1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cafe Hà Nội . Danh sách quán update p1

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi choc, 05/12/2001.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cancer

    cancer Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.277
    Đã được thích:
    1
    trên VTV3 vừa có một chương trình về cà phê HN mà lời bình giống như hai giọt nước.
    không lẽ...

    Follow your heart.
    There is nothing more...
    there is nothing less to life.
  2. Amie

    Amie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/08/2001
    Bài viết:
    440
    Đã được thích:
    0
    Tớ và cậu bạn tớ chia tay nhau rồi, dưng mà tớ vẫn còn iu bạn ý lắm Đi quán nào thì hợp nhỉ? Ý tớ là quán nào ít đôi (ko thì tớ lại tủi thân) nhưng ko quá sáng vì tớ ko muốn cậu ý thấy tớ khóc

    Amie
  3. Amie

    Amie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/08/2001
    Bài viết:
    440
    Đã được thích:
    0
    Tớ và cậu bạn tớ chia tay nhau rồi, dưng mà tớ vẫn còn iu bạn ý lắm Đi quán nào thì hợp nhỉ? Ý tớ là quán nào ít đôi (ko thì tớ lại tủi thân) nhưng ko quá sáng vì tớ ko muốn cậu ý thấy tớ khóc

    Amie
  4. Cobalt

    Cobalt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/12/2002
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    Cancer à , những gì mà Cancer được nghe , người mà Cancer nhìn thấy có phải ai xa lạ đâu . Chủ đề cũng chính là tên Topic của Box mà : Cafe Hà Nội . Của chị Choc đó và người đọc bài viết đõ chác cũng là chị Choc luôn ( theo Cobalt nghĩ thế , vì giọng nói đó giống lắm ) . Hết thắc mắc rùi nhớ .
    Vui thế không biết , vui vì có hẳn chương trình nói về Cafe Hà Nội , vễ những quán cafe Hà Nội . Cảm ơn Choc nhìu nìu nhỉ , không biết bao giờ Choc mới đọc được lời cảm ơn này của em
    Một đêm nhớ, nhớ ra ta...vô hình
  5. Cobalt

    Cobalt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/12/2002
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    Cancer à , những gì mà Cancer được nghe , người mà Cancer nhìn thấy có phải ai xa lạ đâu . Chủ đề cũng chính là tên Topic của Box mà : Cafe Hà Nội . Của chị Choc đó và người đọc bài viết đõ chác cũng là chị Choc luôn ( theo Cobalt nghĩ thế , vì giọng nói đó giống lắm ) . Hết thắc mắc rùi nhớ .
    Vui thế không biết , vui vì có hẳn chương trình nói về Cafe Hà Nội , vễ những quán cafe Hà Nội . Cảm ơn Choc nhìu nìu nhỉ , không biết bao giờ Choc mới đọc được lời cảm ơn này của em
    Một đêm nhớ, nhớ ra ta...vô hình
  6. choc

    choc Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2001
    Bài viết:
    586
    Đã được thích:
    9

    Cobalt à, Choc vẫn nghe em nói đây này!
    Ngại ơi là ngại, ngượng ơi là ngượng. Đến nỗi khi đọc bài của cancer viết Choc còn không dám cả đính chính nữa. Cobalt ơi, lẽ ra Choc cũng muốn hỏi ý kiến em một chút trước khi làm chương trình, nhưng mọi cái đến dồn dập quá, chóng cả mặt. Đến khi định thần lại thì mọi việc đã xong xuôi hết cả rồi.
    Cái kịch bản là Choc e*** lại từ bài viết đầu tiên. Hồi đó Choc mày mò mãi mà chẳng tìm thấy quán Cà Phê Huy ở Thái thịnh để đưa vào bài viết, đã là một thiếu sót; rồi khi làm kịch bản cũng chẳng kịp viết thêm về nó. Thấy buồn buồn, vì chưa nói hết được những gì muốn nói!
    Xí hổ quá! Từ hôm đó Choc cũng chưa dám ghé lại Cà phê NHÂN. Cobalt có định vận động Choc không nào?
    Choc
    Được choc sửa chữa / chuyển vào 11:42 ngày 07/08/2003
  7. choc

    choc Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2001
    Bài viết:
    586
    Đã được thích:
    9

    Cobalt à, Choc vẫn nghe em nói đây này!
    Ngại ơi là ngại, ngượng ơi là ngượng. Đến nỗi khi đọc bài của cancer viết Choc còn không dám cả đính chính nữa. Cobalt ơi, lẽ ra Choc cũng muốn hỏi ý kiến em một chút trước khi làm chương trình, nhưng mọi cái đến dồn dập quá, chóng cả mặt. Đến khi định thần lại thì mọi việc đã xong xuôi hết cả rồi.
    Cái kịch bản là Choc e*** lại từ bài viết đầu tiên. Hồi đó Choc mày mò mãi mà chẳng tìm thấy quán Cà Phê Huy ở Thái thịnh để đưa vào bài viết, đã là một thiếu sót; rồi khi làm kịch bản cũng chẳng kịp viết thêm về nó. Thấy buồn buồn, vì chưa nói hết được những gì muốn nói!
    Xí hổ quá! Từ hôm đó Choc cũng chưa dám ghé lại Cà phê NHÂN. Cobalt có định vận động Choc không nào?
    Choc
    Được choc sửa chữa / chuyển vào 11:42 ngày 07/08/2003
  8. cancer

    cancer Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.277
    Đã được thích:
    1
    hehe, chị Choc thân mến, nếu kể đến cà phê Hà Nội, thì em nghĩ có một quán ở phố Tạ Hiện rất hay. Ở đó hầu như chỉ toàn người cao tuổi ngồi với nhau sau khi đi tập thể dục về thôi. Gần đây thì xuất hiện thêm một số người trẻ tuổi nữa. Khi nào có dịp, chị thử ghé qua xem. Em chỉ đường nhé: từ rạp Chuông Vàng, chị đi tiếp xuống, tới một ngã 4, thì quán đó nằm bên tay trái, cạnh một cái ngõ.

    Follow your heart.
    There is nothing more...
    there is nothing less to life.
  9. cancer

    cancer Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.277
    Đã được thích:
    1
    hehe, chị Choc thân mến, nếu kể đến cà phê Hà Nội, thì em nghĩ có một quán ở phố Tạ Hiện rất hay. Ở đó hầu như chỉ toàn người cao tuổi ngồi với nhau sau khi đi tập thể dục về thôi. Gần đây thì xuất hiện thêm một số người trẻ tuổi nữa. Khi nào có dịp, chị thử ghé qua xem. Em chỉ đường nhé: từ rạp Chuông Vàng, chị đi tiếp xuống, tới một ngã 4, thì quán đó nằm bên tay trái, cạnh một cái ngõ.

    Follow your heart.
    There is nothing more...
    there is nothing less to life.
  10. Cobalt

    Cobalt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/12/2002
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    Cancer ui ! chỉ như vậy cũng khó tìm lắm nên để hôm nào đó rảnh thì " vận động " Choc đi cùng được không ?
    Choc !
    Không phải áy náy gì mà , vì chương trình về cafe như vậy là hay lắm rùi , nhiều người thích lắm , đừng băn khoăn nha . Nhưng cũng chỉ tiếc là không có quán Huy ( ở trong nhà _ quán vườn ) vì hiện nay ở Hà Nội có ít quán có được địa điểm như vậy : rộng , view đẹp , và yên tĩnh + đồ uống cũng rất được và nhiều loại .
    Chắc là cũng nhanh được cùng Choc cafe nhờ Choc nhờ .
    Một đêm nhớ, nhớ ra ta...vô hình

Chia sẻ trang này