1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cafe Hà Nội . Danh sách quán update p1

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi choc, 05/12/2001.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Duonganh

    Duonganh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    1.073
    Đã được thích:
    0
    Em thích nhất là quán tình yêu trên Quán Sứ , ở trên đó cơm rang cũng ngon , nước cam cũng vậy mà cà phê thì đâu kém và không những thế tình yêu ở đó sẽ đơm hoa kết trái hi hi
    Mắt đen như hạt nhãn
    Tóc mềm như sợi mưa giăng
    Ai mua Dương Anh tôi
    Thì thương tôi với
  2. buranic

    buranic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    sành sỏi nhẩy: thế đố biết khẩu vị thưởng thứccafe ngoài bắc khác trong nam ở điểm gì

    buranic
    [/size=7]
  3. buranic

    buranic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    sành sỏi nhẩy: thế đố biết khẩu vị thưởng thứccafe ngoài bắc khác trong nam ở điểm gì

    buranic
    [/size=7]
  4. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Choc ơi, có còn đi uống cafe nữa không?
    Có còn nhớ đến quán Phố cổ không?
    Bao nhiêu lâu rồi Choc không vào đây, tâm huyết của Choc suốt những ngày tháng ấy.
    Ở đây cafe uống như nước trà, mà không sao kiếm thấy tí ti nào cái hương vị của mình, cái hương vị của con người Hà Nội. Cái lộng gió trong mắt người, cái thẳm sâu như nước hồ trong một tiếng hát, cái bao dung hiền dịu trong khoé cười của người tôi nhớ.
    Cafe, quán ơi, làm sao tôi có được một ly cafe Hà Nội ở đây. Làm sao tôi có được một tiếng cười, một lời trách móc, một bàn tay dù chỉ là để ngắm nhìn, một giọt nắng dù chỉ là trên sợi tóc của người mà tôi luôn gìn giữ hình ảnh trong tim tôi.
    Một mảnh lá cây, một sợi cỏ cũng xa lạ như chính con người tôi vậy.
    -----------------------------------------------------------
    Sống trên đời sống cần có một tấm lòng
  5. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Choc ơi, có còn đi uống cafe nữa không?
    Có còn nhớ đến quán Phố cổ không?
    Bao nhiêu lâu rồi Choc không vào đây, tâm huyết của Choc suốt những ngày tháng ấy.
    Ở đây cafe uống như nước trà, mà không sao kiếm thấy tí ti nào cái hương vị của mình, cái hương vị của con người Hà Nội. Cái lộng gió trong mắt người, cái thẳm sâu như nước hồ trong một tiếng hát, cái bao dung hiền dịu trong khoé cười của người tôi nhớ.
    Cafe, quán ơi, làm sao tôi có được một ly cafe Hà Nội ở đây. Làm sao tôi có được một tiếng cười, một lời trách móc, một bàn tay dù chỉ là để ngắm nhìn, một giọt nắng dù chỉ là trên sợi tóc của người mà tôi luôn gìn giữ hình ảnh trong tim tôi.
    Một mảnh lá cây, một sợi cỏ cũng xa lạ như chính con người tôi vậy.
    -----------------------------------------------------------
    Sống trên đời sống cần có một tấm lòng
  6. gacoi

    gacoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    3.411
    Đã được thích:
    0
    Chà , có ai biết quán cafe nào treo tranh không ( ngoài chỗ Nguyễn Hữu Huân ) í , rất cần .
    Nhấn vào đây nè
  7. gacoi

    gacoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    3.411
    Đã được thích:
    0
    Chà , có ai biết quán cafe nào treo tranh không ( ngoài chỗ Nguyễn Hữu Huân ) í , rất cần .
    Nhấn vào đây nè
  8. gacoi

    gacoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    3.411
    Đã được thích:
    0
    Hì hì , mình biết mỗi 2 chỗ , cả thêm ở ngõ Hàng Bông nữa , có ai biết ko
    Nhấn vào đây nè
  9. gacoi

    gacoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    3.411
    Đã được thích:
    0
    Hì hì , mình biết mỗi 2 chỗ , cả thêm ở ngõ Hàng Bông nữa , có ai biết ko
    Nhấn vào đây nè
  10. Malchik

    Malchik Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2002
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Malchik đọc cả 2 topic Quán và Caphê mà không thấy ai nhắc đến một cái quán rất đẹp, Quán vườn ở trên đường Hàng Gai. Nó nằm cách càphê Giảng 5.6 nhà gì đấy. Rất ít người biết quán này vì nó nằm vào sâu bên trong ngõ, phía bên ngoài là hàng bán đồ thêu ren gì đấy. Dễ tìm nhất bạn đến cà phê Giảng, sau đó lân la hỏi mấy người quanh đấy, họ chỉ cho đường vào (nhưng nhớ đùng hỏi chú Đức nha ) Malchik có thâm niên ngồi cà phê Giảng đến 4 năm mà cũng không biết chỗ này đấy.
    Lối vào hơi hẹp nhưng vào đến nơi, quán là một khoảng sân trời của một căn nhà ống cổ xưa của Hà nội, nó hơi cũ kĩ, nhưng có một điều rất kì lạ là chỉ cách mặt đường hàng Gai không quá 20 bước chân mà vào đến đấy không một tiếng ồn ào của xe cộ, bụi bặm của đường xá, tiếng còi xe máy nghe như ở xa lắm, Malchik vào đấy vào một ngày trời nắng chang chang khoảng 3h chiều, đi ngoài đường thì nắng, nóng mà vào đến nơi, ngồi một lúc thì thấy lạnh lạnh. Ngồi ở đấy sẽ gặp lại không gian nhà của một người Hoa sống ở Hà nôi đầu thế kỉ 20. May mắn là chưa bị mất hoàn toàn, hoặc là làm lại cho giống kiểu như mấy nhà ở phố Mã Mây. Đây là không gian nguyên gốc.Dù phía bên ngoài mặt tiền bị phá đi mất rồi. Huhuhuhuhuhu
    Giá cả thì cũng bình thường, không đắt lắm đâu, chỉ hơn bình dân một chút. Mà quên Malchik chưa thử caphê ở đấy, vì hôm vào thấy thằng bạn khen rượu Anh Đào ở đấy ngon nên uống, nhưng cũng không ngon bằng rượu Anh Đào trên Triệu Việt Vương đâu, nhưng phải là Anh Đào Triệu Việt Vuơng ngày xưa cơ cách đây cũng phải 4-5 năm gì đấy.
    Các bạn, bạn nào tìm thấy quán đấy, chui vào. rồi lên TTVN kể cho Malchik nghe nha,nhớ lắm mà không thể được.
    -----------------------------------------------------------------
    Ai về xứ Bắc ta theo với
    Thăm lại non sông giống Lạc Hồng
    Từ thủa mang gươm đi dựng nước
    Ngàn năm thương nhớ đất Thăng Long.

    Được Malchik sửa chữa / chuyển vào 18:20 ngày 02/02/2003

Chia sẻ trang này