1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cafe Hà Nội . Danh sách quán update p1

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi choc, 05/12/2001.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. oz_nick

    oz_nick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2003
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    [Đọc những bài viết về cafe Hà nội làm tôi càng thêm nhớ Hanội da diết, nhớ những tách cafe bốc khói và những bản Trịnh tình ca. Ở nơi đây nhạc Trịnh thì có, cafe cũng có, nhưng hương hoa sữa và những giọt cafe đặc quánh cùng không gian Hanoi Cafe thì ..., Ôi, thèm một tách cafe Nhan quá!!!!
  2. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Cobalt ạ, hôm nay lại vào quán cà fê hôm nọ, lần này là đi tàu nổi chứ không phải đi tàu ngầm nhé.
    Vẫn ngồi chỗ mọi khi, bàn ghế vẫn thế, vẫn bọn vượn ngảy nhót trong chuồng, chim hót loách choách..... Chỉ khác.......hôm nay có nắng.
    Nắng chiếu lên những chòm cây xanh mướt, lên cây si và cây hải đường. Nắng len qua những tán lá, run rẩy trên mặt bàn. Nắng soi xuống bể nước, với bọn chép vàng lượn qua lượn lại. Tự nhiên thấy đẹp thế, đủ để Lucky và hai thằng khỉ đột đi cùng tự nhiên cùng thốt lên: Đẹp thật.

    Click the picture to know who I am
    Lucky Luke
  3. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Cobalt ạ, hôm nay lại vào quán cà fê hôm nọ, lần này là đi tàu nổi chứ không phải đi tàu ngầm nhé.
    Vẫn ngồi chỗ mọi khi, bàn ghế vẫn thế, vẫn bọn vượn ngảy nhót trong chuồng, chim hót loách choách..... Chỉ khác.......hôm nay có nắng.
    Nắng chiếu lên những chòm cây xanh mướt, lên cây si và cây hải đường. Nắng len qua những tán lá, run rẩy trên mặt bàn. Nắng soi xuống bể nước, với bọn chép vàng lượn qua lượn lại. Tự nhiên thấy đẹp thế, đủ để Lucky và hai thằng khỉ đột đi cùng tự nhiên cùng thốt lên: Đẹp thật.

    Click the picture to know who I am
    Lucky Luke
  4. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Thứ sáu ngày 16/5
    Buổi tối chẳng có việc gì làm, lên net mãi cũng chá, thế là gọi đứa bạn đi cafe. Chẳng lẽ lại cứ lêm Huy mãi, nhàm lắm. Thế thì thôi lòng vòng lên phố vậy.
    Lên phố thì vào đâu mà ngòi bi giờ?
    " Ah! Hôm nọ tao lên một quán cũng hay"
    " Uh thì đi"
    Lòng vòng chui lên cái chỗ đông nhất HN, dắt xe vào giũa nhà người ta, xen qua mấy cái hàng bán đồ lưu niệm, lượn một cái thì thấy một đống xe là xe.
    Gọi đồ uống rồi lên nhà. Ngôi nhà rất điển hình với lối phong cách kiến trúc ngày xưa, một khoảng sân trời rộng ngay giữa khu nhà, một cầu thang gỗ hẹp.
    Rồi lại cầu thang, leo lên một cái cầu thang xoắn ốc bằng sắt để lên tầng ba, gian nan vất vả phết. Lên tầng ba ra ban công.
    Oà! Đang từ trong nhà tự nhiên thấy không gian như ùa vào mặt vậy. Cảnh hồ Gươm lung linh hiện ra như trong ti vi, và gió. Gió thổi ***g lộng lùa tung mái tóc cô bạn, phần phật, phần phật.
    Đông quá! Người ngồi kín hết cả ban công rồi, mà hình như cái chỗ tầng ba này là hay nhất rồi. Cơ mà hết cả chỗ, thôi chịu khó leo tiếp vậy. Tầng bốn! Một cái sân thượng khá rộng. Khách lác đác ngồi. Định cư được rồi. Bây giờ mới có dịp quan sát toàn bộ khung cảnh. Công nhận là chỗ này đẹp thật, nhìn hết cả hồ Gươm, buổi tối mà ngồi đây nhìn đường phố bên dưới thật tuyệt. Đèn xe cứ nối đuôi nhau chạy lòng vòng như bọn kiến.... Âm thanh đường phố dường như không còn ....chỉ có mùi gió lộng ngát trời đêm.
    Phóng mắt nhìn về xa xa, thấy đủ mấy nhà cao tầng: Vietcombank, Hanoi Towner, Melia......nhìn thấy đồng hồ bưu điện, nhưng phải căng mắt ra nhìn mới biết mấy giờ.
    Loáng cái đã muộn. " Tao phải về"
    Uh thì về, tuy là vẫn còn hơi tiếc.
    Lúc xuống quay lại nhìn cái biển. " Phố cổ" Ờ! Cái tên cũng ấn tượng phết!

    Click the picture to know who I am
    Lucky Luke
  5. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Thứ sáu ngày 16/5
    Buổi tối chẳng có việc gì làm, lên net mãi cũng chá, thế là gọi đứa bạn đi cafe. Chẳng lẽ lại cứ lêm Huy mãi, nhàm lắm. Thế thì thôi lòng vòng lên phố vậy.
    Lên phố thì vào đâu mà ngòi bi giờ?
    " Ah! Hôm nọ tao lên một quán cũng hay"
    " Uh thì đi"
    Lòng vòng chui lên cái chỗ đông nhất HN, dắt xe vào giũa nhà người ta, xen qua mấy cái hàng bán đồ lưu niệm, lượn một cái thì thấy một đống xe là xe.
    Gọi đồ uống rồi lên nhà. Ngôi nhà rất điển hình với lối phong cách kiến trúc ngày xưa, một khoảng sân trời rộng ngay giữa khu nhà, một cầu thang gỗ hẹp.
    Rồi lại cầu thang, leo lên một cái cầu thang xoắn ốc bằng sắt để lên tầng ba, gian nan vất vả phết. Lên tầng ba ra ban công.
    Oà! Đang từ trong nhà tự nhiên thấy không gian như ùa vào mặt vậy. Cảnh hồ Gươm lung linh hiện ra như trong ti vi, và gió. Gió thổi ***g lộng lùa tung mái tóc cô bạn, phần phật, phần phật.
    Đông quá! Người ngồi kín hết cả ban công rồi, mà hình như cái chỗ tầng ba này là hay nhất rồi. Cơ mà hết cả chỗ, thôi chịu khó leo tiếp vậy. Tầng bốn! Một cái sân thượng khá rộng. Khách lác đác ngồi. Định cư được rồi. Bây giờ mới có dịp quan sát toàn bộ khung cảnh. Công nhận là chỗ này đẹp thật, nhìn hết cả hồ Gươm, buổi tối mà ngồi đây nhìn đường phố bên dưới thật tuyệt. Đèn xe cứ nối đuôi nhau chạy lòng vòng như bọn kiến.... Âm thanh đường phố dường như không còn ....chỉ có mùi gió lộng ngát trời đêm.
    Phóng mắt nhìn về xa xa, thấy đủ mấy nhà cao tầng: Vietcombank, Hanoi Towner, Melia......nhìn thấy đồng hồ bưu điện, nhưng phải căng mắt ra nhìn mới biết mấy giờ.
    Loáng cái đã muộn. " Tao phải về"
    Uh thì về, tuy là vẫn còn hơi tiếc.
    Lúc xuống quay lại nhìn cái biển. " Phố cổ" Ờ! Cái tên cũng ấn tượng phết!

    Click the picture to know who I am
    Lucky Luke
  6. Cobalt

    Cobalt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/12/2002
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    Cafe , là thứ quái quỷ gì mà thu hút mình thế nhỉ , và đâu chỉ có mình mình , còn bao nhiêu người khác nữa nhỉ , nó làm ta thoải mái . này là Choc nay , và ai nữa nhỉ , nhiều quấ chẳng nhớ hết nữa , chỉ biết rằn gần đây nhất la bé cưng Lucky_ luke thôi nhỉ em nhỉ . Vui lắm khi có người cùng chị viết về cafe , tiếp bước của chủ nhân của Topic này vì Choc bây giờ bận quá mà .
    Tại Luky mà 2 chú khỉ lại " véo von " trong trưa hè nhiều hơn à ? thế là em có tội với hàng xóm xung quanh đấy lắm đấy , mau mau đến tạ lỗi họ đi , nhưng nhớ lại cafe nữa nhé .
    Lâu rồi chị cũng chưa vào đó dù chỉ đi bộ vào cũng được , lười vào đó vì không tiện đường bằng nhà ngoài , hình như từ cái hôm chị và Magic_star bắt gặp tàu ngầm . Khổ thé đấy , già rồi mà , chẳng nhớ gì cả , tệ quá .
    Hôm nào thích tìm 1 nơi uống mới để không thấy nhàm chán thì thử lên Nghĩa nhé , ở 17 Hàng Da đó , cafe cũng ngon lắm em à , phong cảnh cũng được , lãng mạn ra phết . Chị cũng thỉnh thoảng lên đó khi không muốn uống ở Huy . mà này , nhỡ có khi nào cũng gặp chị cafe thì phải chào chị đấy nhé , không là chị tủi thân lắm à nha .
    Tối nay chị uống ở Quất , đêm về chị sẽ kể lại sau nha .
    Một đêm nhớ, nhớ ra ta...vô hình
  7. Cobalt

    Cobalt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/12/2002
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    Cafe , là thứ quái quỷ gì mà thu hút mình thế nhỉ , và đâu chỉ có mình mình , còn bao nhiêu người khác nữa nhỉ , nó làm ta thoải mái . này là Choc nay , và ai nữa nhỉ , nhiều quấ chẳng nhớ hết nữa , chỉ biết rằn gần đây nhất la bé cưng Lucky_ luke thôi nhỉ em nhỉ . Vui lắm khi có người cùng chị viết về cafe , tiếp bước của chủ nhân của Topic này vì Choc bây giờ bận quá mà .
    Tại Luky mà 2 chú khỉ lại " véo von " trong trưa hè nhiều hơn à ? thế là em có tội với hàng xóm xung quanh đấy lắm đấy , mau mau đến tạ lỗi họ đi , nhưng nhớ lại cafe nữa nhé .
    Lâu rồi chị cũng chưa vào đó dù chỉ đi bộ vào cũng được , lười vào đó vì không tiện đường bằng nhà ngoài , hình như từ cái hôm chị và Magic_star bắt gặp tàu ngầm . Khổ thé đấy , già rồi mà , chẳng nhớ gì cả , tệ quá .
    Hôm nào thích tìm 1 nơi uống mới để không thấy nhàm chán thì thử lên Nghĩa nhé , ở 17 Hàng Da đó , cafe cũng ngon lắm em à , phong cảnh cũng được , lãng mạn ra phết . Chị cũng thỉnh thoảng lên đó khi không muốn uống ở Huy . mà này , nhỡ có khi nào cũng gặp chị cafe thì phải chào chị đấy nhé , không là chị tủi thân lắm à nha .
    Tối nay chị uống ở Quất , đêm về chị sẽ kể lại sau nha .
    Một đêm nhớ, nhớ ra ta...vô hình
  8. vcvtv

    vcvtv Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    He he, "ăn mảnh" kìa
    LuckyLuke học Thuỷ Lợi thì gần chỗ mìn lèm. Thỉn thoảng lai mìn đi cafe đê ???? Dám hôn?
    Anh khát em hơn cả khát cà fê
    Đắng, ngọt, bùi, thơm cả hai cùng có cả
    Cà fé uống ôi chao khó tả
    Còn uống em anh bả lả rã rời ....
    Có gì sơ xuất xin được lượng thứ. Xin cảm ưn.
    Ngày mai đang bắt đầu từ ngày hôm nay
  9. vcvtv

    vcvtv Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    He he, "ăn mảnh" kìa
    LuckyLuke học Thuỷ Lợi thì gần chỗ mìn lèm. Thỉn thoảng lai mìn đi cafe đê ???? Dám hôn?
    Anh khát em hơn cả khát cà fê
    Đắng, ngọt, bùi, thơm cả hai cùng có cả
    Cà fé uống ôi chao khó tả
    Còn uống em anh bả lả rã rời ....
    Có gì sơ xuất xin được lượng thứ. Xin cảm ưn.
    Ngày mai đang bắt đầu từ ngày hôm nay
  10. Cobalt

    Cobalt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/12/2002
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    Bé gì " tí tuổi đã ti toe " ui , khi nào bé ra Hà Nội , chị hứ là sẽ cùng bé cafe nhé , dưng mừ không biết bao giờ bws mới ra nhỉ
    Một đêm nhớ, nhớ ra ta...vô hình

Chia sẻ trang này