1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cafe Hà Nội . Danh sách quán update p1

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi choc, 05/12/2001.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. timail

    timail Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/04/2001
    Bài viết:
    673
    Đã được thích:
    0
    Đúng là chỉ có những ông ngồi ngoài hè, ngoài sân mới không nhìn thấy ảnh treo rất nhiều tại Foto Cafe, chú thích thêm tất cả những bức ảnh đó đã có giá và ai thích mua thì cứ móc ví ra thôi (toàn bán bằng $ --> Mỹ)....chát quá...
    Thực ra khi xem những bức ảnh đó tui chẳng cảm nhận được gì mấy, ấy vậy sao lại bán đắt thế....nhưng cũng xin nói rằng không gian ở đó chấp nhận được mỗi tội dạo này phố Quán Sứ đông quá nên ồn + nhiều bụi --> không rẽ vào nữa vì mất hứng....
    Thêm chút về đồ uống: Cafe ở đó không ngon....
    Hehehaha-->JoPaGeRi-->SeTraPaTiCoTuTuNoJuCaTaPlaOzUnWaJo
  2. NBK

    NBK Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/06/2002
    Bài viết:
    266
    Đã được thích:
    0
    Cafe chiều đông!
    Có chút gì còn gợi lại cho tôi những buổi chiều mùa đông lạnh giá đã qua.Có chút gì để miên man suy nghĩ,cũng để nhìn ngắm mọi người đi qua.Chỉ có ở những quán cafe vào một buổi chiều mùa đông lạnh giá,với li cafe nóng trong tay,bạn sẽ ấm lại cho dù lòng mình lúc đó có giá băng.
    Từng buổi chiều đi qua,với những ai ngồi uống cafe vào tầm tan ca vào buổi chiều sẽ thấy trống trải lắm.Nhưng cũng có những nét riêng của nó.Kiếm một góc hoặc một chỗ không ồn ào,bạn có thể nhâm nhi cafe và nghĩ về mọi thứ.Mong cho ngày mai tốt hơn hay mong cho ai đó luôn may mắn...nhiều điều nữa chứ.Nhưng mọi cái đó đều nói rằng bạn có thể làm bạn với li cafe mà không tách được.Mình nghĩ đơn giản quá không nhỉ??
    Uống cafe thì lúc vui cũng uống,lúc buồn cũng uống,không vui không buồn cũng uống.Là để nghi miên man và chìm vào suy tư.Có người thì lại khác,ai nào?Hãy nói lên cảm xúc của bạn nhé.Tôi coi cafe là thứ đồ uống duy nhất mang cảm xúc!!!
    Đêm từng đêm thao thức nhớ mong Em,ôm tình Anh như chiếc bóng đơn cội!
  3. NBK

    NBK Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/06/2002
    Bài viết:
    266
    Đã được thích:
    0
    Cafe chiều đông!
    Có chút gì còn gợi lại cho tôi những buổi chiều mùa đông lạnh giá đã qua.Có chút gì để miên man suy nghĩ,cũng để nhìn ngắm mọi người đi qua.Chỉ có ở những quán cafe vào một buổi chiều mùa đông lạnh giá,với li cafe nóng trong tay,bạn sẽ ấm lại cho dù lòng mình lúc đó có giá băng.
    Từng buổi chiều đi qua,với những ai ngồi uống cafe vào tầm tan ca vào buổi chiều sẽ thấy trống trải lắm.Nhưng cũng có những nét riêng của nó.Kiếm một góc hoặc một chỗ không ồn ào,bạn có thể nhâm nhi cafe và nghĩ về mọi thứ.Mong cho ngày mai tốt hơn hay mong cho ai đó luôn may mắn...nhiều điều nữa chứ.Nhưng mọi cái đó đều nói rằng bạn có thể làm bạn với li cafe mà không tách được.Mình nghĩ đơn giản quá không nhỉ??
    Uống cafe thì lúc vui cũng uống,lúc buồn cũng uống,không vui không buồn cũng uống.Là để nghi miên man và chìm vào suy tư.Có người thì lại khác,ai nào?Hãy nói lên cảm xúc của bạn nhé.Tôi coi cafe là thứ đồ uống duy nhất mang cảm xúc!!!
    Đêm từng đêm thao thức nhớ mong Em,ôm tình Anh như chiếc bóng đơn cội!
  4. Cobalt

    Cobalt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/12/2002
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    Bất chợt vào một ngày đông thật lạnh , thật lạnh_ cái lạnh đắc trưng của Hà Nội , ngồi bên mình chẳng phải là một bờ vai để tựa , chẳng phải là người Bạn để hàn huyên , chẳng phải là Tri kỷ để im lặng , chẳng phải ....... mà là một ly nước màu hổ phách , một bát nước sôi là khi ấy cảm nhận tốt nhất ? là khi mà suy nghĩ về những gì xung quanh bên mình hay những điều mà trong khi nào đấy còn đang dang dở trong suy nghĩ được đầy thêm lên , là khi mà tự thấy tự tin về chính mình .
    Trời chiều dần chuyển sang xám , đường phố tấp nập hối hả hơn tưởng chừng như ngaỳ ngắn đi nhưng với riêng người đã tìm cho mình một nơi dừng chân trước khi về nhà thì lại khác lắm . Khác thì lại tự thấy ngày dài hơn vì tự cho phép mình được rảnh rỗi ngồi nhâm nhi đồ uống mà dường như chẳng bao giờ thay đổi dù cho là Đông rét buốt , là Thu se lạnh , là Hè oi bức , là Xuân với những hạt mưa phùn rắc trên tóc . Và chỉ với mùa này mới thấy mình được ấm áp đến thế nào , thấy bàn tay được sưởi ấm không phải do ai đấy dành cho mình . Cảm nhận được vị đắng gắt nơi đầu lưỡi , nóng bỏng và sau đó là vị ngòn ngọt nơi cổ họng của li cafe nóng . Đôi khi là những lần cafe với Bạn , với người mới quen nhưng không hiểu sao không có được cảm giác khi ngồi một mình nơi quán quen hay ở nơi có chút gì đó có thể gọi là Kỉ niệm .
    * Hôm nay sao ý nhỉ ? viết mà chẳng biết mình viết gì , kệ , cứ tạm cho đó là chút cảm xúc hay gì gì đấy vậy .

    Một đêm nhớ, nhớ ra ta...vô hình
  5. Cobalt

    Cobalt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/12/2002
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    Bất chợt vào một ngày đông thật lạnh , thật lạnh_ cái lạnh đắc trưng của Hà Nội , ngồi bên mình chẳng phải là một bờ vai để tựa , chẳng phải là người Bạn để hàn huyên , chẳng phải là Tri kỷ để im lặng , chẳng phải ....... mà là một ly nước màu hổ phách , một bát nước sôi là khi ấy cảm nhận tốt nhất ? là khi mà suy nghĩ về những gì xung quanh bên mình hay những điều mà trong khi nào đấy còn đang dang dở trong suy nghĩ được đầy thêm lên , là khi mà tự thấy tự tin về chính mình .
    Trời chiều dần chuyển sang xám , đường phố tấp nập hối hả hơn tưởng chừng như ngaỳ ngắn đi nhưng với riêng người đã tìm cho mình một nơi dừng chân trước khi về nhà thì lại khác lắm . Khác thì lại tự thấy ngày dài hơn vì tự cho phép mình được rảnh rỗi ngồi nhâm nhi đồ uống mà dường như chẳng bao giờ thay đổi dù cho là Đông rét buốt , là Thu se lạnh , là Hè oi bức , là Xuân với những hạt mưa phùn rắc trên tóc . Và chỉ với mùa này mới thấy mình được ấm áp đến thế nào , thấy bàn tay được sưởi ấm không phải do ai đấy dành cho mình . Cảm nhận được vị đắng gắt nơi đầu lưỡi , nóng bỏng và sau đó là vị ngòn ngọt nơi cổ họng của li cafe nóng . Đôi khi là những lần cafe với Bạn , với người mới quen nhưng không hiểu sao không có được cảm giác khi ngồi một mình nơi quán quen hay ở nơi có chút gì đó có thể gọi là Kỉ niệm .
    * Hôm nay sao ý nhỉ ? viết mà chẳng biết mình viết gì , kệ , cứ tạm cho đó là chút cảm xúc hay gì gì đấy vậy .

    Một đêm nhớ, nhớ ra ta...vô hình
  6. dungtin79

    dungtin79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2003
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    0
    hehê, ở đầu lý thường kiệt hàng bài cũng có hàng cafe ngon phết. Nhưng ko phải la` paloma đâu nhé. Còn nhậu thì có nhiều lắm. Cái chính là các bác định ăn gi`. Buổi tối có hàng phở xào o Bát Đàn, Bittết ở hàng giầy, bắp bò trần ở Hàng buồm. Từ 3h chiều thì ăn bánh mỳ sốt vang ở Đình Ngang.... ... uống bia thì thích hơn
    I've been lonely
  7. dungtin79

    dungtin79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2003
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    0
    hehê, ở đầu lý thường kiệt hàng bài cũng có hàng cafe ngon phết. Nhưng ko phải la` paloma đâu nhé. Còn nhậu thì có nhiều lắm. Cái chính là các bác định ăn gi`. Buổi tối có hàng phở xào o Bát Đàn, Bittết ở hàng giầy, bắp bò trần ở Hàng buồm. Từ 3h chiều thì ăn bánh mỳ sốt vang ở Đình Ngang.... ... uống bia thì thích hơn
    I've been lonely
  8. casanova0611

    casanova0611 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    16/10/2003
    Bài viết:
    727
    Đã được thích:
    1
    có ai biết quán nào bán cafe đêm không, chỉ cho em với. Nhiều đêm thèm 1 cốc đen nóng kinh khủng.
  9. casanova0611

    casanova0611 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    16/10/2003
    Bài viết:
    727
    Đã được thích:
    1
    có ai biết quán nào bán cafe đêm không, chỉ cho em với. Nhiều đêm thèm 1 cốc đen nóng kinh khủng.
  10. greenman

    greenman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Mình rất ngưỡng mộ và đánh giá rất cao những hiểu biết và tích lũy của Choc về các quán cafe Hà Nội, không biết phải xưng hô với Choc thế nào, định hỏi xem Choc thích quán nào ở HN nhất?

Chia sẻ trang này