1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cafe Hà Nội . Danh sách quán update p1

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi choc, 05/12/2001.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vcvtv

    vcvtv Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    Cobalt hay nói về cafe một mình còn tui thì toàn thấy một mình thui à. Thấy cái topic này nói có quán cafe Mai ở Giảng Võ tìm mãi chả thấy đâu, bỗng nhiên xuất hiện lù lù to phạc ở Giảng Võ thật. Thử xem sao
    Mới mở mà chẳng quảng cáo nên quán vắng teo à. Ngồi đây mới đích thị cafe một mình. Một mình một quán. Chứ cái quán của chị Cobalt nhà ta cafe một mình dễ bị "quan tâm" lém.
    Chẳng mấy chốc mà thành quen. Cái cảm giác ngồi nhâm nhi cafe một mình một quán kể cũng khá thú. Thế là thành quán "tủ" của mình. Quán ruột có cái sướng của nó : chủ quán biết nên thỉnh thoảng được iêu tiên.
    Lỡ nói với chủ quán : em sẽ quảng cáo quán anh lên ttvn nên cũng quảng cáo phát. Cafe mỗi người một vị nhưng tui thấy cũng được, cái đặc trưng ở đây mà các quán cổ truyền nhà ta thiếu là luôn được kèm với một ly nước lọc mát lạnh => rất tuyệt cú mèo khi trời nóng như dạo này. Thỉnh thoảng tui còn được "xơi" trà mạn free.
    Nhưng mà phải thừa nhận một điều, cafe một mình là những người cô đơn. Nhưng không sao cả, ngồi đó mà gặm nhấm sự cô đơn của mình để đến vài năm nữa ta mới thấy phải nỗ lực cho cái "tổ ấm" của mìn hơn .
    ... ai làm tôi cô đơn
    để cà fê một mình ...
    Giọng nói em hãy ngọt hơn cô ca-Nụ cười em hãy mát hơn bia lạnh-Tình yêu em hãy nồng hơn rượu-Để trọn đời anh chỉ khát khao em
  2. choc

    choc Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2001
    Bài viết:
    586
    Đã được thích:
    9


    Đúng rồi! Ở Giảng Võ trước đây không có quán cà phê Mai nào thì phải. Có lần nghe Cobalt nói "Cà phê Vi ở Giảng Võ uống cũng được!". Choc có thử tìm đến, tiếc thay Vi ngày nay chỉ còn là một "Vi Anh" với cà phê "vị", và cách bài trí quán thường thấy ở các quán cà phê Trung Nguyên. Vi ngày ấy giờ đã đổi chủ và chuyển về đâu?!!...
    Bổng một ngày thấy một biển cà phê Mai rất mới, dựng lên nơi cụm quán cà phê giải khát quen thuộc trên đoạn đường Giảng Võ giữa 2 con phố nhỏ Trần Huy Liệu và Núi Trúc. Vẫn chưa có dịp thử, nhưng chắc taste không giống với cà phê Mai ở Lê Văn Hưu - có lẽ thế!
    vctcv đã kịp làm khách quen ở đó rồi đấy! xin chúc mừng! Đúng là cảm giác cà phê một mình chỉ có thể cảm nhận được hết khi mình thực sự đang cô đơn. Nỗi cô đơn có vị đắng cà phê, có cái ngọt ngào vô tư lự, có niềm trống trải bình yên... Ngồi một mình khi không còn cô đơn cũng không thể lấy lại được những cảm giác phong phú như thế nữa...
    Trên quãng đường Giang Văn Minh mới mở nối từ Kim Mã sang Đội Cấn giờ cũng mọc lên một quán cà phê Nhân. Có lẽ bác con cả cụ Nhân cùng gia đình quyết tâm gây dựng thương hiệu Cà Phê Nhân của người cha sao cho đàng hoàng và uy tín không chỉ đối với khách xưa, mà còn cả với lớp trẻ ngày nay. Vẫn loại ghế sắt đen quen thuộc ở Láng Hạ kết hợp với cách bài trí hiện đại ngoài mặt tiền; 1 lối đi nhỏ mở ra một khoảng sân trong rộng rãi, thoáng hơn phía sau đem đến không gian yên tĩnh... Không hiểu sao tôi vẫn thấy một cảm giác nghi hoặc mơ hồ, xen chút lưu luyến. Hình như tôi không muốn các quán Nhân mất đi dáng vẻ bình dị xưa kia.
    Cà phê - thật tuyệt vời khi mà đồ uống này trở thành một trong những thứ đồ uống với gu đặc trưng của Việt Nam cạnh tranh tự tin với những gu thưởng thức mới kiểu phương Tây.
    Cà phê Hà Nội - thật tuyệt vời khi lại được ngửi lại mùi thơm gắt của vị đắng cà phê sau những lần lang bạt Sài Gòn, Huế, Nha Trang, Đà Nẵng... Hà Nội in đậm ký ức trong tôi màu nâu đặc sánh và lúp xúp những khung cửa mái quán cà phê!

    Choc
  3. choc

    choc Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2001
    Bài viết:
    586
    Đã được thích:
    9


    Đúng rồi! Ở Giảng Võ trước đây không có quán cà phê Mai nào thì phải. Có lần nghe Cobalt nói "Cà phê Vi ở Giảng Võ uống cũng được!". Choc có thử tìm đến, tiếc thay Vi ngày nay chỉ còn là một "Vi Anh" với cà phê "vị", và cách bài trí quán thường thấy ở các quán cà phê Trung Nguyên. Vi ngày ấy giờ đã đổi chủ và chuyển về đâu?!!...
    Bổng một ngày thấy một biển cà phê Mai rất mới, dựng lên nơi cụm quán cà phê giải khát quen thuộc trên đoạn đường Giảng Võ giữa 2 con phố nhỏ Trần Huy Liệu và Núi Trúc. Vẫn chưa có dịp thử, nhưng chắc taste không giống với cà phê Mai ở Lê Văn Hưu - có lẽ thế!
    vctcv đã kịp làm khách quen ở đó rồi đấy! xin chúc mừng! Đúng là cảm giác cà phê một mình chỉ có thể cảm nhận được hết khi mình thực sự đang cô đơn. Nỗi cô đơn có vị đắng cà phê, có cái ngọt ngào vô tư lự, có niềm trống trải bình yên... Ngồi một mình khi không còn cô đơn cũng không thể lấy lại được những cảm giác phong phú như thế nữa...
    Trên quãng đường Giang Văn Minh mới mở nối từ Kim Mã sang Đội Cấn giờ cũng mọc lên một quán cà phê Nhân. Có lẽ bác con cả cụ Nhân cùng gia đình quyết tâm gây dựng thương hiệu Cà Phê Nhân của người cha sao cho đàng hoàng và uy tín không chỉ đối với khách xưa, mà còn cả với lớp trẻ ngày nay. Vẫn loại ghế sắt đen quen thuộc ở Láng Hạ kết hợp với cách bài trí hiện đại ngoài mặt tiền; 1 lối đi nhỏ mở ra một khoảng sân trong rộng rãi, thoáng hơn phía sau đem đến không gian yên tĩnh... Không hiểu sao tôi vẫn thấy một cảm giác nghi hoặc mơ hồ, xen chút lưu luyến. Hình như tôi không muốn các quán Nhân mất đi dáng vẻ bình dị xưa kia.
    Cà phê - thật tuyệt vời khi mà đồ uống này trở thành một trong những thứ đồ uống với gu đặc trưng của Việt Nam cạnh tranh tự tin với những gu thưởng thức mới kiểu phương Tây.
    Cà phê Hà Nội - thật tuyệt vời khi lại được ngửi lại mùi thơm gắt của vị đắng cà phê sau những lần lang bạt Sài Gòn, Huế, Nha Trang, Đà Nẵng... Hà Nội in đậm ký ức trong tôi màu nâu đặc sánh và lúp xúp những khung cửa mái quán cà phê!

    Choc
  4. thanhnt512

    thanhnt512 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2003
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    He he he, cac chu toàn đưa ra những quán mà "ai cũng biết đấy là đâu đấy"
    Thế đã có chú nào ngồi dưới hầm uống Cafe nghe tiếng tầu xịch xịch xịch trên đầu chưa:
    Đ/c: ngã tư Lê Duẩn - Khâm Thiên. từ KT rẽ phải qua 1 or 2 nhà gì đó.
    Và đã có ngồi uống Trà dân tộc và ăn các món dân dã như: kẹo lạc, me, khế... linh tinh các thứ....
    Đ/c: 48 Triều Khúc. Thanh Xuan.
    Hoặc Trà Trung Hoa ở khoảng giữa giưa phố Núi Trúc. các chú cứ thử đi nhé.
  5. thanhnt512

    thanhnt512 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2003
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    He he he, cac chu toàn đưa ra những quán mà "ai cũng biết đấy là đâu đấy"
    Thế đã có chú nào ngồi dưới hầm uống Cafe nghe tiếng tầu xịch xịch xịch trên đầu chưa:
    Đ/c: ngã tư Lê Duẩn - Khâm Thiên. từ KT rẽ phải qua 1 or 2 nhà gì đó.
    Và đã có ngồi uống Trà dân tộc và ăn các món dân dã như: kẹo lạc, me, khế... linh tinh các thứ....
    Đ/c: 48 Triều Khúc. Thanh Xuan.
    Hoặc Trà Trung Hoa ở khoảng giữa giưa phố Núi Trúc. các chú cứ thử đi nhé.
  6. linnie

    linnie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    Nhìn hồ Gươm từ City View!​
    Tiếc là không có zoom... nhìn tháp rùa bé quá hỉ!!!
  7. linnie

    linnie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    Nhìn hồ Gươm từ City View!​
    Tiếc là không có zoom... nhìn tháp rùa bé quá hỉ!!!
  8. vcvtv

    vcvtv Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua em có hỏi chủ quan ở đấy, không có sự liên hệ nào giữa 2 Mai cả . Hoá ra anh chàng này cũng đang học việc.
    So với Nhân chắc cũng còn thua, (cũng tuỳ từng người) nhưng căn bản là gần nhà nên thành quán quen thui.
    Giọng nói em hãy ngọt hơn cô ca-Nụ cười em hãy mát hơn bia lạnh-Tình yêu em hãy nồng hơn rượu-Để trọn đời anh chỉ khát khao em
  9. vcvtv

    vcvtv Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua em có hỏi chủ quan ở đấy, không có sự liên hệ nào giữa 2 Mai cả . Hoá ra anh chàng này cũng đang học việc.
    So với Nhân chắc cũng còn thua, (cũng tuỳ từng người) nhưng căn bản là gần nhà nên thành quán quen thui.
    Giọng nói em hãy ngọt hơn cô ca-Nụ cười em hãy mát hơn bia lạnh-Tình yêu em hãy nồng hơn rượu-Để trọn đời anh chỉ khát khao em
  10. HAU-HANOI

    HAU-HANOI Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    tớ là tớ cứ khoái cái anh cafe nguyễn du/ngồi thì nhiều nhất là ''2 mình'' chứ hơn là tớ bố trí ngược/1 lần tớ phải ngồi quán trung nguyên.ôi trời cafe chán không tả được ,trong 5 phút thì không thể tả được cái thứ cafe đó ''tởm'' ra sao.
    ..............còn bác nào hay ngồi ngx du không?

Chia sẻ trang này