1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cafe Hà Nội . Danh sách quán update p1

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi choc, 05/12/2001.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vcvtv

    vcvtv Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    ==> nửa nạc nửa mỡ, dở dở ương ương
    Cafe là cứ phải cafe, thống nhất thế nhé.
    Giọng nói em hãy ngọt hơn cô ca-Nụ cười em hãy mát hơn bia lạnh-Tình yêu em hãy nồng hơn rượu-Để trọn đời anh chỉ khát khao em
    Được vcvtv sửa chữa / chuyển vào 12:24 ngày 28/05/2003
  2. condomdom

    condomdom Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2003
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Oh...quán trà Tàu là quán nào thế ạ?Em đi nhiều nơi chẳng hiểu bác nói đến quán nào.Nghe...có vẻ giống phong cách của Hi Lạc Trà đây...
    Tí tuổi đã ti toe....
  3. condomdom

    condomdom Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2003
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Oh...quán trà Tàu là quán nào thế ạ?Em đi nhiều nơi chẳng hiểu bác nói đến quán nào.Nghe...có vẻ giống phong cách của Hi Lạc Trà đây...
    Tí tuổi đã ti toe....
  4. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Bác này bảo thủ quá!!!
    Thế này thì làm sao mà đi uống cafe với anh em được... Nghe em gọi xong bác lại bĩu môi một cái thì em còn hứng thú gì nữa.
    Bác đúng là có tác phong của người HN cổ đấy!
  5. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Bác này bảo thủ quá!!!
    Thế này thì làm sao mà đi uống cafe với anh em được... Nghe em gọi xong bác lại bĩu môi một cái thì em còn hứng thú gì nữa.
    Bác đúng là có tác phong của người HN cổ đấy!
  6. vcvtv

    vcvtv Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    Hì hì !!! Thế thì bảo là đi uống nước thôi có gì mà lăn tăn. Đã cafe là cafe. Topic này đã ghi đàng hoàng ra đó mà.
    Giọng nói em hãy ngọt hơn cô ca-Nụ cười em hãy mát hơn bia lạnh-Tình yêu em hãy nồng hơn rượu-Để trọn đời anh chỉ khát khao em
  7. vcvtv

    vcvtv Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    Hì hì !!! Thế thì bảo là đi uống nước thôi có gì mà lăn tăn. Đã cafe là cafe. Topic này đã ghi đàng hoàng ra đó mà.
    Giọng nói em hãy ngọt hơn cô ca-Nụ cười em hãy mát hơn bia lạnh-Tình yêu em hãy nồng hơn rượu-Để trọn đời anh chỉ khát khao em
  8. Cobalt

    Cobalt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/12/2002
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi mói lại cafe một mình nhỉ , chẳng phải không có bạn hiền cafe ùng mà tự dưngng muốn thế , tự dưng lại muốn tìm lại cảm giác gì đó chẳng thể gọi tên .
    Đã đi nhiều cafe , đã nhiều lần uống thứ khác nhưng chỉ khi đã cafe rồi mới không cafe nữa chú không thì lúc nào cũng cafe dù là tối muộn hay sáng sớm .
    Dường như cả cái quán đo , cả những khách hàng uống ở đó đều biết mình là khách quen , là người nhà . Chỉ vừa mới đỗ xe xuống thì nào là con chị chủ quán , là những nhân viên chào hỏi , là nhữn ời hỏi thăm khi mấy ngày không thấy cafe . Cứ như vậy thì người khác không hiểu nhầm là người nhà sao được cơ chứ . Thực sự không phải là nơi cafe ngon nhất Hà Nội nhưng sao vẫn có gì đó níu kéo , phải chăng là Kỉ Niệm , phải chăng là cách phục vụ , phải chăng là .........
    Là chiếc salon gỗ cũ đã ngả màu theo thời gian hay ám màu cafe , là chiếc bàn gỗ con con , là gốc cây đã được bao bọc bằng một khối bê tông để thay chiếc bàn ........ , tất cả quen thuộc thế , vậy mà chỉ mấy ngày mà không đến là lại thấy thiếu thiếu chút gì đó ( mà mình có phaỉ là người nghiện đâu nhỉ ) . Thiếu giọng nói những người bạn cùng cafe , thiếu những lần buôn chuyện cùng với chủ quán ( kinh nhờ ) , thiếu màu mà mình yêu thích _ màu cafe : nâu chẳng ra nâu , đen chẳng ra đen , màu đất cũng chẳng phải .
    Một đêm nhớ, nhớ ra ta...vô hình
  9. Cobalt

    Cobalt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/12/2002
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi mói lại cafe một mình nhỉ , chẳng phải không có bạn hiền cafe ùng mà tự dưngng muốn thế , tự dưng lại muốn tìm lại cảm giác gì đó chẳng thể gọi tên .
    Đã đi nhiều cafe , đã nhiều lần uống thứ khác nhưng chỉ khi đã cafe rồi mới không cafe nữa chú không thì lúc nào cũng cafe dù là tối muộn hay sáng sớm .
    Dường như cả cái quán đo , cả những khách hàng uống ở đó đều biết mình là khách quen , là người nhà . Chỉ vừa mới đỗ xe xuống thì nào là con chị chủ quán , là những nhân viên chào hỏi , là nhữn ời hỏi thăm khi mấy ngày không thấy cafe . Cứ như vậy thì người khác không hiểu nhầm là người nhà sao được cơ chứ . Thực sự không phải là nơi cafe ngon nhất Hà Nội nhưng sao vẫn có gì đó níu kéo , phải chăng là Kỉ Niệm , phải chăng là cách phục vụ , phải chăng là .........
    Là chiếc salon gỗ cũ đã ngả màu theo thời gian hay ám màu cafe , là chiếc bàn gỗ con con , là gốc cây đã được bao bọc bằng một khối bê tông để thay chiếc bàn ........ , tất cả quen thuộc thế , vậy mà chỉ mấy ngày mà không đến là lại thấy thiếu thiếu chút gì đó ( mà mình có phaỉ là người nghiện đâu nhỉ ) . Thiếu giọng nói những người bạn cùng cafe , thiếu những lần buôn chuyện cùng với chủ quán ( kinh nhờ ) , thiếu màu mà mình yêu thích _ màu cafe : nâu chẳng ra nâu , đen chẳng ra đen , màu đất cũng chẳng phải .
    Một đêm nhớ, nhớ ra ta...vô hình
  10. vcvtv

    vcvtv Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    Cobalt hay nói về cafe một mình còn tui thì toàn thấy một mình thui à. Thấy cái topic này nói có quán cafe Mai ở Giảng Võ tìm mãi chả thấy đâu, bỗng nhiên xuất hiện lù lù to phạc ở Giảng Võ thật. Thử xem sao
    Mới mở mà chẳng quảng cáo nên quán vắng teo à. Ngồi đây mới đích thị cafe một mình. Một mình một quán. Chứ cái quán của chị Cobalt nhà ta cafe một mình dễ bị "quan tâm" lém.
    Chẳng mấy chốc mà thành quen. Cái cảm giác ngồi nhâm nhi cafe một mình một quán kể cũng khá thú. Thế là thành quán "tủ" của mình. Quán ruột có cái sướng của nó : chủ quán biết nên thỉnh thoảng được iêu tiên.
    Lỡ nói với chủ quán : em sẽ quảng cáo quán anh lên ttvn nên cũng quảng cáo phát. Cafe mỗi người một vị nhưng tui thấy cũng được, cái đặc trưng ở đây mà các quán cổ truyền nhà ta thiếu là luôn được kèm với một ly nước lọc mát lạnh => rất tuyệt cú mèo khi trời nóng như dạo này. Thỉnh thoảng tui còn được "xơi" trà mạn free.
    Nhưng mà phải thừa nhận một điều, cafe một mình là những người cô đơn. Nhưng không sao cả, ngồi đó mà gặm nhấm sự cô đơn của mình để đến vài năm nữa ta mới thấy phải nỗ lực cho cái "tổ ấm" của mìn hơn .
    ... ai làm tôi cô đơn
    để cà fê một mình ...
    Giọng nói em hãy ngọt hơn cô ca-Nụ cười em hãy mát hơn bia lạnh-Tình yêu em hãy nồng hơn rượu-Để trọn đời anh chỉ khát khao em

Chia sẻ trang này