1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cafe Hà Nội . Danh sách quán update p1

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi choc, 05/12/2001.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. choc

    choc Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2001
    Bài viết:
    586
    Đã được thích:
    9
    Các "đệ tử cà phê" của tôi ơi!
    Sắp tới Tết rồi, cái dịp mà trẻ con thì háo hức mà người lớn thì mệt vì lo ấy, đoán chắc các bạn, cho dù có là trẻ con hay người lớn thì vẫn có những bận rộn của riêng mình đúng không? Nhưng Choc đoán dù bận đến mấy cũng không ai trong chúng ta nỡ lòng nào bớt xén chút thời gian nhâm nhi tách cà phê, theo thói quen của ngày thường đâu nhỉ!
    Có lẽ từ giờ tới Tết, (cũng chỉ khoảng 10 ngày nữa thôi) chúng ta ko có mấy cơ hội gặp nhau, cũng sẽ online ít hơn đấy nhỉ! Tết mà! Thế nên Choc hi vọng chúng ta có một buổi uống cà phê với nhau cuối cùng trước thềm năm mới! Những ý tưởng thường là bất chợt, và theo cảm xúc. Vậy nên lời gợi ý này, có lẽ cũng là muộn, để tất cả các coffee addict có thể cập nhật thông tin và kịp tham gia đông đủ. Nhưng cà phê nó là một cái "Thú", và người yêu cà phê chẳng mấy ai lại dể dàng từ bỏ một cái thú đáng yêu và rất HN như thế! Nếu hôm nay bạn không đi được, không có nghĩa là bạn không có người "đối ẩm" cà phê vào ngày mai. Đi uống cà phê ko có nghĩa là tụ tập cho bằng được một hội đông, chén thù chén tạc.. Choc nói vậy là mong những ai có chút thời gian rảnh vào 3.30 chiều nay sẽ đến cà phê Nhân Hàng Hành, trên tầng 3 hoặc 4 gì đó, mình cùng gặp gỡ, trao đổi và nói chuyện nhé! Chẳng hiểu sao, gặp gỡ cũng nhiều, nhưng những cuộc gặp bên tách cà phê vẫn luôn đọng lại trong tôi lâu nhất, khó quên nhất!
    Vậy chiều nay nhé các bạn của tôi!

    (3h30 chiều nay 3/02/2002 tại Cà phê Nhân Hàng Hành, tầng 3 hoặc 4)
    I miss your face!
    Choc
  2. GodFatherHN

    GodFatherHN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Chiều nay thì GoF bận rồi. Chán quá nhỉ. Không biết đến lần hẹn thứ mấy của hội Cafe GoF mới đi được đây?
    À CHOC này, GoF tìm được quán Nhân Láng Hạ của CHOC rồi, có vẻ đặc hơn Lâm nhỉ?
  3. GodFatherHN

    GodFatherHN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Chiều nay thì GoF bận rồi. Chán quá nhỉ. Không biết đến lần hẹn thứ mấy của hội Cafe GoF mới đi được đây?
    À CHOC này, GoF tìm được quán Nhân Láng Hạ của CHOC rồi, có vẻ đặc hơn Lâm nhỉ?
  4. Anhnk

    Anhnk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2001
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    mình góp thêm ý kiến. Có thêm quán Cafe Huy ở Thái Thịnh, Cafe Mai ở Lê Văn Hưu
    Ka@
  5. Anhnk

    Anhnk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2001
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    mình góp thêm ý kiến. Có thêm quán Cafe Huy ở Thái Thịnh, Cafe Mai ở Lê Văn Hưu
    Ka@
  6. choc

    choc Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2001
    Bài viết:
    586
    Đã được thích:
    9
    Hi! lâu lắm mới trở lại post bài bên topic này! thấy mọi người hứng thú quá hah!
    Thực ra có lẽ vì nhiều trang quá nên có một số bạn đọc chưa hết. Những cà phê Huy, Cà phê Triệu Việt Vương, Cà phê Mai thì được đề cập đến một topic riêng về Cà phê rồi "Cà phê HN":
    http://203.162.130.221/forum/topic.asp?TOPIC_ID=25469
    To Congabeo:
    Những quán mà được đề cập đến trong topic này phần lớn là những quán có phong cách, có bài trí lạ, có thẩm mỹ, tinh tế và gợi cảm xúc. Danh trà mà bạn congabeo hỏi đã đề cập đến rồi đấy chứ. Bạn chịu khó đọc lại nhé!
    Danh Trà theo choc có được không khí yên tĩnh và trầm, tuy nhiên lại không quá đìu hiu như một số quán khác, và đây là điều khiến Danh Trà trở nên được ưa chuộng. Và một điều hiển nhiên là chúng ta dù biết có nhiều quán hay đi nữa thì những khi rảnh rỗi đôi chân hay tâm trí vô định vẫn đưa ta qua lối cũ, vào lại những quán quen thuộc, khung cảnh quen thuộc và kỷ niệm quen thuộc.
    Nói về cà phê thì một topic nhỏ này không thể nói hết! Cà phê không chỉ ở quán cà phê, hương vị cà phê, mà còn cả ở cảm xúc bên tách cà phê nữa. Thế nên hay chỉ bàn đến các quán Giải Khát độc đáo thôi nhé! Độc đáo không có nghĩa là đắt tiền và xa xỉ. Cái đó chỉ là một phần nhỏ trong hai chữ "Độc Đáo". Độc đáo còn ở chỗ nó gợi cho người ta một ấn tượng tốt và dễ khơi gợi cảm xúc, đồng thời dễ để lại những kỷ niệm đẹp.
    Có bạn nào đó nói rằng Choc chỉ toàn add quán đắt tiền thôi, đâu phải vậy! câu hỏi này đã có người đặt ra và cũng đã được trả lời.
    Quán sinh viên ư? Choc hỏi bạn là bạn muốn nói tới quán của sinh viên hay quán có giá cả sinh viên?
    Thời Phong trào Quán sinh viên còn rộ lên và mọc như nấm ở khắp miền trên cả nước : Từ HN đến HD, HP, Nam Định, Đà Nẵng, Nha Trang, TP HCM.. Choc cũng đã từng đi gần hết các quán Sinh Viên ở HN. Có một điểm chung ở đó là nó là nơi sinh viên đến dãi bầy tâm sự qua các bài thơ, bài văn, bức tự hoạ trên tường, trên vách, trên bàn trên ghế... Trang trí mang tính mỹ thuật và phần lớn là do các sinh viên kiến trúc và mỹ thuật design. Có quán úi xùi, có quán đậm chất nghệ sĩ và tinh tế (1 quán Cà phê Sinh Viên trên Cầu giấy, mà bây giờ cũng đã sập tiệm). Và một điều chung tất nhiên khỏi phải hỏi và bàn cãi, đó là giá cả rất sinh viên.
    Tuy nhiên dù có mang phong cách đến đâu đi chăng nữa thì những quán sinh viên không khỏi bị chết yểu, khiến các nhà kinh doanh trẻ phải ngậm ngùi đóng cửa, bởi chưa có một sự nghiên cứu kỹ càng về thị trường, nhu cầu sinh viên và sự linh hoạt trong kinh doanh. Tuy nhiên có một vài quán vẫn còn duy trì được cho tới nay như quán cà phê !3 Đinh Tiên Hoàng. Thứ nhất, quán lấy cà phê ngon (cà phê Giảng ), thứ hai quán có vị trí chiến lược ( nhìn thẳng ra Hồ Gươm), thứ ba quán có một lượng khách cũ khá chung thân, và tuyệt vời nhất là có sự chuyển tiếp thế hệ từ lớp lớn xuống lớp bé...
    Hì hì ! Tự dưng cảm hứng viết linh tinh quá! Dây cà ra dây muống. Viết nữa khéo chả ai thèm đọc mất.
    Choc đi ăn trưa đây! À mà có một quán mà chưa được đề cập tới trong topic này , đó là Capucino ở Nguyễn Chí Thanh cạnh hàng cà phê Internet. Quán hơi khuất vì nó nằm trong ngõ, nhưng chính vì thế mà nó yên tĩnh và khá đẹp. Xin lưu ý thêm là giá cả rất hợp lý, chứ không có vẻ Quýstộc như cái tên của nó mang lại. Bạn có thể thưởng thức các món sinh tố pha rất chất lương, thơm và giá cả dao động từ 7000 - 10000 /ly. Đồ ăn nhẹ cũng có, từ 5000đ tới 15.000đ. Cà phê của quán tự pha chế, uống vui vẻ cũng được.
    Không quảng cáo đâu, nhưng "Hãy thử một lần xem, bạn sẽ thích ngay mà!'
    Chúc các bạn enjoy!
    Choc
    Được sửa chữa bởi - choc vào 20/02/2002 12:48
  7. choc

    choc Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2001
    Bài viết:
    586
    Đã được thích:
    9
    Hi! lâu lắm mới trở lại post bài bên topic này! thấy mọi người hứng thú quá hah!
    Thực ra có lẽ vì nhiều trang quá nên có một số bạn đọc chưa hết. Những cà phê Huy, Cà phê Triệu Việt Vương, Cà phê Mai thì được đề cập đến một topic riêng về Cà phê rồi "Cà phê HN":
    http://203.162.130.221/forum/topic.asp?TOPIC_ID=25469
    To Congabeo:
    Những quán mà được đề cập đến trong topic này phần lớn là những quán có phong cách, có bài trí lạ, có thẩm mỹ, tinh tế và gợi cảm xúc. Danh trà mà bạn congabeo hỏi đã đề cập đến rồi đấy chứ. Bạn chịu khó đọc lại nhé!
    Danh Trà theo choc có được không khí yên tĩnh và trầm, tuy nhiên lại không quá đìu hiu như một số quán khác, và đây là điều khiến Danh Trà trở nên được ưa chuộng. Và một điều hiển nhiên là chúng ta dù biết có nhiều quán hay đi nữa thì những khi rảnh rỗi đôi chân hay tâm trí vô định vẫn đưa ta qua lối cũ, vào lại những quán quen thuộc, khung cảnh quen thuộc và kỷ niệm quen thuộc.
    Nói về cà phê thì một topic nhỏ này không thể nói hết! Cà phê không chỉ ở quán cà phê, hương vị cà phê, mà còn cả ở cảm xúc bên tách cà phê nữa. Thế nên hay chỉ bàn đến các quán Giải Khát độc đáo thôi nhé! Độc đáo không có nghĩa là đắt tiền và xa xỉ. Cái đó chỉ là một phần nhỏ trong hai chữ "Độc Đáo". Độc đáo còn ở chỗ nó gợi cho người ta một ấn tượng tốt và dễ khơi gợi cảm xúc, đồng thời dễ để lại những kỷ niệm đẹp.
    Có bạn nào đó nói rằng Choc chỉ toàn add quán đắt tiền thôi, đâu phải vậy! câu hỏi này đã có người đặt ra và cũng đã được trả lời.
    Quán sinh viên ư? Choc hỏi bạn là bạn muốn nói tới quán của sinh viên hay quán có giá cả sinh viên?
    Thời Phong trào Quán sinh viên còn rộ lên và mọc như nấm ở khắp miền trên cả nước : Từ HN đến HD, HP, Nam Định, Đà Nẵng, Nha Trang, TP HCM.. Choc cũng đã từng đi gần hết các quán Sinh Viên ở HN. Có một điểm chung ở đó là nó là nơi sinh viên đến dãi bầy tâm sự qua các bài thơ, bài văn, bức tự hoạ trên tường, trên vách, trên bàn trên ghế... Trang trí mang tính mỹ thuật và phần lớn là do các sinh viên kiến trúc và mỹ thuật design. Có quán úi xùi, có quán đậm chất nghệ sĩ và tinh tế (1 quán Cà phê Sinh Viên trên Cầu giấy, mà bây giờ cũng đã sập tiệm). Và một điều chung tất nhiên khỏi phải hỏi và bàn cãi, đó là giá cả rất sinh viên.
    Tuy nhiên dù có mang phong cách đến đâu đi chăng nữa thì những quán sinh viên không khỏi bị chết yểu, khiến các nhà kinh doanh trẻ phải ngậm ngùi đóng cửa, bởi chưa có một sự nghiên cứu kỹ càng về thị trường, nhu cầu sinh viên và sự linh hoạt trong kinh doanh. Tuy nhiên có một vài quán vẫn còn duy trì được cho tới nay như quán cà phê !3 Đinh Tiên Hoàng. Thứ nhất, quán lấy cà phê ngon (cà phê Giảng ), thứ hai quán có vị trí chiến lược ( nhìn thẳng ra Hồ Gươm), thứ ba quán có một lượng khách cũ khá chung thân, và tuyệt vời nhất là có sự chuyển tiếp thế hệ từ lớp lớn xuống lớp bé...
    Hì hì ! Tự dưng cảm hứng viết linh tinh quá! Dây cà ra dây muống. Viết nữa khéo chả ai thèm đọc mất.
    Choc đi ăn trưa đây! À mà có một quán mà chưa được đề cập tới trong topic này , đó là Capucino ở Nguyễn Chí Thanh cạnh hàng cà phê Internet. Quán hơi khuất vì nó nằm trong ngõ, nhưng chính vì thế mà nó yên tĩnh và khá đẹp. Xin lưu ý thêm là giá cả rất hợp lý, chứ không có vẻ Quýstộc như cái tên của nó mang lại. Bạn có thể thưởng thức các món sinh tố pha rất chất lương, thơm và giá cả dao động từ 7000 - 10000 /ly. Đồ ăn nhẹ cũng có, từ 5000đ tới 15.000đ. Cà phê của quán tự pha chế, uống vui vẻ cũng được.
    Không quảng cáo đâu, nhưng "Hãy thử một lần xem, bạn sẽ thích ngay mà!'
    Chúc các bạn enjoy!
    Choc
    Được sửa chữa bởi - choc vào 20/02/2002 12:48
  8. Emmiu

    Emmiu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/11/2001
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    3
    Một ngày mưa buồn, ngồi trong phòng, chợt thấy thèm một tách trà nóng, để ngồi ủ tay trong cái không khí đầu xuân lạnh và ẩm như thế này. Một tách trà một mình, trong một cái quán mà mình yêu thích, một cái quán có nhạc nhẹ nhẹ(dừng là nhạc Trịnh), để thấy đời trôi chầm chậm qua kẽ tay như lụa mỏng. Ngỡ còn tuổi trẻ tràn trên vai mà một sớm tỉnh dậy biết mình đã già mất rồi.
    Cuối con đường biêng biếc những mầm yêu
  9. Emmiu

    Emmiu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/11/2001
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    3
    Một ngày mưa buồn, ngồi trong phòng, chợt thấy thèm một tách trà nóng, để ngồi ủ tay trong cái không khí đầu xuân lạnh và ẩm như thế này. Một tách trà một mình, trong một cái quán mà mình yêu thích, một cái quán có nhạc nhẹ nhẹ(dừng là nhạc Trịnh), để thấy đời trôi chầm chậm qua kẽ tay như lụa mỏng. Ngỡ còn tuổi trẻ tràn trên vai mà một sớm tỉnh dậy biết mình đã già mất rồi.
    Cuối con đường biêng biếc những mầm yêu
  10. chung2113

    chung2113 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Cà fê Hà nội đúng là tuyệt thật. Mỗi lần sau giờ học căng thẳng làm một ly cafe thật sảng khoái biết bao nhiêu. Bọn tôi ngày trước cũng tối tối khi đi học về là cả 3 đứa lại vào hàng cafe. Chúng tôi lại không có thói quen uống cafe ở trên các phố lớn mà chúng tôi chỉ tìm đến những quán cafe nhỏ mà ấm cúng ở trên các phố mà thôi. Cafe Trung Nguyên hội chúng tôi rất thích uống, đặc biệt là số 3 hương vị của nó thật là thơm ngon. Không phải là quảng cáo cafe đâu nhưnng đây là những dòng tâm sự thật lòng tôi muốn nói về cafe ở Hà Nội.

Chia sẻ trang này