1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cafe Hà Nội . Danh sách quán update p1

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi choc, 05/12/2001.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. HAU-HANOI

    HAU-HANOI Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    tớ là tớ cứ khoái cái anh cafe nguyễn du/ngồi thì nhiều nhất là ''2 mình'' chứ hơn là tớ bố trí ngược/1 lần tớ phải ngồi quán trung nguyên.ôi trời cafe chán không tả được ,trong 5 phút thì không thể tả được cái thứ cafe đó ''tởm'' ra sao.
    ..............còn bác nào hay ngồi ngx du không?
  2. vcvtv

    vcvtv Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    Topic không có bài mới là topic chết nhưng những gì "tinh tuý" của cafe HN thì cũng đầy đủ rùi. Có lẽ cái topic này về sau sẽ được nối dài bởi những lời phát biểu cảm tưởng của những người khách đến HN và thưởng thức cafe .
    Lan man một chút về cafe cũng như cà fê HN vậy.
    Nhớ có đọc một bài báo nói về Bác Hồ thưởng thức cà fê. Người tự tay pha cà fê và nói với phóng viên nước ngoài: Tôi đã đi nhiều nước nhiều nơi trên trái đất nhưng cà fê của chúng tôi là số 1, tôi sẽ cho ngài thấy. (
    "Mộc mạc thôi mà sao tôi bồi hồi" - lời bài hát nổi tiếng nói về "tâm hồn người Hà nội" nhưng theo tôi sai bét à, . Tâm hồn người Hà Nội thanh lịch, tinh tế còn được chứ "mộc mạc" thì ... Nhưng lại là đúng, đúng là đúng ở ... cà fê. "Mộc mạc" quá đi chứ, có cái gì đâu ?, đặc biệt ngồi những quán như Huy, Lâm, Giảng, Năng, ...
    Chơi với thằng bạn học Hoá. À, hôm nào làm quả phân tích Cà fê đee, và xem cà fê HN khác các cà fê khác ở chỗ nào? Cái gì có cái "khoa học soi sáng" cũng dễ thuyết phục hơn.
    Thật ra lan man cà fê thì cũng nhiều chuyện nhưng cũng ngại mang tiếng "lém sẹo". Chí ít thì cà fê HN cũng mang đến cho chúng ta những người bạn thích cà fê ở HN này. Hình như dân "ghiền" cà fê đều cá tính thì phẩy ??? Ai làm quả điều tra này phát ???
    Giọng nói em hãy ngọt hơn cô ca-Nụ cười em hãy mát hơn bia lạnh-Tình yêu em hãy nồng hơn rượu-Để trọn đời anh chỉ khát khao em
  3. vcvtv

    vcvtv Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    Topic không có bài mới là topic chết nhưng những gì "tinh tuý" của cafe HN thì cũng đầy đủ rùi. Có lẽ cái topic này về sau sẽ được nối dài bởi những lời phát biểu cảm tưởng của những người khách đến HN và thưởng thức cafe .
    Lan man một chút về cafe cũng như cà fê HN vậy.
    Nhớ có đọc một bài báo nói về Bác Hồ thưởng thức cà fê. Người tự tay pha cà fê và nói với phóng viên nước ngoài: Tôi đã đi nhiều nước nhiều nơi trên trái đất nhưng cà fê của chúng tôi là số 1, tôi sẽ cho ngài thấy. (
    "Mộc mạc thôi mà sao tôi bồi hồi" - lời bài hát nổi tiếng nói về "tâm hồn người Hà nội" nhưng theo tôi sai bét à, . Tâm hồn người Hà Nội thanh lịch, tinh tế còn được chứ "mộc mạc" thì ... Nhưng lại là đúng, đúng là đúng ở ... cà fê. "Mộc mạc" quá đi chứ, có cái gì đâu ?, đặc biệt ngồi những quán như Huy, Lâm, Giảng, Năng, ...
    Chơi với thằng bạn học Hoá. À, hôm nào làm quả phân tích Cà fê đee, và xem cà fê HN khác các cà fê khác ở chỗ nào? Cái gì có cái "khoa học soi sáng" cũng dễ thuyết phục hơn.
    Thật ra lan man cà fê thì cũng nhiều chuyện nhưng cũng ngại mang tiếng "lém sẹo". Chí ít thì cà fê HN cũng mang đến cho chúng ta những người bạn thích cà fê ở HN này. Hình như dân "ghiền" cà fê đều cá tính thì phẩy ??? Ai làm quả điều tra này phát ???
    Giọng nói em hãy ngọt hơn cô ca-Nụ cười em hãy mát hơn bia lạnh-Tình yêu em hãy nồng hơn rượu-Để trọn đời anh chỉ khát khao em
  4. ruinmyheart

    ruinmyheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    0
    23 trang, ngại đọc quá Đọc được vài trang, trong box ẩm thực cũng có. Hic, các bác thử giới thiệu mấy quán cafe ở Quận Tây Hồ xem nào, chỗ Xuân Diệu, Âu Cơ... í.

    Learn from yesterday, live for today, hope for tomorrow
  5. ruinmyheart

    ruinmyheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    0
    23 trang, ngại đọc quá Đọc được vài trang, trong box ẩm thực cũng có. Hic, các bác thử giới thiệu mấy quán cafe ở Quận Tây Hồ xem nào, chỗ Xuân Diệu, Âu Cơ... í.

    Learn from yesterday, live for today, hope for tomorrow
  6. Cobalt

    Cobalt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/12/2002
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    Topic này nói về cafe , của những người thích cafe , họ có thể nói về cảm xúc của mình , viết về những quán mà mình yêu thích . Lí do thì ai cũng hiểu chứ chẳng có lí do gì mà không viết về cảm xúc của họ cả . Đó là quyền tự do ngôn luận của mỗi người , tôi cũng thích như vậy mà bản thân người lập ra topic này cũng muốn vậy .
    Tâm hồn của người Hà Nội thì đã có nhiều người viết lắm rồi , ca ngợi nhiều lắm rồi , phải chăng nhắc lại nữa cho thừa ?
    Những người nghiền ( chứ không phải nghiện ) cafe có lẽ đều có cá tính riêng vì bản thân cafe là thứ đồ khó uống hơn cam , sinh tố , chanh , mơ vân vân....... Tuy nhiên không phải ai cũng như vậy ( nêu người đó chỉ uống cafe theo kiểu khác , biết nói thế nào nhỉ , có lẽ là không phải như thưởng thức ) . Mà nên nói là những người nghiền cafe hay những người thích cafe cho nó đỡ chợ búa nhỉ ?
    Cũng chẳng nên phân tích cafe làm gì vì như vậy có vẻ Học thuật lắm , có chăng chỉ nên so sánh cafe hà Nội với cafe ở nơi khác thôi , như vậy hay hơn , ý nghĩa hơn . Những ai thích cafe , đã từng cafe ở nhiều nơi không phải là Hà Nội thì viết tiếp đi , còn giờ đây Cobalt cũng phải chuẩn bị đi cafe đây , lại Huy nhỉ vì nơi đó có người đang chờ Cobalt ( để đi đâu thì MS biết đấy nhỉ ) .
    Một đêm nhớ, nhớ ra ta...vô hình
  7. Cobalt

    Cobalt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/12/2002
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    Topic này nói về cafe , của những người thích cafe , họ có thể nói về cảm xúc của mình , viết về những quán mà mình yêu thích . Lí do thì ai cũng hiểu chứ chẳng có lí do gì mà không viết về cảm xúc của họ cả . Đó là quyền tự do ngôn luận của mỗi người , tôi cũng thích như vậy mà bản thân người lập ra topic này cũng muốn vậy .
    Tâm hồn của người Hà Nội thì đã có nhiều người viết lắm rồi , ca ngợi nhiều lắm rồi , phải chăng nhắc lại nữa cho thừa ?
    Những người nghiền ( chứ không phải nghiện ) cafe có lẽ đều có cá tính riêng vì bản thân cafe là thứ đồ khó uống hơn cam , sinh tố , chanh , mơ vân vân....... Tuy nhiên không phải ai cũng như vậy ( nêu người đó chỉ uống cafe theo kiểu khác , biết nói thế nào nhỉ , có lẽ là không phải như thưởng thức ) . Mà nên nói là những người nghiền cafe hay những người thích cafe cho nó đỡ chợ búa nhỉ ?
    Cũng chẳng nên phân tích cafe làm gì vì như vậy có vẻ Học thuật lắm , có chăng chỉ nên so sánh cafe hà Nội với cafe ở nơi khác thôi , như vậy hay hơn , ý nghĩa hơn . Những ai thích cafe , đã từng cafe ở nhiều nơi không phải là Hà Nội thì viết tiếp đi , còn giờ đây Cobalt cũng phải chuẩn bị đi cafe đây , lại Huy nhỉ vì nơi đó có người đang chờ Cobalt ( để đi đâu thì MS biết đấy nhỉ ) .
    Một đêm nhớ, nhớ ra ta...vô hình
  8. dep_trai_cuc_ki

    dep_trai_cuc_ki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    Nếu nói thích cafe...Có thể chia nó ra làm hai thứ sở thích kết hợp lại. Đó là sở thích uống cafe....sở thích khi ngồi nhâm nhi một tách cafe nóng, dậy mùi thơm của cafe Ban mê....với những cảm giác khó miêu tả từ mọi vùng khác nhau của vị giác. Một chút đắng, một chút ngọt..... Và sở thích thứ hai...đó là la cà quán xá, với hai ba thằng bạn thân..Uống gì cũng được..miễn là có thể nhâm nhi đôi giờ..với một hai câu chuyện, cùng đĩa hạt dưa.
    Mỗi người có thể thích cái này hơn hay cái kia hơn. Nếu thích cả hai thì tuyệt. Một kẻ sành điệu đấy. Nhưng đối với một số người, chưa chắc đã thích cafe <----- mất ngủ này, đắng này, ....nổi mụn nữa chứ. Nhưng vẫn thích đi quán, vẫn thích la cà. Và một động từ được sử dụng chung: đi cafe...
    Thế nên, theo tôi nghĩ. Cái topic này đặt ra, chẳng vì cái gì cả...chẳng bắt buộc ai phải thích cafe hay không...mà đơn giản chỉ là cảm giác của ai đó về một lần đi quán....một chút cảm giác về hương vị mới....hay một chút về cái gì đó đã thân quen.
    Thật sung sướng, khi tìm được một nơi để viết về những cảm giác của mình khi ngồi quán:...phiêu du, vô tư lự... Và cũng thật vui...khi lên mạng mà tìm thấy một bài viết hay, nói lên một cảm giác giống hệt cảm giác của mình......... Topic này sẽ không chết đâu...chắc chắn thế...dù cho nó có ít người viết đi chăng nữa!

    To bà chị Cobalt: Người quen......thế nào cũng có lúc lại gặp ở Huy cho coi!
    My past, present and future is xinh_gai_cuc_ki
  9. dep_trai_cuc_ki

    dep_trai_cuc_ki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    Nếu nói thích cafe...Có thể chia nó ra làm hai thứ sở thích kết hợp lại. Đó là sở thích uống cafe....sở thích khi ngồi nhâm nhi một tách cafe nóng, dậy mùi thơm của cafe Ban mê....với những cảm giác khó miêu tả từ mọi vùng khác nhau của vị giác. Một chút đắng, một chút ngọt..... Và sở thích thứ hai...đó là la cà quán xá, với hai ba thằng bạn thân..Uống gì cũng được..miễn là có thể nhâm nhi đôi giờ..với một hai câu chuyện, cùng đĩa hạt dưa.
    Mỗi người có thể thích cái này hơn hay cái kia hơn. Nếu thích cả hai thì tuyệt. Một kẻ sành điệu đấy. Nhưng đối với một số người, chưa chắc đã thích cafe <----- mất ngủ này, đắng này, ....nổi mụn nữa chứ. Nhưng vẫn thích đi quán, vẫn thích la cà. Và một động từ được sử dụng chung: đi cafe...
    Thế nên, theo tôi nghĩ. Cái topic này đặt ra, chẳng vì cái gì cả...chẳng bắt buộc ai phải thích cafe hay không...mà đơn giản chỉ là cảm giác của ai đó về một lần đi quán....một chút cảm giác về hương vị mới....hay một chút về cái gì đó đã thân quen.
    Thật sung sướng, khi tìm được một nơi để viết về những cảm giác của mình khi ngồi quán:...phiêu du, vô tư lự... Và cũng thật vui...khi lên mạng mà tìm thấy một bài viết hay, nói lên một cảm giác giống hệt cảm giác của mình......... Topic này sẽ không chết đâu...chắc chắn thế...dù cho nó có ít người viết đi chăng nữa!

    To bà chị Cobalt: Người quen......thế nào cũng có lúc lại gặp ở Huy cho coi!
    My past, present and future is xinh_gai_cuc_ki
  10. willy_sgp

    willy_sgp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    Trên đường Xuận Diệu có 1 hàng cafe TRUNG NGUYÊN đó ...còn các hàng khác thì em không nhớ rõ bởi vì em đi 2 năm rồi ...Nhà em trên đó đó ...Gần Phủ Tây Hồ ...có bác nào nhà gần đó không nhỉ ?

Chia sẻ trang này