1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cafe Hà Nội . Danh sách quán update p1

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi choc, 05/12/2001.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. rocky_girl

    rocky_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/01/2002
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    các bác ơi quán Nhạc tranh ở Thái Thịnh là ở chỗ nào thế nhỉ ? Tôi tim hoài chẳng thấy . hình như ở 54G mà có thấy đâu ? Bác nào đến đấy rồi thử xác định vị trí giùm tôi với
    Rocky girl
  2. choc

    choc Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2001
    Bài viết:
    586
    Đã được thích:
    9
    Cà phê, nhớ quá, nhất là trong một ngày mưa, trời mùa hè hiếm khi lành lạnh thế này. Chiều nay sau giờ làm việc tôi sẽ đi làm một tách cà phê! Lâu quá rồi không được uống cà phê như một cái thú, một cái thú lúc nhàn tản, mà uống cà phê vì thói quen, vì nhu cầu tỉnh táo, vì cái thói quen ngồi xuống bàn là một ly cà phê mà chả thèm liếc qua menu..
    Nhưng chiều nay sẽ khác, sẽ khác...
    [big]Choc[/b]
  3. choc

    choc Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2001
    Bài viết:
    586
    Đã được thích:
    9
    Cà phê, nhớ quá, nhất là trong một ngày mưa, trời mùa hè hiếm khi lành lạnh thế này. Chiều nay sau giờ làm việc tôi sẽ đi làm một tách cà phê! Lâu quá rồi không được uống cà phê như một cái thú, một cái thú lúc nhàn tản, mà uống cà phê vì thói quen, vì nhu cầu tỉnh táo, vì cái thói quen ngồi xuống bàn là một ly cà phê mà chả thèm liếc qua menu..
    Nhưng chiều nay sẽ khác, sẽ khác...
    [big]Choc[/b]
  4. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Lâu lắm rồi không đi uống cafe như một người nhàn tản rỗi rãi đi tìm kiếm cái cảm giác lạnh lùng một mình.
    Cũng không phải đi uống cafe vì cafe mà vì cái cô đơn của riêng mình, cái thế giới xung quanh không có ai xâm phạm đến.
    Cách đây mấy năm có biết một quán cafe rất tuyệt vời, tuyệt vời với bản thân, còn với người khác thì không biết thế nào. Đó là một căn nhà cổ nằm ngay gần một nơi rất đông đúc chật chội. Những tưởng giữa một khu phố gần Bờ Hồ náo nhiệt như thế thì làm sao tìm được sự bình yên, vậy mà ngay đầu phố Hàng Bài, khuất sau những tấm vải thêu, những bức tranh sơn mài là một căn nhà yên tĩnh, một mảnh sân trời với những cây, non bộ, với những giọt mưa còn đọng trên lá sen cạn, với những con cá vàng nhỏ bé lặng lẽ bơi.
    Và tất nhiên là cafe, cafe không biết có thật là ngon không với những người sành điệu, nhưng thật ngọt ngào khi nguời ta thấy lòng vui trong nỗi cô đơn. Cafe do một bà cụ đã già hoặc con dâu của cụ - vợ một hoạ sĩ. Người đã lập ra quán này để gặp gỡ bạn bè là một hoạ sĩ, vì vậy trong phòng cũng như ngoài hiên là những bức tranh, dù không dễ hiểu nhưng vẫn có một vẻ đẹp riêng.
    Tôi còn đến đấy một số lần nữa.
    Nhưng cũng mấy năm rồi không quay lại
    Năm ngoái đi tìm không gặp được nữa. Có lẽ bà cụ đã yếu, người vợ đã bận rộn hơn nên căn nhà cổ đó không còn đón khách đến uống cafe nữa.
    Đôi khi muốn đi tìm lại những quán xưa, những cảm xúc của 6-7 năm trước, mà không sao được nữa.
    Hỡi chiếc quán nhỏ nằm trong lòng Hà Nội
    -------------------------------------------
    Sống trên đời sống cần có một tấm lòng
  5. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Lâu lắm rồi không đi uống cafe như một người nhàn tản rỗi rãi đi tìm kiếm cái cảm giác lạnh lùng một mình.
    Cũng không phải đi uống cafe vì cafe mà vì cái cô đơn của riêng mình, cái thế giới xung quanh không có ai xâm phạm đến.
    Cách đây mấy năm có biết một quán cafe rất tuyệt vời, tuyệt vời với bản thân, còn với người khác thì không biết thế nào. Đó là một căn nhà cổ nằm ngay gần một nơi rất đông đúc chật chội. Những tưởng giữa một khu phố gần Bờ Hồ náo nhiệt như thế thì làm sao tìm được sự bình yên, vậy mà ngay đầu phố Hàng Bài, khuất sau những tấm vải thêu, những bức tranh sơn mài là một căn nhà yên tĩnh, một mảnh sân trời với những cây, non bộ, với những giọt mưa còn đọng trên lá sen cạn, với những con cá vàng nhỏ bé lặng lẽ bơi.
    Và tất nhiên là cafe, cafe không biết có thật là ngon không với những người sành điệu, nhưng thật ngọt ngào khi nguời ta thấy lòng vui trong nỗi cô đơn. Cafe do một bà cụ đã già hoặc con dâu của cụ - vợ một hoạ sĩ. Người đã lập ra quán này để gặp gỡ bạn bè là một hoạ sĩ, vì vậy trong phòng cũng như ngoài hiên là những bức tranh, dù không dễ hiểu nhưng vẫn có một vẻ đẹp riêng.
    Tôi còn đến đấy một số lần nữa.
    Nhưng cũng mấy năm rồi không quay lại
    Năm ngoái đi tìm không gặp được nữa. Có lẽ bà cụ đã yếu, người vợ đã bận rộn hơn nên căn nhà cổ đó không còn đón khách đến uống cafe nữa.
    Đôi khi muốn đi tìm lại những quán xưa, những cảm xúc của 6-7 năm trước, mà không sao được nữa.
    Hỡi chiếc quán nhỏ nằm trong lòng Hà Nội
    -------------------------------------------
    Sống trên đời sống cần có một tấm lòng
  6. hoahongxanh123

    hoahongxanh123 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    NHạc tranh mà không có người chỉ đường vào thì hơi khó tìm vì nó nằm trong ngõ mà. Mình tiếc quá vì không biết bạn chứ nếu không thì rủ đi cùng rồi, nhạc tranh phong cách thật đấy.
  7. hoahongxanh123

    hoahongxanh123 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    NHạc tranh mà không có người chỉ đường vào thì hơi khó tìm vì nó nằm trong ngõ mà. Mình tiếc quá vì không biết bạn chứ nếu không thì rủ đi cùng rồi, nhạc tranh phong cách thật đấy.
  8. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    có bạn nào tới quán Hoa Ngọc Lan trên đường Trường Trinh HN chưa??nếu chưa đến là một tổn thất lớn đấy nhé!
    MỜI BẠN HÃY ĐẾN MAU!!!!
    Thưởng thức xong là phê luôn ....
  9. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    có bạn nào tới quán Hoa Ngọc Lan trên đường Trường Trinh HN chưa??nếu chưa đến là một tổn thất lớn đấy nhé!
    MỜI BẠN HÃY ĐẾN MAU!!!!
    Thưởng thức xong là phê luôn ....
  10. VuTran

    VuTran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này