1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cafe Hà Nội . Danh sách quán update p1

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi choc, 05/12/2001.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Hoangtu

    Hoangtu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/01/2001
    Bài viết:
    801
    Đã được thích:
    2
    Híc... hẹn gặp Choc nhé Lâu quá rồi
    HT.
  2. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Hoài niệm Nhà sàn
    Dân sinh viên cách đây độ 2 năm mà hay cà phê cà pháo chắc hẳn có nhiều người biết đến Nhà Sàn. Một địa điểm đẹp với khoảng không rộng nhìn ra sân bóng Asian, một mặt che khuất với đường phố Chùa Bộc ồn ã bởi chính khách sạn Asian. Nhà sàn hồi đó là chốn dừng chân, nghỉ ngơi buổi trưa giữa hai giờ học của chúng tôi. Ở nhà sàn, chúng tôi tìm thấy được hương vị độc đáo của Cafe Ban mê.....ở đó chúng tôi tìm thấy sự thoải mái của quán nước sinh viên, một phong cách phục vụ thoải mái, bàn ghế đơn giản và một không gian thoáng đãng. Phải nói là chưa thấy quán Cafe nào thoáng như Nhà Sàn. Bốn mặt thì hết ba là trống không và chỉ tránh không bay xuống đất bằng một cái lan can mộc mạc. Dọc theo ban công gỗ treo những giò lan thật có, giả có nhưng trông lúc nào cũng tươi trẻ.
    Nếu hỏi lên nhà sàn vào lúc nào là đẹp nhất? xin trả lời là buổi trưa là đẹp nhất. Buổi trưa ở nhà sàn là một sự yên tĩnh tuyệt vời với chỉ 1-2 bàn có khách, những người khách nói chuyện nhỏ nhỏ, hoặc không nói chuyện như chúng tôi chẳng hạn. Gió thổi hiu hiu xua đi mọi cái nóng của mùa hè. Bạn- những sinh viên hoàn toàn có thể kiếm thêm một cái ghế cho mình, ngồi gác chân lên mà lim dim cặp mắt. Chỉ lim dim thôi chứ không ngủ, mà có ngủ cũng không sao....
    Ở Nhà sàn là một phong cách sinh viên cho ra sinh viên. Sinh viên là ai? Họ ít tiền nhưng lại là những kẻ biết thưởng thức nhất. Ở nhà sàn bạn có thể uống cafe với giá 4500đ một cốc, 2000 đ một đĩa hạt dưa. trà cũng rẻ. Mức giá này quả thật tìm mỏi mắt ở HN cũng khó thấy. Nhưng về chất lượng thì có thể nhận xét là tuyệt. Cafe thơm và đúng vị, đậm cực kì. Riêng món xoài dầm đường không sữa của tôi, chưa bao giờ phải thất vọng về chất lượng xoài. Không có loại xoài dập, xơ......
    Khách hàng hoàn toàn có thể yêu cầu lấy bản nhạc mà mình yêu thích. Bộ giàn đặt ngay ở quầy. Bạn có thể ra chọn trên giá đĩa rùi nhờ người phục vị bật cho. Không bao giờ bị từ chối. Nhưng chẳng bao giờ tìm thấy nhạc sến VN ở đó. Ở đó là một kho guitar, nhạc không lời các loại. Rock Ballad, pop English kinh điển ......
    Mùa đông trên Nhà sàn cũng tuyệt . Anh Đức ơi, bỏ nhà sàn rồi bây giờ anh làm ở đâu nhỉ? Nghe nói anh lên làm Bảo Việt. Nhưng cũng lâu quá không gặp anh rồi. Còn nhớ cái mùng 4 tết năm 2001. bọn em lên mở hàng cho Nhà sàn...ấm cúng và ấn tượng bởi vụ lì xì của Nhà sàn quá.
    Bây giờ thì Nhà Sàn đi đâu mất rồi? Người ta xây ở đó cái bể bơi, sân tennis..... Những người cũ không còn gặp lại nữa. Anh Sơn, rùi Trang, Bích, những người phục vụ, những người bạn đó giờ làm ở đâu?
    Bao giờ tìm được một chỗ như Nhà Sàn đây?
    And nothing else matters
    Lucky Luke
  3. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Hoài niệm Nhà sàn
    Dân sinh viên cách đây độ 2 năm mà hay cà phê cà pháo chắc hẳn có nhiều người biết đến Nhà Sàn. Một địa điểm đẹp với khoảng không rộng nhìn ra sân bóng Asian, một mặt che khuất với đường phố Chùa Bộc ồn ã bởi chính khách sạn Asian. Nhà sàn hồi đó là chốn dừng chân, nghỉ ngơi buổi trưa giữa hai giờ học của chúng tôi. Ở nhà sàn, chúng tôi tìm thấy được hương vị độc đáo của Cafe Ban mê.....ở đó chúng tôi tìm thấy sự thoải mái của quán nước sinh viên, một phong cách phục vụ thoải mái, bàn ghế đơn giản và một không gian thoáng đãng. Phải nói là chưa thấy quán Cafe nào thoáng như Nhà Sàn. Bốn mặt thì hết ba là trống không và chỉ tránh không bay xuống đất bằng một cái lan can mộc mạc. Dọc theo ban công gỗ treo những giò lan thật có, giả có nhưng trông lúc nào cũng tươi trẻ.
    Nếu hỏi lên nhà sàn vào lúc nào là đẹp nhất? xin trả lời là buổi trưa là đẹp nhất. Buổi trưa ở nhà sàn là một sự yên tĩnh tuyệt vời với chỉ 1-2 bàn có khách, những người khách nói chuyện nhỏ nhỏ, hoặc không nói chuyện như chúng tôi chẳng hạn. Gió thổi hiu hiu xua đi mọi cái nóng của mùa hè. Bạn- những sinh viên hoàn toàn có thể kiếm thêm một cái ghế cho mình, ngồi gác chân lên mà lim dim cặp mắt. Chỉ lim dim thôi chứ không ngủ, mà có ngủ cũng không sao....
    Ở Nhà sàn là một phong cách sinh viên cho ra sinh viên. Sinh viên là ai? Họ ít tiền nhưng lại là những kẻ biết thưởng thức nhất. Ở nhà sàn bạn có thể uống cafe với giá 4500đ một cốc, 2000 đ một đĩa hạt dưa. trà cũng rẻ. Mức giá này quả thật tìm mỏi mắt ở HN cũng khó thấy. Nhưng về chất lượng thì có thể nhận xét là tuyệt. Cafe thơm và đúng vị, đậm cực kì. Riêng món xoài dầm đường không sữa của tôi, chưa bao giờ phải thất vọng về chất lượng xoài. Không có loại xoài dập, xơ......
    Khách hàng hoàn toàn có thể yêu cầu lấy bản nhạc mà mình yêu thích. Bộ giàn đặt ngay ở quầy. Bạn có thể ra chọn trên giá đĩa rùi nhờ người phục vị bật cho. Không bao giờ bị từ chối. Nhưng chẳng bao giờ tìm thấy nhạc sến VN ở đó. Ở đó là một kho guitar, nhạc không lời các loại. Rock Ballad, pop English kinh điển ......
    Mùa đông trên Nhà sàn cũng tuyệt . Anh Đức ơi, bỏ nhà sàn rồi bây giờ anh làm ở đâu nhỉ? Nghe nói anh lên làm Bảo Việt. Nhưng cũng lâu quá không gặp anh rồi. Còn nhớ cái mùng 4 tết năm 2001. bọn em lên mở hàng cho Nhà sàn...ấm cúng và ấn tượng bởi vụ lì xì của Nhà sàn quá.
    Bây giờ thì Nhà Sàn đi đâu mất rồi? Người ta xây ở đó cái bể bơi, sân tennis..... Những người cũ không còn gặp lại nữa. Anh Sơn, rùi Trang, Bích, những người phục vụ, những người bạn đó giờ làm ở đâu?
    Bao giờ tìm được một chỗ như Nhà Sàn đây?
    And nothing else matters
    Lucky Luke
  4. gungcayvn

    gungcayvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    3.222
    Đã được thích:
    1
    Chóc ui,có cho em bám càng với không????Mà hum nào đi ăn nhỉ,chị bảo alô cho em mà ko thấy gì hết à????
  5. gungcayvn

    gungcayvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    3.222
    Đã được thích:
    1
    Chóc ui,có cho em bám càng với không????Mà hum nào đi ăn nhỉ,chị bảo alô cho em mà ko thấy gì hết à????
  6. LongKing

    LongKing Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    777
    Đã được thích:
    0
    hi hi, Choc đã xuất hiện, lâu quá rồi, đọc bài chóc đã nhiều mà bây giờ mới được diện kiến thế nếu ko phải là Coffee addicters thì có được đi không nhỉ nếu không được mình cứ đi..... Đùa thế thôi, mà thứ tư làm sao mà nhận được nhau nhỉ????
    ================================================
    [​IMG]
  7. LongKing

    LongKing Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    777
    Đã được thích:
    0
    hi hi, Choc đã xuất hiện, lâu quá rồi, đọc bài chóc đã nhiều mà bây giờ mới được diện kiến thế nếu ko phải là Coffee addicters thì có được đi không nhỉ nếu không được mình cứ đi..... Đùa thế thôi, mà thứ tư làm sao mà nhận được nhau nhỉ????
    ================================================
    [​IMG]
  8. gungcayvn

    gungcayvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    3.222
    Đã được thích:
    1
    chưa đi làm sao đã lo là không nhận ra nhau,có gì thì alô cho chị Choc đi.Với lại,ngồi cafe Nhân thì chủ quán ở đó biết hết à,nếu sợ,thì cứ hỏi 7X ấy(tuy thứ 4 ko phải là ngày cafe của 7X)
    Chỉ cẩn thận kẻo nhầm,số9 có hai cafe Nhânm,quán Choc nói là quán Nhân to,kẹp giữa hai cửa hàng nội thất ấy
    Chóc ui,đâu rùi nhỉ???Sao ko thấy chị lên tiếng à???
  9. gungcayvn

    gungcayvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    3.222
    Đã được thích:
    1
    chưa đi làm sao đã lo là không nhận ra nhau,có gì thì alô cho chị Choc đi.Với lại,ngồi cafe Nhân thì chủ quán ở đó biết hết à,nếu sợ,thì cứ hỏi 7X ấy(tuy thứ 4 ko phải là ngày cafe của 7X)
    Chỉ cẩn thận kẻo nhầm,số9 có hai cafe Nhânm,quán Choc nói là quán Nhân to,kẹp giữa hai cửa hàng nội thất ấy
    Chóc ui,đâu rùi nhỉ???Sao ko thấy chị lên tiếng à???
  10. choc

    choc Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2001
    Bài viết:
    586
    Đã được thích:
    9
    Alô, Choc nè!
    Hic! Mấy hôm bị trời oánh lệt bệt quá, hôm nay mới lò dò lên mạng.
    Anhô, xin chư vị nhớ cho, cho dù số chư vị tham gia chiều nay có down xuống con số không thì ai đó sẽ vẫn ngó thấy cái mặt Choc tôi ngơ ngẩn ở quán NHÂN số 9 Láng Hạ trong 3 tiếng đồng hồ nữa đấy!
    Thế nhé! Choc và ly cà phê thân yêu của các bạn đang chờ các bạn!
    To Hoangtu: Superbabe ơi, hẹn gặp E nhé!
    To Gungcay: Sorry cô bé! C bị thánh vật gần nửa tháng nay, cái lưỡi không còn đủ nhậy với mùi và vị của món ăn nữa rồi. Hẹn bé sang tháng nhé củ gừng chua cay!
    To LongKing: mời mời! Choc đang dơ tay đây này! Nắm lấy tay Choc bước vào quán coi nào
    Choc
    Được choc sửa chữa / chuyển vào 15:28 ngày 23/04/2003

Chia sẻ trang này