1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cafe Hà Nội . Danh sách quán update p1

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi choc, 05/12/2001.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vcvtv

    vcvtv Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    Rõ ràng là có sự khác biệt rùi. Khác biệt rõ nhất là cách uống cơ. Hồi cái thằng bạn nối khố hiện đang ở SG ra chơi HN mới bùn cười. Nó cứ "rủa" bọn bán cà fê ở đây "keo" đá thế. Biết là phong cách nên ko bùn giải thít. SGoòng "lóng" qua hay sao chơi cái gì cũng toàn đá là đá.
    Nếu HoaCoMay thít thì mìn sờ ung phong dẫn đường ngay. Nếu ngại con trai thì có Cobalt, tốt tính lém, Cobalt nhẩy ???
    Giọng nói em hãy ngọt hơn cô ca-Nụ cười em hãy mát hơn bia lạnh-Tình yêu em hãy nồng hơn rượu-Để trọn đời anh chỉ khát khao em
  2. linnie

    linnie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    Ngắm hồ Gươm à!!! Sao không thử lên tầng 5 Tràng Tiền Plaza. Đẹp hết biết luôn.
    Hôm ..., khoảng 10h sáng, trời Hà Nội thật mát vì cơn mưa ban tối. Trời cũng mới sang hè nên nắng vẫn còn lung linh lắm lắm. Thằng bạn gọi điện rủ mình đi cafe và hẹn ở Tràng Tiền Plaza, tầng 5. Trời, ấn tượng đầu tiên khi nhìn ra ngoài khung của kính to vật... beautiful khủng khiếp. Có màu xanh của lá, màu của nắng, và mặt hồ phẳng lặng như gương. Tháp rùa như 1 nét chấm phá trên mặt hồ tĩnh lặng. Không khí ồn ào của xe cộ chợt như tan biến (đang ngồi trong phòng kín, điều hoà và ở tầng 5 nữa mờ).
    Nhưng, trời... cẩn thận khi đừng cóng khi thanh toán. Nhiều lúc muốn quay lại để chỉ chụp vài kiểu ảnh nhưng sợ không uống rì thì họ không cho nên thui.
    Không hiểu ai vào đó ban tối chưa!!! Chắc cũng đẹp lắm nhỉ, đắt lắm hỉ... hơ hơ
  3. linnie

    linnie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    Ngắm hồ Gươm à!!! Sao không thử lên tầng 5 Tràng Tiền Plaza. Đẹp hết biết luôn.
    Hôm ..., khoảng 10h sáng, trời Hà Nội thật mát vì cơn mưa ban tối. Trời cũng mới sang hè nên nắng vẫn còn lung linh lắm lắm. Thằng bạn gọi điện rủ mình đi cafe và hẹn ở Tràng Tiền Plaza, tầng 5. Trời, ấn tượng đầu tiên khi nhìn ra ngoài khung của kính to vật... beautiful khủng khiếp. Có màu xanh của lá, màu của nắng, và mặt hồ phẳng lặng như gương. Tháp rùa như 1 nét chấm phá trên mặt hồ tĩnh lặng. Không khí ồn ào của xe cộ chợt như tan biến (đang ngồi trong phòng kín, điều hoà và ở tầng 5 nữa mờ).
    Nhưng, trời... cẩn thận khi đừng cóng khi thanh toán. Nhiều lúc muốn quay lại để chỉ chụp vài kiểu ảnh nhưng sợ không uống rì thì họ không cho nên thui.
    Không hiểu ai vào đó ban tối chưa!!! Chắc cũng đẹp lắm nhỉ, đắt lắm hỉ... hơ hơ
  4. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Ngồi quán cafe đâu cứ phải uống cafe? Cái chính là cái cảm giác ngồi quán, nhâm nhi một cái gì đó, tán gẫu đôi ba câu chuyện với bạn bè thân thiết thấy thú vị thôi.
    Lucky đi ngồi quán cafe chẳng hạn, ít khi uống cafe lắm, mà có cũng chỉ nâu thôi. Không chơi được đen nóng không đường đâu. Cái loại này xin giới thiệu thằng cha cu_zin bạn mình, nó chuyên gia đen nóng ko đường. Ngồi nghe một người sành uống cafe nói về hương và vị của cafe mà phát mê đi, cảm giác thèm lắm ấy.
    Ngồi quán có thể uống cái khác lắm chứ, sinh tố, xoài dầm, sữa chua đánh đá, kem, trà dimah, lipton. Nhất là trời mùa hè này, vào quán không muốn gọi ly cafe tí nào, mới nghe đã thấy...nổi mụn rồi...
    Cái trò cafe đá là tệ nhất, loãng loẹt, càng uống càng loãng. Đã cafe chỉ nên uống nóng thôi.
    Các bác có biết món tủ của em là gì không? Sữa chua đặc đánh đá cho thêm một nửa tách cafe vào....ngon tuyệt, vị chua chua đăng đắng. Nói chung là khó tả lắm. Các bác cứ thử thì biết!
  5. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Ngồi quán cafe đâu cứ phải uống cafe? Cái chính là cái cảm giác ngồi quán, nhâm nhi một cái gì đó, tán gẫu đôi ba câu chuyện với bạn bè thân thiết thấy thú vị thôi.
    Lucky đi ngồi quán cafe chẳng hạn, ít khi uống cafe lắm, mà có cũng chỉ nâu thôi. Không chơi được đen nóng không đường đâu. Cái loại này xin giới thiệu thằng cha cu_zin bạn mình, nó chuyên gia đen nóng ko đường. Ngồi nghe một người sành uống cafe nói về hương và vị của cafe mà phát mê đi, cảm giác thèm lắm ấy.
    Ngồi quán có thể uống cái khác lắm chứ, sinh tố, xoài dầm, sữa chua đánh đá, kem, trà dimah, lipton. Nhất là trời mùa hè này, vào quán không muốn gọi ly cafe tí nào, mới nghe đã thấy...nổi mụn rồi...
    Cái trò cafe đá là tệ nhất, loãng loẹt, càng uống càng loãng. Đã cafe chỉ nên uống nóng thôi.
    Các bác có biết món tủ của em là gì không? Sữa chua đặc đánh đá cho thêm một nửa tách cafe vào....ngon tuyệt, vị chua chua đăng đắng. Nói chung là khó tả lắm. Các bác cứ thử thì biết!
  6. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    21 trang topic ngại đọc quá! Không biết đã ai nhắc đến quán trà Tàu ở đường Nguyên Hồng chưa nhỉ? Lucky đến đó vài lần và rất thú vị với phong cách phục vụ ở đó.
    Xin miễn nhận xét về chất lượng trà vì mình cũng không sành về trà lắm.
    Lên đây hay ở cái, khi mình gọi một ấm trà, mình có thể yêu cầu nhân viên phục vụ nêu nguồn gốc của trà, cách pha trà, các tích.... Đã ai biết thế nào gọi là Quan công đi tuần, Tam sơn lưu thuỷ chưa? Đó là những cugn đoạn của pha trà đạo đấy!
    Nghe thú vị phết.... Giá cũng phải chăng, nói chung là rẻ.
  7. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    21 trang topic ngại đọc quá! Không biết đã ai nhắc đến quán trà Tàu ở đường Nguyên Hồng chưa nhỉ? Lucky đến đó vài lần và rất thú vị với phong cách phục vụ ở đó.
    Xin miễn nhận xét về chất lượng trà vì mình cũng không sành về trà lắm.
    Lên đây hay ở cái, khi mình gọi một ấm trà, mình có thể yêu cầu nhân viên phục vụ nêu nguồn gốc của trà, cách pha trà, các tích.... Đã ai biết thế nào gọi là Quan công đi tuần, Tam sơn lưu thuỷ chưa? Đó là những cugn đoạn của pha trà đạo đấy!
    Nghe thú vị phết.... Giá cũng phải chăng, nói chung là rẻ.
  8. chuckle_over

    chuckle_over Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.635
    Đã được thích:
    0
    Muốn ngắm hồ Gươm có thể lên tầng thượng nhà cá mập cũng rất hay, 3 mặt đều nhìn ra hồ và đường phố. Nhất là lên đấy vào tối mùa hè là tuyệt vời!
    ..yêu Hà Nội cháu yêu Hà Nội..
  9. chuckle_over

    chuckle_over Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.635
    Đã được thích:
    0
    Muốn ngắm hồ Gươm có thể lên tầng thượng nhà cá mập cũng rất hay, 3 mặt đều nhìn ra hồ và đường phố. Nhất là lên đấy vào tối mùa hè là tuyệt vời!
    ..yêu Hà Nội cháu yêu Hà Nội..
  10. vcvtv

    vcvtv Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    ==> nửa nạc nửa mỡ, dở dở ương ương
    Cafe là cứ phải cafe, thống nhất thế nhé.
    Giọng nói em hãy ngọt hơn cô ca-Nụ cười em hãy mát hơn bia lạnh-Tình yêu em hãy nồng hơn rượu-Để trọn đời anh chỉ khát khao em
    Được vcvtv sửa chữa / chuyển vào 12:24 ngày 28/05/2003

Chia sẻ trang này