1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cafe Hà Nội . Danh sách quán update p1

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi choc, 05/12/2001.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ky_si_khong_dau_yeuem

    ky_si_khong_dau_yeuem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2003
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    2
    H ROCK CAFE 71/ an trạch2 đoàn thị điểm. Giá rẻ, nhiều SV(gần 100%) Khá ấn tượng dù không phải dân rock. Lên sẽ biết.
      máu không như những chất lỏng khác, nó luôn ấm. Nuớc hay cái gì đó văng vào mặt đều khó chịu. Máu thì khác. Nó không làm buốt lạnh mà cho cảm giác ấm.Mỗi giọt máu bám vào mặt, vào tay khiến các giác quan bừng tỉnh.hàng triệu tế bào rùng mình theo những giọt máu chảy xuốn từ từ .Lúc đó con thú hoang trong con người tỉnh dậy. Bản năng của một thời ăn thịt sống ngủ yên qua hàng ngàn năm của con nguời trỗi dậy.Cảm giác thèm đuợc xé toang một cơ thể sống, được ngập răng trong máu, đuợc thấy từng dây thần kinh rung lên, run rẩy theo từng tia máu phun ra, theo từng giọt máu chảy xuống quanh kẽ miệng.
  2. emgaicanha

    emgaicanha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    Em còn nhớ lần đầu gặp anh
    Quán vắng vẻ ,1mình em ngồi đó
    Em đau buốt vì tình dang dở
    Chỉ muốn khóc cho vơi đi nỗi buồn
    Anh đến bên , ko quen chẳng biết
    Thật nhẹ nhàng và rất dịu êm
    Chỉ 1 câu "cà phê nhé em "
    Anh nói vậy , ko hơn 1 chữ
    Rất giản đơn , anh là người phục vụ !
    hê hê , kỉ niệm của em đó ! dĩ nhiên bây giờ thì đứt roài !! p" thừa nhận con gái rât hay tưởng tượng
  3. emgaicanha

    emgaicanha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    Em còn nhớ lần đầu gặp anh
    Quán vắng vẻ ,1mình em ngồi đó
    Em đau buốt vì tình dang dở
    Chỉ muốn khóc cho vơi đi nỗi buồn
    Anh đến bên , ko quen chẳng biết
    Thật nhẹ nhàng và rất dịu êm
    Chỉ 1 câu "cà phê nhé em "
    Anh nói vậy , ko hơn 1 chữ
    Rất giản đơn , anh là người phục vụ !
    hê hê , kỉ niệm của em đó ! dĩ nhiên bây giờ thì đứt roài !! p" thừa nhận con gái rât hay tưởng tượng
  4. tinvitxauxa

    tinvitxauxa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/10/2002
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    ...và món nào cũng đắt nữa mặc dù chẳng có gì ngon lành, đặc sắc hơn chỗ khác (trừ hai con cò "thiu" tội nghiệp)
    Je suis Viêtnamien, vive le Vietnam
  5. tinvitxauxa

    tinvitxauxa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/10/2002
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    ...và món nào cũng đắt nữa mặc dù chẳng có gì ngon lành, đặc sắc hơn chỗ khác (trừ hai con cò "thiu" tội nghiệp)
    Je suis Viêtnamien, vive le Vietnam
  6. tinvitxauxa

    tinvitxauxa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/10/2002
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    Bàn về quán ngon chán rồi, bàn lạm sang quán "thối".
    Ở phố LTK, đi theo chiều đường Ngô Quyền rồi rẽ phải vô LTK nhìn thẳng vào toà nhà trường đại học Dược, có mấy quán gần nhau, nhìn 30 độ so với chiều chiếu tướng quán huế bên đường, mà quán Huế thì cách cybernet Harmony vài mét (đến lúc này thì không biết định vị có đúng nữa không).
    Đó đó, cà phê nhạt thếch như lượt nước cuối của cà phê phin, cái thứ mà ông nội tôi vẫn thường cho tôi uống lúc bé, phải cho một nửa lọ đường mới uông được, như xài cocacola vậy. Ấy vậy mà cũng khá đông. Ngược lại một chút theo sống lưng đương Ltk có nhà hàng Vân Nam, nhà hàng co phục vụ thêm cà phê, ngồi ngoài trời. Không biết cà phê thế nào (tại vì tôi mới uống sữa chua đánh đá ở đấy thôi) nhưng không bị bụi đường Lý thường kiệt, cũng không bị hàng rào sắt theo kiểu "truồng trại". Chỉ có hàng cây đứng cao hơn đầu người ta khi ngồi. Ai không có khoá xe thì nơm nớp, đứng ngồi, nhìn ra ngoài vỉa hè xem còn hay mất (nhưng có người trông xe mà). Nó chót vắng nên nó được (có đưa bạn gái đến thì đưa chứ đừng có nói với ai đấy nhé).
    Je suis Viêtnamien, vive le Vietnam
    Được tinvitxauxa sửa chữa / chuyển vào 14:11 ngày 24/01/2004
  7. tinvitxauxa

    tinvitxauxa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/10/2002
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    Bàn về quán ngon chán rồi, bàn lạm sang quán "thối".
    Ở phố LTK, đi theo chiều đường Ngô Quyền rồi rẽ phải vô LTK nhìn thẳng vào toà nhà trường đại học Dược, có mấy quán gần nhau, nhìn 30 độ so với chiều chiếu tướng quán huế bên đường, mà quán Huế thì cách cybernet Harmony vài mét (đến lúc này thì không biết định vị có đúng nữa không).
    Đó đó, cà phê nhạt thếch như lượt nước cuối của cà phê phin, cái thứ mà ông nội tôi vẫn thường cho tôi uống lúc bé, phải cho một nửa lọ đường mới uông được, như xài cocacola vậy. Ấy vậy mà cũng khá đông. Ngược lại một chút theo sống lưng đương Ltk có nhà hàng Vân Nam, nhà hàng co phục vụ thêm cà phê, ngồi ngoài trời. Không biết cà phê thế nào (tại vì tôi mới uống sữa chua đánh đá ở đấy thôi) nhưng không bị bụi đường Lý thường kiệt, cũng không bị hàng rào sắt theo kiểu "truồng trại". Chỉ có hàng cây đứng cao hơn đầu người ta khi ngồi. Ai không có khoá xe thì nơm nớp, đứng ngồi, nhìn ra ngoài vỉa hè xem còn hay mất (nhưng có người trông xe mà). Nó chót vắng nên nó được (có đưa bạn gái đến thì đưa chứ đừng có nói với ai đấy nhé).
    Je suis Viêtnamien, vive le Vietnam
    Được tinvitxauxa sửa chữa / chuyển vào 14:11 ngày 24/01/2004
  8. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13

    Con người của Café Hà Nội giờ đã uống rượu mừng thay cho café.
    Trong ngày đó không có café, tất nhiên. Một ngày của niềm vui, một niềm vui ngọt ngào, chứ không có vị đắng. Cuộc sống sẽ có những vị đắng. Nhưng đó hãy là vị đắng ngọt ngào nhé bạn nhé.
    Nhớ lại những ngày trước kia, cũng hơi hơi xa. Thỉnh thoảng gọi đi uống café. Gọi thì nhiều đó, nhưng hình như đi được cũng chẳng bao nhiêu. Vài lần thôi, Một vài lần thôi. Thực ra thế là cũng đủ rồi, bởi vì cũng chỉ cần thế và nên thế.
    Gần đây, mấy lần nhận được lời nhắn để đi café, trước khi vị ngọt kia đến, nhưng rồi vì những lí do, những lí do đặt ra hay là tự nhiên đến, mà rồi chẳng đi.
    Thôi, một li café nhé. Không đường, không sữa, nhưng thật ngọt ngào, phải không ?
    Bitter-sweet.
    --------------------------------------------------------------
    Sống trên đời sống cần có một tấm lòng
  9. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13

    Con người của Café Hà Nội giờ đã uống rượu mừng thay cho café.
    Trong ngày đó không có café, tất nhiên. Một ngày của niềm vui, một niềm vui ngọt ngào, chứ không có vị đắng. Cuộc sống sẽ có những vị đắng. Nhưng đó hãy là vị đắng ngọt ngào nhé bạn nhé.
    Nhớ lại những ngày trước kia, cũng hơi hơi xa. Thỉnh thoảng gọi đi uống café. Gọi thì nhiều đó, nhưng hình như đi được cũng chẳng bao nhiêu. Vài lần thôi, Một vài lần thôi. Thực ra thế là cũng đủ rồi, bởi vì cũng chỉ cần thế và nên thế.
    Gần đây, mấy lần nhận được lời nhắn để đi café, trước khi vị ngọt kia đến, nhưng rồi vì những lí do, những lí do đặt ra hay là tự nhiên đến, mà rồi chẳng đi.
    Thôi, một li café nhé. Không đường, không sữa, nhưng thật ngọt ngào, phải không ?
    Bitter-sweet.
    --------------------------------------------------------------
    Sống trên đời sống cần có một tấm lòng
  10. linhrock

    linhrock Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    1.278
    Đã được thích:
    0
    Cafe Lâm ồn ào xô bồ giống quán beer hơn ,cafe lại không được ngon lắm . Tớ toàn uống cacao nóng ở đó thấy ngon hơn nhiều
                                   ...Gồng mãi đôi chân nghe mỏi quá rồi ...

Chia sẻ trang này