1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cafe Hà Nội . Danh sách quán update p1

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi choc, 05/12/2001.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ky_si_khong_dau_yeuem

    ky_si_khong_dau_yeuem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2003
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    2
    Cà phê trứng? Có nhiều lắm, chỉ sợ không biết thôi. Sơ sơ tôi biết có 3 quán. Phố cổ coffe ở đầu hàng Gai, gần bờ Hồ. Khá ngon. Thứ 2 là Giảng như ông bạn nào vừa nói. Thứ 3 là Lâm coffe trên Nguyễn Hữu Huân. Chất lượng không khác nhau là mấy. Lâm thì yên tĩnh như giảng. Không khí trầm và hoài cổ hơn. Phố cổ đắt hơn, nhưng ở trên cao ngắm hồ gươm, bưu điện. bài trí khá tốt do chủ nhà là bác hoạ sĩ (con gái bác dễ thương lắm! Cô ta ở bên kỵ sĩ suốt một mùa hè nên có thể bảo đảm!) Phong cách hợp với giới trẻ, tuy có phần ồn ào. Ngoài ra còn quán Đinh 13 Đinh Tiên Hoàng cũng có cafe trứng. Chất lượng không cao do caffe không ngon lắm, nhưng ... rẻ, hợp với HS-SV. Không khí tuỳ người thôi. Nhưng quán Đinh một thời là nơi anh tài tụ hội, là tâm hồn và mái nhà của những tâm hồn trẻ rực cháy ước mơ. Nếu có thể thử coi.
      máu không như những chất lỏng khác, nó luôn ấm. Nuớc hay cái gì đó văng vào mặt đều khó chịu. Máu thì khác. Nó không làm buốt lạnh mà cho cảm giác ấm.Mỗi giọt máu bám vào mặt, vào tay khiến các giác quan bừng tỉnh.hàng triệu tế bào rùng mình theo những giọt máu chảy xuốn từ từ .Lúc đó con thú hoang trong con người tỉnh dậy. Bản năng của một thời ăn thịt sống ngủ yên qua hàng ngàn năm của con nguời trỗi dậy.Cảm giác thèm đuợc xé toang một cơ thể sống, được ngập răng trong máu, đuợc thấy từng dây thần kinh rung lên, run rẩy theo từng tia máu phun ra, theo từng giọt máu chảy xuống quanh kẽ miệng.
  2. trangeric

    trangeric Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    1
    Thông báo với bà con một tin nóng sốt :
    Quán Cuối Ngõ sắp có chương trình ca nhạc để tưởng nhớ tới Trịnh Công Sơn.
    Thời gian : 20h ngày 01/04/2004
    Tại quán , 67/76 Cầu Giấy , HN

  3. trangeric

    trangeric Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    1
    Thông báo với bà con một tin nóng sốt :
    Quán Cuối Ngõ sắp có chương trình ca nhạc để tưởng nhớ tới Trịnh Công Sơn.
    Thời gian : 20h ngày 01/04/2004
    Tại quán , 67/76 Cầu Giấy , HN

  4. anhheo79

    anhheo79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Tuổi em cũng không phải là bé , lăn lộn cafe cũng nhiều... Thế mà hôm nay mới mò vào để đọc Topic này, tiếc thật! Không biết có muộn quá để tham gia một vụ cafe nào đó, có cơ hội tụ tập cùng các bác không?Em là con gái, nhưng đi ăn hay uống đều share rất lành mạnh, nên các bác cứ yên tâm!
    Hà Nội có cafe BƠ ko ạ? Một người bạn Sài Gòn của em có từng uống thứ cafe này cách đây chục năm, nói rằng rất đặc biệt... Hình như nó nằm đâu đó ở phố Cầu Gỗ, tên là SMILE, không biết có phải chính thị không...
    Me,myself,mine and I !!!
  5. anhheo79

    anhheo79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Tuổi em cũng không phải là bé , lăn lộn cafe cũng nhiều... Thế mà hôm nay mới mò vào để đọc Topic này, tiếc thật! Không biết có muộn quá để tham gia một vụ cafe nào đó, có cơ hội tụ tập cùng các bác không?Em là con gái, nhưng đi ăn hay uống đều share rất lành mạnh, nên các bác cứ yên tâm!
    Hà Nội có cafe BƠ ko ạ? Một người bạn Sài Gòn của em có từng uống thứ cafe này cách đây chục năm, nói rằng rất đặc biệt... Hình như nó nằm đâu đó ở phố Cầu Gỗ, tên là SMILE, không biết có phải chính thị không...
    Me,myself,mine and I !!!
  6. lyylyus

    lyylyus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    734
    Đã được thích:
    0
    Lyy định thêm vào bằng quán Lan Viên thì thấy đã có trong danh sách trang đầu rồi, phải nói là rất thích quán đấy vì cây hoàng lan đẹp quá...rồi mùi hoàng lan dịu dịu thanh thanh ...nghe yêu yêu là...
    Nắng quái chiều đang tìm về trốn ngủ
    Em bé nhỏ tội tình
    biết trú ngụ về đâu?...
  7. lyylyus

    lyylyus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    734
    Đã được thích:
    0
    Lyy định thêm vào bằng quán Lan Viên thì thấy đã có trong danh sách trang đầu rồi, phải nói là rất thích quán đấy vì cây hoàng lan đẹp quá...rồi mùi hoàng lan dịu dịu thanh thanh ...nghe yêu yêu là...
    Nắng quái chiều đang tìm về trốn ngủ
    Em bé nhỏ tội tình
    biết trú ngụ về đâu?...
  8. lyylyus

    lyylyus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    734
    Đã được thích:
    0
    Vô tình đọc bài này thấy có nhắc nhà hàng Vân Nam, có khoảng không gian rộng bên ngoài thoàng đãng và mát mắt. Lần đầu tiên tới nhà hàng này là ăn uống linh tinh, về sau hay ngồi bên ngoài uống nước, hay uống ****tail ở đó chứ chưa uống coffee bao giờ, nhưng thìch vì không bị cảm giác bí bí như trong ngồi trong quán.
    Bây giờ vẫn là yêu Lan Viên nhất
    Nắng quái chiều đang tìm về trốn ngủ
    Em bé nhỏ tội tình
    biết trú ngụ về đâu?...
  9. lyylyus

    lyylyus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    734
    Đã được thích:
    0
    Vô tình đọc bài này thấy có nhắc nhà hàng Vân Nam, có khoảng không gian rộng bên ngoài thoàng đãng và mát mắt. Lần đầu tiên tới nhà hàng này là ăn uống linh tinh, về sau hay ngồi bên ngoài uống nước, hay uống ****tail ở đó chứ chưa uống coffee bao giờ, nhưng thìch vì không bị cảm giác bí bí như trong ngồi trong quán.
    Bây giờ vẫn là yêu Lan Viên nhất
    Nắng quái chiều đang tìm về trốn ngủ
    Em bé nhỏ tội tình
    biết trú ngụ về đâu?...
  10. trangeric

    trangeric Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    1
    Tớ xin inform lại vì thông tin lần trước của tớ đã bị chuyển font :
    Tối thứ 5, ngày 01/04 sẽ có chương trình ca nhạc tại quán Cafe Cuối Ngõ( số 4 ngách 67/76 Cầu Giấy ) để tưởng nhớ đến nhạc sĩ Trịnh Công Sơn .
    Mọi người có thể coi đây như một dịp để Cafe Hà Nội gặp mặt các anh tài tại wán được không nhỉ ? Coi như đây là buổi gặp mặt tháng 4 . Chỉ sợ mọi người lại chỉ rỗi vào 2 ngày cuối tuần thôi.

Chia sẻ trang này