1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cafe Hà Nội . Danh sách quán update p1

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi choc, 05/12/2001.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. willy_sgp

    willy_sgp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    Trên đường Xuận Diệu có 1 hàng cafe TRUNG NGUYÊN đó ...còn các hàng khác thì em không nhớ rõ bởi vì em đi 2 năm rồi ...Nhà em trên đó đó ...Gần Phủ Tây Hồ ...có bác nào nhà gần đó không nhỉ ?
  2. willy_sgp

    willy_sgp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    Trên đường Điện Biên Phủ cũng có 1 quán cafe hay đó chứ , nằm trên nóc cửa hàng NOKIA ...ngay gần cái đường tàu đó ...ngồi trên đó uống cafe ngắm 1 góc hà nội cũng hay đó chứ hoặc là những lúc tàu chạy qua nữa ...đúng là hà nội ...hic hic nhớ quá !
  3. willy_sgp

    willy_sgp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    Trên đường Điện Biên Phủ cũng có 1 quán cafe hay đó chứ , nằm trên nóc cửa hàng NOKIA ...ngay gần cái đường tàu đó ...ngồi trên đó uống cafe ngắm 1 góc hà nội cũng hay đó chứ hoặc là những lúc tàu chạy qua nữa ...đúng là hà nội ...hic hic nhớ quá !
  4. willy_sgp

    willy_sgp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    Đi xa nhớ cốc cafê buổi sáng ở hà nội .... Buổi sáng ăn sáng xong ngồii ngâm nhi cốc cafe và thêm tờ báo nữa thì tuyệt ... Tui thích ngồi uống cafe ở Triệu Việt Vương , mấy quán cafe vỉa hè lại hay , ngồi trên CIAO hoac PALOMA mãi cũng chán mà cafe lại chẳng ngon gì cả ...Hoá ra ở nhà mình cafe vỉa hè ngon hơn mà lại dân dã nữa chứ ...
  5. willy_sgp

    willy_sgp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    Đi xa nhớ cốc cafê buổi sáng ở hà nội .... Buổi sáng ăn sáng xong ngồii ngâm nhi cốc cafe và thêm tờ báo nữa thì tuyệt ... Tui thích ngồi uống cafe ở Triệu Việt Vương , mấy quán cafe vỉa hè lại hay , ngồi trên CIAO hoac PALOMA mãi cũng chán mà cafe lại chẳng ngon gì cả ...Hoá ra ở nhà mình cafe vỉa hè ngon hơn mà lại dân dã nữa chứ ...
  6. mdontlookback

    mdontlookback Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/12/2002
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Hẹn gặp lại vào ngày mai! Hay lắm nhưng vẫn thấy thiếu 1 chút về cafe 13 ĐTH. Choc "ko s " ơi thử lên đó vào lúc 7h sáng đi???

    FAODUNG
  7. mdontlookback

    mdontlookback Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/12/2002
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Hẹn gặp lại vào ngày mai! Hay lắm nhưng vẫn thấy thiếu 1 chút về cafe 13 ĐTH. Choc "ko s " ơi thử lên đó vào lúc 7h sáng đi???

    FAODUNG
  8. Cobalt

    Cobalt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/12/2002
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    Cùng thưỏng thức cafe sữa !
    Giới uông cafe ngày nay có le phải căm ơn một người chăm dê Ethiopia bé nhỏ là Kaldi sống cáh đây hơn một ngàn năm , vì ông là người đâu tiên phát hiện ra đặc tính kì diệu của cafe , Ông lưu ý thấy những con dê do mình chăn dắt tỏ ra jgá hưng phấn khi ăn các hạt đỏ của 1 lọai bụi cây , mà ngày nay là cây cafe . Kaldi mang câu chuyện lạ này kể cho casc vị thầy tu nghe . Họ thử pha chế nước từ loại hạt này và kì diệu thay , thứ nước ấy giúp họ thứ đêm để chuyên tâm tu luyệ tốt hơn . Tin tức lan nhanh , tạo một sức hút lớn với cafe và tất cả chúng ta đếu biết . ần dần , việc uống cafe cũng đa dạng về phong cách và phương pháp pha cafe không còn đơn giản nữa .
    Hiện nay trên 85% môn đồ của cafe đều thích uống cafe sữa . Nói đúng hơn là họ thích cái hương vị thơm của cafe , cái bao báo của sữa và chỉ 1 ít ngọt thôi là đủ . Chính vì vậy , khi bạn uống ly cafe sữa tại quán , người pha chaeé không bao giờ cho đường vào ly cafe sữa cho dù bạn uống đá hay nóng , vì lượng đường trong sữa đặc có đường đac chiếm hơn nửa rồi . Tiếc thay , những người không thích uống ngọt nhưng vẫn muốn thưởng thức cái vị béo thơm của cafe sữa sẽ phải " ngậm ngùi " với sữa đặc có đường . Thật ra những người sành uống cafe sữa không bao giờ thích pha cha chế ly cafe cuẩ mình với sữa đặc có đường . Họ thích uống với bột kem hơn vì nhiều ưu điểm của nó so với sữa đặc có đường truyền thống . Tại Việt Nam ,có coffee_ mate là một loại bột kem làm từ dầu thực vật , với độ béo không hề làm mất đi những đặn trưng của cafe mà còn tạo ra những cảm giác mới lạ , tinh tế . Những người uống có thể thưởng thức độ béo tuỳ thích , không sợ quá ngọt vì có thể điều chỉnh lượng sữa tuỳ ý . Riêng nhũng ai thích uông cafe tại nhà để bắt đầu 1 ngày làm việc mới sẽ được Coffee _ mate đáp ứng tốt vì rất tiện dụng .
    Tất cả những người hay thưởng thức cafe đều thích cảm giác nhẹ nhàng thư giãn thú vị bên cạnh ly cafe thơm lừng đặc trưng . Hương vị đó sẽ càng dày lên khi bạn biếtt pha chaế ly cafe sữa của mình theo đúng phong cách pha chế của người sành cafe trên thế gới .
    * Post với lí do : dành cho nhưng người bạn thích cafe nhưng không quen , không uống được Đen đá hay đen nóng . Còn riêng với bản thân Cobalt , Cobalt thích uống đen , và nơi duy nhất Cobalt uống nâu đặc ( chỉ 1 chút xíu sữa _ ở Huy lại pha với sữa đặ có đường và dường như ở Hà Nội bây giờ không nơi nào pha với Coffee_mate nữa thì phải . Và cũng chỉ ở Huy mới pha quen khẩu vị nâu của Cobalt mà thui . )
    Cũng sắp đến ngày offline rồi , mọi người lại cafe cùng nhau rùi nhỉ , hy vọng sẽ có nhiều người cùng cafe _ một thứ đồ uống thú vị tuy hơi khó uống ( với những người mới bắt đầu làm quen và là thứ không thể thiếu với những người yêu thích nó ) .
    Một đêm nhớ, nhớ ra ta...vô hình
  9. Cobalt

    Cobalt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/12/2002
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    Cùng thưỏng thức cafe sữa !
    Giới uông cafe ngày nay có le phải căm ơn một người chăm dê Ethiopia bé nhỏ là Kaldi sống cáh đây hơn một ngàn năm , vì ông là người đâu tiên phát hiện ra đặc tính kì diệu của cafe , Ông lưu ý thấy những con dê do mình chăn dắt tỏ ra jgá hưng phấn khi ăn các hạt đỏ của 1 lọai bụi cây , mà ngày nay là cây cafe . Kaldi mang câu chuyện lạ này kể cho casc vị thầy tu nghe . Họ thử pha chế nước từ loại hạt này và kì diệu thay , thứ nước ấy giúp họ thứ đêm để chuyên tâm tu luyệ tốt hơn . Tin tức lan nhanh , tạo một sức hút lớn với cafe và tất cả chúng ta đếu biết . ần dần , việc uống cafe cũng đa dạng về phong cách và phương pháp pha cafe không còn đơn giản nữa .
    Hiện nay trên 85% môn đồ của cafe đều thích uống cafe sữa . Nói đúng hơn là họ thích cái hương vị thơm của cafe , cái bao báo của sữa và chỉ 1 ít ngọt thôi là đủ . Chính vì vậy , khi bạn uống ly cafe sữa tại quán , người pha chaeé không bao giờ cho đường vào ly cafe sữa cho dù bạn uống đá hay nóng , vì lượng đường trong sữa đặc có đường đac chiếm hơn nửa rồi . Tiếc thay , những người không thích uống ngọt nhưng vẫn muốn thưởng thức cái vị béo thơm của cafe sữa sẽ phải " ngậm ngùi " với sữa đặc có đường . Thật ra những người sành uống cafe sữa không bao giờ thích pha cha chế ly cafe cuẩ mình với sữa đặc có đường . Họ thích uống với bột kem hơn vì nhiều ưu điểm của nó so với sữa đặc có đường truyền thống . Tại Việt Nam ,có coffee_ mate là một loại bột kem làm từ dầu thực vật , với độ béo không hề làm mất đi những đặn trưng của cafe mà còn tạo ra những cảm giác mới lạ , tinh tế . Những người uống có thể thưởng thức độ béo tuỳ thích , không sợ quá ngọt vì có thể điều chỉnh lượng sữa tuỳ ý . Riêng nhũng ai thích uông cafe tại nhà để bắt đầu 1 ngày làm việc mới sẽ được Coffee _ mate đáp ứng tốt vì rất tiện dụng .
    Tất cả những người hay thưởng thức cafe đều thích cảm giác nhẹ nhàng thư giãn thú vị bên cạnh ly cafe thơm lừng đặc trưng . Hương vị đó sẽ càng dày lên khi bạn biếtt pha chaế ly cafe sữa của mình theo đúng phong cách pha chế của người sành cafe trên thế gới .
    * Post với lí do : dành cho nhưng người bạn thích cafe nhưng không quen , không uống được Đen đá hay đen nóng . Còn riêng với bản thân Cobalt , Cobalt thích uống đen , và nơi duy nhất Cobalt uống nâu đặc ( chỉ 1 chút xíu sữa _ ở Huy lại pha với sữa đặ có đường và dường như ở Hà Nội bây giờ không nơi nào pha với Coffee_mate nữa thì phải . Và cũng chỉ ở Huy mới pha quen khẩu vị nâu của Cobalt mà thui . )
    Cũng sắp đến ngày offline rồi , mọi người lại cafe cùng nhau rùi nhỉ , hy vọng sẽ có nhiều người cùng cafe _ một thứ đồ uống thú vị tuy hơi khó uống ( với những người mới bắt đầu làm quen và là thứ không thể thiếu với những người yêu thích nó ) .
    Một đêm nhớ, nhớ ra ta...vô hình
  10. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13

    Cafe.
    Có thích nó không nhỉ ? Không biết nữa.
    Có biết quán nào về nó không nhỉ ? Chẳng còn gì trong đầu.
    Nhưng.
    Tuần trước, lang thang qua khu phố, cùng cậu em. Một quán bên đường. Một phong cách phương tây. Một cốc cafe nhạt với kem. Nóng. Ngậy.
    Cafe Hà Nội bỗng tràn về.
    Ngày nào còn ngồi nhâm nhi cùng C, tách cafe đen nóng trong Lâm, sờ lên lớp gỗ cũ kỹ, cười bảo rằng liệu rồi khi gặp lại lần sau tại đây, có còn những bộ bàn ghế cũ ấy không ? C có nhớ không nhỉ ? Hay lại cho là C bốc phét ra đấy ?
    Chiều nào trong quán nhà cổ, cậu của thằng bạn, ngày mới khai trương. Không phải cafe, chẳng nhớ là cái gì nữa. Chỉ nhớ mùi xay cafe thơm ấm thôi. Cười, nhìn và trêu nhau, mấy thằng còn trẻ con hơn cả trẻ con, bởi sự trẻ con trong một người lớn. Và rồi năm sau cũng lại vào đó, những người khác, chủ vẫn vậy mà khách bỗng khác. Mình bỗng khác.
    Ngày... không nhớ được nữa. Ngồi cùng, post bài về cafe, C bảo sao viết được như vậy ? Có gì đâu, vẫn viết thế đó chứ, vẫn giọng văn đấy mà, bình thường vẫn nghĩ thế mà, có gì khác đâu, hay là thấy cái gì hay nhỉ ?
    Thấy cái gì hay nhỉ ?
    --------------------------------------------------------------
    Sống trên đời sống cần có một tấm lòng

Chia sẻ trang này