1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cafe Hà Nội . Danh sách quán update p1

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi choc, 05/12/2001.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. xinh_gai_cuc_ki

    xinh_gai_cuc_ki Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Nhớ Hà Nội rùi..thôi về đi...Đừng có tham hương đồng gió Vinh .

    Phải là cáo mới nhìn thấy bẫy
    Phải là sư tử mới doạ nổi chó sói.
    [​IMG]
  2. ranh_con_lon_ton

    ranh_con_lon_ton Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Híc không biết lần cuối cùng mình uống cà fê là bao lâu rồi nhỉ,chắc khoang 5 năm trước(lâu dã man).Tại vì tác hại của nó mà từ đó không dám uống nhiều cà fê.Lần đó mình ôn thi buồn ngủ díp cả mắt khoắng quanh nhà tìm thấy cà fê của bố,lôi ra làm luôn 2 cốc.Kể ra uống vào thì tỉnh thật đấy,nhưng mà tỉnh đến sáng luôn,cả đêm mắt mở thao láo không thêngủ được.Buổi sáng tưởng chết rồi.Từ đó em kinh luôn.Không thể chia sẻ cảm giác uống cà fê với các bác nhưng mà em kể lại kỉ niệm của em được không nhỉ.

    Em yêu anh bằng khoé mắt nụ cười
    Em không yêu bằng chót lưỡi đầu môi
    Sâu trong tim và tận đáy lòng thành
    Em không yêu anh bằng lời
  3. ranh_con_lon_ton

    ranh_con_lon_ton Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Híc không biết lần cuối cùng mình uống cà fê là bao lâu rồi nhỉ,chắc khoang 5 năm trước(lâu dã man).Tại vì tác hại của nó mà từ đó không dám uống nhiều cà fê.Lần đó mình ôn thi buồn ngủ díp cả mắt khoắng quanh nhà tìm thấy cà fê của bố,lôi ra làm luôn 2 cốc.Kể ra uống vào thì tỉnh thật đấy,nhưng mà tỉnh đến sáng luôn,cả đêm mắt mở thao láo không thêngủ được.Buổi sáng tưởng chết rồi.Từ đó em kinh luôn.Không thể chia sẻ cảm giác uống cà fê với các bác nhưng mà em kể lại kỉ niệm của em được không nhỉ.

    Em yêu anh bằng khoé mắt nụ cười
    Em không yêu bằng chót lưỡi đầu môi
    Sâu trong tim và tận đáy lòng thành
    Em không yêu anh bằng lời
  4. Emmiu

    Emmiu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/11/2001
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    3
    :-) Gà Gô ơi, miu đang nhớ HN muốn chết đây. Thèm đi qua cafe Mai, không uống đâu, không tạt vào, chỉ là đi qua ngửi mùi cafe thơm điếc cả mũi, lừng cả cái phố nhỏ lên.
    Nhớ Bằng Lăng quá, quán yêu dấu của mình, với cái trần nhà tầng 2 lấp la lấp lánh đèn như là trần Đại sảnh đã được phù phép trong Harry Potter ấy. Nóng thế này chắc buổi trưa BL đông lắm.
    Nhớ Ciao - chà chà, thèm nước ổi ép và tiramisu ở đấy quá đi mất. Buổi trưa ở Ciao cũng sẽ đông lắm, tha hồ ngồi vêu mặt trên bar mà đợi chỗ, ồn ào lạo nhạo không khác gì cái quán phở.
    Nhớ Conner ở 12 Tôn Thất Thiệp, phải không nhỉ, ở trên cửa hàng Nokia to đùng chỗ Điện Biên Phủ ấy, ngồi tầng 2 mà nhìn xuống đường lúc 5h chiều thì điên rồ. Người ta chen nhau đi về nhà cho thật nhanh, mình thì ngồi cafe.
    Hic, nhưng thật ra là vẫn nhớ những quán cafe vỉa hè Nguyễn Du, Triệu Việt Vương...
    :( Nhớ hôm nào ngồi với Gà Gô ở một cái quán quái quỷ trên đường Phan Chu Trinh, gần nhà hát Lớn ý. Hôm ấy em khóc, Choc nhỉ, hihi, dân ngồi đấy người ta tưởng mình lesbian :-D.
    Còn nhiều lắm lắm.
    Có một cái quán ở trên đường Ngọc Khánh, hình như cũng tên là Ngọc Khánh, nhìn sang bên kia là Lakeside. Ngồi đấy mà tưởng như tất cả đã lùi xa,mọi thứ, công việc, nước mắt, stress. Chỉ còn lại là mình, không đơn độc, với bàn tay của người ngồi cạnh, và mùi nước là quần áo thơm thơm.
    Nhưng rồi quán cũng đổi tên, hình như đổi chủ.
    Chẳng có gì còn lại mãi mãi.

    ooos"o-
  5. Emmiu

    Emmiu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/11/2001
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    3
    :-) Gà Gô ơi, miu đang nhớ HN muốn chết đây. Thèm đi qua cafe Mai, không uống đâu, không tạt vào, chỉ là đi qua ngửi mùi cafe thơm điếc cả mũi, lừng cả cái phố nhỏ lên.
    Nhớ Bằng Lăng quá, quán yêu dấu của mình, với cái trần nhà tầng 2 lấp la lấp lánh đèn như là trần Đại sảnh đã được phù phép trong Harry Potter ấy. Nóng thế này chắc buổi trưa BL đông lắm.
    Nhớ Ciao - chà chà, thèm nước ổi ép và tiramisu ở đấy quá đi mất. Buổi trưa ở Ciao cũng sẽ đông lắm, tha hồ ngồi vêu mặt trên bar mà đợi chỗ, ồn ào lạo nhạo không khác gì cái quán phở.
    Nhớ Conner ở 12 Tôn Thất Thiệp, phải không nhỉ, ở trên cửa hàng Nokia to đùng chỗ Điện Biên Phủ ấy, ngồi tầng 2 mà nhìn xuống đường lúc 5h chiều thì điên rồ. Người ta chen nhau đi về nhà cho thật nhanh, mình thì ngồi cafe.
    Hic, nhưng thật ra là vẫn nhớ những quán cafe vỉa hè Nguyễn Du, Triệu Việt Vương...
    :( Nhớ hôm nào ngồi với Gà Gô ở một cái quán quái quỷ trên đường Phan Chu Trinh, gần nhà hát Lớn ý. Hôm ấy em khóc, Choc nhỉ, hihi, dân ngồi đấy người ta tưởng mình lesbian :-D.
    Còn nhiều lắm lắm.
    Có một cái quán ở trên đường Ngọc Khánh, hình như cũng tên là Ngọc Khánh, nhìn sang bên kia là Lakeside. Ngồi đấy mà tưởng như tất cả đã lùi xa,mọi thứ, công việc, nước mắt, stress. Chỉ còn lại là mình, không đơn độc, với bàn tay của người ngồi cạnh, và mùi nước là quần áo thơm thơm.
    Nhưng rồi quán cũng đổi tên, hình như đổi chủ.
    Chẳng có gì còn lại mãi mãi.

    ooos"o-
  6. ATA100

    ATA100 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    578
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay em vừa mới đi quán về, cái quán HighLand mà em ngồi ở chỗ vỉa hè Hồ Gươm, gần đối diện với chỗ kem 4 mùa qua bên đường đó... thấy cũng thoải mái về dễ thương lắm. Vào quán đó cảm giác như mọi sự ỗn ã của đường phố lùi lại phía sau, thả hồn vào một không gian hoàn toàn mới, tĩnh lặng, yên bình....
    Em cũng nhớ ra một cái quán trên đường đê Yên phụ, không nhớ chính xác lắm nó nằm trên cái đường nhỏ chạy phía dưới khách sạn Sofitel ( hồi xưa là Meritus ). Quán này có violon và piano chơi khá hay, em được thằng bạn dẫn vào đó có mỗi một lần mà chưa kịp thưởng thức lần thứ 2... hôm nào có điều kiện em sẽ tìm hiểu kĩ hơn rùi post lên đây chia sẻ cùng mọi người nha
    Tính nhẫn nại
    Phải nhẫn nhịn
    Biết nhẫn nhục
    Tránh nhẫn tâm
  7. ATA100

    ATA100 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    578
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay em vừa mới đi quán về, cái quán HighLand mà em ngồi ở chỗ vỉa hè Hồ Gươm, gần đối diện với chỗ kem 4 mùa qua bên đường đó... thấy cũng thoải mái về dễ thương lắm. Vào quán đó cảm giác như mọi sự ỗn ã của đường phố lùi lại phía sau, thả hồn vào một không gian hoàn toàn mới, tĩnh lặng, yên bình....
    Em cũng nhớ ra một cái quán trên đường đê Yên phụ, không nhớ chính xác lắm nó nằm trên cái đường nhỏ chạy phía dưới khách sạn Sofitel ( hồi xưa là Meritus ). Quán này có violon và piano chơi khá hay, em được thằng bạn dẫn vào đó có mỗi một lần mà chưa kịp thưởng thức lần thứ 2... hôm nào có điều kiện em sẽ tìm hiểu kĩ hơn rùi post lên đây chia sẻ cùng mọi người nha
    Tính nhẫn nại
    Phải nhẫn nhịn
    Biết nhẫn nhục
    Tránh nhẫn tâm
  8. pen

    pen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/05/2002
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0

    Hi hi..... hôm nay em nhìn thấy một người trên ti vi. Cả một chương trình về cafe nhé. Ở VTV3 ý. Người đọc lời bình hay lắm nhé Em quý người bạn đó quá cơ
    Tình yêu đến như người ngủ mơ
    Nên em vẫn là người bơ vơ...
  9. pen

    pen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/05/2002
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0

    Hi hi..... hôm nay em nhìn thấy một người trên ti vi. Cả một chương trình về cafe nhé. Ở VTV3 ý. Người đọc lời bình hay lắm nhé Em quý người bạn đó quá cơ
    Tình yêu đến như người ngủ mơ
    Nên em vẫn là người bơ vơ...
  10. cancer

    cancer Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.277
    Đã được thích:
    1
    trên VTV3 vừa có một chương trình về cà phê HN mà lời bình giống như hai giọt nước.
    không lẽ...

    Follow your heart.
    There is nothing more...
    there is nothing less to life.

Chia sẻ trang này