1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cafe Hà Nội . Danh sách quán update p1

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi choc, 05/12/2001.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Augustan

    Augustan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    3.037
    Đã được thích:
    0
    Mình vừa ra nhập TTVN nhìn mục này ớn quá, đọc bao giờ mới hết. Bác nào thống kê hộ có những quán nào rồi. Mình xin đề cử mấy quán mà mình biết:
    - Cafe Giảng (đầu Hà Bông) với đặc sản cafe trứng
    - Cafe Huy (Thái Thịnh) nơi có không gian thiên nhiên rất hữu tình và cũng có cả khu vực dành riêng cho
    - Cafe vỉa hè Hoàng Diệu: buổi tối ngồi cũng khoái ra phết
    - Cafe Nhân: chắc đã quá quen thuộc
    - Capuchino: có vài quán nhưng mình chỉ biết mỗi một cái ở Láng Hạ. Cảnh ở đây cũng rất đẹp
    - Cafe Trung Nguyên nhan nhản khắp nơi
    - Phúc Ban Mê cũng thế, nhưng là kẻ theo sau Trung Nguyên
    - Cafe Đắng (Huỳnh Thúc Kháng): chưa bao giờ vào
    - Loạt Cafe Triệu Việt Vương
    - Cafe (gì ý nhỉ) ở ngách nhỏ đường Láng rẽ vào
    - Nhạc Tranh quán cũng có cafe đấy chứ.
    - Cafe (cũng) Nhân: ở gần nhà tôi (vì bà cụ tên là Nhân mà) hehe
    Còn nhiều nữa, nhưng giờ phải nghĩ và đi xem đá bóng đã. Arsenal và Inter đó. Out đây.
    Hãy tha thứ cho người không có lỗi!
  2. Cobalt

    Cobalt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/12/2002
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    Augusran ah , cái quán cafe nhỏ đấy , ở trong ngõ cũng nhỏ ấy cũng chính là cafe Huy đấy . Quán đó Cobalt cũng đã viết về nó rồi nhưng chỉ tiếc là bây giờ Topic đang lỗi nên..... chỉ vào trong Topic http://www.ttvnol.com/forum/t_182611/?0.2013632 , rồi vào lại Cafe Hà Nội _ Choc . Trong này đầy đủ bài viết của mọi người . Hy vọng sẽ sớm phục hồi lại được Cafe Hà Nội nhỉ ?
    Một đêm nhớ, nhớ ra ta...vô hình
  3. Cobalt

    Cobalt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/12/2002
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    Augusran ah , cái quán cafe nhỏ đấy , ở trong ngõ cũng nhỏ ấy cũng chính là cafe Huy đấy . Quán đó Cobalt cũng đã viết về nó rồi nhưng chỉ tiếc là bây giờ Topic đang lỗi nên..... chỉ vào trong Topic http://www.ttvnol.com/forum/t_182611/?0.2013632 , rồi vào lại Cafe Hà Nội _ Choc . Trong này đầy đủ bài viết của mọi người . Hy vọng sẽ sớm phục hồi lại được Cafe Hà Nội nhỉ ?
    Một đêm nhớ, nhớ ra ta...vô hình
  4. Augustan

    Augustan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    3.037
    Đã được thích:
    0
  5. Augustan

    Augustan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    3.037
    Đã được thích:
    0
  6. Cobalt

    Cobalt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/12/2002
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    Hãy tha thứ cho người không có lỗi!
    Cobalt không cố ý mừ .
    Quán cafe Huy mà Augustan nói là quán ở trong khu Vĩnh Hồ , còn quán mà Cobalt chỉ cho Augustan là quán ở Đường Láng . Từ Ngã Tư Sở đi về phía Đường Láng gần 1km là có con ngõ nhỏ _ Thái Thịnh 1 , và ngay nơi đầu ngõ là quán Huy với cái mái hiên di động màu nâu + da cam . Công nhận là quán Huy ở khu Vĩnh Hồ không thích bằng Huy ở Thái Thịnh nhưng khung cảnh thì đẹp hơn nhiều phải không nhất là vào buổi sáng sớm .
    Mà quán Huy _ Vĩnh Hồ có kỉ niệm gì mà nhớ ghê vậy kể được không Augustan .
    * Không viết sai tên nữa rồi nhá .
    Một đêm nhớ, nhớ ra ta...vô hình
  7. Cobalt

    Cobalt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/12/2002
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    Hãy tha thứ cho người không có lỗi!
    Cobalt không cố ý mừ .
    Quán cafe Huy mà Augustan nói là quán ở trong khu Vĩnh Hồ , còn quán mà Cobalt chỉ cho Augustan là quán ở Đường Láng . Từ Ngã Tư Sở đi về phía Đường Láng gần 1km là có con ngõ nhỏ _ Thái Thịnh 1 , và ngay nơi đầu ngõ là quán Huy với cái mái hiên di động màu nâu + da cam . Công nhận là quán Huy ở khu Vĩnh Hồ không thích bằng Huy ở Thái Thịnh nhưng khung cảnh thì đẹp hơn nhiều phải không nhất là vào buổi sáng sớm .
    Mà quán Huy _ Vĩnh Hồ có kỉ niệm gì mà nhớ ghê vậy kể được không Augustan .
    * Không viết sai tên nữa rồi nhá .
    Một đêm nhớ, nhớ ra ta...vô hình
  8. Augustan

    Augustan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    3.037
    Đã được thích:
    0
    Chắc Cobalt phải ngồi mổ cò từng phím í zè. Thôi lần sau cứ gõ AG cho tiện.
    Ừa, vậy hả. AG cũng biết một quán cafe ở đầu ngõ Thái Thịnh 1, gần tiếp giáp với đường Láng, chỗ thông ra Chợ Cống Mọc. Nhưng mới ngồi đó 1 hay 2 lần rì rì đó vào lúc nhà đã lên đèn hết nên không biết có phải Huy cafe có cái mái hiên di động màu nâu + da cam mà Cobalt nói không. Ngồi đó buổi tối cũng thích lắm (hình như đúng nói rồi đó ta!). Ngồi vỉa hè ngắm người qua lại, vừa có cảm giác của nhịp sống sôi động; ngõ nhỏ phố nhỏ, cây cối lơ phơ cũng làm cho ta cảm giác có cái gì đó dân dã, quê quê. Lãng mạn ra phết. Hìhì. Ủa, nhưng mà quán chỉ có một không gian bên trong nhỏ và cái vỉa hè tèo tẹo phía ngoài thôi mà, sao Cobalt lại cho nó đẹp hơn Cafe Huy_Vĩnh Hồ nhể (hay là lại nhầm rồi?). Để hôm nào AG mò đi một buổi xem xem nó có cái nâu + da cam không mà Cobalt nói không?
    Còn ở Huy_Vĩnh Hồ có cái gì á? Một năm trước đây AG rất hay vào. Có nhiều thứ để nhớ và ? để quên ở đó. Tiếc wá! Đây mà là box tâm sự thì thôi rùi, AG sẽ viết cho Cobalt đọc cả ngày không hết (hehe, đây là kiểu câu mà trong tiếng Anh gọi là câu điều kiện không có thật ở hiện tại đó)
    A lô, đồng bào đi đâu hết rồi, tôi nói đồng bào nghe rõ không?
    Hãy tha thứ cho người không có lỗi!
  9. Augustan

    Augustan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    3.037
    Đã được thích:
    0
    Chắc Cobalt phải ngồi mổ cò từng phím í zè. Thôi lần sau cứ gõ AG cho tiện.
    Ừa, vậy hả. AG cũng biết một quán cafe ở đầu ngõ Thái Thịnh 1, gần tiếp giáp với đường Láng, chỗ thông ra Chợ Cống Mọc. Nhưng mới ngồi đó 1 hay 2 lần rì rì đó vào lúc nhà đã lên đèn hết nên không biết có phải Huy cafe có cái mái hiên di động màu nâu + da cam mà Cobalt nói không. Ngồi đó buổi tối cũng thích lắm (hình như đúng nói rồi đó ta!). Ngồi vỉa hè ngắm người qua lại, vừa có cảm giác của nhịp sống sôi động; ngõ nhỏ phố nhỏ, cây cối lơ phơ cũng làm cho ta cảm giác có cái gì đó dân dã, quê quê. Lãng mạn ra phết. Hìhì. Ủa, nhưng mà quán chỉ có một không gian bên trong nhỏ và cái vỉa hè tèo tẹo phía ngoài thôi mà, sao Cobalt lại cho nó đẹp hơn Cafe Huy_Vĩnh Hồ nhể (hay là lại nhầm rồi?). Để hôm nào AG mò đi một buổi xem xem nó có cái nâu + da cam không mà Cobalt nói không?
    Còn ở Huy_Vĩnh Hồ có cái gì á? Một năm trước đây AG rất hay vào. Có nhiều thứ để nhớ và ? để quên ở đó. Tiếc wá! Đây mà là box tâm sự thì thôi rùi, AG sẽ viết cho Cobalt đọc cả ngày không hết (hehe, đây là kiểu câu mà trong tiếng Anh gọi là câu điều kiện không có thật ở hiện tại đó)
    A lô, đồng bào đi đâu hết rồi, tôi nói đồng bào nghe rõ không?
    Hãy tha thứ cho người không có lỗi!
  10. Cobalt

    Cobalt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/12/2002
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    Ừ AG ạ , Cobalt phải gí mắt , tay nhăm nhăm đập vào key board nên mí vậy , hic hic hic ........
    Công nhận là quán Huy ở khu Vĩnh Hồ không thích bằng Huy ở Thái Thịnh nhưng khung cảnh thì đẹp hơn nhiều phải không nhất là vào buổi sáng sớm .
    Cobalt đã nói như vậy cơ mà AG ui ......
    Chiều nay lại được cùng mọi người Cafe rồi nhỉ , cafe ở 1 trong những quán có đầy đủ tố chất : View , phụ vụ , và đồ uống nữa .
    Nắng vẫn còn lung linh đâu đó , xuyên qua những kẽ lá dâu da , muỗm . Và xung quanh là những đồ gốm , đất nung được chủ nhân mang về từ những chuyến đi công tác , trong những lần đi sáng tác . Hàng rào ngăn cách không gian bên ngaòi là những cây dương xỉ , và ngăn cách với bên cạnh _ sang trọng nhưng có nhiều điều phải nói đến - Relax là những hàng gạch tổ ong . Chao ôi sao mà thích . Thôi ứ tả nữa , ứ nói nữa để chiuề nay còn đến mà luyên thuyên nữa chứ nhỉ không thì Longking lại tranh mất .
    Chiều nay cùng cafe nha !
    Một đêm nhớ, nhớ ra ta...vô hình

Chia sẻ trang này