1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cafe Hà Nội . Danh sách quán update p1

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi choc, 05/12/2001.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hetminhvoicuocdoi

    hetminhvoicuocdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2003
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Cà fê với Nhạc
    Cà fê có thể kết hợp với bất cứ loại nhạc nào thì phải. Rock, Pop, Trẻ, Vàng, Đỏ ... Bởi ta có thể gọi thức uống này ở hầu hết các nơi. Hai trong những quán Nhạc-Cà fê hợp với giới SV nhất có lẽ là : Cà fê Đinh ( gọi thế vì nó đầu phố Đinh Tiên Hoàng) chuyên nhạc Rock và Cà fê Nhạc Tranh ở Thái Thịnh ( Beatle, Trịnh & ghi ta cổ điển). Nhưng những quán có Nhạc thì Cà fê thường chán ... phèo.
    Theo ý kiến tôi thì chơi cà fê với nhạc thú nhất là hai trường phái : mạnh mẽ thì Rock và lãng đãng thì với Trịnh (tôi khoái kiểu này nhất). Nhâm nhi cốc đen nóng lãng đãng cùng khói thuốc chia tay bạn gái vào một chiều mưa mà nghe ... ngày mai em đi ... của Trịnh thì hết sảy con nhà bà 7...
    Tuy thế, nhạc sĩ nói nhiều đến cà fê tôi thấy có Phú Quang. Khi đi uống cà fê tôi luôn văng vẳng :
    ... Từng giọt cà fê rơi
    Đắng lòng anh từng rọt
    Mắt em màu mật ngọt
    Tóc em màu cà fê ...
    Ask not watt ur country can do 4 U. Ask watt U can do 4 ur country
    Được hetminhvoicuocdoi sửa chữa / chuyển vào 10:34 ngày 29/04/2003
  2. Cobalt

    Cobalt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/12/2002
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi không trở lại quán quen , nơi mà cách đây vài năm về trước , ngày ta và ....
    Khung cảnh cũng đã đổi khác nhiều cũng như con người , 1 chút lạ lẫm nhưng vẫn mùi vị cũ , vẫn chị chủ quán quen thuộc nhưng ....
    Cafe hôm đó thấy ngon lạ , vẫn hương vị cũ : không đặc lắm nhưng ngon ( chẳng biết nói thế nào nữa ) . Không biết có phải là cảm nhận sai không hay còn vì 1 lí do nữa , hay phải chăng quán đã gắn với ta quá nhiều kỉ niệm . Bây giờ trên đường vào là 2 dãy bàn gỗ , đi sâu chút nữa là bàn pha va những dãy bàn ghế đan xem , cũng có nước roc rách chảy dưới chân cầu thang lên tầng 2 ( tầng này dành cho 2 người thì phải , ta đoán thế , cũng chắng dám lên thử vì .. nghĩ mình đoán đúng ) . Ngồi bên ngoài thì được ngắm Hà Nội , ngắm người người qua lại , còn ngồi bên trong thì đuợc ngửi hương vi cafe , được thấy nhưng ai vừa bước vào ( thật tiện cho ai đang phải ngồi đợi bạn ) . Mà thôi ứ nói nữa đâu , ta phải đi cafe mới được .
    Một đêm nhớ, nhớ ra ta...vô hình
  3. Cobalt

    Cobalt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/12/2002
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi không trở lại quán quen , nơi mà cách đây vài năm về trước , ngày ta và ....
    Khung cảnh cũng đã đổi khác nhiều cũng như con người , 1 chút lạ lẫm nhưng vẫn mùi vị cũ , vẫn chị chủ quán quen thuộc nhưng ....
    Cafe hôm đó thấy ngon lạ , vẫn hương vị cũ : không đặc lắm nhưng ngon ( chẳng biết nói thế nào nữa ) . Không biết có phải là cảm nhận sai không hay còn vì 1 lí do nữa , hay phải chăng quán đã gắn với ta quá nhiều kỉ niệm . Bây giờ trên đường vào là 2 dãy bàn gỗ , đi sâu chút nữa là bàn pha va những dãy bàn ghế đan xem , cũng có nước roc rách chảy dưới chân cầu thang lên tầng 2 ( tầng này dành cho 2 người thì phải , ta đoán thế , cũng chắng dám lên thử vì .. nghĩ mình đoán đúng ) . Ngồi bên ngoài thì được ngắm Hà Nội , ngắm người người qua lại , còn ngồi bên trong thì đuợc ngửi hương vi cafe , được thấy nhưng ai vừa bước vào ( thật tiện cho ai đang phải ngồi đợi bạn ) . Mà thôi ứ nói nữa đâu , ta phải đi cafe mới được .
    Một đêm nhớ, nhớ ra ta...vô hình
  4. hetminhvoicuocdoi

    hetminhvoicuocdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2003
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Cô Lazy_cat nói thế nào chứ tui thấy giá ở cái Highland này cũng mắc đấy chứ. Chỉ khoái ở chỗ vừa cho thuốc vào mồm đã được anh bồi cung ngay mồi lửa rất đã....
    Ask not watt ur country can do 4 U. Ask watt U can do 4 ur country
    Được hetminhvoicuocdoi sửa chữa / chuyển vào 12:49 ngày 05/05/2003
  5. hetminhvoicuocdoi

    hetminhvoicuocdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2003
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Cô Lazy_cat nói thế nào chứ tui thấy giá ở cái Highland này cũng mắc đấy chứ. Chỉ khoái ở chỗ vừa cho thuốc vào mồm đã được anh bồi cung ngay mồi lửa rất đã....
    Ask not watt ur country can do 4 U. Ask watt U can do 4 ur country
    Được hetminhvoicuocdoi sửa chữa / chuyển vào 12:49 ngày 05/05/2003
  6. Cobalt

    Cobalt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/12/2002
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    Cũng khá lâu rồi nhỉ , chẳn còn ai quan tâm đến cafe Hà Nội nữa thì phải , buồn thật đấy , chẳng lẽ chỉ mình ta cứ độc thoại như vậy sao ? thôi đành vậy , mình ta độc thoại với chính ta , với những lần cafe cùng những người bạn , với những lần cafe 1 mình .
    Lại 1 lần trở lại quán quán cũ , quán quen của 3 năm về trước , Kỉ Niệm lại chợt ùa về , đã chẳng muốn quay lại nhưng chẳng hiểu sao vẫn đến Nghĩa _ Cafe . Chợt nhớ , chợt quên , những gì đã xảy ra cứ nhạt nhoà , chợt tắt , chợt hiện .............. Khung cảnh mới nhưng mình lại chẳng mới , vẫn như ngày của vài năm về trước , duy chỉ có điều không bao giờ dám quay lại những con đường cũ , những quán cũ khi chỉ có 1 mình . Bạn đã nói : sao mãi vấn vương thế , phải quên chứ , quên đi cho thanh thản , quên đi " . Và rồi lạ co người hỏi " sao lại thich cái thứ nước đắng ngét này đến vậy , sao uông nhiều thế ? " . Uống nhiều không phải là cố uống mà chỉ vì thích , chỉ vì cũng muôn quen với đắng cay , để khi nào đó nhỡ có đau khổ hay buồn thì cũng đỡ hơn , cũng thấy mọi chuyện nhẹ nhàng hơn .
    Cafe hôm nay ngon lạ , dù trong lòng không thấy thoải mái . Vẫn vị cafe cũ : đắng rồi lại ngọt , thơm , va ftuyệt hơn nữa khi sau đó là 1 ly nước lọc chanh . Mình thích cảm giác sau khi cafe có lọc chanh chứ không như nhiều người là 1 tuần trà nóng . Hương dầu và mùi chanh thơm thích thật , à mà hình như sau khi uống , sau khi 3 năm không trở lại ta lại thấy thanh thản hơn rồi , không còn cảm giác nặng nề như khi vừa bước vào quán nữa . Ta sẽ trở lại nhiều lần nữa Ngiã ạ , sẽ trở lại nhiều lần nữa.......................
    Một đêm nhớ, nhớ ra ta...vô hình
  7. Cobalt

    Cobalt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/12/2002
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    Cũng khá lâu rồi nhỉ , chẳn còn ai quan tâm đến cafe Hà Nội nữa thì phải , buồn thật đấy , chẳng lẽ chỉ mình ta cứ độc thoại như vậy sao ? thôi đành vậy , mình ta độc thoại với chính ta , với những lần cafe cùng những người bạn , với những lần cafe 1 mình .
    Lại 1 lần trở lại quán quán cũ , quán quen của 3 năm về trước , Kỉ Niệm lại chợt ùa về , đã chẳng muốn quay lại nhưng chẳng hiểu sao vẫn đến Nghĩa _ Cafe . Chợt nhớ , chợt quên , những gì đã xảy ra cứ nhạt nhoà , chợt tắt , chợt hiện .............. Khung cảnh mới nhưng mình lại chẳng mới , vẫn như ngày của vài năm về trước , duy chỉ có điều không bao giờ dám quay lại những con đường cũ , những quán cũ khi chỉ có 1 mình . Bạn đã nói : sao mãi vấn vương thế , phải quên chứ , quên đi cho thanh thản , quên đi " . Và rồi lạ co người hỏi " sao lại thich cái thứ nước đắng ngét này đến vậy , sao uông nhiều thế ? " . Uống nhiều không phải là cố uống mà chỉ vì thích , chỉ vì cũng muôn quen với đắng cay , để khi nào đó nhỡ có đau khổ hay buồn thì cũng đỡ hơn , cũng thấy mọi chuyện nhẹ nhàng hơn .
    Cafe hôm nay ngon lạ , dù trong lòng không thấy thoải mái . Vẫn vị cafe cũ : đắng rồi lại ngọt , thơm , va ftuyệt hơn nữa khi sau đó là 1 ly nước lọc chanh . Mình thích cảm giác sau khi cafe có lọc chanh chứ không như nhiều người là 1 tuần trà nóng . Hương dầu và mùi chanh thơm thích thật , à mà hình như sau khi uống , sau khi 3 năm không trở lại ta lại thấy thanh thản hơn rồi , không còn cảm giác nặng nề như khi vừa bước vào quán nữa . Ta sẽ trở lại nhiều lần nữa Ngiã ạ , sẽ trở lại nhiều lần nữa.......................
    Một đêm nhớ, nhớ ra ta...vô hình
  8. hetminhvoicuocdoi

    hetminhvoicuocdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2003
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Theo tui, một người lấy cafê để "ít ngủ" như tui thì sẽ gắn bó với cà fê lâu dài, chứ mà lấy cafê để giải toả nỗi buồn thì chắc khi nào hết buồn cũng quên cà fê luôn. Nói đùa thế thui chứ cà fê cũng như người tình zậy, lúc ngọt béo ( cho nhiều sữa quá ), lúc đắng ngắt ( đen nóng ), lúc chán đến tận cổ ( uống một lúc 3 cốc trước khi ăn tối ), lúc khát khao mong nhớ ( một mình tối trời mưa không đi ra ngoài được), lúc rộn rã ( với bạn bè đông vui), lúc cô đơn ( cà fê một mình) ... Mà người tình í, thì phải có xa cách giận hờn mới ngấm sâu và ngấm lâu. Càng xe em anh càng thấy yêu em, cà fê ạ. Cobalt hay uống cà fê ở đâu zậy ??? Có gì nháy tui đi uống ké, he he
    Ask not watt ur country can do 4 U. Ask watt U can do 4 ur country
  9. hetminhvoicuocdoi

    hetminhvoicuocdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2003
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Theo tui, một người lấy cafê để "ít ngủ" như tui thì sẽ gắn bó với cà fê lâu dài, chứ mà lấy cafê để giải toả nỗi buồn thì chắc khi nào hết buồn cũng quên cà fê luôn. Nói đùa thế thui chứ cà fê cũng như người tình zậy, lúc ngọt béo ( cho nhiều sữa quá ), lúc đắng ngắt ( đen nóng ), lúc chán đến tận cổ ( uống một lúc 3 cốc trước khi ăn tối ), lúc khát khao mong nhớ ( một mình tối trời mưa không đi ra ngoài được), lúc rộn rã ( với bạn bè đông vui), lúc cô đơn ( cà fê một mình) ... Mà người tình í, thì phải có xa cách giận hờn mới ngấm sâu và ngấm lâu. Càng xe em anh càng thấy yêu em, cà fê ạ. Cobalt hay uống cà fê ở đâu zậy ??? Có gì nháy tui đi uống ké, he he
    Ask not watt ur country can do 4 U. Ask watt U can do 4 ur country
  10. oz_nick

    oz_nick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2003
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    [Đọc những bài viết về cafe Hà nội làm tôi càng thêm nhớ Hanội da diết, nhớ những tách cafe bốc khói và những bản Trịnh tình ca. Ở nơi đây nhạc Trịnh thì có, cafe cũng có, nhưng hương hoa sữa và những giọt cafe đặc quánh cùng không gian Hanoi Cafe thì ..., Ôi, thèm một tách cafe Nhan quá!!!!

Chia sẻ trang này