1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cafe Hà Nội . Danh sách quán update p1

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi choc, 05/12/2001.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhoccon18

    nhoccon18 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Toàn là địa chỉ ngoài HN không à, còn HCM có ai biết không nè !

    Nhoccon
  2. thao_dan_new

    thao_dan_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    338
    Đã được thích:
    0
    Các cậu có biết cái quán 13 đinh tiên hoàng của các cậu có từ đâu ra không ? bà chủ quán chủ quán đó là con của ông chủ quán cafe Giảngở ngayđấu phố Hàng gai ,quán này nhỏ thôi nhưng lúc nào cũng đông khách vì cafe tuyệt ngon,tất nhiên là khi mà chính cụ Giảng pha cơ.Cách đây khoảng 18-19 năm, thảo dân thường được đi cùng ông ngoại ra đó ngồi uống.ngồi ở quán đó có một cái thú là vừa thong thả uống vừa ngắm thiên hạ chen chúc nhaumua bán ở phố Hàng đao ,mà cái chén cafe ở đấy mới thơm làm sao, mới sánh làm sao chứ ực..ực. Hồi đó có lẽ đó là quán ngon nhất nhì Hanoi cũng nên. Sau này khi quán 13 mở thì tớ cũng rất hay lên đó uống,công nhận là cô chủ ccũng pha ngon chẳng kém, hôm nào đi sớm còn được ngồi ngoài ban côngngắm hồ thì quên sầu,nhưng về sau này tớ cũng khong lên nhiều vì bà chủ không pha nữa mà cho mấy chú SV đứng pha nênkém ngon hẳn À quên mất , các cậu hay ngồi uống ở đó có biết ngoái cafe bà chủ còn có tài gì nửa ko,hi hi chắc các cậu chẳng thể đoán ra được đâu vì món đó là 1 món bánh. Vâng dó là món bánh ga-tô cực ngon mềm ,thơm mùi trứng ,kem ăn ngọtmà không béo quá (hơnđứt các loai bánh ở hàng bông nhuộm nhiều ) món này thuỉnh tnoảng bà chủ mới làm thôi.tiếc rằng bây giờkhông cònđược như ngày xưa nữa.Hừ lại thèm cafe rùi tam dừng một lát nghe
  3. thao_dan_new

    thao_dan_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    338
    Đã được thích:
    0
    Các cậu có biết cái quán 13 đinh tiên hoàng của các cậu có từ đâu ra không ? bà chủ quán chủ quán đó là con của ông chủ quán cafe Giảngở ngayđấu phố Hàng gai ,quán này nhỏ thôi nhưng lúc nào cũng đông khách vì cafe tuyệt ngon,tất nhiên là khi mà chính cụ Giảng pha cơ.Cách đây khoảng 18-19 năm, thảo dân thường được đi cùng ông ngoại ra đó ngồi uống.ngồi ở quán đó có một cái thú là vừa thong thả uống vừa ngắm thiên hạ chen chúc nhaumua bán ở phố Hàng đao ,mà cái chén cafe ở đấy mới thơm làm sao, mới sánh làm sao chứ ực..ực. Hồi đó có lẽ đó là quán ngon nhất nhì Hanoi cũng nên. Sau này khi quán 13 mở thì tớ cũng rất hay lên đó uống,công nhận là cô chủ ccũng pha ngon chẳng kém, hôm nào đi sớm còn được ngồi ngoài ban côngngắm hồ thì quên sầu,nhưng về sau này tớ cũng khong lên nhiều vì bà chủ không pha nữa mà cho mấy chú SV đứng pha nênkém ngon hẳn À quên mất , các cậu hay ngồi uống ở đó có biết ngoái cafe bà chủ còn có tài gì nửa ko,hi hi chắc các cậu chẳng thể đoán ra được đâu vì món đó là 1 món bánh. Vâng dó là món bánh ga-tô cực ngon mềm ,thơm mùi trứng ,kem ăn ngọtmà không béo quá (hơnđứt các loai bánh ở hàng bông nhuộm nhiều ) món này thuỉnh tnoảng bà chủ mới làm thôi.tiếc rằng bây giờkhông cònđược như ngày xưa nữa.Hừ lại thèm cafe rùi tam dừng một lát nghe
  4. thao_dan_new

    thao_dan_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    338
    Đã được thích:
    0
    Hây dà, rùa con nói đúng đó, quán 13 hơi bị ồn ã và lộn xộn quá đáng nhẽ ra ngối uống phải ốn vứa phải thôi,nhạc thì nên là loại nhạc nhẹ thì tâm hồn mới thư thái mà thưởng thức vị ngon của cafe vì vậy nên khách cũ của 13 còn ít lắm bâygiờ lên quán chỉ còn toàn SV nghe nhach rock ầm ĩ,khác xa ngày xưa
  5. thao_dan_new

    thao_dan_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    338
    Đã được thích:
    0
    Hây dà, rùa con nói đúng đó, quán 13 hơi bị ồn ã và lộn xộn quá đáng nhẽ ra ngối uống phải ốn vứa phải thôi,nhạc thì nên là loại nhạc nhẹ thì tâm hồn mới thư thái mà thưởng thức vị ngon của cafe vì vậy nên khách cũ của 13 còn ít lắm bâygiờ lên quán chỉ còn toàn SV nghe nhach rock ầm ĩ,khác xa ngày xưa
  6. hoahongxanh123

    hoahongxanh123 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    the thao dan con biet them mon gi dac trung cua 13 DTH khong. Do la nhan long hat sen day. Mua he nao ma quan khong co mon day la tui toi toan kien co Bich thoi (co Bich la chu quan va la giao vien day van day, ai co nhu cau nang cao mon van thi cu den hoi co Bich)
    Greenrose
  7. hoahongxanh123

    hoahongxanh123 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    the thao dan con biet them mon gi dac trung cua 13 DTH khong. Do la nhan long hat sen day. Mua he nao ma quan khong co mon day la tui toi toan kien co Bich thoi (co Bich la chu quan va la giao vien day van day, ai co nhu cau nang cao mon van thi cu den hoi co Bich)
    Greenrose
  8. choc

    choc Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2001
    Bài viết:
    586
    Đã được thích:
    9
    Các bạn cà phê yêu quý của tôi!
    Topic "cà phê HN" của chúng ta suýt nữa bị trôi sang trang 2. Cà phê thì vẫn uống hàng ngày, thú nói về cà phê vẫn còn nhiều cảm hứng lắm, nhưng dạo này chúng ta đều mỗi người mỗi bận đúng ko?
    Tết sắp đến rồi, nhóm các tri kỷ cà phê chúng mình chưa gặp nhau được nhiều nhỉ! Nhớ lần đầu tiên mình kêu gọi mới có MC, Emmiu, hoangtu, Paolo_vn... Lần thứ hai có thêm nhatnguyet! Kêu gọi chớp nhoáng, ko có kế hoạch trước, nên ai đi được là tới thôi! gặp nhau uống 1tách cà phê, bên những người bạn cùng sở thích - ko nói gì nhiều! ngồi bên nhau đã nghe thấy tiếng đồng cảm ngân nhè nhẹ trong lòng.. Để rồi vài chục phút sau lại chia tay trong luyến tiếc! Cái thú càphê là thế, có đúng không nhỉ!?
    Có những bạn ở xa, đồng cảm về cà phê mà ko có dịp gặp mặt cũng đáng tiếc lắm thay! Thôi thì đành chia sẻ với nhau qua câu chữ, qua những bài tâm sự.. Có lẽ ai trong chúng ta, trước khi nâng tách cà phê lên môi, cũng đều nghĩ tới các "bạn hiền" tri kỷ trong box cà phê HN này, như choc ha?
    Choc kêu gọi mọi người ở những nơi xa HN của Choc, nếu có thời gian hãy cố gắng gặp gỡ, để chia sẻ với nhau nhé! Như Hasta La Vista từng nhận xét :"Uống cà phê là một cái thú không thể vội được.", thế nên cho dù đang trong hoàn cảnh nào, là ai, tính cách khác biệt đến đâu, hay ở chốn nào..., choc tin những coffee addict vẫn có một cái gì đó rất chung, rất trầm, thư thái mỗi khi bên tách càphê ...
    Choc cũng xin kêu gọi các bạn yêu cà phê ở HN cùng tham gia vào một chuyến du lịch sông Hồng nhé! Dự kiến tổ chức vào ngày Chủ Nhật 27/01 tới. Chuyến đi kéo dài từ 8.00 sáng tới 5.00 chiều. Sẽ là một cơ hội tốt cho các bạn yêu cà phê HN gặp gỡ trong một khung cảnh mới, và hi vọng chúng ta phát triển được một mối liên hệ tương ái, thân thiện và cởi mở hơn. Có lẽ chúng ta cũng sẽ gặp được những "kẻ ái mộ cà phê" mới, không phải qua những trang web tâm sự này mà là qua những câu chuyện trao đổi thuở ban đầu mới gặp nhau chăng?
    Như thế có thú vị không nhỉ?!!
    Choc
  9. choc

    choc Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2001
    Bài viết:
    586
    Đã được thích:
    9
    Các bạn cà phê yêu quý của tôi!
    Topic "cà phê HN" của chúng ta suýt nữa bị trôi sang trang 2. Cà phê thì vẫn uống hàng ngày, thú nói về cà phê vẫn còn nhiều cảm hứng lắm, nhưng dạo này chúng ta đều mỗi người mỗi bận đúng ko?
    Tết sắp đến rồi, nhóm các tri kỷ cà phê chúng mình chưa gặp nhau được nhiều nhỉ! Nhớ lần đầu tiên mình kêu gọi mới có MC, Emmiu, hoangtu, Paolo_vn... Lần thứ hai có thêm nhatnguyet! Kêu gọi chớp nhoáng, ko có kế hoạch trước, nên ai đi được là tới thôi! gặp nhau uống 1tách cà phê, bên những người bạn cùng sở thích - ko nói gì nhiều! ngồi bên nhau đã nghe thấy tiếng đồng cảm ngân nhè nhẹ trong lòng.. Để rồi vài chục phút sau lại chia tay trong luyến tiếc! Cái thú càphê là thế, có đúng không nhỉ!?
    Có những bạn ở xa, đồng cảm về cà phê mà ko có dịp gặp mặt cũng đáng tiếc lắm thay! Thôi thì đành chia sẻ với nhau qua câu chữ, qua những bài tâm sự.. Có lẽ ai trong chúng ta, trước khi nâng tách cà phê lên môi, cũng đều nghĩ tới các "bạn hiền" tri kỷ trong box cà phê HN này, như choc ha?
    Choc kêu gọi mọi người ở những nơi xa HN của Choc, nếu có thời gian hãy cố gắng gặp gỡ, để chia sẻ với nhau nhé! Như Hasta La Vista từng nhận xét :"Uống cà phê là một cái thú không thể vội được.", thế nên cho dù đang trong hoàn cảnh nào, là ai, tính cách khác biệt đến đâu, hay ở chốn nào..., choc tin những coffee addict vẫn có một cái gì đó rất chung, rất trầm, thư thái mỗi khi bên tách càphê ...
    Choc cũng xin kêu gọi các bạn yêu cà phê ở HN cùng tham gia vào một chuyến du lịch sông Hồng nhé! Dự kiến tổ chức vào ngày Chủ Nhật 27/01 tới. Chuyến đi kéo dài từ 8.00 sáng tới 5.00 chiều. Sẽ là một cơ hội tốt cho các bạn yêu cà phê HN gặp gỡ trong một khung cảnh mới, và hi vọng chúng ta phát triển được một mối liên hệ tương ái, thân thiện và cởi mở hơn. Có lẽ chúng ta cũng sẽ gặp được những "kẻ ái mộ cà phê" mới, không phải qua những trang web tâm sự này mà là qua những câu chuyện trao đổi thuở ban đầu mới gặp nhau chăng?
    Như thế có thú vị không nhỉ?!!
    Choc
  10. tnl

    tnl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/12/2001
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    0
    ong choc nay noi bay qua add tra đao o yen phu công nhân là quán âm cung co không gian nhung ma quan đáy quá sang , với lại người ta chỉ nói đến trà đạo của nhật bản va trung quốc chứ lam gì có ai nói đến trà dạo việt nam bao giờ , chỉ có chủ quán đáy cho cho thêm chử trà đạo vao để câu khách , trà đạo viết nam gì ma ma một am trà rót ra chi đủ 1 chen trứng cút cua máy ba hàng nước mà 20.000 , co loại trà gì chủ quan tu sang tac cho ten rat kieu roi bán với giá 1,5t một cân khong hợp với sinh viên chút nao đề nghi bác choc mỗi khi dua tin thi nen tim hiẻu chut ít

    tnl

Chia sẻ trang này