1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cafe Hà Nội . Danh sách quán update p1

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi choc, 05/12/2001.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. trangeric

    trangeric Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    1
    Tớ cũng rất thich coffee đấy. Nghiện rui.
    Hom qua vao thu cafe Cuoi Ngo thay rat hay, vay ma minh chua vao bao gio.Bi gio thi co 1 dia chi gan truong de khi nao buon thi den rui. Ma chang can khi nao buon moi den. Da yeu quy roi thi luc nao cung chi muon nhamnhi thoi. Ma toi chi khoai moi cafe den dac,nong.Ko muon co them 1 ti gi duong hay sua ca.
    Lan sau toi se post 1 bai ve cafe Huế. Co 1 dip vao Hue va thu cafe o do rui
    Hen gap lai
  2. NBK

    NBK Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/06/2002
    Bài viết:
    266
    Đã được thích:
    0
    Bạn tôi nếu đã nói tới quán nhỏ đó mà không nhắc tới tôi là có lỗi lắm đó nhé.
    Cũng đã hơn một tháng không vào TTVNOL,mình cũng góp một bài cho Public HN cho vui nhé.
    Với những nới mình đã ngồi thì không nơi nào bằng nơi quen thuộc cả.Mình không thể bảo là nó đẹp là mọi người sẽ đồng ý.Nhưng với mình thì chỗ quen thuộc vẫn là hơn cả.
    Quán nhỏ mà Cobalt đã nói thực sự thuận tiện và rất cafe quán.Không quá cầu kì(đúng ra là không có gì cầu kì.)nhưng những ai thích cafe như mình thì đúng là một nơi lí tưởng đấy.Tiện về giao thông va không quá ồn ào.Cho dù bạn có thể nhìn ra Đường Láng nhộn nhịp.Mọi thứ trong quán nhỏ(mình gọi tạm là quán nhỏ) không có gì là một nới dành cho các đôi cả.Trừ buổi tối tận dụng không gian xa gian chính là ít ánh sáng.
    Mình đã ngồi ở quán đó 5 năm nay rôi.Không rời xa bao giờ.Chẳng hiểu sao nhưng có lẽ do sở thích.Cafe thì co người khen người chê,nhưng cafe nâu ở đó thì chất lượng cũng phải đạt hơn điểm 8.Với mình thì chẳng gì hơn cafe đen cả.(hic nghiện cafe mà).Ai chưa từng biết hãy thủ một lần đi.
    Cobalt à!Dạo này có vẻ bận nhỉ!Mình cũng thế.Khi nào rảnh mời ấy đi cafe nhé.
    Đêm từng đêm thao thức nhớ mong Em,ôm tình Anh như chiếc bóng đơn cội!
  3. NBK

    NBK Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/06/2002
    Bài viết:
    266
    Đã được thích:
    0
    Bạn tôi nếu đã nói tới quán nhỏ đó mà không nhắc tới tôi là có lỗi lắm đó nhé.
    Cũng đã hơn một tháng không vào TTVNOL,mình cũng góp một bài cho Public HN cho vui nhé.
    Với những nới mình đã ngồi thì không nơi nào bằng nơi quen thuộc cả.Mình không thể bảo là nó đẹp là mọi người sẽ đồng ý.Nhưng với mình thì chỗ quen thuộc vẫn là hơn cả.
    Quán nhỏ mà Cobalt đã nói thực sự thuận tiện và rất cafe quán.Không quá cầu kì(đúng ra là không có gì cầu kì.)nhưng những ai thích cafe như mình thì đúng là một nơi lí tưởng đấy.Tiện về giao thông va không quá ồn ào.Cho dù bạn có thể nhìn ra Đường Láng nhộn nhịp.Mọi thứ trong quán nhỏ(mình gọi tạm là quán nhỏ) không có gì là một nới dành cho các đôi cả.Trừ buổi tối tận dụng không gian xa gian chính là ít ánh sáng.
    Mình đã ngồi ở quán đó 5 năm nay rôi.Không rời xa bao giờ.Chẳng hiểu sao nhưng có lẽ do sở thích.Cafe thì co người khen người chê,nhưng cafe nâu ở đó thì chất lượng cũng phải đạt hơn điểm 8.Với mình thì chẳng gì hơn cafe đen cả.(hic nghiện cafe mà).Ai chưa từng biết hãy thủ một lần đi.
    Cobalt à!Dạo này có vẻ bận nhỉ!Mình cũng thế.Khi nào rảnh mời ấy đi cafe nhé.
    Đêm từng đêm thao thức nhớ mong Em,ôm tình Anh như chiếc bóng đơn cội!
  4. Cobalt

    Cobalt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/12/2002
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    Bạn tôi ơi , gì chứ Cafe thì C có bao giờ từ chối đâu , chỉ từ chối Sữa và Bánh đa thui , hì hì hì .....
    Bây giờ nơi quán quen đó cũng không còn được để xe thoải mái như xưa nữa rồi Bạn tôi nhỉ ? vào quán là phải thêm 1 hành trình ngăn ngắn nữa , vòng lại rồi mới được thưởng thức đồ uống quen thuộc mà với Bạn là Đen không đường còn với C là Nâu ít sữa .
    Giờ này của những năm trước là được ủ trong tay ly cafe nóng nghi ngút khói , tha hồ được hít hà mùi cafe vừa thơm vừa có vị đắng . Còn hiện giờ vẫn chẳng có chút gió mùa , chẳng có không khí lạnh buốt để còn được như thế nữa . C đang nhớ những ngày rét như vậy lắm , Bạn còn nhớ không ???
    Nếu tối mà Bạn đọc được bài của C thì thảo nào cũng phải phóng ngay đến quán quen dù cho khi ấy đã là 10.pm Bạn nhỉ . Nếu vậy thì phải cẳm ơn chứ không được trách đâu đấy , có trách thì trách chủ quán nhé

    Một đêm nhớ, nhớ ra ta...vô hình
    Được cobalt sửa chữa / chuyển vào 17:02 ngày 25/11/2003
  5. Cobalt

    Cobalt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/12/2002
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    Bạn tôi ơi , gì chứ Cafe thì C có bao giờ từ chối đâu , chỉ từ chối Sữa và Bánh đa thui , hì hì hì .....
    Bây giờ nơi quán quen đó cũng không còn được để xe thoải mái như xưa nữa rồi Bạn tôi nhỉ ? vào quán là phải thêm 1 hành trình ngăn ngắn nữa , vòng lại rồi mới được thưởng thức đồ uống quen thuộc mà với Bạn là Đen không đường còn với C là Nâu ít sữa .
    Giờ này của những năm trước là được ủ trong tay ly cafe nóng nghi ngút khói , tha hồ được hít hà mùi cafe vừa thơm vừa có vị đắng . Còn hiện giờ vẫn chẳng có chút gió mùa , chẳng có không khí lạnh buốt để còn được như thế nữa . C đang nhớ những ngày rét như vậy lắm , Bạn còn nhớ không ???
    Nếu tối mà Bạn đọc được bài của C thì thảo nào cũng phải phóng ngay đến quán quen dù cho khi ấy đã là 10.pm Bạn nhỉ . Nếu vậy thì phải cẳm ơn chứ không được trách đâu đấy , có trách thì trách chủ quán nhé

    Một đêm nhớ, nhớ ra ta...vô hình
    Được cobalt sửa chữa / chuyển vào 17:02 ngày 25/11/2003
  6. fri13th

    fri13th Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    928
    Đã được thích:
    0
    em chưa lò dò vào trong bao giờ nên chả bit bên trong có những gì, chỉ thấy ngồi bên ngoài thì cũng thường thôi, cafe trứng, cái món em kết nhất thì lại dở tệ, được mỗi cái mở sớm, hôm nào xù tiết 1 ra đó ngồi cũng được
    thế bên trong cũng ko có cái ảnh nào hở bác? theo nguồn tin vỉa hè đáng tin cậy thì đó là quán của mama NS nhiếp ảnh Hoài Linh, học trò yêu của cố NS Trọng Thanh, chẹp, toàn ng` nhà ảnh thế mà chả có cái nào à?
    chán ký lắm rồi!
  7. fri13th

    fri13th Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    928
    Đã được thích:
    0
    em chưa lò dò vào trong bao giờ nên chả bit bên trong có những gì, chỉ thấy ngồi bên ngoài thì cũng thường thôi, cafe trứng, cái món em kết nhất thì lại dở tệ, được mỗi cái mở sớm, hôm nào xù tiết 1 ra đó ngồi cũng được
    thế bên trong cũng ko có cái ảnh nào hở bác? theo nguồn tin vỉa hè đáng tin cậy thì đó là quán của mama NS nhiếp ảnh Hoài Linh, học trò yêu của cố NS Trọng Thanh, chẹp, toàn ng` nhà ảnh thế mà chả có cái nào à?
    chán ký lắm rồi!
  8. Cobalt

    Cobalt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/12/2002
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    * dcduong , thứ 6 ngày 13 !
    Chưa 1 lần thử vào bên trong sao lại trách quán là Cafe Ảnh mà lại chẳng có cái ảnh nào , oan chết .
    Từ từ nhé , nhẹ nhàng đi vào quán , đi thêm độ 15m nữa , nhìn sang trái _ nơi đó là có những tác phẩm của Hoài Linh treo . Và ngay ở chỗ mà mỗi khi muốn rời khỏi quán chúng ta đều phải làm thủ tục ý , nơi bàn gỗ to bên tay phải có chị tre trẻ , xinh xinh ngồi thanh toán xiềny , hai nơi đó đều có treo ảnh mừ .
    Khi nào đi cùng bạn gái chẳng hạn , muốn có 1 không gian lãng mạn hơn với những bản tình ca không lời nhẹ nhàng thì hãy vào bên trong ( phía tay trái ) . Còn khi muốn 1 chút gì tĩnh lặng mà vẫn ngắm được một góc nhỏ của Hà Nội như thế nào thì hãy cùng nhau lên cái cầu thang hơi ngoằn nghèo một chút . Nơi đó cũng có những gốm , sứ và cả đất nung nữa à còn có cả một bó rơm nhỏ nữa ( không chắc bây giờ cón có hay không ) . Chẳng kém lãng mạn hơn tầng 1 chút nào đâu khi mà chiều tắt nắng được ngồi dưới tán muỗm lơ lửng ngay trên đầu , tưởng là hái ngay được mà lại thành không thể .
    Đấy , cả ảnh , cả không gian quán luôn nhé , khi nào 2 bạn mà vẫn chưa thấy ảnh , chưa thấy C nói đúng thì C sẽ mời và cùng 2 bạn đến Cafe Ảnh ( nói 2 bạn là nói tắt , cấm chỉ định cho bạn nào hiểu sâu , hiểu sang nghiã khác rối trách C đấy nhé

    Một đêm nhớ, nhớ ra ta...vô hình
  9. Cobalt

    Cobalt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/12/2002
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    * dcduong , thứ 6 ngày 13 !
    Chưa 1 lần thử vào bên trong sao lại trách quán là Cafe Ảnh mà lại chẳng có cái ảnh nào , oan chết .
    Từ từ nhé , nhẹ nhàng đi vào quán , đi thêm độ 15m nữa , nhìn sang trái _ nơi đó là có những tác phẩm của Hoài Linh treo . Và ngay ở chỗ mà mỗi khi muốn rời khỏi quán chúng ta đều phải làm thủ tục ý , nơi bàn gỗ to bên tay phải có chị tre trẻ , xinh xinh ngồi thanh toán xiềny , hai nơi đó đều có treo ảnh mừ .
    Khi nào đi cùng bạn gái chẳng hạn , muốn có 1 không gian lãng mạn hơn với những bản tình ca không lời nhẹ nhàng thì hãy vào bên trong ( phía tay trái ) . Còn khi muốn 1 chút gì tĩnh lặng mà vẫn ngắm được một góc nhỏ của Hà Nội như thế nào thì hãy cùng nhau lên cái cầu thang hơi ngoằn nghèo một chút . Nơi đó cũng có những gốm , sứ và cả đất nung nữa à còn có cả một bó rơm nhỏ nữa ( không chắc bây giờ cón có hay không ) . Chẳng kém lãng mạn hơn tầng 1 chút nào đâu khi mà chiều tắt nắng được ngồi dưới tán muỗm lơ lửng ngay trên đầu , tưởng là hái ngay được mà lại thành không thể .
    Đấy , cả ảnh , cả không gian quán luôn nhé , khi nào 2 bạn mà vẫn chưa thấy ảnh , chưa thấy C nói đúng thì C sẽ mời và cùng 2 bạn đến Cafe Ảnh ( nói 2 bạn là nói tắt , cấm chỉ định cho bạn nào hiểu sâu , hiểu sang nghiã khác rối trách C đấy nhé

    Một đêm nhớ, nhớ ra ta...vô hình
  10. timail

    timail Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/04/2001
    Bài viết:
    673
    Đã được thích:
    0
    Đúng là chỉ có những ông ngồi ngoài hè, ngoài sân mới không nhìn thấy ảnh treo rất nhiều tại Foto Cafe, chú thích thêm tất cả những bức ảnh đó đã có giá và ai thích mua thì cứ móc ví ra thôi (toàn bán bằng $ --> Mỹ)....chát quá...
    Thực ra khi xem những bức ảnh đó tui chẳng cảm nhận được gì mấy, ấy vậy sao lại bán đắt thế....nhưng cũng xin nói rằng không gian ở đó chấp nhận được mỗi tội dạo này phố Quán Sứ đông quá nên ồn + nhiều bụi --> không rẽ vào nữa vì mất hứng....
    Thêm chút về đồ uống: Cafe ở đó không ngon....
    Hehehaha-->JoPaGeRi-->SeTraPaTiCoTuTuNoJuCaTaPlaOzUnWaJo

Chia sẻ trang này