1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cafe Hà Nội . Danh sách quán update p1

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi choc, 05/12/2001.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. globefish

    globefish Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    538
    Đã được thích:
    0
    không không phải Paloma đâu, chéo sang bên kia đường, gần sát với Kem New Zealand cơ mà.
    Cái quán nhìn ra đường Lý Thường Kiệt bằng kính trắng trong lịch sự í. Còn có cả một cây HOA HOÀNG LAN to nhất HN nữa cơ
    Tiến lên ta quyết tiến lên
    Tiến lên ta quyết tiến lên hàng đầu
    Hàng đầu rồi tiến đi đâu
    Đi đâu không biết hàng đầu cứ đi...
  2. ATA100

    ATA100 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    578
    Đã được thích:
    0
    Cái quán đấy là quán ăn bác ạ, nó có 2 tầng, tầng một có mấy cái bàn kê sát cửa, nhìn ra đường LTK... ăn cũng được...
    I LOVE YOU​
  3. ATA100

    ATA100 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    578
    Đã được thích:
    0
    Cái quán đấy là quán ăn bác ạ, nó có 2 tầng, tầng một có mấy cái bàn kê sát cửa, nhìn ra đường LTK... ăn cũng được...
    I LOVE YOU​
  4. choc

    choc Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2001
    Bài viết:
    586
    Đã được thích:
    9


    Alô, xin trả lời thắc mắc của các em đây!
    Khách đi qua không ai không khỏi ngoái đầu một chập ngắm cái quán ''trắng trẻo" với cây Hoàng Lan mọc giữa khuôn viên sát ngôi biệt thự duyên dáng ấy.
    Toà nhà này trước là Đại Sứ Quán New Zealand cũ, nay khi được thuê lại đã được sửa sang với 2 tầng trên làm nhà ăn, phục khá nhiều món đặc sản yết trên Menu, tuy nhiên Choc không sure về chất lượng nấu nướng ở đây. Chỉ biết là giá không mềm!
    Tầng hầm được thiết kế với vài bậc thang bước xuống cánh cửa gỗ mái vòm nặng đặc trưng cho các quán bar. Có 2 cửa vào, trong đó có một cửa trông thẳng ra phố LTK thì được lát kính trên lối đi, rất ấn tượng cho khách. Quán bar được trang trí nội thất khá dễ chịu, với những bức tranh treo tường, mầ sơn tường và màu bàn ghế. Thú vị nhất là có cửa sổ kính trong suốt nhìn qua mặt đường Hàng Bài một chiều, với xe cộ lướt qua hối hả, thật khác với không khí thư thả nơi đôi mắt của bạn dõi ra. Tuy nhiên bạn chỉ có thể vào Bar khi bạn dùng ****tail hay rượu. Điều này làm giảm sự hài lòng ở thực khách, những người chỉ dùng đồ giải khát thông thường nhưng lại đang mong muốn được khám phá những nét đẹp không chỉ ở cảnh quan bên ngoài mà còn cả kiến trúc và nội thất bên trong bar.
    Khuôn viên bên ngoài rất hẫp dẫn những người qua đường với những phiến kính trong suốt thay cho tường bao, để lộ những chiếc ghế và bàn sơn trắng trông giống những cái xích đu vườn nhà bạn vậy. Cửa vào khuôn viên khum khum dưới tán cây hoa giấy gốc khá to và uốn theo nghệ thuật bonsai, nghe nhân viên giới thiệu là chở về từ trên Sơn La. Rồi sát cửa vào Bar hầm còn có cây Lộc Vừng đang mùa rủ những chùm hoa đỏ, xuất sứ cũng từ trên Sơn La ấy. Sát cửa vào bên phải, bức tường vách được xử lý với những lát đá ong xếp cao và những vòi nước nhỏ dấu rất khéo phía trên và từ bên trong kẽ, rỉ nước ra ngoài phiến đá trông thật thơ mộng và gợi cảm giác tươi mát như thể bạn đang bên một dòng suối vậy.
    Tôi đã từng may mắn được dịp đi và nghe giới thiệu về quán, cả trong và ngoài, dù không thật kỹ càng, nhưng đã thực sự rất ấn tượng với lần đầu tiên ấy. Lúc đó quán chưa khai trương. Nếu tôi nhớ không nhầm thì Quán được khai trương vào ngày 25/7, với tên quán là LAN VIÊN. Đó chính là niềm tự hào nhờ có cây Hoàng Lan rất quý giá nằm trong khuôn viên quán. Những ấn tượng ban đầu thôi thúc tôi trở lại quán sau khi đã khai trương. Lần này có lẽ cũng ấn tượng không kém lần trước, nhưng là ấn tượng thiếu thoải mái.
    Hương Hoàng Lan cũng không ngửi thấy, có lẽ vì nó cao quá, mà cũng có thể vì đêm hè oi nóng không giúp chúng tôi thưởng thức được hương hoa ngan ngát ấy. Khách đông, nên phục vụ cũng lúng túng chưa đủ kinh nghiệm. Và điều làm tôi thấy thất vọng nhất là câu nói: "Quán Bar chỉ phục vụ những khách uống rượu và ****tail". Đành rằng hiểu những tiêu chuẩn và việc phân khu phục vụ khách như thế, nhưng nếu chúng tôi người uống ****tail , người uống nước hoa quả cũng không được khuyến khích vào quán. Với số tiền mà tôi phải trả cho thức uống của mình, thiết nghĩ chúng tôi đáng được hưởng dịch vụ chất lượng hơn, gây tâm lý thư giãn, thoải mái nhiều hơn thế!
    Dù sao cũng nên thử xem cho biết. Bạn nên đến quán vào buổi chiều, khoảng 4h-5h khi đã tắt nắng nhé! Lúc đó bạn có thể thưởng thức được toàn bộ view trong và ngoài đường phố, cái không khí thoáng dịu chiều Hà Nội. Mà cũng có thể, Thu đến rồi, sự thưởng thức cũng sẽ tuyệt vời hơn đấy bạn!
    Choc
  5. choc

    choc Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2001
    Bài viết:
    586
    Đã được thích:
    9


    Alô, xin trả lời thắc mắc của các em đây!
    Khách đi qua không ai không khỏi ngoái đầu một chập ngắm cái quán ''trắng trẻo" với cây Hoàng Lan mọc giữa khuôn viên sát ngôi biệt thự duyên dáng ấy.
    Toà nhà này trước là Đại Sứ Quán New Zealand cũ, nay khi được thuê lại đã được sửa sang với 2 tầng trên làm nhà ăn, phục khá nhiều món đặc sản yết trên Menu, tuy nhiên Choc không sure về chất lượng nấu nướng ở đây. Chỉ biết là giá không mềm!
    Tầng hầm được thiết kế với vài bậc thang bước xuống cánh cửa gỗ mái vòm nặng đặc trưng cho các quán bar. Có 2 cửa vào, trong đó có một cửa trông thẳng ra phố LTK thì được lát kính trên lối đi, rất ấn tượng cho khách. Quán bar được trang trí nội thất khá dễ chịu, với những bức tranh treo tường, mầ sơn tường và màu bàn ghế. Thú vị nhất là có cửa sổ kính trong suốt nhìn qua mặt đường Hàng Bài một chiều, với xe cộ lướt qua hối hả, thật khác với không khí thư thả nơi đôi mắt của bạn dõi ra. Tuy nhiên bạn chỉ có thể vào Bar khi bạn dùng ****tail hay rượu. Điều này làm giảm sự hài lòng ở thực khách, những người chỉ dùng đồ giải khát thông thường nhưng lại đang mong muốn được khám phá những nét đẹp không chỉ ở cảnh quan bên ngoài mà còn cả kiến trúc và nội thất bên trong bar.
    Khuôn viên bên ngoài rất hẫp dẫn những người qua đường với những phiến kính trong suốt thay cho tường bao, để lộ những chiếc ghế và bàn sơn trắng trông giống những cái xích đu vườn nhà bạn vậy. Cửa vào khuôn viên khum khum dưới tán cây hoa giấy gốc khá to và uốn theo nghệ thuật bonsai, nghe nhân viên giới thiệu là chở về từ trên Sơn La. Rồi sát cửa vào Bar hầm còn có cây Lộc Vừng đang mùa rủ những chùm hoa đỏ, xuất sứ cũng từ trên Sơn La ấy. Sát cửa vào bên phải, bức tường vách được xử lý với những lát đá ong xếp cao và những vòi nước nhỏ dấu rất khéo phía trên và từ bên trong kẽ, rỉ nước ra ngoài phiến đá trông thật thơ mộng và gợi cảm giác tươi mát như thể bạn đang bên một dòng suối vậy.
    Tôi đã từng may mắn được dịp đi và nghe giới thiệu về quán, cả trong và ngoài, dù không thật kỹ càng, nhưng đã thực sự rất ấn tượng với lần đầu tiên ấy. Lúc đó quán chưa khai trương. Nếu tôi nhớ không nhầm thì Quán được khai trương vào ngày 25/7, với tên quán là LAN VIÊN. Đó chính là niềm tự hào nhờ có cây Hoàng Lan rất quý giá nằm trong khuôn viên quán. Những ấn tượng ban đầu thôi thúc tôi trở lại quán sau khi đã khai trương. Lần này có lẽ cũng ấn tượng không kém lần trước, nhưng là ấn tượng thiếu thoải mái.
    Hương Hoàng Lan cũng không ngửi thấy, có lẽ vì nó cao quá, mà cũng có thể vì đêm hè oi nóng không giúp chúng tôi thưởng thức được hương hoa ngan ngát ấy. Khách đông, nên phục vụ cũng lúng túng chưa đủ kinh nghiệm. Và điều làm tôi thấy thất vọng nhất là câu nói: "Quán Bar chỉ phục vụ những khách uống rượu và ****tail". Đành rằng hiểu những tiêu chuẩn và việc phân khu phục vụ khách như thế, nhưng nếu chúng tôi người uống ****tail , người uống nước hoa quả cũng không được khuyến khích vào quán. Với số tiền mà tôi phải trả cho thức uống của mình, thiết nghĩ chúng tôi đáng được hưởng dịch vụ chất lượng hơn, gây tâm lý thư giãn, thoải mái nhiều hơn thế!
    Dù sao cũng nên thử xem cho biết. Bạn nên đến quán vào buổi chiều, khoảng 4h-5h khi đã tắt nắng nhé! Lúc đó bạn có thể thưởng thức được toàn bộ view trong và ngoài đường phố, cái không khí thoáng dịu chiều Hà Nội. Mà cũng có thể, Thu đến rồi, sự thưởng thức cũng sẽ tuyệt vời hơn đấy bạn!
    Choc
  6. globefish

    globefish Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    538
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn bạn nhiều
    Tôi yêu cái hương Hoàng Lan nhất đời. Có lẽ yêu quán đó cũng chỉ vì thế. Nếu ai đó còn biết quán nào có hương Hoàng Lan hay bất kì điều gì liên quan đến hoa đó, xin vui lòng cho tôi biết với nhé
    Tiến lên ta quyết tiến lên
    Tiến lên ta quyết tiến lên hàng đầu
    Hàng đầu rồi tiến đi đâu
    Đi đâu không biết hàng đầu cứ đi...
  7. globefish

    globefish Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    538
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn bạn nhiều
    Tôi yêu cái hương Hoàng Lan nhất đời. Có lẽ yêu quán đó cũng chỉ vì thế. Nếu ai đó còn biết quán nào có hương Hoàng Lan hay bất kì điều gì liên quan đến hoa đó, xin vui lòng cho tôi biết với nhé
    Tiến lên ta quyết tiến lên
    Tiến lên ta quyết tiến lên hàng đầu
    Hàng đầu rồi tiến đi đâu
    Đi đâu không biết hàng đầu cứ đi...
  8. PhuChan

    PhuChan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    0
    Híc! Bạn nhờ có một việc bé tí thì bẩu là bận. Thế mà còn thời gian làm một bài giả nhời ngon lành!
    Chóc nhá! Nhớ mẹt bạn đấy nhá!
    Khôn hồn thì viết tặng bạn một bài về quán ăn có cá tính nhất HN đi! Không thì cứ liệu đấy!
    PHUCHAN >>> PHÙ CHẨN >>> PHỦ CHĂN >>> PHÙ CHÂN >>> PHỤC HẬN
  9. PhuChan

    PhuChan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    0
    Híc! Bạn nhờ có một việc bé tí thì bẩu là bận. Thế mà còn thời gian làm một bài giả nhời ngon lành!
    Chóc nhá! Nhớ mẹt bạn đấy nhá!
    Khôn hồn thì viết tặng bạn một bài về quán ăn có cá tính nhất HN đi! Không thì cứ liệu đấy!
    PHUCHAN >>> PHÙ CHẨN >>> PHỦ CHĂN >>> PHÙ CHÂN >>> PHỤC HẬN
  10. Pinkf

    Pinkf Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Những quán cà phê Hà Nội
    Katherine Zoepf
    New York Times
    Đầu tiên bạn sẽ không tìm ra nơi đó đâu. Không ai tìm được. Ép mình giữa hai cửa hàng vải lụa trên một đoạn đường đông đúc phố Hàng Gai, cuối một lối đi hẹp dẫn tới khu vườn nhỏ trong sân nhà, quán cà phê Phố Cổ cứ luôn là một khám phá mới cho dù bạn đã tới đây lần thứ năm mươi hay mới chỉ lần đầu.
    Vài cư dân Hà Nội biết tới nó như một quán cà phê bí mật, một ốc đảo hầu như tách biệt với những đường phố đông nghẹt xe gắn máy của Khu Phố Cổ Hà Nội. Những chiếc bàn thấp đặt cạnh những chậu hoa sen, và những chú bồ câu Nhật Bản với đôi chân lông lá và đuôi xòe ra hình rẻ quạt thản nhiên len lỏi giữa đám bàn ghế. Bộ sưu tập nghệ thuật của chủ nhân treo trên tường, và những tấm bạt đã bị nước mưa làm hoen bẩn. Vào giữa buổi sáng, quán cà phê vắng tanh, chỉ có một vài cụ già ngồi đánh cờ bên ly cà phê.
    Cà phê ở đây nằm trong số vài nơi ngon nhất ở Hà Nội, một thành phố yêu chuộng cà phê. Không như phần còn lại của Châu Á ?" một lục địa uống trà, một vùng đất bị lãng phí cho những gói Nescafé tan dành riêng cho du khách Tây phương đến Java tìm cảm giác mới ?" Việt Nam có một nền văn hóa cà phê không kém gì nước Ý. Cùng với kiến trúc thời thuộc địa và bánh mì đũa vẫn còn được bán trong các góc phố, cà phê là tàn tích dễ chịu nhất còn lại từ thời thuộc địa Pháp.
    Bỏ sang một bên vấn đề ách tắc giao thông, nhịp sống ở thành phố này vẫn giữ được vẻ thong dong, và hầu như người Việt nào mà bạn gặp, bất kể tuổi tác hay tầng lớp, đều có một quán cà phê gắn bó, nơi họ bỏ ra hàng giờ để chuyện vãn, hút thuốc và nhấm nháp một ly cà phê sữa đá thật đậm và ngọt, món cà phê thông dụng nhất tại Hà Nội. Thường thường, giá của một ly cà phê như vậy chừng 20 đến 40 cent.
    Pink.

Chia sẻ trang này