1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cafe Hà Nội . Danh sách quán update p1

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi choc, 05/12/2001.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. YAHOO_BOY

    YAHOO_BOY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Em la thanh vien moi nhung thay bac cug sanh dieu ca !CAc bac con thieu sot nhieu` trong viec goi la uong cafe em khong he thay cac bac nhac den pho TRIEU VIET VUONG!day la pho cafe hang dau o HA NOI !!!!Quan cafe o day rat nhieu` du moi the loai tu binh dan cho den sang trong!chi can 2500D la cac bac co mot ly cafe nhu y uong xong khong phe khong lay tien`!!!!!!!!!!
    Em chang qua de cap den Pho nay vi nha` em o do cac bac ah!!!!!!!Hom nao co bac nao muon thuong thuc càe 2500D thi goi em em cho cac bac thuong thuc!!!!!!
    Con nua em thay co bac nao` bao càe ROMANTIC dong cua o KIM MA thi` em chi cho bac la ROAMNTIC chuyen ve pho TAY SON nha!!!!!neu bac muon bac co the tham lai quan cu !!Nhung nghe dau cung lai sap sua dong cau them mot lan nua!!!!!!!!bac CHOC ah!!!!!!
    sau day em chi cho cac Bac quan cafe em hay lui toi nha cafe ANH DAO trieu viet vuong,cafe XANH hang hanh,va quan coc nem chua ran<-------day la quan ma khi em di mot thuong lui toi an nem chua ran va uong bia giai sau`
    Neu bac nao muon em dau cac bac di an nem ran uong bia voi em,dia chi mail cua em day:tommyboy@hotmail.com or 0903253778
    hoang
  2. congabeo

    congabeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2001
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    sao chẳng thấy ai nhắc đến Hà Nội Trà nhỉ? ỏ Phan Chu Trinh ý????????
  3. congabeo

    congabeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2001
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    sao chẳng thấy ai nhắc đến Hà Nội Trà nhỉ? ỏ Phan Chu Trinh ý????????
  4. AZ

    AZ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/01/2002
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    CHOC yêu quý!
    Hic, bây giờ mình mới tìm được cái Topic này của CHOC. Cái nick t123 mình chỉ để post bài bên Mua bán thôi, CHOC quên nó đi nhá và hãy làm quen với nick AZ, vì mình còn hỏi CHOC nhiều đấy. OK? :)
    Khoảng sau Tết, mình sẽ đi làm ở một công ty trên đường Kim Mã. Nhờ CHOC tư vấn hộ có quán Cafe nào gần đấy mà tương đương quán cụ Lâm không? Còn quán Nhân gần nhà CHOC nữa, mình đi qua Láng Hạ mấy lần mà chẳng nhìn thấy (hay là tại đi nhanh quá???).
    Mình tham gia TTVNOnline từ lâu lắm rồi, khi mới chỉ có hơn 500 thành viên. Không thích tham gia các Club hay hội hè, thấy phù phiếm quá.Nhưng nếu sắp tới hội 7X hay hội "Cafe Hà Nội" có hoạt động gì thì CHOC nhớ thông báo cho mình nhá.
  5. AZ

    AZ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/01/2002
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    CHOC yêu quý!
    Hic, bây giờ mình mới tìm được cái Topic này của CHOC. Cái nick t123 mình chỉ để post bài bên Mua bán thôi, CHOC quên nó đi nhá và hãy làm quen với nick AZ, vì mình còn hỏi CHOC nhiều đấy. OK? :)
    Khoảng sau Tết, mình sẽ đi làm ở một công ty trên đường Kim Mã. Nhờ CHOC tư vấn hộ có quán Cafe nào gần đấy mà tương đương quán cụ Lâm không? Còn quán Nhân gần nhà CHOC nữa, mình đi qua Láng Hạ mấy lần mà chẳng nhìn thấy (hay là tại đi nhanh quá???).
    Mình tham gia TTVNOnline từ lâu lắm rồi, khi mới chỉ có hơn 500 thành viên. Không thích tham gia các Club hay hội hè, thấy phù phiếm quá.Nhưng nếu sắp tới hội 7X hay hội "Cafe Hà Nội" có hoạt động gì thì CHOC nhớ thông báo cho mình nhá.
  6. Phan_Viet_Tu_new

    Phan_Viet_Tu_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    CHOC nói đến cafe làm mình lại thấy thèm quá vì mình cũng là dân nghiện cafe đây.
  7. Phan_Viet_Tu_new

    Phan_Viet_Tu_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    CHOC nói đến cafe làm mình lại thấy thèm quá vì mình cũng là dân nghiện cafe đây.
  8. Tulipsblack

    Tulipsblack Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/11/2001
    Bài viết:
    483
    Đã được thích:
    0
    Chị Choc ơi hôm nay được chị cho cái link vào chủ đề của chị, đọc một hồi hết cả luôn, mà phải nói là văn phong của chị trong chủ đề này đậm đặc mùi caffe hì hì, thằng em này chắc phải học hỏi chị nhiều rồi, thú thực với chị là cafe ở Hà nội thì em không rành cho lắm (đúng ra là nhiều lúc không có thời gian để đi), nhưng mà được cái em cũng có một thời gian được đào tạo uống cafe rồi đó là cách đây 4 năm trong một lần vào Buôn Mê Thuột em đã thưởng thức một kiểu cafe rất hay thực ra em không thưởng thức ở một quán cafe mà là một trang trại cafe (một người thân), tại đó em đã được chủ nhà tự tay pha cho một loại cafe đặc biệt, cái đặc biệt này có nhiều điều thú vị lắm thứ nhất đó là loại cafe ngon nhất trong trong trang trại (loại để dành cho khách quý), thứ hai là em được thưởng thức cả quá trinh rang xay cafe ngay trên bàn, bác chủ nhà nói thường thì loại cafe nay bác không bao giờ rang xay ngay sau khi thu hoach mà bao giờ có khách quý bác mới đem ra và làm ngay, vì làm như vậy sẽ không dánh mất được cái hương vị tuyệt vời nhất của cafe. Đúng là trong đời em chua bao giò lại được thưởng thức một loại cafe nào ngon như vậy ly cafe cực đặc sánh, để đánh giá độ đặc sánh đó bác đã cắm một que tăm vào ly cafe và một điều ssảy ra là que tăm rất từ từ dổ vào thành ly, khi đưa ly cafe lên miệng thì cái cảm giác đầu tiên là hương thơm của nó rất nhanh ngập tràn mũi của mình, một mùi rất dân dã nhưng rất ngọt ngào (cảm giác của em lúc đó) khi dua nó lên miệng thì cái cảm giác đầu tiên là tê tê ở đầu lưỡi có lẽ vì nó đặc quá, và khi uống xong ngum đầu tiên thì cái ngọt của cafe bắt đầu nổi lên, một cái ngot rất thú vị và rất khó tả, và trong vòng một tuần vào sáng sớm và chiều tối em đã thưởng thức thứ cafe như vậy (thế nên đã nghiên cafe) và có lẽ đến bây giờ em vẫn chưa tìm lại được cái cảm giác đó, bây giờ em vẫn thường tự pha và tự uống thôi hì hì. Hy vọng trong một ngày gần nhất em và chi sẽ có dịp cùng nhau thưởng thức ly cafe mang đậm chất Hà nội nha.
    Tulipsblack
    Nơi hầm tối là nơi sáng nhất, nơi con nhìn ra sức mạnh Việt Nam....
  9. Tulipsblack

    Tulipsblack Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/11/2001
    Bài viết:
    483
    Đã được thích:
    0
    Chị Choc ơi hôm nay được chị cho cái link vào chủ đề của chị, đọc một hồi hết cả luôn, mà phải nói là văn phong của chị trong chủ đề này đậm đặc mùi caffe hì hì, thằng em này chắc phải học hỏi chị nhiều rồi, thú thực với chị là cafe ở Hà nội thì em không rành cho lắm (đúng ra là nhiều lúc không có thời gian để đi), nhưng mà được cái em cũng có một thời gian được đào tạo uống cafe rồi đó là cách đây 4 năm trong một lần vào Buôn Mê Thuột em đã thưởng thức một kiểu cafe rất hay thực ra em không thưởng thức ở một quán cafe mà là một trang trại cafe (một người thân), tại đó em đã được chủ nhà tự tay pha cho một loại cafe đặc biệt, cái đặc biệt này có nhiều điều thú vị lắm thứ nhất đó là loại cafe ngon nhất trong trong trang trại (loại để dành cho khách quý), thứ hai là em được thưởng thức cả quá trinh rang xay cafe ngay trên bàn, bác chủ nhà nói thường thì loại cafe nay bác không bao giờ rang xay ngay sau khi thu hoach mà bao giờ có khách quý bác mới đem ra và làm ngay, vì làm như vậy sẽ không dánh mất được cái hương vị tuyệt vời nhất của cafe. Đúng là trong đời em chua bao giò lại được thưởng thức một loại cafe nào ngon như vậy ly cafe cực đặc sánh, để đánh giá độ đặc sánh đó bác đã cắm một que tăm vào ly cafe và một điều ssảy ra là que tăm rất từ từ dổ vào thành ly, khi đưa ly cafe lên miệng thì cái cảm giác đầu tiên là hương thơm của nó rất nhanh ngập tràn mũi của mình, một mùi rất dân dã nhưng rất ngọt ngào (cảm giác của em lúc đó) khi dua nó lên miệng thì cái cảm giác đầu tiên là tê tê ở đầu lưỡi có lẽ vì nó đặc quá, và khi uống xong ngum đầu tiên thì cái ngọt của cafe bắt đầu nổi lên, một cái ngot rất thú vị và rất khó tả, và trong vòng một tuần vào sáng sớm và chiều tối em đã thưởng thức thứ cafe như vậy (thế nên đã nghiên cafe) và có lẽ đến bây giờ em vẫn chưa tìm lại được cái cảm giác đó, bây giờ em vẫn thường tự pha và tự uống thôi hì hì. Hy vọng trong một ngày gần nhất em và chi sẽ có dịp cùng nhau thưởng thức ly cafe mang đậm chất Hà nội nha.
    Tulipsblack
    Nơi hầm tối là nơi sáng nhất, nơi con nhìn ra sức mạnh Việt Nam....
  10. Emmiu

    Emmiu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/11/2001
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    3
    AZ ui, làm ở Kim mã thì chỉ có gần 1 nơi rất hay là nhà Miu thôi. hi`ih`i

Chia sẻ trang này