1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cafe Hà Nội . Danh sách quán update p1

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi choc, 05/12/2001.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Kooz

    Kooz Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/12/2001
    Bài viết:
    1.250
    Đã được thích:
    0
    Cà phê Hà nội...nghe bác CHOC nói hay quá, mong rằng sẽ có dịp thưởng thức một tách cafe trong cái lãng đãng của chiều đông Hà nội
    Love you so much to make me sick
  2. Kooz

    Kooz Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/12/2001
    Bài viết:
    1.250
    Đã được thích:
    0
    Ngoài cái thú vị là ngồi quán uống cafe còn một cái thú khác nữa là tự tay pha một tách cafe theo đúng gu của mình rồi ngồi nhâm nhi. Tôi thích mua nhiều loại cafe rồi trộn lẫn với nhau, đương nhiên theo công thức chứ ko phải tuỳ hứng...cafe ở SG dường như họ pha quá nhiều bơ và bắp rang vì thế mà tôi ít đi uống cafe quán là vậy, không biết bác CHOC và các bác có thích kiểu uống tự pha không nhể ..he..he
    Addicted in Coffee and Love...
    Love you so much to make me sick
  3. Kooz

    Kooz Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/12/2001
    Bài viết:
    1.250
    Đã được thích:
    0
    Ngoài cái thú vị là ngồi quán uống cafe còn một cái thú khác nữa là tự tay pha một tách cafe theo đúng gu của mình rồi ngồi nhâm nhi. Tôi thích mua nhiều loại cafe rồi trộn lẫn với nhau, đương nhiên theo công thức chứ ko phải tuỳ hứng...cafe ở SG dường như họ pha quá nhiều bơ và bắp rang vì thế mà tôi ít đi uống cafe quán là vậy, không biết bác CHOC và các bác có thích kiểu uống tự pha không nhể ..he..he
    Addicted in Coffee and Love...
    Love you so much to make me sick
  4. HereWeGo

    HereWeGo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    1.254
    Đã được thích:
    0
    Bà chị Chóc cho iem hỏi,nếu không biết uống cafe đen(không đường) thì có được tham gia không ạ?
    Em thì chỉ khoái "nâu" thôi,ngọt rồi lại đắng,đắng xong đến chua...rồi chát....rồi lại ngọt...khoái lắm...như cuộc đời vậy....
    ôi....chẳng đâu ngon bằng số 2 Lò Đúc cả.

    Tất cả còn đang ở phía trước!

  5. HereWeGo

    HereWeGo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    1.254
    Đã được thích:
    0
    Bà chị Chóc cho iem hỏi,nếu không biết uống cafe đen(không đường) thì có được tham gia không ạ?
    Em thì chỉ khoái "nâu" thôi,ngọt rồi lại đắng,đắng xong đến chua...rồi chát....rồi lại ngọt...khoái lắm...như cuộc đời vậy....
    ôi....chẳng đâu ngon bằng số 2 Lò Đúc cả.

    Tất cả còn đang ở phía trước!

  6. Kooz

    Kooz Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/12/2001
    Bài viết:
    1.250
    Đã được thích:
    0
    Về cafe Trung Nguyên thì tớ hay dùng loại Robusta-Arabica hoặc càfe chồn.
    Love you so much to make me sick
  7. Kooz

    Kooz Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/12/2001
    Bài viết:
    1.250
    Đã được thích:
    0
    Về cafe Trung Nguyên thì tớ hay dùng loại Robusta-Arabica hoặc càfe chồn.
    Love you so much to make me sick
  8. czin

    czin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Công nhận la bác CHOC đi nhiều thật.Em cũng hay đi nhưng chưa thể đi được nhiều nơi như thế.Nhưng rồi sẽ đi thử xem các quán đó như thế nào.
  9. czin

    czin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Công nhận la bác CHOC đi nhiều thật.Em cũng hay đi nhưng chưa thể đi được nhiều nơi như thế.Nhưng rồi sẽ đi thử xem các quán đó như thế nào.
  10. buratino24

    buratino24 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/07/2001
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    0
    Ngoài lề 1 chút, dẹp cái gọi cafe chồn ở Trung Nguyên ấy đi, thực ra mấy ông DN chế biến cafe, nói là cafe chồn, trong quá trình chế biến có sử dụng những chất tương tự men tiêu hoá của chồn---> sp sẽ là cafe chồn, láo wé. Thực ra bây giờ sx, chế biến cafe theo dây chuyền CN, quả xanh quả chín, quả to quả nhỏ---> thành bột cafe hết, thế thì ngon thế quái nào được. Con chông ấy, nó khôn lắm, cứ nhằm quả chín nhất, ngon nhất nó mới ăn---> đi nhặt hạt cafe nó bỏ lại, phơi, rang, xay (thủ công tất tần tật) --->cafe loại ấy mới ngon chứ . Cái này là tui nghe lỏm thôi, nhưng cafe thì được thử rồi, Trung Nguyên mà gặp thì mất điện, hí hí

Chia sẻ trang này