1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cafe Hà Nội . Danh sách quán update p1

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi choc, 05/12/2001.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Cobalt

    Cobalt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/12/2002
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    Ừ AG ạ , Cobalt phải gí mắt , tay nhăm nhăm đập vào key board nên mí vậy , hic hic hic ........
    Công nhận là quán Huy ở khu Vĩnh Hồ không thích bằng Huy ở Thái Thịnh nhưng khung cảnh thì đẹp hơn nhiều phải không nhất là vào buổi sáng sớm .
    Cobalt đã nói như vậy cơ mà AG ui ......
    Chiều nay lại được cùng mọi người Cafe rồi nhỉ , cafe ở 1 trong những quán có đầy đủ tố chất : View , phụ vụ , và đồ uống nữa .
    Nắng vẫn còn lung linh đâu đó , xuyên qua những kẽ lá dâu da , muỗm . Và xung quanh là những đồ gốm , đất nung được chủ nhân mang về từ những chuyến đi công tác , trong những lần đi sáng tác . Hàng rào ngăn cách không gian bên ngaòi là những cây dương xỉ , và ngăn cách với bên cạnh _ sang trọng nhưng có nhiều điều phải nói đến - Relax là những hàng gạch tổ ong . Chao ôi sao mà thích . Thôi ứ tả nữa , ứ nói nữa để chiuề nay còn đến mà luyên thuyên nữa chứ nhỉ không thì Longking lại tranh mất .
    Chiều nay cùng cafe nha !
    Một đêm nhớ, nhớ ra ta...vô hình
  2. mocoitinh

    mocoitinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    907
    Đã được thích:
    0
    Quán Cafe Cuối Ngõ nằm sâu trong làng Quan Hoa, Cầu giấy thật sự chẳng mấy khi ồn ã. Mỗi khi muốn được yên tĩnh lại mò đến đây, đến để bỏ lại sự náo nhiệt, ồn ào thường ngày của cuộc sống. Quả thực đây là 1 địa chỉ không quá xa để tìm được sự yên tĩnh trong tâm tưởng. Có thể vì thích nên tôi nói hơi quá, nhưng ít nhất đó là những gì tôi nghĩ. Một bản nhạc, một bức tranh, 1 chai rượu là chõ dựa của tôi lúc đó. Cafe Cuối Ngõ là lấy từ Cafe Mai, với cách pha đặc biệt của chủ quán nó có một hương vị khá lạ so với các loại cafe khác. Nhưng cái mà MCT thích nhất ở đây là Rượu. Rượu San Lùng. Kể ra cũng hơi cầu kỳ khi chủ quán lặn lội lên tận bản nấu ra thứ rượu mà từ màu sắc đến hương vị làm say đắm lòng người. Với một khoảng sân rộng, có hương thơm của dạ lan, có không khí mát mẻ của mùa thu, 1 chai rượu, 1 đĩa lạc, 1 điếu cày, 1 không gian yên tĩnh, 1 cô bạn để tâm sự.., một khoảnh khắc tuyệt vời.
    Cafe Cuối Ngõ quả là 1 nơi lý tưởng để quên đi những ưu tư của cuộc sống..
    Vì trong ngõ hơi khó tìm nên em ghi lại cái địa chỉ ở đây. Bác nào cao hứng hãy đến thử 1 lần...

    Được mocoitinh sửa chữa / chuyển vào 13:56 ngày 29/09/2003
  3. mocoitinh

    mocoitinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    907
    Đã được thích:
    0
    Quán Cafe Cuối Ngõ nằm sâu trong làng Quan Hoa, Cầu giấy thật sự chẳng mấy khi ồn ã. Mỗi khi muốn được yên tĩnh lại mò đến đây, đến để bỏ lại sự náo nhiệt, ồn ào thường ngày của cuộc sống. Quả thực đây là 1 địa chỉ không quá xa để tìm được sự yên tĩnh trong tâm tưởng. Có thể vì thích nên tôi nói hơi quá, nhưng ít nhất đó là những gì tôi nghĩ. Một bản nhạc, một bức tranh, 1 chai rượu là chõ dựa của tôi lúc đó. Cafe Cuối Ngõ là lấy từ Cafe Mai, với cách pha đặc biệt của chủ quán nó có một hương vị khá lạ so với các loại cafe khác. Nhưng cái mà MCT thích nhất ở đây là Rượu. Rượu San Lùng. Kể ra cũng hơi cầu kỳ khi chủ quán lặn lội lên tận bản nấu ra thứ rượu mà từ màu sắc đến hương vị làm say đắm lòng người. Với một khoảng sân rộng, có hương thơm của dạ lan, có không khí mát mẻ của mùa thu, 1 chai rượu, 1 đĩa lạc, 1 điếu cày, 1 không gian yên tĩnh, 1 cô bạn để tâm sự.., một khoảnh khắc tuyệt vời.
    Cafe Cuối Ngõ quả là 1 nơi lý tưởng để quên đi những ưu tư của cuộc sống..
    Vì trong ngõ hơi khó tìm nên em ghi lại cái địa chỉ ở đây. Bác nào cao hứng hãy đến thử 1 lần...

    Được mocoitinh sửa chữa / chuyển vào 13:56 ngày 29/09/2003
  4. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Cũng có vẻ dễ tìm nhỉ...Khi nào rỗi KCB tìm thử chỗ đó xem sao.Có cafe lại có rượu....tha hồ mà say!
    Sự yên tĩnh mang lại cảm giác rất hay cho một quán cafe.Thế là quyết định rồi....SẼ ĐẾN!
    chán quá,chán quá,chán quá....
  5. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Cũng có vẻ dễ tìm nhỉ...Khi nào rỗi KCB tìm thử chỗ đó xem sao.Có cafe lại có rượu....tha hồ mà say!
    Sự yên tĩnh mang lại cảm giác rất hay cho một quán cafe.Thế là quyết định rồi....SẼ ĐẾN!
    chán quá,chán quá,chán quá....
  6. trio

    trio Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    954
    Đã được thích:
    0
    bác mocotinh có vẻ kết cái quán cuối ngõ này nhỉ. tui cung có dịp đến đây, nói chung là khá ấn tượng. ma tui cũng mới chỉ uống rượu cùng mocoitinh thôi.
    các bác đã đến cái quán cafe phố cổ ở 11 hàng gai chưa nhỉ( ko biết đã có ai viết cái quán này ở trên chưa?) một quán khá là khó tìm và nếu ai ko biết thì chắc cũng chăng dám dắt xe vào. đồ uống ở đây cũng ko được ổn lắm chỉ có rượu nếp cẩm ở đây là ok thôi nhưng được cái cảnh thì tuyệt vời. một ly rượu ngắm cảnh hồ gươm, nhìn cảnh tấp nập đường phố, một bản nhạc nhẹ nhàng, một người bạn cùng ngồi nói chuyện. nói chung là quán này rất ok.
    nếu bây giờ phải xa hn chắc là sẽ buồn lăm đây.
  7. trio

    trio Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    954
    Đã được thích:
    0
    bác mocotinh có vẻ kết cái quán cuối ngõ này nhỉ. tui cung có dịp đến đây, nói chung là khá ấn tượng. ma tui cũng mới chỉ uống rượu cùng mocoitinh thôi.
    các bác đã đến cái quán cafe phố cổ ở 11 hàng gai chưa nhỉ( ko biết đã có ai viết cái quán này ở trên chưa?) một quán khá là khó tìm và nếu ai ko biết thì chắc cũng chăng dám dắt xe vào. đồ uống ở đây cũng ko được ổn lắm chỉ có rượu nếp cẩm ở đây là ok thôi nhưng được cái cảnh thì tuyệt vời. một ly rượu ngắm cảnh hồ gươm, nhìn cảnh tấp nập đường phố, một bản nhạc nhẹ nhàng, một người bạn cùng ngồi nói chuyện. nói chung là quán này rất ok.
    nếu bây giờ phải xa hn chắc là sẽ buồn lăm đây.
  8. dcduong

    dcduong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2003
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Có ai giải thích giùm cho tại sao photo cafe o Quán Sứ lai có tên như vậy không, tôi có thấy cái ảnh nào đâu, toàn la đồ sành xứ không mà. Có ai biết quán lake view cafe trên đường yên phụ không. Đồ uống thì bình thường, nhưng tôi nghĩ đó la quán nhìn ra hồ Tây rất đẹp đó, hầu như nhìn được toàn cảnh hồ, tuy la lối vào hơi vòng vèo, như đi thám hiểm í, Nhưng thế mới thú chứ
  9. dcduong

    dcduong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2003
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Có ai giải thích giùm cho tại sao photo cafe o Quán Sứ lai có tên như vậy không, tôi có thấy cái ảnh nào đâu, toàn la đồ sành xứ không mà. Có ai biết quán lake view cafe trên đường yên phụ không. Đồ uống thì bình thường, nhưng tôi nghĩ đó la quán nhìn ra hồ Tây rất đẹp đó, hầu như nhìn được toàn cảnh hồ, tuy la lối vào hơi vòng vèo, như đi thám hiểm í, Nhưng thế mới thú chứ
  10. ChipCon_HN

    ChipCon_HN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2002
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Mình và nhóm bạn mình thì rất hay ngồi ở quán cafe Thọ ở Triệu Việt Vương - ở đó cũng rất náo nhiệt và cũng tạo cho chúng ta những cảm giác vui vẻ
    quynh huong

Chia sẻ trang này