặt là thành bà hàng cá.. hơ.. hoá ra tưởng tượng cũng có ối lúc sai đấy. Các bà chị làm em nghĩ lại cái dự định khi em làm President thì đem bắn bỏ các bà các cô đầu 7 đầu 6 ??
    Em rút ra kinh nghiệm là càng già người ta càng thích cao su. Ở đây là giờ cao su ạ. Các bác này không ai chịu nhường ai, cứ tranh nhau làm người đến sau thế nhỉ ? Lại phải cám ơn bác Mc@ cái nữa.. em đến mà bác cứ soi... em tưởng thằng nào định cà mình định chạy rồi.. hehe.. nhưng em thấy bác nhỏ ký hơn em nên liều xông tới. Hơ..hoá ra đấy là cái WC của chúng ta ( World of Coffe nhá ).
    Thêm 1 điều nữa là càng gìa người ta nói càng hăng, cứ như là hôm nay không nói nốt thì ngày mai chẳng còn cơ hội để nói nữa :( Mà ai nói cũng duyên mới chết chứ :( , thôi thì đủ thứ chuyện, em thấy chỉ thiếu chuyện chống tham nhũng với khủng hoảng ở Argentina ( chúa ơi.. đừng vì thế mà bỏ Apentura nhá ) và chuyện gần Tết giá thịt đang tăng nữa là thành tờ báo Phụ lão buổi chiều.
    Hoá ra là ở Vn vẫn còn một thiên tài âm nhạc các bác ạ. CÁi 7x ca kinh điển thật, bác Phuongmap đáng đi theo mấy ông Beethoven với John Lennon là cái chắc. Không biết các thiên tài chữ có xấu như bác không, nhưng bác có thấy là các thiên tài âm nhạc cỡ Beethoven thì điếc, Stevie Wonder hay Văn Vượng thì mù ko ? Em thì em không xui dại gì đâu, nhưng em sẽ thích nghe nhạc của bác lắm bao giờ bác giống như họ :) Bác xứng đáng là niềm tự hào của dân Kim Liên lắm lắm.
    Cái mà bác gọi là chữ í, chỉ có mỗi bà chị Wow đọc được --> chắc bà chị có Ny làm bác sĩ rồi. Hơ.. thật là thú vị khi tưởng tượng ra bà chị Emmiu đáng yêu của chúng ta làm gì khi hát karaoke mà không thèm nhìn chữ nhỉ :) Eo ôi.. em không dám nghĩ nữa :} Thảo nào em thấy bọn trẻ con đọc tờ báo của bà chị cứ lén lén lút lút, rồi lại xì xầm bàn tán cười khúc khích :)
    Cứ theo lời bà chị CHOC thì em phải chuyển trường gấp thôi, híc học truờng em cô giáo cố tưởng tượng 1 tí thì cũng xinh, nhưng mặt cứ lạnh như đít bom í :( Theo lời Emmiu thì bà chị đang ế, tiếc quá ông anh giai em có 2 mặt con rồi :( . Hơi thiếu tế nhị tí, nhưng tình trạng của bà chị, các cô gái Học viện Ngân hàng gọi là "mót " đấy. Càng ngẫm càng thấy cái từ này đúng quá.
    Bác ATC ơi, bao giờ 7x mở quán thì cho em chân trông xe hay phục vụ nhé :) ... em tò mò xem các chị em TTVN Online ntn quá đi mất. Em cũng đang mót mà :)
    Thôi thì lại về cái chuyện cafe. Hình như các con nghiện này thế nào cũng có điểm giống nhau, nào là quán cafe quen này, nào là gu cafe này. Mà lạ nhỉ, hôm nọ các đồng chí già chả ai hút thuốc - hôm đấy em bị viêm họng nên thôi - chắc già rồi nên phải giữ gìn.. rõ là khổ :( Vậy ra quán cafe Sáu Lực đã biến mất ?? ai biết ới lên cho mọi nguời nhé. Không hiểu sao em cứ cảm tưởng cafe Nhân ở Láng Hạ ngon hơn trên Hàng Hành ( lâu lắm chưa lên :). Nhưng so với cafe em tự pha thì vẫn loãng. Lần sau đi Quất cho đặc nhé :) Hé.. bà chị CHOC post bài về cách pha cafe đi, cách cho mắm cho muối hay cái gì vào để cafe sánh í hy vọng là không có mắm tôm :).
    Em đang nghĩ về cafe và đặc điểm từng địa phương. Đợt vưà rồi vào Huế, em đi thử một hàng ( chắc ko phải hàng nổi tiếng đâu ), ở Đà Nẵng em cũng thử 1 lần. Dường như cafe ở đây đậm hơn, mặn hơn và mùi lạ hơn cafe ngoài HN. Cà phê HN có cái gì đó tinh khiết, thanh lịch từ cách uống , cách pha , hơn nữa trong cái gió lạnh ngọt của mùa đông HN thì cafe HN có cái gì đó rất riêng. Quả thật cần phải đi nhiều và thử nhiều hơn mới có thể kết luận về điều này. Ai có khả năng thử nói về nó xem ?
    Thôi, có chuyện gì thì Emmiu kể hết rồi. Nhưng mà cafe là cafe, không có lẫn phân hội phân hiếc gì đâu , chỉ có phân chồn thôi :(
    HT.
    PS: ID trên yahoo của CHOC với Emmiu là gì nhỉ, mà bà chị Emmiu mail cho em số fone để em hỏi việc nhé. ID và email của em là Hoangtu286@yahoo.com
  6. nhatnguyet

    nhatnguyet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2001
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Chao tat ca cac ban! Minh me Coffee lam, minh tham gia hoi cac ban co duoc khong? Thinh da doc cac bai viet cua CHOC ve coffee, thich qua! Minh la thanh vien moi nen cung khong biet nhieu ve mang lam, mong chi bao nhe! Khi nao di uong thi ru minh voi nhe, tren mang y!Thanks................
  7. nhatnguyet

    nhatnguyet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2001
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Chao tat ca cac ban! Minh me Coffee lam, minh tham gia hoi cac ban co duoc khong? Thinh da doc cac bai viet cua CHOC ve coffee, thich qua! Minh la thanh vien moi nen cung khong biet nhieu ve mang lam, mong chi bao nhe! Khi nao di uong thi ru minh voi nhe, tren mang y!Thanks................
  8. onlinecafe

    onlinecafe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2001
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Đọc các bài viết về Cafe mà thèm cafe quá. Hiện nay ở Hà nội có một quán Cafe do ông (bà) Internet mở, ông này có nhiều con lắm mà con nào cũng tiếp nối truyền thống gia đình đều mở quán cafe hết. Không tin các bạn cứ thử đi tất cả các đường phố Hà nội mà xem, còn nhiều hơn cả Trung Nguyên đấy.
    Các cháu chắt của ông này còn mở cả cafe ở tận Hải phòng, quảng ninh nữa ấy chứ.
    Không biết cafe ở đây như thế nào, Choc cho ý kiến đi, cả các bạn nghiền cafe nữa.
  9. onlinecafe

    onlinecafe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2001
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Đọc các bài viết về Cafe mà thèm cafe quá. Hiện nay ở Hà nội có một quán Cafe do ông (bà) Internet mở, ông này có nhiều con lắm mà con nào cũng tiếp nối truyền thống gia đình đều mở quán cafe hết. Không tin các bạn cứ thử đi tất cả các đường phố Hà nội mà xem, còn nhiều hơn cả Trung Nguyên đấy.
    Các cháu chắt của ông này còn mở cả cafe ở tận Hải phòng, quảng ninh nữa ấy chứ.
    Không biết cafe ở đây như thế nào, Choc cho ý kiến đi, cả các bạn nghiền cafe nữa.
  10. Emmiu

    Emmiu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/11/2001
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    3
    chị nghĩ là Hoangtu phai post lại một bài đínhchính em ạ, không hôm nay chị cứ bị chị chóc cằn nhằn mãi, hic, Mình trông có giống bà bán cá không nhi?

Chia sẻ trang này