1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cafe Hà Nội . Danh sách quán update p1

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi choc, 05/12/2001.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. buratino24

    buratino24 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/07/2001
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    0
    Ngoài lề 1 chút, dẹp cái gọi cafe chồn ở Trung Nguyên ấy đi, thực ra mấy ông DN chế biến cafe, nói là cafe chồn, trong quá trình chế biến có sử dụng những chất tương tự men tiêu hoá của chồn---> sp sẽ là cafe chồn, láo wé. Thực ra bây giờ sx, chế biến cafe theo dây chuyền CN, quả xanh quả chín, quả to quả nhỏ---> thành bột cafe hết, thế thì ngon thế quái nào được. Con chông ấy, nó khôn lắm, cứ nhằm quả chín nhất, ngon nhất nó mới ăn---> đi nhặt hạt cafe nó bỏ lại, phơi, rang, xay (thủ công tất tần tật) --->cafe loại ấy mới ngon chứ . Cái này là tui nghe lỏm thôi, nhưng cafe thì được thử rồi, Trung Nguyên mà gặp thì mất điện, hí hí
  2. nt3

    nt3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2001
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    quán nào hay là tuỳ từng người chứ, phải dzậy hông bà con? riêng tui, quán nào có cái WC đẹp đẽ, sạch sẽ vào không muốn ra là tui thích hehe, thiệt đấy, nhiều nơi ngồi hay uống ngon nhưng ngồi lâu là ko chịu nổi vì ko thể chấp nhận cái WC của nó ý mà!! tui thích cái đó của phố cũ PBC nhứt! chứ ko phải là thích đồ uống ở đó đâu nha!
    violet
  3. nt3

    nt3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2001
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    quán nào hay là tuỳ từng người chứ, phải dzậy hông bà con? riêng tui, quán nào có cái WC đẹp đẽ, sạch sẽ vào không muốn ra là tui thích hehe, thiệt đấy, nhiều nơi ngồi hay uống ngon nhưng ngồi lâu là ko chịu nổi vì ko thể chấp nhận cái WC của nó ý mà!! tui thích cái đó của phố cũ PBC nhứt! chứ ko phải là thích đồ uống ở đó đâu nha!
    violet
  4. BIANCO

    BIANCO Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    317
    Đã được thích:
    0
    Đọc topic này mới thấy hoá ra mình cũng la cà ở nhiều quán xá của Hà Nội ra phết! Em chỉ dám góp thêm vào cafe collection một quán thôi. "Cafe phố Cổ" ở 11 Hàng Gai. Ngày xửa ngày xưa nó chỉ treo một cái biển nhỏ xíu ở tít trên cao "Café au jardin", lại nằm trong ngõ, khuất sau những cửa hàng bán đồ tơ tằm, thêu ren nên ít ai biết tới. Quán nằm trong khoảng sân vườn hẹp, nhưng có rất nhiều cây và cả hòn non bộ nữa. Giá đồ uống ở đây thì very reasonable, đặc biệt có món cafe trứng theo em là ngon nhất Hanoi. Chỉ với 1 tách trà lipton 5.000, các bác có thể ngồi từ sáng đến tối (7am - 23pm) mà không bị ai làm phiền. Quán vừa mới cơi nới thêm mấy tầng nữa => hơi mất đi vẻ cổ xưa nhưng bù lại ngồi trên balcony tầng 4 mà ngắm hồ Gươm thì chẳng khác gì đang ở trên City view. Đây còn là một gallery thu nhỏ của ông chủ quán bao gồm tranh, tượng, dụng cụ của các dân tộc thiểu số... Các bác đến thử xem! Em kết quán này từ hồi bắt đầu biết thế nào là hanoi cafe quán.
    BIANCO[/size=9]
  5. BIANCO

    BIANCO Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    317
    Đã được thích:
    0
    Đọc topic này mới thấy hoá ra mình cũng la cà ở nhiều quán xá của Hà Nội ra phết! Em chỉ dám góp thêm vào cafe collection một quán thôi. "Cafe phố Cổ" ở 11 Hàng Gai. Ngày xửa ngày xưa nó chỉ treo một cái biển nhỏ xíu ở tít trên cao "Café au jardin", lại nằm trong ngõ, khuất sau những cửa hàng bán đồ tơ tằm, thêu ren nên ít ai biết tới. Quán nằm trong khoảng sân vườn hẹp, nhưng có rất nhiều cây và cả hòn non bộ nữa. Giá đồ uống ở đây thì very reasonable, đặc biệt có món cafe trứng theo em là ngon nhất Hanoi. Chỉ với 1 tách trà lipton 5.000, các bác có thể ngồi từ sáng đến tối (7am - 23pm) mà không bị ai làm phiền. Quán vừa mới cơi nới thêm mấy tầng nữa => hơi mất đi vẻ cổ xưa nhưng bù lại ngồi trên balcony tầng 4 mà ngắm hồ Gươm thì chẳng khác gì đang ở trên City view. Đây còn là một gallery thu nhỏ của ông chủ quán bao gồm tranh, tượng, dụng cụ của các dân tộc thiểu số... Các bác đến thử xem! Em kết quán này từ hồi bắt đầu biết thế nào là hanoi cafe quán.
    BIANCO[/size=9]
  6. notbad

    notbad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.715
    Đã được thích:
    0
    không biết có đồng chí nào rỗi xếp lại mấy cái quán vào một hai trang được không nhỉ. tôi xin tặng ít nhất là hai đến ba lần 5 sao cho đồng chí đó. xin cảm ơn
    When I need you
    Just close my eyes and I'm with you
    And all that I so want to give you
    Its only a heart beat away
    When I need love
    I hold out my hands and I touch love
    I never knew there was so much love
    Keeping me warm night and day
  7. notbad

    notbad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.715
    Đã được thích:
    0
    không biết có đồng chí nào rỗi xếp lại mấy cái quán vào một hai trang được không nhỉ. tôi xin tặng ít nhất là hai đến ba lần 5 sao cho đồng chí đó. xin cảm ơn
    When I need you
    Just close my eyes and I'm with you
    And all that I so want to give you
    Its only a heart beat away
    When I need love
    I hold out my hands and I touch love
    I never knew there was so much love
    Keeping me warm night and day
  8. nmt

    nmt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Chào mọi người ! Hồi em 5 tuổi , mẹ dẫn đi uống cà phê ( đen không đường ) , đắng quá nên sợ cạch đến tận bây giờ . Nhưng nghe mọi người nói thích thật đấy - hôm nào phải đi nhấm nháp thử mới được . Nhưng mà em thích uống chè thì liệu cà phê có hợp không nhỉ . Em cũng hay pha trà một mình , ngồi nhâm nhi lúc khuya , khi mà cả gia đình đã đi ngủ hết . Mọi người cho ý kiến nhé , phải đào tạo lớp trẻ chứ . Mấy quán cà phê mọi người nói ở trên là quán nào thế nhỉ ? Xem nào quán Nhân Láng Hạ này , còn Quất thì ở đâu thế ạ ? Mấy quán này có bình dân không ạ ( hì hì , em là học sinh mà ) . Mong được góp ý .
    -------------------------------
    Bỏ thuyền bỏ bến bỏ dòng sông
    Cô lái đò kia đi lấy chồng
    Vắng bóng cô em từ dạo ấy
    Để buồn cho những khách sang sông . ( NB )
  9. nmt

    nmt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Chào mọi người ! Hồi em 5 tuổi , mẹ dẫn đi uống cà phê ( đen không đường ) , đắng quá nên sợ cạch đến tận bây giờ . Nhưng nghe mọi người nói thích thật đấy - hôm nào phải đi nhấm nháp thử mới được . Nhưng mà em thích uống chè thì liệu cà phê có hợp không nhỉ . Em cũng hay pha trà một mình , ngồi nhâm nhi lúc khuya , khi mà cả gia đình đã đi ngủ hết . Mọi người cho ý kiến nhé , phải đào tạo lớp trẻ chứ . Mấy quán cà phê mọi người nói ở trên là quán nào thế nhỉ ? Xem nào quán Nhân Láng Hạ này , còn Quất thì ở đâu thế ạ ? Mấy quán này có bình dân không ạ ( hì hì , em là học sinh mà ) . Mong được góp ý .
    -------------------------------
    Bỏ thuyền bỏ bến bỏ dòng sông
    Cô lái đò kia đi lấy chồng
    Vắng bóng cô em từ dạo ấy
    Để buồn cho những khách sang sông . ( NB )
  10. Coxuoc

    Coxuoc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Đã ai đến Diễm Xưa ở Núi Trúc (cạnh hàng ốc) chưa nhỉ. Quán thường đãi khách bằng nhạc Trịnh, Triệu triệu bông hồng...
    Đồ uống ở đay có chủ yếu là trà các loại. Rượu cũng có tên hay lắm, như Mặt trăng phương Đông....
    Mình thích uống trà Hoa cúc ở Diễm, cứ khư khư cái phích nhỏ bên cạnh để chế vào cái tách trông kiểu cách. Mùa đông ở đây hợp hơn. Quán nhỏ nhưng đầm ấm. Ai thích uống sinh tố thì nên bảo chị chủ quán bỏ thêm thốt nốt vào, ăn hay hay...
    Còn có quán Phong cách Bắc Kỳ ở đường Tô Hiến Thành nữa chứ, cách pha trà ở đấy cũng độc đáo lắm. Chủ quán là người Bát Tràng nên bài trí căn phòng bằng nhiều đồ sành sứ. Ngồi tâm sự dưới ánh nến và trong tiếng nhạc dìu dặt thì còn gì bằng.

    Que em vung mo-
    Mai nha em do-
    Dang nguoi nho nho-
    Moi nguoi hay goi...Tho

    Được coxuoc sửa chữa / chuyển vào 11:07 ngày 22/07/2002

Chia sẻ trang này